Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2022] Ông Giả Phượng Trung, một cư dân 59 tuổi ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc đã được trả tự do vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 sau 13 tháng bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Giả bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. Ông tin rằng pháp môn này đã chữa lành bệnh bao tử và viêm màng phổi của ông. Bởi kiên định đức tin của mình, ông đã vài lần bị bắt và lĩnh án lao động cưỡng bức trước khi bị kết án lần gần nhất này.

Ngày 15 tháng 10 năm 2021, hơn 10 cảnh sát và bí thư thôn đã xuất hiện ở nhà ông Giả. Chỉ một cảnh sát xuất trình thẻ cảnh sát trước khi họ bắt đầu lục soát nhà ông.

Ba cuộn vải lụa mới tinh, các sách Pháp Luân Công, nhiều vật lưu niệm của Pháp Luân Công và một chiếc loa của ông đã bị tịch thu. Mặc dù số vải lụa không liên quan gì đến Pháp Luân Công và cảnh sát đã hứa sẽ trả lại, nhưng đến nay họ vẫn chưa hề trả lại. Chiếc loa không được liệt kê vào danh sách đồ vật tịch thu. Các vật trang trí hoặc tranh vẽ có chủ đề về Pháp Luân Công ở trên tường hoặc cửa nhà đều bị xé bỏ hoặc làm rách.

Gia đình ông Giả cho hay, ngày bắt giữ mà cảnh sát đã viết trong tài liệu vụ án của ông là một ngày khác và sau đó sửa lại thành ngày 15 tháng 10.

Ông Giả bị đưa tới Trại tạm giam Hưng Vượng Trại vào ngày 16 tháng 10 để chấp hành lệnh tạm giam 3 ngày, sau đó bị kéo dài tới ngày 15 tháng 11.

Cũng trong ngày 15 tháng 11, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Giả lên Viện Kiểm sát thành phố Tuân Hoa với cáo buộc “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công. Công tố viên đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Khi Tòa án thành phố Tuân Hóa tổ chức phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án của ông Giả vào ngày 11 tháng 3 năm 2022, luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông. Luật sư chỉ ra rằng cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án của ông Giả trước, sau đó mới tiến hành tìm kiếm cái gọi là bằng chứng (tài liệu Pháp Luân Công) tại nhà của ông. Rõ ràng là cảnh sát đã lên kế hoạch mưu hại thân chủ của ông.

Mặt khác, việc ông Giả có tài liệu Pháp Luân Công ở nhà không có nghĩa là ông đã phân phát chúng. Ngoài ra, công tố viên đã không cung cấp được bằng chứng về việc những tài liệu này đã làm suy yếu việc thực thi pháp luật như thế nào hoặc gây ra bất kỳ nguy hại nào.

Ngay sau đó, công tố viên đã sửa đổi bản cáo trạng và tập trung vào việc buộc tội ông Giả quảng bá Pháp Luân Công bằng cách treo câu đối mang thông điệp của pháp môn này trước cửa nhà ông. Thẩm phán đã mở thêm 2 phiên tòa khác, lần lượt vào ngày 16 tháng 6 và ngày 2 tháng 8, trước khi kết án ông 13 tháng tù và phạt tiền 2.000 nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 8.

Trong cả 3 phiên tòa, thẩm phán đều viện cớ đại dịch để không cho phép người nhà ông Giả tham dự trực tiếp. Họ chỉ được phép xem các phiên xét xử qua video từ một căn phòng bên cạnh phòng xử án.

Bài liên quan:

Tỉnh Hà Bắc: Hai cư dân bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Thành phố Tuân Hoá, tỉnh Hà Bắc: Nhiều người bị bắt giữ vì đức tin của họ, gia đình bị liên lụy

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/21/452175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/29/204954.html

Đăng ngày 04-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share