Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2022] Một quản lý cấp cao của một công ty tư nhân bị mất việc và kết án oan sai 2 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian thụ án, bà Ôn Vũ Phi đã bị đánh đập tàn bạo và tra tấn ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sự bạo lực của cảnh sát và án tù

Bà Ôn (49 tuổi), một cư dân thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2020 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Trong khi thẩm vấn bà, đội trưởng Tiền Vĩ của Đội An ninh Nội địa đã dùng giày da đá vào đầu, mặt, mắt và mũi bà. Ông ta còn chửi mắng bà và đe dọa sẽ làm hại cha mẹ và con trai bà.

Sau khi bà Ôn ngất xỉu vì bị ngược đãi, Tiền ra lệnh cho 2 cảnh sát kéo bà vào một phòng thẩm vấn khác và tiếp tục nhục mạ bà sau khi bà tỉnh lại. Giữa cuộc thẩm vấn, chiếc ghế bà đang ngồi bất ngờ bị đổ và bà ngã mạnh xuống đất, khiến phần lưng bị thương nặng và bà không thể cử động. Bà được bảo lãnh tại ngoại vào tối hôm sau.

Ngày 29 tháng 6, bà Ôn đã gửi đơn tố cáo Tiền tới Viện Kiểm sát quận Ngang Ngang Khê. Bà kể chi tiết về việc Tiền ngược đãi bà và nói rằng bà vo cùng ngạc nhiên khi thấy một công chức nhà nước, người có nghĩa vụ phục vụ nhân dân, lại có thể tùy tiện đánh đập bà mà không chút cố kỵ nào về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Để trả đũa, Tiền và các cảnh sát dưới trướng ông ta đã lừa bà đến viện kiểm sát để cung cấp thêm chi tiết về vụ tố cáo của bà và bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 4 tháng 8. Sau đó, họ đưa bà đến Trại tạm giam huyện Phú Dụ.

Bà Ôn bị Tòa án quận Kiến Hoa xét xử vào ngày 11 tháng 12 năm 2020 và bị kết án 2 tuần sau đó. Bà đã kháng cáo nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà.

Bị tra tấn ở trong tù

Bà Ôn bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 12 tháng 8 năm 2021. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân Lý Băng và Vương Phượng Xuân đã đánh đập và lăng mạ bà. Họ cũng bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Hậu quả là, mông của bà bị mưng mủ, tuy nhiên các tù nhân tuyên bố việc tra tấn là do bà tự mình chọn lựa. Lính canh cũng nhắm mắt làm ngơ trước những gì bà phải chịu đựng.

Một buổi sáng, tù nhân Vương đã đánh đập bà Ôn ở một góc không có camera giám sát. Bà Ôn đã nhấn chuông báo động để báo cáo hành vi bạo lực này. Hai tù nhân khác là Tư Xuân và Chu Ích Dân đã dùng chăn quấn chặt bà Ôn khiến bà suýt bị ngạt thở. Sau đó, một lính canh đang trực ca đã khiển trách các tù nhân đó. Để trả đũa, Từ đã tát vào mặt bà Ôn hơn 10 lần. Buổi trưa hôm đó, cô ta và các tù nhân khác lại tiếp tục đánh đập bà Ôn.

Vào buổi tối, Vương đã tát bạt tai và đấm vào ngực bà Ôn, giống như cách cô ta đã đánh bà trong bao đêm khác. Lính canh trực ca đã nhìn thấy mọi việc qua camera giám sát, nhưng nhắm mắt làm ngơ.

Tù nhân cũng thường đánh đập bà Ôn khi bà đang rửa bát đĩa hoặc sử dụng nhà tắm, họ đá bà ngã ra đất và chửi rủa bà.

Một buổi sáng, bà Ôn đề nghị được nói chuyện với lính canh nhưng đã bị các tù nhân kéo trở lại phòng giam của bà. Họ đá bà và quát: “Bà không có quyền gặp lính canh. Lính canh chỉ quản tù nhân. Nếu bà không nhận tội, họ sẽ không lên tiếng cho bà. Bà cũng phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trước khi bà có thể nói chuyện với họ. Chính lính canh đã bảo chúng tôi đánh bà”.

Bức hại trong quá khứ

Bà Ôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà đã bị bắt 3 lần và nhà của bà bị lục soát 6 lần. Nhiều tài sản cá nhân và đồ đạc có giá trị của bà đã bị tịch thu. Cảnh sát cũng liên tục sách nhiễu bà và giám sát cuộc sống hàng ngày của bà.

Sau đó, bà Ôn đã chuyển đến một thành phố khác sau khi được một công ty tư nhân thuê làm quản lý cấp cao. Ngay khi bà và gia đình ổn định cuộc sống, cảnh sát đã đóng băng tài khoản ngân hàng của công ty để gây áp lực ép công ty phải sa thải bà. Biết bà là người tài giỏi và có năng lực, CEO của công ty đã tìm mọi cách để giữ chân bà. Tuy nhiên, bà Ôn không muốn gây thêm rắc rối cho vị CEO, nên bà đã từ chức và rời thành phố đó.

Năm 2012, bà Ôn chuyển về ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở quận Ngang Ngang Khê ở Tề Tề Cáp Nhĩ và mở lớp dạy kèm để mưu sinh. Bà thu học phí thấp nhất trong thị trấn và đôi khi còn dạy miễn phí cho các em học sinh.

Với áp lực từ công việc và gia đình, bà Ôn dần dần ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2016, bà đột ngột sụt cân nhanh chóng, rụng tóc và đau ở bụng, lưng và chân. Sau khi đi khám, bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị y tế đắt đỏ, bà Ôn đã khôi phục tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của bà dần hồi phục.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/24/452294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/29/204958.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share