Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-01-2025] Anh Đồ Triệu Quân là giám đốc của một công ty thiết kế vi mạch (IC). Sau khi tốt nghiệp đại học, anh được nhận vào làm việc tại Khu công nghệ cao Tân Trúc và trở thành kỹ sư cao cấp tại một công ty công nghệ thông tin (IT) khi mới 28 tuổi. Tuy nhiên, ngay lúc sự nghiệp đầy hứa hẹn, Triệu Quân bắt đầu bị chứng mất ngủ hành hạ.

Vấn đề bất ngờ này giống như một nút tạm dừng trong cuộc đời anh. Nhiều năm sau, anh nhận ra rằng chứng mất ngủ này lại là một món quà, chứ không phải trở ngại, vì nó đã dẫn đến một thay đổi sâu sắc trong cuộc đời anh.

Triệu Quân cố gắng tìm nguyên nhân gây ra mất ngủ, anh nghĩ rằng có thể do áp lực công việc hoặc trục trặc trong mối quan hệ với bạn gái. Nhưng ngay cả khi những vấn đề này đã được giải quyết, anh vẫn không thể ngủ được. Anh kể: “Cơ thể tôi rất mệt nhưng tôi lại vẫn tỉnh táo, không thể chợp mắt. Cuối cùng, đêm đã biến thành ngày, ngày lại thành đêm. Tôi buộc phải thức dậy, giữ cho mình tỉnh táo và làm tốt công việc. Tôi thường kiệt sức vào lúc 7 hoặc 8 giờ tối nhưng vẫn không thể nào ngủ được.”

Anh đã thử mọi biện pháp để chấm dứt chứng mất ngủ: tập thể dục lâu hơn, đi mát-xa, tìm đến các phương pháp điều trị y khoa. Tuy nhiên, anh vẫn phải đối mặt với những đêm dài vô tận.

Việc không thể chợp mắt vào ban đêm cộng thêm di chứng chấn thương cột sống từ thời đại học khiến cuộc sống của anh trở nên khốn khổ. Anh nói: “Sau khi tôi bắt đầu đi làm, cơn đau ở cột sống của tôi ngày càng nghiêm trọng, tôi không thể ngồi, đứng hoặc nằm, tôi cảm thấy khó chịu dù ở bất kỳ tư thế nào. Để giải quyết cơn đau lưng, tôi đã đi khám cả bác sĩ Đông y và Tây y, nhưng đều không có tác dụng.”

Được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Sau vài năm liên tục phải chịu đựng khổ sở, anh đã nhìn thấy hy vọng khi bước sang tuổi 30. Một đồng nghiệp hỏi anh: “Sao anh không thử tập Pháp Luân Đại Pháp?” Anh hỏi: “Liệu tập Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện chứng mất ngủ của tôi không?” Đồng nghiệp của anh tự tin nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp rất nhiều người rồi đó.”

Những lời này đã thắp lên hy vọng trong lòng Triệu Quân. Anh liền tìm một điểm luyện công gần nhà và đến đó trước 5 giờ sáng để luyện các bài công pháp. Anh rất ngạc nhiên khi chứng mất ngủ của anh biến mất sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nói: “Ngay sau khi tôi bắt đầu luyện công, tôi đã có cảm giác buồn ngủ. Một tuần sau, tôi đã có thể ngủ mà không cần dùng thuốc. Khoảng hai tuần sau, tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Giấc ngủ của tôi đã trở lại như trước đây. Tôi cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra cơn đau lưng của mình cũng biến mất. Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi hẳn chứng mất ngủ kéo dài hai năm và chứng đau lưng kéo dài năm năm.”

Niềm vui tinh thần

Anh Triệu Quân đã kết hôn, nhưng lại dần dần buông lơi việc tu luyện.

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi khỏe mạnh nhưng tôi lại bắt đầu mải mê theo đuổi những thứ khác. Tôi muốn có một chiếc xe hơi đẹp, dàn âm thanh xịn, đồ ăn ngon và đi du lịch. Tôi dấn bước vào hành trình tìm kiếm cái gọi là ‘hạnh phúc.’ Một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã quên bẵng việc tu luyện rồi cuối cùng dừng hẳn.”

Hai năm sau đó, anh lại bị mất ngủ. Anh kể: “Tôi đã nghĩ đến việc uống thuốc, nhưng đột nhiên nhận ra rằng uống thuốc sẽ không giải quyết được vấn đề. Trước đây tôi đã khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vậy lần này tôi nên quay lại tu luyện.”

Anh trở lại luyện công ba ngày thì chứng mất ngủ lại biến mất. Lần này, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã tác động mạnh mẽ đến Triệu Quân, anh nhận ra rằng Đại Pháp thật kỳ diệu. Anh biết mình cần tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì. Anh háo hức đọc hết tất cả các cuốn sách và dần ngộ ra sự uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp . Anh cảm thấy cuộc sống của mình đã có một bước ngoặt to lớn.

“Tôi đã ngộ ra nhiều Pháp lý hơn và minh bạch được nhiều điều. Tôi biết cách hành xử như một người tu luyện và hiểu những trách nhiệm kèm theo. Đột nhiên, mọi thứ tôi từng theo đuổi trước kia đều trở nên trống rỗng, cứ như cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. Tôi nhận ra sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp! Niềm vui mà Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ mang lại cho tôi là không có gì sánh nổi.”

Mặc dù cuộc sống dường như vẫn diễn ra bình thường, nhưng mọi thứ đã khác. Triệu Quân cảm thấy mình đã thức tỉnh trong một thế giới mới và niềm vui ấy không lời nào có thể tả xiết. Anh đã tặng cho mỗi người ở công ty một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và chia sẻ về câu chuyện của mình. “Những vấn đề sức khỏe lâu năm mà y học hiện đại không thể giải quyết đã biến mất nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Việc tu luyện không chỉ mang lại cho tôi một cơ thể mới, mà bằng cách tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy mình như được tái sinh.”

Tu luyện đã thực sự thay đổi cuộc đời anh

Triệu Quân vốn là người lịch sự, điềm đạm và có tinh thần chính nghĩa. Vậy việc tu luyện đã thay đổi anh như thế nào?

Anh đưa ra hai ví dụ: “Công ty của chúng tôi đang làm ăn rất phát đạt. Có một tủ đựng đầy đồ ăn vặt và một tủ khác đựng đầy văn phòng phẩm. Chúng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì mình muốn, vì vậy tôi đã từng mang đồ ăn vặt và văn phòng phẩm về nhà. Công ty cung cấp ô cho những ngày mưa và tôi cũng đã mang về nhà vài chiếc. Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng làm như vậy là sai. Tôi đã trả lại tất cả văn phòng phẩm và ô lại cho công ty.”

Trước đây, khi cần liên lạc với người thân hoặc thanh toán hóa đơn, v.v., Triệu Quân đều sử dụng điện thoại ở chỗ làm. Nhưng sau khi tu luyện, anh nhận ra điều đó là sai nên anh không bao giờ làm như vậy nữa. “Tôi đã sử dụng điện thoại của mình để giải quyết việc riêng. Tôi cũng ngừng lướt Internet hoặc làm việc riêng trong giờ làm việc. Nếu cần, tôi sẽ xin nghỉ phép để giải quyết việc cá nhân. Là một người tu luyện, tôi cần trở thành một người tốt hơn.

“Trước đây, khi đi xe máy đến chỗ làm, mỗi khi nhìn thấy xe của ai đó bị hỏng, tôi sẽ dừng lại và giúp đỡ họ. Tôi luôn nghĩ rằng mình là người có tinh thần chính nghĩa. Vì vậy, mỗi khi tôi nhìn thấy mọi người không tuân thủ luật lệ giao thông, tôi đều cảm thấy khó chịu. Tại sao họ có thể coi thường luật pháp và ảnh hưởng đến người khác như vậy?”

Bây giờ, khi nhìn thấy mọi người vi phạm luật lệ giao thông, anh không còn để tâm nữa. Thay vào đó, anh tự suy xét lại bản thân. “Tôi phát hiện ra rằng ẩn sau tinh thần chính nghĩa của tôi là tâm đố kỵ, bởi vì tôi đã nghĩ tại sao anh ta lại có thể làm như vậy? Còn tôi thì không. Tôi cũng nhận thấy ẩn sau động cơ giúp đỡ người khác của tôi là hy vọng người khác sẽ đối xử tốt hơn với tôi và ngưỡng mộ tôi.”

Triệu Quân chỉ phát hiện ra những suy nghĩ ích kỷ ẩn giấu này sau khi anh tu luyện. “Khi tôi coi trọng việc tu luyện hơn và đề cao tâm tính, các Pháp lý của Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho tôi và thay đổi quan niệm của tôi. Cảm giác ấy thật tuyệt vời. Tôi đã khám phá ra nhiều Pháp lý của vũ trụ. Đây là lý do tại sao những người tu luyện cảm thấy như được tái sinh!”

b4f56464aba107528cbc97fc17ecee2f.jpg

Triệu Quân nói rằng tu luyện khiến anh giống như được tái sinh

Bạn bè trở thành học viên

Triệu Quân có nhiều bạn bè làm việc trong ngành xây dựng, nghệ thuật và dịch vụ công. Sự chân thành, tốt bụng và vị tha của anh đã khiến nhiều người yêu mến anh, và từ cách hành xử của anh, họ đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp.

Anh nói: “Tôi quen một viện trưởng của một bệnh viện nha khoa hơn mười năm qua. Anh ấy đã dần dần minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp là gì. Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau và trò chuyện. Khi thấy anh ấy cần được giúp đỡ, tôi luôn tìm cách hỗ trợ. Sau đó, anh ấy đã hiểu được ý nghĩa của Đại Pháp và bắt đầu tu luyện.”

Dần dần, nhiều người bạn tốt của Triệu Quân đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi được hỏi về cách anh giới thiệu Đại Pháp cho người khác, anh mỉm cười và nói: “Tôi chỉ đơn giản làm theo lời của Sư phụ Lý, thực hành theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành một người tốt, luôn nghĩ cho người khác.”

Kết luận

Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, Triệu Quân hiểu rằng nếu cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, anh sẽ vẫn mãi lạc lối trong việc theo đuổi danh lợi. Chứng mất ngủ đã giúp anh nhận ra con người thật nhỏ bé và mong manh. Nhờ tu luyện trong ma nạn, anh mới thấy được sự trân quý của Đại Pháp. Anh cảm thấy những khó khăn trong cuộc sống chính là cách mà ông trời dẫn anh đến với Đại Pháp, và đó là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được.

Triệu Quân muốn nhắn nhủ với mọi người: “Đại dịch, thiên tai, những vấn đề trong cuộc sống, và những thay đổi trên thế giới trong vài năm qua khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho tôi sự bình an trong tâm hồn. Tôi không còn lo lắng hay hoang mang nữa, giờ đây tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng.”

“Tôi biết rằng mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, và họ có thể chưa hiểu hết về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng nếu bạn buông bỏ những quan niệm này, tôi tin rằng bạn sẽ nhìn thấy điều tuyệt vời của Đại Pháp.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/13/488269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/15/223643.html

Đăng ngày 09-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share