Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-05-2024] Là một người tu luyện, bất kể tu như thế nào, chúng ta đều phải kiên định một chữ “tín” đối với Sư tôn và Đại Pháp, thì mới có thể tính là tu luyện, mới có thể tu tốt bản thân, mới có thể tu thành. Còn một người không tu luyện, anh ta chỉ cần thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ xuất hiện kỳ tích ngoài sức tưởng tượng.

Trước khi tu luyện, tôi bị đau tim, thường bị đau lan, tức là hễ đau thì má cũng cảm thấy đau, trước ngực đau thì sau lưng cũng đau, tim như bị bóp nghẹt, nói chi khó chịu đến thế nào. Mặc dù tôi đi châm cứu và uống thuốc Trung y, nhưng vẫn không thuyên giảm chút nào, vì vậy tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, cho đến bây giờ, tôi không có bệnh và thân thể nhẹ nhàng.

Một ngày nọ, khi tôi đang học Pháp, thì một cơn đau lan chưa từng thấy đột nhiên ập đến, trong nháy mắt đó tôi kêu lớn: “Sư phụ ơi, đau quá!” Một lát sau, cơn đau đã biến mất. Bởi vì tôi lựa chọn tin Sư phụ, tôi không nghĩ mình bị như vậy có nguy hiểm hay không, cho nên một lát sau, cơn đau đó đã hết. Nếu tôi không tin Sư phụ, thì cơn đau tim đó sẽ lấy mạng sống [của tôi]. Đó là chỉ cần chúng ta tin, thì Đại Pháp sẽ triển hiện sự siêu thường của Ông.

Một ngày nọ, tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông bán trái hồng (về thoái Đảng, Đoàn và Đội để được bình an), anh nói anh đã sớm làm tam thoái rồi, sau đó anh kể cho tôi nghe điều kỳ diệu xảy ra ở nhà anh: Một người họ hàng của anh ở tuổi tứ tuần, mà vẫn chưa có con. Sau khi đắc được chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chị ấy rất tin, và thành tâm quỳ xuống niệm. Một năm sau, chị hạ sinh một bé trai bụ bẫm.

Thân nhân của tôi cũng trải nghiệm kỳ tích xuất hiện vì có tín [tâm]. Chẳng hạn như, năm 2019, cháu gái của tôi bị sỏi mật nặng, cháu đến ba bệnh viện, bác sỹ đều nói nhất định phải làm phẫu thuật cắt bỏ mật. Tôi nói chuyện với cháu, bảo cháu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một ngày nọ, bác sỹ hỏi cháu: Cô đã uống thuốc gì vậy? Cháu nói: Tôi không uống thuốc gì hết, tôi đang chờ bác sỹ làm phẫu thuật phải không? Bác sỹ nói cháu không cần phẫu thuật, rồi bảo cháu về nhà. Cháu gái không dám tin, cháu lại đến gặp bác sỹ chuyên khoa, bác sỹ đó cũng nói không cần phẫu thuật, và cháu mới biết sự kỳ diệu của Đại Pháp — Đại Pháp đã cứu cháu.

Lại như mẹ chồng của tôi bị giãn tĩnh mạch, năm 2020, chân bà bị đau. Bác sỹ nói mạch máu chân bị tắc nghẽn, cần phẫu thuật, nếu không thì cục máu đông sẽ theo dòng máu đi lên tim và phổi, nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ chồng nói rằng dù thế nào cũng không phẫu thuật, tôi cũng bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Mẹ chồng và tôi không sống cùng một thành phố, vì vậy chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau. Một khoảng thời gian sau, khi gặp mẹ chồng, mẹ kể với tôi: Hàng ngày, hơn 6 giờ sáng, mẹ ngồi bắt chéo chân trên giường, rồi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Niệm tới niệm lui, mẹ thay đổi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thành “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp thực sự hiển linh”. Tôi nói, mẹ không thể thay đổi chín chữ này. Sau đó, mẹ chồng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và chân đã bình phục một cách thần kỳ. Mẹ chồng còn xin Sư phụ tìm cháu rể tốt cho cháu gái của bà. Cháu gái là con của em trai chồng tôi, cha mẹ ly hôn từ khi cháu mới 1 tuổi, mẹ cháu còn bỏ cháu đi, cho đến bây giờ, cháu vẫn chưa biết mặt mẹ, cha cháu đã qua đời gần 10 năm, vì vậy mọi người đều hy vọng có thể tìm được một gia đình hòa thuận [cho cháu]. Hiện nay, cháu được gả cho một gia đình rất tốt, và cũng sắp làm mẹ rồi.

Còn có rất nhiều kỳ tích giống như vậy, tôi không kể chi tiết nữa, bất kể là ai, chỉ cần người đó tin thì sẽ có thu hoạch.

Trong quá trình tu luyện nhiều năm qua, tôi thực sự cảm nhận được lòng từ bi hồng đại vô tỷ của Sư tôn, sự uy nghiêm thần thánh và sự siêu thường của Đại Pháp. Chỉ có tu tốt bản thân, thì mới có thể báo đáp Sư tôn từ bi vĩ đại.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org )

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/21/【慶祝5.13】我們只要信就會有收穫-477027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/25/218279.html

Đăng ngày 04-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share