Bài viết của Hướng Quang Minh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 13-05-2024] Trước khi nghỉ hưu, tôi công tác trong thể chế Trung Cộng. Do áp lực công việc và thế sự vô thường, tôi đã mắc bệnh nặng, và làm phẫu thuật cắt dạ dày. Nhưng sau khi phẫu thuật, không những bệnh không thuyên giảm mà còn xảy ra các vấn đề nghiêm trọng: Loét miệng, không thể ăn bất cứ thứ gì, ăn vào rất khó chịu, giống như ăn vỏ hạt dẻ vậy. Thậm chí không thể uống cháo, mỗi ngày chỉ có thể uống một ít bột củ sen để duy trì sức khỏe; đại tiểu tiện rất khó khăn, không đi đại tiện được, còn bị kiết lỵ. Hơn nữa, đồng tử của mắt bị giãn và không thể nhìn rõ. Uống thuốc không hết, mà không uống thuốc cũng không được. Nhiều thứ như thế, dày vò tôi đến kiệt sức. Lúc đó con cái đã lập gia đình không ở bên cạnh tôi, vợ cũng đã qua đời, không ai có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi. Tôi sống trong thống khổ mỗi ngày.

Trong thời gian này, để xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, tôi thường đi bộ ra ngoài và đi loanh quanh. Một ngày nọ vào năm 2010, tôi nhìn thấy dòng chữ trên một cột điện thoại bên đường, khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy có dòng chữ viết bằng phấn quanh cột: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!” Những chữ này rất đẹp, tỏa sáng màu bạc, càng nhìn càng đẹp, không phải do người bình thường viết, giống như thư pháp gia viết vậy. Tôi đi vòng quanh cột điện thoại nhiều lần và nhẩm ba câu này. Khi về nhà, trong đầu tôi nghĩ “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!”, vậy đó là tu luyện, mình nên tu luyện Chính Pháp, nhưng biết tìm ở đâu?

Thế hệ chúng tôi đã trải qua “Cách mạng Văn hóa”, “Phong trào chống lại lật bản án hữu khuynh”, “Phê phán Lâm Bưu và Khổng Tử”, v.v.. Đặc biệt khi công tác trong thể chế Trung Cộng, mệnh lệnh của chính phủ thay đổi như chong chóng khiến người ta không biết làm thế nào, sẽ bị trừng phạt nếu không cẩn thận: Nông dân phải phá hủy toàn bộ số bầu họ trồng, nói rằng phải cắt đứt “cái đuôi của chủ nghĩa tư bản”; một lúc sau lại lật lọng và nói rằng đây chính là điều mà “cánh xã hội chủ nghĩa” muốn đề xướng. Trong quan trường giở trò dối trá, dối trên lừa dưới, tạo ra mâu thuẫn. Từ lâu tôi đã cảm nhận sâu sắc được sự hỗn loạn của thế giới, không có lối thoát, từ lâu đã có niệm đầu xuất gia, thường tự hỏi đến chùa nào tu sẽ tốt hơn, cũng từng tìm hiểu một số tiểu đạo, nhưng đều không có tác dụng, đều không thể giải quyết được vấn đề của tôi.

Vài ngày sau, có người đặt một tài liệu vào giỏ xe đạp của tôi. Khi tôi mở ra xem, mắt tôi thực sự sáng lên: Trong đó giới thiệu chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp, còn có những ví dụ về những trường hợp khỏi bệnh hoàn toàn và gặp dữ hóa lành nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi rất vui mừng và cảm thấy đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi ấy tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, kể từ đó, tôi liên tục niệm chín chữ này bất kể ở đâu. Không ngờ một tuần sau, kỳ tích không thể tin được đã xuất hiện: Tôi đột nhiên đi tiêu nhuận trường và đầy đủ, đồng thời cũng có thể ăn các thứ, mấy hôm sau cũng như vậy, tôi tin chắc rằng bệnh của mình đã thực sự khỏi! Và tin chắc rằng đây là nhờ uy lực của việc niệm chín chữ chân ngôn!

Tôi nóng lòng muốn tìm hiểu Pháp Luân Công, muốn có được kinh thư. Tôi đi ra ngoài tìm kiếm, nghe ngóng, nhưng không tìm được. Tôi nghĩ: “Do tâm mình không chân thành, nếu không, ai đó có sách đã tìm mình rồi.” Thế là tôi đi đến đập hồ chứa nước ở ngoại ô và hô lớn nhiều lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Vài ngày sau, kỳ tích đã xuất hiện: Tôi đang đi dạo trong công viên, đột nhiên có một người đàn ông dừng xe đạp trước mặt tôi, hóa ra là một lãnh đạo cao tuổi đã lâu không gặp, và vợ ông ấy đang ngồi phía sau. Tôi hỏi: “Anh khỏe không, sao dừng ở đây?” Ông ấy nói: “Tôi cũng không biết. Tôi vừa nghĩ muốn gặp anh.” Không ai trong chúng tôi biết địa chỉ của người kia. Lúc đó vợ người lãnh đạo nói: “Là Sư phụ Đại Pháp an bài gặp mặt.” Bà ấy nói mình mắc bệnh nặng, bác sĩ nói bà ấy chỉ có thể sống ba tháng. Kể từ khi bà ấy học Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều khỏi, thậm chí sức khỏe rất tốt. Vì họ biết hoàn cảnh của tôi và đang định tìm tôi để báo tin vui, không ngờ lại gặp tôi ở đây. Sau khi trò chuyện, chúng tôi cùng đến nhà của người lãnh đạo cao tuổi, cuối cùng tôi đã có được quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân” mà tôi hằng mong ước. Đồng thời tôi nhờ người lãnh đạo cao tuổi giúp tôi thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng Trung Cộng trên trang web hải ngoại.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu nghiêm túc học Pháp, và gặp phải nhiều trở lực rất lớn như mắt không nhìn rõ chữ, nhưng tôi cũng không bỏ cuộc, tôi sử dụng kính lúp để đọc từng chữ. Tôi xem bài giảng đầu tiên trong 10 ngày, khi học đến Bài giảng thứ tư thì thị lực của tôi dần dần hồi phục bình thường. Tôi học Pháp như thể nắng hạn chờ mưa, đắm mình trong Pháp lý vô biên của Đại Pháp. Tôi cảm thấy như không có gì khác trên thế gian này là quan trọng đối với tôi, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu tôi khỏi biển khổ, bất kể đi đâu tôi cũng dùng tai nghe để nghe giảng Pháp của Sư phụ.

Ngày nọ, khi đang nấu ăn trong bếp, đột nhiên hai mắt tôi nhìn thấy cảnh tượng thật khác lạ: Một bên là không gian xám xịt, đầy khói; còn mắt kia nhìn thấy khung cảnh rõ ràng và tươi sáng. Tôi tức khắc ngộ rằng: Sư phụ tiêu trừ nghiệp lực sâu nặng cho tôi, từ đó trở đi tôi thực sự bước vào tu luyện! Sư phụ thu nhận một đệ tử thân đầy nghiệp lực như tôi! Tôi mặc cho những giọt nước mắt biết ơn và hạnh phúc tuôn trào. Tôi nói với những người xung quanh: “Bệnh của tôi đã được Sư phụ chữa khỏi – ‘Người’ mà tôi chưa từng gặp mặt! Ân Sư của tôi là Ngài Lý Hồng Chí!”

Hàng xóm không thể tin được khi nhìn thấy tôi và họ đều ngạc nhiên nói: “Chao ôi! Anh khỏe lại rồi!” Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự nhẹ nhàng của một thân thể không có bệnh. Tôi không uống thuốc, không tiêm thuốc, chỉ có xem sách học Pháp, và Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi.

Tôi cũng muốn (hồng) truyền Đại Pháp trân quý không gì sánh bằng này cho nhiều người hơn nữa thụ ích, vì vậy, như bao đồng tu khác, tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, dán tấm chân tướng, tặng sách “Cửu Bình Cộng sản đảng” cho đồng nghiệp cũ và bạn bè thân quyến. Những đồng nghiệp cũ từng trải qua gió mưa thăng trầm trong các cuộc vận động của Trung Cộng đều nói: “Cuốn ‘cửu bình’ này viết rất đúng, rất hay!”

Tôi nhớ lần đầu tiên đi dán tấm chân tướng xung quanh quảng trường, trùng hợp lúc những người khiêu vũ ở đó tản ra đi về, tôi theo sát họ, vừa đi vừa dán, bỗng cảm thấy một luồng nhiệt từ đỉnh đầu truyền xuống thông thấu toàn thân, thật dễ chịu, tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình, và tịnh hóa thân thể cho tôi thêm một bước nữa. Khi dán tấm chân tướng và phát tài liệu, thỉnh thoảng tôi gặp ai đó, hay gặp cấp dưới trong đơn vị, tôi đều rất thản nhiên.

Có lần, chân tôi đột nhiên bị chuột rút, không phải là chứng chuột rút ở bắp chân mà là chứng chuột rút ở phía trước mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Tôi đau đớn lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi đầm đìa, khi không chịu đựng nổi nữa, buột miệng nói: “Sư phụ ơi, con thực sự chịu hết nổi rồi!”, chưa tới năm phút, hai chân đã hết đau. Sư phụ đều ở bên tôi mỗi thời mỗi khắc.

Vài ngày trước, tôi đã đạp xe vòng quanh bờ biển, đây là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới trước khi đắc Pháp, đó là một hành hành trình dài 30, 35 km, tôi hô lớn trong tâm suốt chặng đường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi nhẹ nhàng khởi hành lúc 8 giờ sáng, buổi trưa không ăn cơm, quá trưa một chút thì nhẹ nhàng đạp xe về, khi lên dốc cảm thấy như có người đẩy, tôi lại cảm động rơi nước mắt: Năm nay tôi đã 75 tuổi, từng trải qua đại phẫu thuật, sao một người bình thường có thể làm được điều này!

Đây là Sư phụ Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai! Tôi không sao có thể báo đáp ân cứu mạng của Sư phụ! Tôi nhất định học Pháp tốt, dĩ Pháp vi Sư, thực tu bản thân, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Khấu bái Sư phụ!

(Bài viết được chọn đăng trên Minh Huệ Net nhân Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/13/【慶祝5.13】尋找法輪功-475959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/15/217744.html

Đăng ngày 04-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share