Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2022] Một người phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã tử vong các đây khoảng 1,5 năm do bị tra tấn trong khi đang thụ án tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm đã thông báo tới gia đình bà Phó Quế Hoa về ý định của họ về việc hỏa táng thi thể của bà. Kể từ khi bà qua đời, thi thể của bà vẫn đang được lưu giữ trong nhà tang lễ và gia đình bà không thể tiếp cận.

Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Vương Hồng Mỹ, giám đốc mới của văn phòng quản lý nhà tù, và hai lính canh tù đã đến gặp gia đình bà Phó vào và đưa cho họ một thông báo, trong đó viết rằng “Phạm nhân Phó Quế Hoa đã qua đời trong Bệnh viện Số 1 của Đại học Cát Lâm lúc 9 giờ 18 tối, ngày 25 tháng 7 năm 2021. Bà ấy được xác định đã chết vì nguyên nhân tự nhiên là xuất huyết tiêu hóa. Thi thể của bà ấy giờ đây sẽ được xử lý theo thủ tục của nhà tù”.

Sau đó gia đình bà Phó gọi điện cho Vương và chất vấn bà ta về những thống khổ mà bà Phó đã phải chịu đựng dưới sự tra tấn của các tù nhân, bao gồm cấm ngủ, không được uống nước, ngồi nhiều giờ đồng hồ trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cho đến khi mông của bà mưng mủ. Gia đình nói với Vương: “Các tù nhân bị kết án vì họ vi phạm pháp luật. Trong khi đáng lẽ họ phải kiểm điểm về hành vi sai trái của mình trong tù, thì các vị lại xúi giục họ phạm thêm tội ác với những người tốt!”

Vương phủ nhận việc bà Phó bị tra tấn ở trong tù và khăng khăng rằng bà Phó chết vì bị xuất huyết tiêu hóa: “Tôi sẽ mang cho các vị xem chẩn đoán của bệnh viện”.

“Tại sao bà không cho chúng tôi xem video giám sát bà bấy trong 15 ngày trước khi bà ấy chết?” gia đình hỏi.

Vương không trả lời.

Tran tấn đến chết ở trong tù

2021-8-23-changchun-fu-guihua--ss.jpg

Bà Phó Quế Hoa

Bà Phó, con gái bà cô Vu Kiện Lỵ, và vài thành viên gia đình khác bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 vì kiên định đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sau đó bà Phó bị kết án 7,5 năm tù và cô Vu 7 năm tù. Họ đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 27 tháng 5 năm 2021.

Ban đầu hai mẹ con bà Phó bị cách ly ở tầng 1 trong 2 tuần. Trong thời gian đó, bà Phó vẫn còn rất khỏe mạnh và bà liên tục nhắc nhở cô Vu không nên có ác cảm với những thủ phạm bức hại họ.

Sau đó, trưởng khu 8 là Tiền Vĩ đã chuyển bà Phó lên tầng 3, trong khi cô Vu vẫn ở tầng 1. Khi bà Phó vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công sau 43 ngày ở phòng giam 310, Tiền đã chuyển bà sang phòng 311 bên cạnh để tăng cường bức hại.

Theo một người trong cuộc, tù nhân Quách Lệ Hoa ở trong phòng giam 310 đã bắt bà Phó ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao chừng 15 cm với bề mặt gồ ghề 12 tiếng mỗi ngày. Cô ta đặt một tờ giấy vào giữa hai chân của bà Phó và sẽ chửi rủa bà nếu tờ giấy rơi xuống. Mông của bà Phó bắt đầu chảy máu và mưng mủ, dính và bám vào quần bà.

Quách cũng cấm bà Phó uống nước trong mùa hè nóng nực. Bà Phó khát đến mức gần như không thể nuốt nổi đồ ăn. Chỉ khi đó Quách mới cho bà uống một ngụm nước nhỏ. Một vài học viên khát đến mức phải lao ra khỏi buồng giam vào nửa đêm và uống nước dùng để lau dọn.

Sau khi bà Phó bị chuyển tới phòng 311, tù nhân Lữ Kim Miểu đã cấm bà ngủ và tiếp tục không cho bà uống nước. Chỉ trong 3 ngày, bà Phó đã qua đời, ở tuổi 55.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 25 tháng 7 năm 2021, ngày bà Phó qua đời, tù nhân Kỷ Khả Tâm (một tội phạm giết người 16 tuổi) đã đã khoe khoang với một tù nhân khác trong cuối ca trực của mình rằng cô ta đã giám sát bà Phó sát sao đến mức không cho phép bà nhắm mắt trong suốt 1 tiếng rưỡi.

Vào lúc 3 giờ sáng, bà Phó bị khiêng ra khỏi buồng giam và sau đó bà đã chết vào buổi tối. Không rõ Tiền và tù nhân Lữ đã làm gì bà trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ sáng.

Tiền bắt tất cả tù nhân trong phòng giam 310 viết lời khai sai rằng “Bà Phó có vấn đề về sức khỏe nhưng không nói với lính canh và đã qua đời vì bệnh tật”. Vài người trong số họ đã bị buộc phải ký tới sáu tờ tài liệu ngụy tạo như vậy.

Một ngày trước khi bà Phó qua đời, khi gia đình bà Phó gọi điện cho Cao Dương, phó trưởng khu 8, và Cao vẫn nói rằng tình trạng của bà đang rất tốt chứ không đề cập một lời nào về việc bà đang bị tra tấn.

Khi bà Phó bị cầm tù, nhà tù từ chối để gia đình bà vào thăm bà. Sau khi bà qua đời, các nhà chức trách lại không cho gia đình bà được nhìn thấy thi thể của bà, thậm chí cả sau khi thi thể được đưa tới Nhà tang lễ Triều Dương Câu.

Nhà tù cũng từ chối cung cấp các báo cáo về việc khám sức khỏe, hồ sơ bệnh án và video giám sát bà Phó trước khi bà qua đời. Gia đình bà đã thuê một luật sư để tìm kiếm công lý, nhưng cục tư pháp địa phương của luật sư đã gây áp lực lên ông ấy, yêu cầu ông ấy không được tiếp nhận vụ việc của bà Phó. Các viên chức tại văn phòng quản lý nhà tù cũng từ chối gặp luật sư.

Ban đầu nhà tù tuyên bố bà Phó chết vì xơ gan, với lý do là bà Phó nói rằng bà đã mắc bệnh này hơn 20 năm, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, mà phớt lờ sự thật là căn bệnh này của bà đã biến mất từ lâu, ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Hiện giờ nhà tù đã thay đổi nguyên nhân gây ra cái chết của bà thành xuất huyết tiêu hóa. Không được tiếp cận thi thể của bà nên gia đình thậm chí không thể yêu cầu khám nghiệm tử thi độc lập để điều tra nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của bà. Nhưng họ có thể xác nhận là bà Phó không chết vì bệnh một cách tự nhiên, mà là do bị các tù nhân tra tấn. Không rõ hiện thi thể của bà đã bị hỏa táng hay chưa.

Trong khi đó, cô Vu con gái bà vẫn đang thụ án oan sai ở trong tù và bị nhà tù tước quyền liên lạc với gia đình bằng mọi hình thức kể từ khi họ đến thăm cô lần cuối vào tháng 1 năm 2022. Luật sư của cô cũng không được phép gặp cô.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị cầm tù vì kiên định đức tin bị tước quyền liên lạc với người thân

Người phụ nữ qua đời sau nhiều lần bị tra tấn trong tù, chính quyền tuyên bố nguyên nhân tử vong là do bệnh xơ gan

Việc bức hại một cách có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù ở Trại tù nữ tỉnh Cát Lâm

Người mẹ chết trong hoàn cảnh đáng ngờ trong khi bị giam giữ, con gái bị ngược đãi trong tù

Người phụ nữ Cát Lâm qua đời sau hai tháng bị cầm tù, gia đình nghi ngờ bà bị hãm hại

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/25/452340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/29/204961.html

Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share