Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2022] Một người phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị các nhân viên chính quyền sách nhiễu và yêu cầu ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác, cảnh sát đã tóm lấy bàn tay của bà và ấn xuống nhằm cưỡng chế lấy dấu vân tay, khiến một ngón tay bị bầm dập.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 20 tháng 9 năm 2022, một nhân viên cộng đồng gọi điện cho bà Vương Hiểu Linh và yêu cầu bà đến văn phòng của họ vào hôm sau để ký tên vào giấy tờ liên quan đến khoản trợ cấp thu nhập thấp của bà.

Tuy nhiên, trưa hôm sau ngay khi bà Vương vừa tới, sáu người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã lập tức ra lệnh cho bà ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Trong số họ, bốn người từ chối tiết lộ danh tính, chỉ có hai người phụ nữ nói rằng họ mang họ Trương và Lý.

Những người này tuyên bố chính quyền đang triển khai một chiến dịch hành động quy mô lớn nhằm duy trì ổn định trước Đại hội Đảng lần thứ 20 (bắt đầu vào ngày 16 tháng 10) và họ nhận lệnh phải tìm đến từng học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ. Khi bà Vương từ chối hợp tác, họ đã gọi điện cho Từ ở Trung tâm tẩy não Tân Tân và cảnh sát. Họ đe doạ sẽ bắt bà đến trung tâm tẩy não hoặc đồn công an. Họ cũng giật túi xách của bà và lục lọi để tìm kiếm tài liệu Pháp Luân Công.

Sau cả buổi chiều bế tắc, đến 7 giờ tối, một số đã cố cưỡng chế bà ký tên vào tuyên bố bằng cách túm và ấn bàn tay bà xuống để lấy dấu vân tay. Trong quá trình giằng co họ đã khiến một ngón tay của bà bị bẻ cong và bầm tím. Bà Vương vẫn kiên quyết từ chối ký vào bản tuyên bố và được thả vào lúc khoảng 8 giờ tối.

d899590e2e41c6955759cbbfc8f7d53d.jpg

Ngón tay của bà Vương bầm tím do hành vi bạo lực của cảnh sát

Bức hại trong quá khứ

Trong hơn 20 năm qua, bà Vương, một cựu nhân viên của Tổng trạm Giám sát và Toàn diện Môi trường Địa chất Tứ Xuyên, đã liên tục bị chính quyền bức hại vì kiên định đức tin của mình.

Bà Vương bị bắt lần đầu vào ngày 28 tháng 9 năm 2006, sau đó bà lại bị bắt vào giữa tháng 4 năm 2011. Lãnh đạo đơn vị công tác đã lừa bà rằng họ sẽ tổ chức một bữa tiệc để chia tay bà về hưu, nhưng cuối cùng chỉ thấy cảnh sát và người của Phòng 610 xuất hiện. Họ bắt và giam bà trong Trại tạm giam Tân Tân hơn 2 tháng và thả bà vào ngày 7 tháng 7. Khi một người bạn đến nơi làm việc để tìm bà, quản lý của bà nói dối rằng bà đã được cử đi tham gia một khoá đào tạo chuyên môn để phục vụ cho công tác.

Ngày 1 tháng 6 năm 2014, cảnh sát và nhân viên uỷ ban dân cư đã đột nhập vào nhà bà và lục soát cả ban công nhà bà. Họ cáo buộc bà có một chiếc máy in để in ấn tài liệu Pháp Luân Công, sau đó bắt đầu theo dõi và giám sát bà.

Ngày 22 tháng 12 năm 2015, bà bị bắt khi đang cùng 13 học viên khác tụ họp ở nhà ông Lưu Thần Học. Mặc dù cảnh sát đã sớm thả bà nhưng sau đó lại tiếp tục sách nhiễu bà vào ngày 28 tháng 12 và bắt bà đến trại tạm giam huyện Bì vào ngày kế tiếp. Một toà án địa phương đã kết án bà 4 năm tù trong Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 9 năm 2016.

Sau khi bà Vương được thả vào tháng 12 năm 2019, bà đã sốc khi phát hiện tài khoản lương của mình đã về con số không – các nhà chức trách đã rút toàn bộ tiền của bà và ngừng chi trả lương hưu cho bà. Không có lương hưu, bà chỉ được nhận vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng từ khoản trợ cấp thu nhập thấp. Thế nhưng, các nhà chức trách yêu cầu bà hàng tháng phải đến ủy ban dân cư ký tên vào giáy tờ trước khi được nhận tiền.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/18/450904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/22/204417.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share