Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[Minh Huệ 27-03-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trong hơn 20 năm tu luyện, mỗi bước đi của tôi đều có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với Sư phụ. Đệ tử chỉ có thể trong thời gian hữu hạn mà tinh tấn và tinh tấn hơn.

Mấy năm trước, thành phố chúng tôi xuất hiện nhiều biểu ngữ và băng-rôn của tà ác phỉ báng Đại Pháp. Các đồng tu địa phương chúng tôi đã phối hợp chỉnh thể, lần lượt dỡ bỏ từng biểu ngữ và băng-rôn của tà ác. Trong quá trình này, có những lúc rất khó khăn, tưởng chừng như không thể làm được. Nhưng dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp và sự phối hợp của các đồng tu, chúng tôi đã vượt qua từng khó khăn, từ đó triển hiện sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Đến một thị trấn cách xa 30 cây số để dỡ bỏ biểu ngữ của tà ác

Chúng tôi thành lập một nhóm 5 người, bao gồm cả tài xế, để dỡ bỏ các biểu ngữ và băng-rôn của tà ác. Ngoài ra, còn có một nhóm phát chính niệm hỗ trợ, các đồng tu khác phát chính niệm ở nhà. Trước mỗi chuyến đi, chúng tôi cùng nhau phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì, bảo hộ cho chúng tôi.

Có một lần, chúng tôi đến một trường trung học. Khi đến nơi, chúng tôi quan sát, phát hiện có ba biểu ngữ của tà ác. Các biểu ngữ dán trên bảng trưng bày, và có hai nhân viên bảo vệ ở cổng. Ba học viên đi vào sân trường. Còn tôi ở cổng, nhìn thẳng vào hai nhân viên bảo vệ bên trong và phát chính niệm. Đúng như tôi dự đoán, họ ở đó trò chuyện rất hăng say, mà không để ý đến chúng tôi. Ba học viên nhanh chóng dỡ bỏ biểu ngữ trong bảng trưng bày. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều dụng cụ như: kìm lớn nhỏ, kéo, dao, sơn xịt, giấy dính… Cửa kính của bảng trưng bày bị khóa, đầu tiên chúng tôi phá khoá, dỡ bỏ các biểu ngữ của tà ác, rồi dán các biểu ngữ giảng chân tướng đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, chúng tôi đến một khu dân cư cao cấp, rộng lớn. Chúng tôi nhìn thấy hai tấm biểu ngữ của tà ác lớn bằng cả bức tường ở chỗ đối diện cổng bảo vệ. Chúng tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh nổi lên. Cả bốn người chúng tôi cùng đếm “Một, hai, ba!“, đồng thời đẩy tấm biểu ngữ lớn khiến nó ngã đổ như cây đổ, tiếng động rất lớn nhưng vì tiếng gió thổi mạnh nên nhân viên bảo vệ không nghe thấy gì. Tôi nhanh chóng dỡ bỏ biểu ngữ của tà ác trên đó và bỏ vào túi. Ba người còn lại đi gỡ một biểu ngữ khác.

Tên đường lái xe trở về, đồng tu nào cũng vô cùng phấn khích, đều cảm tạ Sư tôn đã gia trì. Đến chỗ chân một cây cầu, chúng tôi đem những biểu ngữ tà ác này ra đốt, nhưng đốt không cháy được. Đúng lúc đó, chúng tôi nhìn thấy một đống rơm bên cạnh, vừa đủ để nhóm lửa. Nhìn khói lửa bốc lên thiêu rụi tà ác, chúng tôi đều cảm nhận được sức mạnh của sự phối hợp chỉnh thể.

Dỡ bỏ băng-rôn tà ác ở một khu dân cư cao cấp

Chúng tôi phát hiện một tấm băng-rôn vừa dài vừa rộng của tà ác trong một khu dân cư cao cấp treo đối diện cổng bảo vệ. Hai đồng tu đã cố gắng ba lần nhưng không sao dỡ bỏ nó. Họ đến nhóm học Pháp của chúng tôi, chia sẻ: “Chúng ta nên làm như thế nào? Bảo vệ lúc nào cũng theo dõi.” Tôi nói: “Chúng ta hãy đi xem thế nào.”

Tôi mang theo chiếc kéo dài, đi xe đạp điện và đến đó cùng một đồng tu. Chúng tôi đi vào từ cổng phía Nam rồi ra ở cổng phía Bắc. Sau khi đi ra ngoài, thấy tình hình như vậy, đồng tu nói: “Việc này khó làm quá.” Tôi đề xuất: “Hãy phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì đi.” Đúng lúc đó, sáu đồng tu nữa đến, chúng tôi liền cùng nhau phát chính niệm.

Một lát sau, sấm chớp nổi lên. Trời đổ mưa to. Tôi và ba đồng tu lại vào bên trong khu dân cư. Một đồng tu nói: “Chị đi trò chuyện với nhân viên bảo vệ nhé, ba chúng tôi sẽ dỡ bỏ băng-rôn.” Tôi nói: “Không cần trò chuyện, tôi sẽ ở đây, nhìn thẳng vào họ và phát chính niệm. Các đồng tu cứ làm đi, bảo vệ sẽ không đi ra ngoài đâu. Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới ra ngoài khi mưa lớn như thế này thôi. Họ thì không, chắn chắn là họ sẽ náu trong phòng bảo vệ.”

Chúng tôi đã nhanh chóng dỡ bỏ băng-rôn. Đúng như dự đoán, bảo vệ chỉ đứng trong phòng bảo vệ và quát: “Các người đang làm gì đấy?” Bốn người chúng tôi chạy ra khỏi cổng, nhanh chóng phóng xe đạp điện rời đi.

Trên đường trở về, chúng tôi đều cảm thấy biết ơn sự gia trì của Sư Phụ. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(“Sư Đồ Ân”, Hồng Ngâm II)

Về đến nhà, chúng tôi đều ướt sũng, nhưng trong tâm đều rất vui mừng.

Dỡ bỏ biểu ngữ của tà ác trên quảng trường thành phố và Cung Văn hóa Thanh Thiếu niên

Quảng trường thành phố, cửa hàng bách hóa và Cung Văn hóa Thanh thiếu niên sát cạnh nhau, trở thành khu vực đông đúc nhất trong thành phố chúng tôi. Có một tấm bảng biểu ngữ khổng lồ ở góc quảng trường. Đây là ngã tư có nhiều phương tiện giao thông và người đi bộ. Tất cả những ai đi qua khu vực này đều dễ dàng nhìn thấy. Vì vậy, chúng tôi cần nhanh chóng dỡ bỏ nó.

Có bốn biểu ngữ khác bị khóa trong bảng trưng bày ở Cung Văn hóa Thanh Thiếu niên. Mặc dù cách xa đại lộ khoảng 10 mét, nhưng rất dễ thấy vì nó nằm gần lối vào Cung Văn hóa.

Một hôm, chúng tôi dự định dỡ bỏ cả hai biểu ngữ sau khi phát chính niệm buổi trưa. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các đồng tu khác phát chính niệm ở gần đó.

Tôi biết đó là thời điểm quan trọng. Tôi tập trung cao độ khi phát chính niệm. Tôi nhanh chóng đạt đến trạng thái tĩnh và cảm nhận được tấm biển khổng lồ đang khóc. Tôi nói: “Đừng khóc. Tôi biết bạn không muốn làm điều đó; bạn đang bị tà ác lợi dụng để đầu độc con người. Bây giờ, chúng tôi ở đây để cứu bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ phối hợp với chúng tôi.”

Đột nhiên, một cơn mưa lớn xối xả đổ xuống, kéo dài khoảng 30 phút. Chúng tôi mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi đi xe đạp điện và xe máy. Vì trời vừa mưa to nên trên đường rất vắng. Khi đến Cung Văn hóa Thanh Thiếu niên, chúng tôi thấy một nhân viên bảo vệ đang theo dõi màn hình TV trong phòng bảo vệ. Chúng tôi nhìn vào người bảo vệ và phát chính niệm ngăn không cho anh ta ra ngoài. Chúng tôi đã dỡ bỏ các biểu ngữ tà ác khỏi bảng trưng bày một cách suôn sẻ dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự phối hợp của các đồng tu phát chính niệm.

Chúng tôi đã dán các áp phích chân tướng Đại Pháp vào bảng trưng bày. Chúng tôi cũng phun sơn làm thành những khẩu hiệu bắt mắt như “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo” trên tấm bảng khổng lồ.

Không ngại gian khổ, dũng cảm tiến lên

Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lượng lớn biểu ngữ và băng-rôn của tà ác trong thành phố chúng tôi. Một số băng-rôn và biểu ngữ tà ác được chúng tôi dỡ bỏ rất gần với sở công an và đồn cảnh sát, có cái ở ủy ban nhân dân hoặc hội đồng thành phố, có cái ở sân vận động, trung tâm văn hóa, công viên và khu vui chơi giải trí.

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: là đệ tử Đại Pháp mang sứ mệnh lịch sử, chúng tôi không cho phép những tấm bảng và biểu ngữ của tà ác này đầu độc chúng sinh. Hễ phát hiện cái nào, chúng tôi sẽ gõ bỏ cái đó, cho dù khó khăn đến đâu.

Trong quá trình dỡ bỏ những biểu ngữ và băng-rôn tà ác, chúng tôi lấy lý do hỏi thăm đường để kết hợp giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi cũng tặng tài liệu và DVD chân tướng, và bùa hộ mệnh. Chúng tôi thường nhẩm Pháp:

Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ
(“Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)

Chúng ta là những người tu luyện đang trên con đường trở thành thần, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh không quản ngại gian khổ.

Chỉnh thể thăng hoa

Kể từ tháng 5 năm 2015, hàng trăm đệ tử Đại Pháp trong khu vực chúng tôi đã tham gia kiện Giang Trạch Dân. Một số đồng tu liên tục kiên trì thu thập chữ ký ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân trong quá trình giảng chân tướng cho mọi người.

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

“Duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả” (“Bái Sư”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong cái gọi là “Chiến dịch xóa sổ”, chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, phối hợp như một chỉnh thể gắn kết và đạt được thăng hoa chỉnh thể. Khi gặp cảnh sát can nhiễu, bức hại, chúng ta hãy dùng tâm thái từ bi và hòa ái mà chúng ta tu luyện được trong Đại Pháp để giảng chân tướng cho họ, giúp họ có một tương lai tốt đẹp.

Tôi nhất định sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ khó có được với Đại Pháp.

Con xin quỳ lạy Sư phụ tôn kính!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/20/436574.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/27/199686.html

Đăng ngày 04-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share