Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2022] Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây đặt ở thành phố Nam Xương có 9 khu giam giữ, và đã bức hại các học viên Pháp Luân Công kể từ năm 1999. Các lính canh tù dùng nhiều phương pháp tra tấn học viên và những thu đoạn đạo đức giả nhằm dụ dỗ, lừa lọc để ép họ từ bỏ đức tin.

Nhà tù sử dụng vô số phương pháp tra tấn nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, bao gồm bắt họ đứng trong thời gian dài, lao động nô lệ cường độ cao, treo người lên bằng còng tay, trói chặt, sỉ nhục, cưỡng bức tẩy não, ép dùng các loại thuốc độc hại phá huỷ thần kinh, cấm ngủ, v.v.

Nhà tù sử dụng cách quản lý phong bế, khiến thế giới bên ngoài khó biết được sự bức hại đối với các học viên tàn khốc đến mức nào. Dưới đây là chi tiết về một số vụ bức hại các học viên mà Minh Huệ Net đã thu thập được.

Bà Trần Ngọc Liên

Bà Trần Ngọc Liên ở thành phố Nam Xương bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào cuối năm 2019 để thụ án 8 năm tù. Vì bà từ chối từ bỏ đức tin nên lính canh đã chỉ đạo tù nhân trói bà lên một khung cửa sổ và đặt những tờ giấy có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công trước mặt bà. Bà không thể đi lại sau khi bị bỏ đói vài ngày. Lính canh đã túm chân bà và lôi bà xuống cầu thang. Việc kéo chân như vậy khiến phần lớn cơ thể bà lộ ra ngoài và cũng khiến đầu bà đập vào cầu thang.

Bà đã tuyệt thực thời gian dài và bị bức thực. Thức ăn thường bị đổ lên tóc và cơ thể bà. Lính canh cũng lén trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà.

f80caecb34a79bdef5770f89f51c2194.jpg

Minh hoạ tra tấn: Bức thực

Bà Trần Văn

Bà Trần Văn ở thành phố Nam Xương bị kết án 9,5 năm tù. Vài lính canh đã đấm đá bà vì bà từ chối học thuộc nội quy nhà tù hay viết một tuyên bố từ bỏ đức tin. Bà bị bắt đứng từ sáng sớm đến tận nửa đêm và sau đó mới được đi ngủ.

Lính canh không cho bà rửa mặt, súc miệng hay cung cấp cho bà giấy vệ sinh hoặc băng vệ sinh lúc bà tới kỳ kinh nguyệt. Thậm chí lúc bà chưa đi vệ sinh xong, lính canh đã kéo bà dậy và không cho bà lau rửa. Lính canh cũng đe doạ sẽ trừng phạt bất cứ người nào dám đưa giấy vệ sinh cho bà. Bà cũng không được dùng nhà vệ sinh từ sáng đến tối. Nếu tù nhân nào được giao nhiệm vụ giám sát bà mà không giám sát chặt chẽ thì bản thân họ cũng sẽ bị phạt đứng trong nhiều giờ.

Khi bà tuyệt thực, lính canh đã lệnh cho một vài tù nhân bức thực bà, thức ăn vương ra làm bẩn quần áo và tóc bà của bà.

Bà Lý Mỹ Liên

Bà Lý Mỹ Liên (57 tuổi) ở thành phố Ưng Đàm, bị tàn tật vào tháng 10 năm 2003 sau khi bị một mảnh kính vỡ cắt đứt gân cơ đùi trong lần bị tra tấn trước đó ở Nhà tù Nữ Giang Tây. Bà lại bị bắt vào tháng 3 năm 2020 và bị kết án thêm 8 năm và cũng thụ án trong nhà tù này.

e41a4485191cb6b2a8e021f8d610d371.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập và đập đầu nạn nhân vào tường

Bà Lý bị giam trong Khu 2. Vào tháng 7 năm 2020, bà bị một tù nhân đá từ phía sau trong lúc đang xếp hàng để vào xưởng làm việc. Vì bị còng tay nên bà không thể dùng tay để chống đỡ cho cơ thể khỏi bị đập xuống nền nhà, và bà đã bị thương nghiêm trọng.

Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã giẫm lên đầu bà và bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc. Bà đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối và bị lôi vào nhà vệ sinh đánh đập.

Bà Lý Lan Anh

Bà Lý Lan Anh (64 tuổi) ở thành phố Cống Châu bị kết án 8 năm vào năm 2015. Bà bị tra tấn tàn bạo và đã nhiều lần bị ngất xỉu.

8ca8b0bb2c2fa537be96766116fcfd37.jpg

Minh hoạ tra tấn: Cưỡng bức lao động cường độ cao

Hiện tại bà Lý đang bị giam ở Khu 1 và bị cưỡng bức làm giày 12 giờ mỗi ngày. Bà chỉ được đi vệ sinh 1 lần trong buổi sáng.

Kể từ năm 2020, lính canh được giao nhiệm vụ giám sát bà thường xuyên đánh đập bà một cách tùy hứng. Bà cũng bị ép tham gia tẩy não 2 lần mỗi tuần.

Bà không được tắm trong mùa hè suốt nhiều năm. Bởi thường xuyên bị bỏ đói hoặc không được ăn đủ bữa, nên bà gầy trơ xương.

Bà Trương Tiểu Hồng

Bà Trương Tiểu Hồng (ngoài 60 tuổi) bị bắt vào ngày 14 tháng 8 năm 2019. Bà bị kết án 4,5 năm vào năm 2020. Bà bị liệt thân trái do bị đột quỵ không lâu sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ Giang Tây, và phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân.

Các học viên khác

Cô Chu Địch (ngoài 30 tuổi) ở thành phố Bình Hương. Cô bị kết án 3 năm tù. Hai năm trước, cô bị rối loạn tâm thần sau khi bị bức hại ở trong Nhà tù Nữ Giang Tây.

Một học viên không rõ tên ở thành phố Đức Hưng cũng bị rối loạn tâm thần sau khi bị một tù nhân bức hại.

Bài liên quan:

Ít nhất 32 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/19/450926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/1/204552.html

Đăng ngày 02-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share