Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-12-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) vào năm 2003, năm nay tôi 48 tuổi. Trước đây, tôi từng làm lập trình viên cho một hãng hàng không. Do áp lực công việc, tôi bị mất ngủ kinh niên, lại thêm suy nghĩ nhiều dẫn đến bị kiệt quệ cả tâm lẫn thân. Thậm chí tôi còn xuất hiện một khối u ở ngực.

Một đồng nghiệp nói với tôi rằng con người bị bệnh là do nghiệp và khuyên tôi nên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Không chút do dự, tôi liền tới hiệu sách để mua cuốn sách quý này và bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Công tại nhà, từ đó tôi bước trên con đường tu luyện.

Đã 21 năm trôi qua, ngoại trừ một số lần đi gặp bác sĩ nha khoa và sinh con, tôi chưa từng đến bệnh viện, khối u ở ngực tôi đã tự biến mất lúc nào không hay. Tu luyện giúp tôi nhận ra bản chất phù phiếm của danh lợi, chỉ có tu luyện, một người mới có thể trở về gia viên thực sự của mình. Trong khi không ngừng tu luyện tinh tấn, tôi bắt đầu nhận ra mục đích thực sự của con người tới thế gian là để tu luyện. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cấp cho con cơ duyên vô cùng trân quý này!

Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm trên con đường tu luyện của mình

Con trai ba tuổi bị thương trong vụ tai nạn

Năm 2008, khi con trai tôi được ba tuổi, cháu bị xe đâm. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng đó. Là một học viên Đại Pháp, tôi ý thức được rằng lỗi là do tôi, tôi đã không để ý tốt con mình, nên tôi không yêu cầu lái xe bồi thường.

May mắn thay, chân tay của con trai tôi không bị thương, xương cũng không bị gãy. Chỉ có một vết thương nhỏ ở lưng. Khi về tới nhà, chúng tôi đã hợp thập và quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ để cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Ngài. 16 năm trôi qua, con trai tôi đã không hề bị di chứng gì sau vụ tai nạn kinh hoàng đó.

Sư phụ giảng,

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm. Nhưng khi gặp những sự việc loại này, chư vị sẽ không sợ hãi, cũng không để cho chư vị thật sự gặp nguy hiểm.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này của Sư tôn khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

Vượt quan nghiệp bệnh, bắt đầu học thuộc Pháp

Một buổi sáng tháng 4 năm 2020, khi thức dậy tôi phát hiện ra mình bị giả tướng liệt mặt. Quá sốc, ngay lập tức tôi xin nghỉ làm và hướng nội. Tôi phát hiện ra nhiều chấp trước, bao gồm tâm tật đố, tranh đấu, oán hận và sắc dục. Sau khi tăng cường học Pháp và luyện công, cùng với tín tâm vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã hồi phục trong vòng 10 ngày.

Đến giữa tháng 5 năm đó, tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân cùng các đồng tu. Hiện tại, tôi đang học thuộc cuốn sách lần thứ năm, phương pháp chỉ là đọc đi đọc lại nhiều lần, không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần kiên trì là có thể hoàn thành. Tôi tin rằng các đồng tu đều có thể làm được điều này, miễn là không gây quá nhiều áp lực cho bản thân, mỗi ngày dành 45 phút để học thuộc Pháp cùng các đồng tu, thực sự sẽ thu hoạch được rất nhiều. Điều khiến tôi kinh ngạc là, các Pháp lý của Sư phụ thường xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày để chỉ đạo hành vi của tôi.

Học thuộc Pháp giúp giúp tâm tôi tĩnh lại, và tôi có thể hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Tôi hy vọng mình sẽ kiên trì nỗ lực học thuộc Pháp mà không bị gián đoạn.

Trừ bỏ tâm tật đố và chấp trước vào danh

Tháng 3 năm 2022, tôi tham gia toàn thời gian vào một hạng mục chân tướng. Mặc dù đây là cơ hội hiếm có, nhưng khối lượng công việc quá lớn khiến tôi chịu áp lực không nhỏ. Một hôm, người phụ trách chuyển một đồng tu từ nhóm tôi sang nhóm khác, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cho rằng mình đã làm việc hết khả năng, vậy mà người phụ trách lại có ý định tăng khối lượng công việc cho mình. Tôi cảm thấy thật bất công và oán trách, nhưng cũng nhận ra rằng ý niệm này không đúng. Tôi đã phát chính niệm, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ cảm giác này.

Một hôm, khi tham gia học Pháp nhóm, tôi tình cờ đọc được Pháp của Sư phụ:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đột nhiên nhận ra rằng chính tâm tật đố khiến tôi cảm thấy cấp trên đối xử bất công với mình. Tôi nhận ra tầm quan trọng cần phải nhanh chóng tu bỏ chấp trước này, nếu không, dù tôi có giảng chân tướng nhiều thế nào đi nữa, nhưng tâm tính không đề cao thì cũng chỉ là vô ích.

Trải nghiệm khi bán vé Shen Yun 2024

Trong quá trình quảng bá các buổi biểu diễn Shen Yun, nhóm chúng tôi đã trải qua nhiều khổ nạn trong tu luyện nhưng vẫn đạt được kết quả bán hàng rất tốt. Nhờ sự gia trì của Sư phụ và nỗ lực của các đồng tu, doanh số bán hàng của chúng tôi thậm chí đã đứng thứ nhất và thứ hai tại các điểm biểu diễn khác nhau ở Đài Loan.

Không nghĩ đến người khác khi yêu cầu chuyển địa điểm

Quầy hàng mà chúng tôi thuê trong thời gian diễn ra các buổi biểu diễn Shen Yun nằm ở một vị trí khuất. Tôi đã yêu cầu quản lý cho chúng tôi đổi với một quầy hàng khác, nhưng người đang thuê gian hàng khác không chịu. Mặc dù họ không đồng ý, nhưng tôi vẫn nhất quyết đòi đổi chỗ cho đến khi đột nhiên nhận ra rằng mình đã không nghĩ đến người khác, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Bài học này khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng, là người tu luyện, chúng ta phải luôn nghĩ cho người khác trước.

Nghĩ cho người khác trước tạo nên kỳ tích

Kkhi chúng tôi thực sự làm được suy nghĩ cho người khác trước, thường có thể chứng kiến hiệu quả thần kỳ. Có lần, một học viên người Việt nhờ tôi đổi bốn vé xem Shen Yun, những vị khách này sẽ từ Việt Nam sang Đài Loan để xem buổi biểu diễn vào thứ Bảy. Khi đó, nhóm chúng tôi đang bận rộn quảng bá Shen Yun, nhưng khi nhận thấy những vị khách ở xa này cần giúp đỡ, ngay lập tức tôi đã xử lý đổi vé cho họ và đã đổi vé thành công chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn đối với chúng tôi, trong giờ nghỉ giải lao, những vị khách Việt Nam này còn quyết định mua tám thẻ thường niên để xem Shen Yun. Ngoài ra, bốn vé ban đầu cũng được bán cho khán giả ngay tại rạp tối hôm đó. Hết thảy những điều này là sự an bài của Sư phụ. Khi chúng ta thực sự nghĩ đến người khác, kỳ tích sẽ xảy ra.

“Có thể lấy thẻ trước, thanh toán sau”

Trong khi quảng bá Shen Yun, chúng tôi đã gặp một vị khách thực sự thích các tác phẩm nghệ thuật của Shen Yun (Shen Yun Creations), nhưng lúc đó cô ấy không mang theo tiền mặt hay thẻ tín dụng. Thông thường, trong những tình huống như vậy chúng tôi sẽ từ chối bán hàng, nhưng tôi đã đặt niềm tin vào cô ấy và nói cô ấy có thể nhận thẻ thường niên của Shen Yun trước và thanh toán khi nào thuận tiện. Vị khách rất cảm động và ngạc nhiên hỏi “Chị thực sự tin tôi chứ?”. Tôi mỉm cười nói: “Cô đã đến xem Shen Yun, tôi tin rằng cô hẳn là một người tốt”. Vị khách này đã quay lại quầy trả tiền cho chúng tôi khi buổi biểu diễn tối còn chưa kết thúc.

Sự việc nhỏ này giúp tôi thể hội sâu sắc rằng sự tin tưởng và lòng tốt có thể làm cảm động tâm của người thường, các học viên nên cố gắng thể hiện những phẩm chất như vậy.

Kinh nghiệm tiếp đón khán giả quốc tế

Hàng năm, các buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Loan thu hút rất nhiều khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Nhóm của chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều thách thức khi đón khách quốc tế. Có lần, một vị khách người Việt Nam đến Đài Loan để xem biểu diễn Shen Yun, vì con của cô ấy còn quá nhỏ nên bé không thể vào rạp cùng mẹ. Một đồng tu trong nhóm của chúng tôi đã tình nguyện giúp chăm sóc con trai của vị khách, làm cho vị khách này rất cảm động. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô ấy đã không ngần ngại mua sáu thẻ đăng ký thường niên của Shen Yun. Tôi nhận ra rằng chân thành giúp đỡ người khác có thể mang lại những kết quả không ngờ.

Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị những tấm danh thiếp nhỏ ghi thông tin cho các khán giả đến từ Việt Nam tiện mua thẻ thường niên sau khi về nước. Sự chu đáo cẩn thận này đã khiến du khách Việt Nam sau khi về nước đã lần lượt đăng ký mua 12 thẻ thường niên. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, Sư phụ sẽ an bài kết quả tốt nhất cho chúng ta.

Phối hợp và củng cố chỉnh thể

Trong quá trình quảng bá này, tôi đã nhận ra sức mạnh vô cùng to lớn khi tất cả học viên phối hợp như một chỉnh thể. Dù là người soát vé, lễ tân hay nhân viên an ninh, mọi người đều dốc lòng cùng nhau làm việc để hỗ trợ tốt cho buổi biểu diễn và việc quảng bá các tác phẩm Shen Yun tới khán giả. Sự phối hợp trong chỉnh thể của chúng tôi đã có tác động tích cực đến hiệu quả quảng bá, giúp chúng tôi đạt được thành công trong doanh số bán hàng.

Liên hệ với hết thảy chúng sinh, không để lại hối tiếc

Trong một buổi biểu diễn, một cụ bà ngoài 80 tuổi đến quầy của chúng tôi và nói với tôi rằng mặc dù bà sống gần nhà hát, nhưng lại không biết Shen Yun biểu diễn ở đây. Bà cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đến mức gần như phát khóc vì không thể xem buổi biểu diễn. Tôi đã an ủi bà và bảo bà cố gắng chờ xem biểu diễn ở các thành phố khác, nhưng bà lão sống một mình và không thể đi xa như vậy. Sự việc này khiến tôi tự hỏi liệu chúng ta đã cố gắng hết sức để tìm kiếm những chúng sinh hữu duyên hay chưa, và liệu còn có nhiều người ngoài kia đang chờ chúng ta đến cứu hay không. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn, tôi quyết tâm sẽ chú ý và dụng tâm hơn khi quảng bá Shen Yun trong tương lai, để tránh bỏ lại bất kỳ ai phía sau.

Lời kết

Qua 21 năm tu luyện, tôi đã trải nghiệm rất nhiều, cũng trưởng thành lên rất nhiều. Từ khi còn trẻ đến khi bước vào tuổi trung niên, tôi đã dần trở nên thành thục và lý trí hơn. Từ lòng biết ơn của một người thường trong những ngày đầu tu luyện, nay tôi đã hoàn toàn tín tâm vào Sư phụ. Tôi sẽ trân quý con đường tu luyện của mình, tiếp tục kiên định, học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân, hoàn thành thệ nguyện tiền sử.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/13/484208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223596.html

Đăng ngày 09-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share