Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Đại lục

[MINH HUỆ 08-05-2024]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi là phụ nữ nông thôn, chỉ học qua ba năm tiểu học, tôi đã sớm mất mạng nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhanh chóng nhận biết tất cả chữ trong sách ‘Chuyển Pháp Luân

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi bị bệnh gan, dạ dày, viêm ruột, đau đầu, v.v., khắp thân đầy bệnh. Tôi đã đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều không trị hết được bệnh của mình. Tôi không thể tự chăm sóc bản thân, và có niệm đầu tự tử. Bạn bè giới thiệu và nói rằng: Chị đi luyện Pháp Luân Công nhé! Công pháp này rất tốt, có thể chữa bệnh khỏe người. Tôi đến điểm luyện công với tâm thái muốn thử, còn thỉnh về quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng tôi không biết rất nhiều chữ trong sách, phải làm sao đây? Tôi viết ra những từ mới và nhờ đồng tu ở điểm luyện công giúp đỡ. Đồng tu rất nhiệt tình dạy tôi, nhờ sự gia trì của Sư phụ, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi nhanh chóng nhận biết tất cả chữ trong sách “Chuyển Pháp Luân”.

Tôi tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhiều bệnh đã khỏi, có thể ra đồng làm việc, tính khí của tôi cũng thay đổi tốt hơn. Chồng tôi rất vui mừng về điều này. Bà con trong thôn nhìn thấy sự thay đổi của tôi, cũng lần lượt đến học Pháp Luân Công. Vì vậy, nhà tôi trở thành điểm học Pháp luyện công. Thời gian đó thực sự rất hạnh phúc.

Quanh co

Tuy nhiên, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tập đoàn lưu manh đảo ngược trắng đen của Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Đại Pháp, tất cả đã thay đổi. Lúc đó tôi rất sợ, vì tôi biết ác đảng này rất tà ác – tôi đã trải qua Cách mạng Văn hóa, vào thời điểm đó bố mẹ tôi bị chỉ trích và đánh đập, cha tôi bị tra tấn đến mức chỉ muốn chết. Kể từ đó tôi bắt đầu hận cái tà đảng này.

Vì nhà tôi là điểm học Pháp luyện công, đồn cảnh sát địa phương tưởng tôi là người cầm đầu, nên một nhóm người gồm bí thư xã, bí thư đồn cảnh sát, bí thư lữ đoàn… xông vào nhà tôi lúc nửa đêm để yêu cầu tôi từ bỏ luyện công, nếu không, con gái tôi sẽ không được đi học, đất khoán của gia đình tôi sẽ bị tịch thu, chồng tôi cũng không được phép kinh doanh.

Con gái tôi sợ đến phát khóc. Khi đó tôi cũng sợ lắm, cũng không có chính niệm, và đã nói những lời có lỗi với Sư phụ. Nhân đây, tôi cũng nhận lỗi với Sư phụ, nhận lỗi với Đại Pháp. Tôi là một đệ tử đáng thất vọng, nhưng Sư phụ không hề buông bỏ tôi, vẫn tiếp tục từ bi cứu độ tôi, tịnh hóa thân thể cho tôi. Viết đến đây, tôi thực sự… không cầm được nước mắt.

Không lâu sau, đồn cảnh sát lừa tôi vào một lớp tẩy não trong thành phố để bức hại. Lần này tôi không sợ. Ở đó có rất nhiều đồng tu, chúng tôi khích lệ lẫn nhau, kiên quyết ngăn chặn bức hại tà ác, còn giảng chân tướng cho những người bức hại chúng tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, hơn 50 ngày sau tôi được thả vô điều kiện. Khi về đến nhà, tôi tăng cường học Pháp, nhanh chóng tham gia vào tiến trình cứu độ chúng sinh.

Bù đắp

Chúng tôi đến nhà tù để phát chính niệm ở cự ly gần, cũng đến các trại tạm giam để phát chính niệm, để các đồng tu ít bị bức hại hơn. Nghe nói có đồng tu bị xét xử phi pháp, nên chúng tôi đến tòa án để phát chính niệm. Vài đồng tu chúng tôi ngồi thành từng nhóm. Có bốn đồng tu bị cảnh sát bắt, vì vậy chúng tôi hướng nội tìm: Sao lại như vậy? Hôm đó không chú ý an toàn, cứ nói cười suốt dọc đường, nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Khi đó tôi không sợ, trong tâm thỉnh cầu Sư phụ: Sư phụ ơi cứu con! Ở nhà con còn rất nhiều “Tuần san Minh Huệ”. Một niệm này xuất ra, cảnh sát dường như không nhìn thấy tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã về nhà an toàn, đúng như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên” (Ân thầy trò)

Còn có rất nhiều ví dụ như vậy, đều là nhờ Sư phụ bảo hộ, tuy có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, có Sư phụ thật tuyệt!

Buông bỏ tâm lợi ích

Lần nọ có cơn gió mạnh khiến cái cây từ nhà tôi đổ sang nhà hàng xóm, và làm hư hỏng nhà hàng xóm. Hàng xóm yêu cầu chúng tôi đền tiền, người nhà tôi không đồng ý. Tôi nói không được, bất kỳ chuyện gì xảy ra đều không phải ngẫu nhiên, tôi là người tu Đại Pháp, Sư phụ giảng: “Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sỹ” (Tố nhân, Hồng Ngâm). Vậy là tôi bồi thường tiền cho hàng xóm.

Năm sau lại có một cơn gió mạnh khác thổi bay những tấm ngói thép màu của nhà hàng xóm sang nhà tôi, rơi xuống tường ngoài sân nhà tôi, làm gãy một cây bạch quả lớn, còn làm hư hỏng một phần hàng rào nhưng căn nhà của tôi không hề bị hư hại gì. Chồng tôi muốn hàng xóm đền tiền, tôi nói không được. Chồng lại nói: Chúng ta phải bồi thường tiền khi làm hỏng nhà của họ, còn họ làm hỏng nhà chúng ta lại không bồi thường sao? Tôi nói họ là người thường, tôi là người tu Đại Pháp, phải chiểu theo tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân, mình không nghĩ vì sao lại kỳ diệu vậy ư? Chẳng phải nhà của chúng ta được Sư phụ bảo hộ sao? Sau đó chồng tôi không yêu cầu hàng xóm bồi thường. Hàng xóm thấy chúng tôi không đòi tiền nên rất vui vẻ. Bây giờ hai nhà chúng tôi lại hữu hảo với nhau. Nếu tôi không tu Đại Pháp, tôi sẽ không thể đối đãi với họ như vậy. Có Sư phụ thật tuyệt.

Không chấp nhặt với người khác

Còn có một chuyện, con gái tôi làm ăn với một đối tác và bị đối tác lừa gạt hàng trăm nghìn Nhân dân tệ. Sau khi con gái về nhà rất tức giận. Khi tôi nghe được tin này, niệm đầu tiên là “đây không phải chuyện ngẫu nhiên”, và nói với con gái rằng: Không sao, có lẽ kiếp trước con đã nợ người ta, nên kiếp này hoàn trả! Tôi nói tiếp: Mẹ là người luyện công, mẹ vâng lời Sư phụ, không chấp nhặt với người khác. Con gái suy nghĩ rồi nói, con sẽ nghe lời mẹ. Con gái tôi luôn tin tưởng Sư phụ Đại Pháp, luôn tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Sư phụ bảo hộ chồng tôi

Một hôm, chồng tôi đang đi xe máy về nhà thì đầu xe bất ngờ lệch sang một bên, khiến chiếc xe lao thẳng về phía sông. Chồng tôi lập tức nhớ đến điều tôi thường nói với ông ấy, đó là niệm Pháp của Sư phụ khi gặp vấn đề. Ông ấy lập tức bắt đầu niệm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” (Ghi chú của biên tập viên: Đây là khẩu quyết phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp)

Một niệm xuất ra, chiếc xe lập tức trở lại bình thường. Và chồng tôi an toàn về nhà, ông ấy kể cho tôi chuyện vừa xảy ra, tôi nói đó là Sư phụ bảo hộ mình, mình phải chân tâm cảm tạ Sư phụ. Tôi cảm thấy vui mừng vì chồng tôi tin tưởng Đại Pháp.

Còn một sự việc khác xảy ra vào mùa hè năm 2022, chồng tôi giúp con gái hầm thịt. Chồng hầm thịt trên lầu, đang định bưng xuống tầng dưới thì không cẩn thận ngã xuống đất. Nghe thấy trong bếp vang lên một tiếng “bốp” lớn, con gái hoảng sợ nghĩ chắc cha đã xảy ra chuyện gì, vội chạy vào bếp thì thấy cha đang ngã ngửa trên mặt đất. Con gái vội lay gọi cha, nhưng ông nói không sao, mẹ con vừa dâng hương cho Sư phụ. Mọi người thử nghĩ: Ai có thể chịu nổi nước hầm đang sôi đổ lên người, lại đang là mùa hè? Thoạt nhìn quả thật là kỳ diệu, nước hầm nóng hổi xung quanh chồng nhưng ông ấy không bị tổn thương chút nào. Chồng lập tức hô lớn: “Lý Sư phụ vạn tuế! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Chồng tôi luôn tin tưởng Sư phụ Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy chưa bao giờ phản đối tôi làm việc cứu người, còn giúp tôi làm. Tôi muốn viết thật nhiều, nhưng vì tôi viết chữ rất khó khăn nên khi viết được nửa chừng thì không muốn viết nữa, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện câu Pháp của Sư phụ: “Nan nhẫn năng nhẫn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Tôi bắt đầu chép Pháp trước khi viết bản thảo, tôi chép “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, tất cả chép một lần xong rồi mới viết bản thảo. Chữ nào không viết được thì tìm trong sách. Tôi vốn muốn nhờ đồng tu giúp viết, nhưng đồng tu đều bận cứu độ chúng sinh.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng tôi đã viết xong bản thảo này. Nếu ngôn ngữ tôi viết không thông hoặc có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính, bản thân tôi còn rất nhiều phương diện chưa tu tốt, cách rất xa yêu cầu của Sư phụ, tôi quyết tâm nắm bắt thời gian, học Pháp tốt, hướng nội tìm, cứu nhiều người hơn, tinh tấn và tinh tấn hơn nữa.

Một lần nữa cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu đã giúp đỡ tôi!

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/【慶祝5.13】要是沒修煉法輪大法-早就沒命了-475903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/14/217541.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share