Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2024] Vài ngày trước Tết Nguyên Đán năm 2024, tôi có đến một tiệm tạp hóa để mua một ít đồ. Chủ tiệm đang nói chuyện với một khách hàng. Sau khi mua xong, tôi hỏi họ đã từng nghe nói đến phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó hay chưa, và bảo họ rằng thoái đảng sẽ mang đến cho họ phúc báo. Người mua hàng bật cười và từ biểu cảm khuôn mặt của anh ấy, tôi có thể thấy rằng anh ấy không đồng ý với tôi.

Anh ấy nói: “Chị muốn tôi tin gì đây? Bi kịch vẫn xảy ra sau khi tôi đọc tờ rơi của các chị và niệm chín chữ chân ngôn“. Rồi anh ấy kể chi tiết rằng trong lúc hai anh em của anh đang làm việc tại một công trường xây dựng thì một học viên đã giảng chân tướng cho họ. Họ đọc tờ rơi và niệm chín chữ chân ngôn. Nhưng sau đó một vụ tai nạn xảy ra. Em trai của anh qua đời còn anh thì bị mất một chân.

Khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện, anh ấy ngập chìm trong đau buồn và tôi rất thông cảm cho anh ấy. Tôi bảo anh ấy rằng tình huống của mỗi người khác nhau vì mỗi người có lượng nghiệp lực to nhỏ khác nhau. Rồi tôi kể một số câu chuyện trong lịch sử về thiện ác hữu báo. Anh ấy đồng ý rằng nhiều thứ đã bất ổn trong xã hội hiện nay. Chủ tiệm cũng tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi, nói rằng các giá trị đạo đức đã tuột dốc nhanh chóng và dẫn đến nhiều vấn đề xã hội.

Chúng tôi đã phá vỡ sự căng thẳng lúc ban đầu và trò chuyện vui vẻ. Tôi biết đã đến lúc giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ rồi. Họ ngần ngại, vì vậy tôi đã bảo họ rằng điều này cực kỳ quan trọng vì mọi người phải xếp đặt vị trí của mình trong lịch sử. Đột nhiên, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi, và tôi đọc lớn cho họ nghe:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Họ có vẻ kinh ngạc như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó quan trọng. Tôi nói với họ: “Khi các vị niệm chín chữ chân ngôn, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trở thành một người tốt có sức khỏe tốt, chẳng phải như vậy là may mắn sao? Con cái đối đãi tốt với các vị, chẳng phải đó là may mắn sao? Các vị sống một cuộc đời vui vẻ, chẳng phải đó là may mắn sao?” Ngay lúc đó, tôi cảm giác như trí huệ của mình đang được khai mở. Sư phụ đang khích lệ và gia trì cho tôi.

Tôi cũng giải thích cho họ cách ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để kích động sự thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một khi họ hiểu ra sự tà ác của ĐCSTQ, họ sẵn lòng thoái đảng và cảm ơn tôi. Tôi nói rằng họ nên cảm tạ Sư phụ Lý.

Ngày hôm đó là khoảnh khắc đáng giá nhất trong quá trình giảng chân tướng của tôi và tôi cũng ngạc nhiên về sự thuận lợi của nó. Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra rằng việc học Pháp tốt là rất quan trọng như Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta. Pháp có thể thuyết phục mọi người và thức tỉnh phần minh bạch của họ. Người hữu duyên với Đại Pháp vẫn còn đang đợi Sư phụ cứu độ và chúng ta cần tìm ra họ.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/15/476942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/20/218180.html

Đăng ngày 31-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share