Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2024] Mỗi lần tôi đến siêu thị và nhìn thấy mì ăn liền trên kệ, những ký ức từ nhiều năm về trước lại không khỏi ùa về tâm trí tôi. Chúng rất sống động như thể vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Túi mì vụn ăn liền đó chính là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được sau khi phải thụ án oan sai vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình và đối mặt với sự tra tấn tàn bạo triền miên, chính nó đã nâng đỡ tinh thần tôi và cho tôi hy vọng.

Nhìn lại trải nghiệm của tôi, những người quen biết tôi đều không khỏi thương xót. Họ không thể hiểu được làm thế nào mà một người luôn gặp thuận lợi lại phải chịu cảnh tù giam.

Từ thuở ấu thơ, tôi đã luôn hành xử tốt và chưa từng khiến mọi người xung quanh phải lo lắng về mình. Cuộc đời tôi từ cấp một, cấp hai cho đến đại học đều suôn sẻ thuận lợi. Cơ duyên với Pháp Luân Đại Pháp trong những năm đại học đã giúp tôi hiểu ra mục đích của cuộc đời và khiến cho mọi điều tôi làm trở nên có ý nghĩa.

Cuộc bức hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động vào năm 1999 đã chấm dứt cuộc sống êm đềm của tôi. Vì không chịu từ bỏ Đại Pháp, tôi đã bị mất việc làm trong cơ quan chính quyền, bị kết án tù nhiều năm khi còn trẻ và phải sống vô số ngày tháng thống khổ trong tù ngục.

Tuy nhiên, bất kể hoàn cảnh có tăm tối ra sao hay tôi bị tra tấn như thế nào, tôi vẫn luôn coi mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi nhận thức được rằng không chỉ là tôi không được khuất phục mà còn phải mang đến hy vọng cho những người xung quanh mình.

Hai bông hoa đỏ và một con ngựa bạc

Trong trại tạm giam, hầu hết các phạm nhân đều rất bi quan và tuyệt vọng. Tôi cố hết sức khích lệ họ và nói với họ rằng hoàn cảnh chưa tệ đến mức ấy. Nhiều người rất ấn tượng bởi sự điềm tĩnh của tôi sau khi nghe câu chuyện của tôi. Tôi đã nhân cơ hội này để nói với họ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng về cuộc bức hại.

Trước phiên tòa xét xử của tôi, một phạm nhân đã mơ thấy hai bông hoa đỏ bay lơ lửng về phía chúng tôi. Tôi nói với họ rằng có hai luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh đang đến đây để bào chữa trắng án cho tôi.

Vào đêm trước phiên tòa xét xử, phạm nhân Vũ đã đặt vào trong tay tôi một mặt dây chuyền có hình con ngựa bạc. “Chị sinh vào năm con ngựa. Tôi mong rằng nó sẽ mang lại may mắn cho chị vào ngày mai!” Cô ấy và những người khác còn tìm thấy một mảnh vải hồng và kết nó thành dây chuyền cho tôi đeo.

Ngày hôm sau, phạm nhân Châu đã búi tóc cho tôi rất gọn gàng và đẹp đẽ. Một người khác còn cho tôi mượn một bộ đồ hiệu Adidas mới tinh để mặc.

Một túi mì ăn liền quý giá

Huy là người ở vùng quê. Sau nhiều năm bị đe dọa bởi một tên côn đồ trong thôn, gia đình cô ấy đã vô tình giết chết hắn. Cô ấy đã vội vàng chạy đến hiện trường và bị vu oan là đồng phạm. Trong gia đình cô ấy còn có cha mẹ già nằm liệt giường và một đứa con nhỏ. Kẻ côn đồ là họ hàng của một viên cảnh sát địa phương. Vì việc này, cô ấy rất có khả năng sẽ bị kết án rất nặng. Cô ấy suy sụp, thường xuyên thở dốc và đánh mất hy vọng vào cuộc sống.

Cô ấy thích trò chuyện với tôi, nói rằng cảm thấy thoải mái khi ngồi gần tôi. Tôi liên tục trấn an và khích lệ cô ấy với những nguyên lý mà mình học được từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng mọi chuyện đều có quan hệ nhân duyên và mỗi người có vận mệnh của riêng mình. Cô ấy dần dần học được cách tiết chế cảm xúc. Mỗi khi có việc xấu xảy ra, cô ấy sẽ thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy cũng học thuộc một số bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), học cách xem nhẹ mọi thứ, cũng như buông bỏ oán hận và hận thù.

Trong trại tạm giam, với nguồn tài nguyên vô cùng khan hiếm và khẩu phần ăn hết sức eo hẹp, một túi mì ăn liền đúng là một xa xỉ phẩm. Một hôm nọ vào trước bữa sáng, Huy đã cho tôi một quả trứng và một túi mì ăn liền. “Chúc mừng sinh nhật!” (Theo truyền thống của người Trung Quốc, họ thường ăn mì vào ngày sinh nhật của mình để cầu mong tuổi thọ.) Tôi cảm động sâu sắc. Cô ấy tặng cho tôi một thứ mà cô ấy đã tích lũy từ lâu, một thứ quý giá trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, lại còn nhớ rằng hôm đó là sinh nhật tôi dù cho bản thân tôi đã quên mất.

Một vài ngày trước Năm Mới, Huy đã kể với tôi trong tâm thái vô cùng hân hoan, rằng cô ấy có một giấc mơ: một con ngựa vàng đang đến với cô ấy. Cô ấy biết rằng tôi sinh vào năm con ngựa và cảm thấy rằng tôi chính là con ngựa vàng mang đến sự may mắn cho cô ấy.

Không lâu sau đó, một lính canh đã gọi to tên cô ấy và nói rằng cô ấy sẽ được thả vô điều kiện! Đó đúng là một bất ngờ đối với tất cả chúng tôi. Tôi vô cùng vui mừng cho cô ấy.

Một lá thư ban phước lành

Sau đó, tôi vẫn bị kết án và chuyển đến nhà tù. Một hôm, có người từ phía xa gọi tôi. Tôi tự hỏi đó là ai. Cô ấy tiến đến gần và nói: “Chị chính là người đó! Chúng ta từng ở cùng một trại tạm giam đây. Tôi đã đọc thư của chị, nghe câu chuyện của chị và rốt cuộc hôm nay tôi đã gặp được chị. Chị phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé!”

Tôi nhớ lại rằng trước khi bị chuyển đến nhà tù, tôi đã thức khuya và viết một lá thư cho các phạm nhân trong buồng giam của mình như một món quà chia tay. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của họ trong những lúc khó khăn, đặc biệt là họ đã ủng hộ tôi kiên định đức tin của mình. Tôi khích lệ họ hãy đối xử với nhau bằng sự chân thành, thiện lương và vị tha; nói rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mỗi khi họ đối mặt với hiểm nguy, thì chắc chắn sẽ vượt qua được những sóng gió trong đời. Thật là ngoài mong đợi của tôi, họ không chỉ đọc lá thư mà còn chuyền cho những người khác cùng đọc trong một khoảng thời gian dài.

Tôi thường hay nghĩ đến những người lương thiện mà mình đã tiếp xúc trong trại tạm giam, tâm thái thành kính của họ đối với Đại Pháp và sự ủng hộ của họ dành cho các đệ tử Đại Pháp. Họ chắc chắc sẽ được ban phước lành vì sự tử tế của mình.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/16/476271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/18/218145.html

Đăng ngày 02-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share