Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2022] Một người phụ nữ đang thụ án 7 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công mới chỉ được phép gặp người thân của mình hai lần kể từ khi cô bị bỏ tù vào tháng 5 năm 2021. Lần gặp mặt đầu tiên diễn ra không bao lâu sau khi mẹ cô, người bị bắt và kết án tại cùng thời điểm với cô vì có chung đức tin vào Pháp Luân Công, bị tra tấn đến chết ở trong chính nhà tù này vào tháng 7 năm 2021. Nhà tù không cho phép cô liên lạc với gia đình dưới mọi hình thức kể từ sau lần thứ hai họ gặp nhau hồi tháng 1 năm 2022.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vu Kiện Lỵ và mẹ cô là bà Phó Quý Hoa ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 trong một cuộc truy bắt quy mô lớn của cảnh sát. Cùng ngày hôm đó, năm thành viên khác trong gia đình mở rộng của họ cũng bị cảnh sát bắt giữ, gồm chồng cô Vu là anh Vương Đông Cát và cha mẹ anh, cùng anh rể của cô Vu là anh Mạnh Tường Kỳ và cha anh Mạnh. Cả 7 người họ đều bị kết án với thời hạn từ 7 đến 7,5 năm tù vào ngày 26 tháng 2 năm 2021.

Bà Phó và cô Vu đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 27 tháng 5 năm 2021, bà Phó bị kết án 7,5 năm tù còn cô Vu bị kết án 7 năm tù. Hai tháng sau, bà Phó tử vong vì bị tra tấn trong nhà tù vào ngày 25 tháng 7.

Trong vài tuần đầu tiên cô Vu bị giam trong khu 8 của nhà tù, cô không được phép ngủ trước 1 giờ sáng và bị gọi dậy ngay khi vừa qua 2 giờ sáng mỗi ngày. Cô cũng không được phép đánh răng hay tắm rửa, chỉ được sử dụng nhà vệ sinh 3 lần 1 ngày. Cô phải ngồi yên trên một chiếc ghế nhỏ suốt cả ngày.

Sau đó cô bị yêu cầu đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày. Cô bị tẩy não trong khi phải ngồi yên trên chiếc ghế đẩu nhỏ suốt cả ngày. Lính canh còn hạn chế cô mua các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ngoại trừ một cuộc gặp người nhà ngắn ngủi vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 (2 ngày sau cái chết của bà Phó), cô Vu chỉ được phép gặp gia đình duy nhất thêm một lần nữa vào tháng 1 năm 2022.

Trong cuộc gặp mặt vào tháng 1, cô Vu nói với gia đình rằng cô buộc phải viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình, vì lính canh đe dọa sẽ tra tấn cô tàn bạo nếu cô không làm theo. Cô nhờ gia đình tìm luật sư cho mình và nộp đơn yêu cầu xem xét lại vụ án của cô. Khi cô định mô tả về những hành vi ngược đãi mà cô phải chịu đựng, thì lính canh đứng bên cạnh đã giật điện thoại và chấm dứt cuộc thăm thân. Kể từ đó, cô vẫn chưa được liên lạc với gia đình thêm một lần nào nữa.

Bài liên quan:

Việc bức hại một cách có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù ở Trại tù nữ tỉnh Cát Lâm

Người mẹ chết trong hoàn cảnh đáng ngờ trong khi bị giam giữ, con gái bị ngược đãi trong tù

Người phụ nữ Cát Lâm qua đời sau hai tháng bị cầm tù, gia đình nghi ngờ bà bị hãm hại

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

付贵华被害死-仍在监狱的女儿于健莉处境堪忧

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/21/450989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/24/204443.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share