Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-03-2022] Có một lần sau khi luyện công xong tại điểm du lịch, tôi đi đến trạm xe buýt để chờ xe. Hai chiếc xe buýt đến đồng thời, người tài xế đầu tiên ra hiệu cho tôi đi chiếc xe phía sau. Tôi tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng đây có thể là sự an bài của Sư phụ, có thể ở xe buýt phía sau có người mà tôi cần cứu. Quả nhiên vừa bước lên xe, tôi nhìn thấy hai người Trung Quốc. Tôi liền trò chuyện mấy câu với họ và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cách đây một thời gian, có lần tôi đi xe buýt về nhà, tôi bị lỡ điểm dừng, nên đã phải đi bộ quay trở lại. Tôi tự nhủ: “Đối với người tu luyện, không có chuyện gì ngẫu nhiên. Có lẽ tôi sẽ gặp một người mà tôi cần giảng chân tướng.”

Tôi nhanh chóng nhận ra một người đàn ông đang vội vã đi về phía tôi. Lúc đó đã quá 9 giờ tối, nhìn không rõ, nên tôi không biết anh ấy có phải là người Trung Quốc không. Tôi có tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Khi nghe anh ấy nói chuyện điện thoại bằng tiếng Trung, tôi liền nói: “Xin chào anh bạn trẻ. Anh là người Trung Quốc à?“ Anh ấy nói: “Đúng vậy.” Tôi tiếp tục: “Tôi là một tình nguyện viên giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh đã từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ chưa?” Anh ấy trả lời: “Tôi chỉ tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong.”

Tôi liền nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói nếu anh ấy có thể nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” anh ấy sẽ được phúc báo. Tôi đã nói với anh ấy về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên như thế nào. Tôi cũng giải thích rằng ban đầu ĐCSTQ đã che giấu sự bùng phát đại dịch COVID ở Trung Quốc. Tôi đã đề nghị giúp anh ấy thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một trong những tổ chức của ĐCSTQ, và chọn một hóa danh cho anh ấy. Anh ấy cảm ơn tôi và nhận tài liệu tiếng Anh cũng như một số cuốn sách nhỏ và đĩa CD Cửu Bình Cộng sản Đảng bằng tiếng Trung.

Khi đó anh ấy chưa cúp máy nên người bạn của anh ấy ở đầu dây bên kia đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi nghe thấy người bạn hô lên: “Hãy giúp tôi gửi lời chào tới Sư phụ Lý! Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi xem Đài Truyền hình Tân Đường Nhân mỗi ngày. Tôi phản đối ĐCSTQ.” Tôi liền nói: “Thật tuyệt vời! Hãy để tôi giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ nhé?” Anh ấy nói anh ấy từng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong. Sau đó, anh ấy đã chọn một hóa danh và hỏi tôi có thể giúp anh ấy thoái xuất khỏi tổ chức đó không. Anh ấy đã nhờ người bạn lấy hộ một số tài liệu giảng chân tướng. Tôi có thể cảm nhận được rằng người dân đều đang chờ được cứu.

Cứu người tại nơi làm việc

Tôi làm lao công tại nhà ăn của trường đại học. Tôi thường nói chuyện với các sinh viên trong khi dọn dẹp bàn ăn và nói với họ về chân tướng của Đại Pháp và cuộc bức hại.

Vài ngày trước, bảy sinh viên đang ăn cùng nhau, một trong số họ nói với tôi rằng cậu ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ cách đây 10 năm. Sau đó cậu ấy đã giúp tôi kêu gọi sáu người khác thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ngoại trừ một cô gái đã rời Trung Quốc khi còn bé và lớn lên ở Hoa Kỳ, năm sinh viên khác đã đồng ý thoái đảng. Một trong số họ là đảng viên ĐCSTQ. Một người trước đây đã từng ghét Pháp Luân Đại Pháp nhưng lần này cậu ấy đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi đã viết tên một số trang web hữu ích lên giấy ăn cho họ. Tất cả đều đã tiếp nhận thông tin, kể cả người trước đó có thái độ không tốt về Đại Pháp. Tôi nghĩ sau khi thoái đảng, cậu ấy không còn bị tà ác khống chế nữa và đã dám tiếp nhận thông tin chân tướng.

Một ngày nọ, một bà mẹ cùng cô con gái đến ăn tại căng-tin. Tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi họ ra về, cô con gái đến chào tạm biệt và cảm ơn tôi. Vào đầu mỗi học kỳ, có rất nhiều sinh viên mới đến trường. Tôi thường phát tờ rơi và những bông hoa sen giấy để giúp các sinh viên hiểu chân tướng.

Cứu người mọi lúc, mọi nơi

Tôi sống trong một tòa chung cư, dân cư ở đây rất đông. Khi xuống lầu lấy thư, tôi thường mang theo tài liệu giảng chân tướng bằng tiếng Anh. Các nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh đều đã đọc tài liệu và hiểu chân tướng, vì vậy họ hiểu những gì tôi đang làm. Mặc dù tôi nói tiếng Anh không tốt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thiện lương và thân thiện của họ. Một lần, có rất nhiều người trong thang máy, tôi liền bắt đầu phát tờ rơi. Nhân viên bảo vệ đã giúp tôi chuyển chúng cho những người tôi không thể tiếp cận. Đôi khi mọi người xem xong tờ rơi và bỏ lại chúng ở tầng dưới. Nhân viên quét dọn đã nhặt chúng và để lại trước cửa căn hộ của tôi. Thái độ của chúng sinh đối với Đại Pháp đều đang đặt định vị trí của họ trong tương lai. Mỗi tờ rơi đều là một tấm vé tới Thiên đường. Cứu người là việc làm xuyên suốt trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.

Tham gia Nền tảng Giải cứu Toàn cầu

Tôi là thành viên của nhóm giải cứu khẩn cấp thuộc Nền tảng Giải cứu Toàn cầu. Chúng tôi gọi điện cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc và nói chuyện với họ về những người đã bị xét xử và bị bắt phi pháp cần được trả tự do. Để những người tham gia vào các phiên tòa phi pháp có thể hiểu rõ sự việc và đưa ra lựa chọn đúng đắn, chúng tôi thường gọi họ ba lần trước phiên tòa, hai lần trước phiên tòa và một lần vào ngày xét xử. Dưới đây là một vụ án mà học viên đã được thả vào ngày xét xử.

Vào một buổi chiều năm 2021, tôi theo dõi một phiên tòa phi pháp sắp xảy ra. Một học viên bị đưa ra xét xử vào ngày hôm đó.

Tôi đã kết nối điện thoại được với chủ tọa phiên tòa và chúng tôi đã nói chuyện trong vòng 1 phút 50 giây. Khi ông ấy nghe máy, tôi chúc ông ấy được bình an trong giai đoạn mà đại dịch và lũ lụt đang hoành hành ở Trung Quốc này. Trước khi tôi giảng chân tướng, ông ấy đã cắt ngang và hỏi: “Chị muốn gì?” Tôi trả lời: “Tôi muốn đề nghị ông hãy thả người trong phiên tòa hôm nay vì ông là thẩm phán.” Ông ấy nói: “Hôm nay tôi đã thả người về nhà rồi.” Tôi nói: “Ông đã làm điều đúng đắn.” Ông ấy nói: “Chị không cần phải nói nữa.” Sau đó ông ấy cúp máy.

Ba ngày sau, tôi nghe nói rằng, vào ngày diễn ra phiên tòa, học viên này đã được thả. Ngay cả luật sư cũng rất ngạc nhiên, vì lẽ ra người học viên này sẽ bị giam giữ cho đến ngày hôm sau, nhưng anh ấy đã được thả vào ngay buổi chiều của ngày xét xử.

Tôi thường rất xúc động khi đọc phản hồi từ các học viên ở Trung Quốc Đại Lục. Chúng ta là một chỉnh thể. Tôi biết đó là thành quả của sự phối hợp giữa các học viên trong và ngoài Trung Quốc. Mọi việc đều do Sư phụ quản và an bài. Chúng tôi còn được Ngài ban cho uy đức. Tôi nghĩ đó là sự khích lệ tốt nhất cho cả nhóm và tất cả những người tham gia.

Kêu gọi phóng thích các học viên

Ngoài việc gọi điện tới những phiên tòa phi pháp, chúng tôi cũng giúp các đồng tu ở Đại Lục giải cứu khẩn cấp các học viên bị bắt cóc, đặc biệt là những trường hợp bị đưa đến đồn cảnh sát trong vòng 24 giờ.

Ngay khi chúng tôi nhận được thông báo, dù đang ăn, ngủ hay đang học Pháp hay luyện công, chúng tôi đều đặt mọi thứ xuống và lên mạng. Chúng tôi gọi đến số điện thoại của những người có trách nhiệm. Nếu họ trả lời, chúng tôi sẽ nói với họ rằng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác và xin đừng làm điều đó. Nếu họ thả học viên, họ sẽ được ban phước. Các cuộc gọi đã làm thức tỉnh cảnh sát và cũng giúp tăng thêm chính niệm cho những người đã bị bắt. Bằng cách này, họ biết rằng họ không đơn độc và chúng tôi đang sát cánh cùng họ. Chúng tôi, những học viên ở trong và ngoài Trung Quốc đã phối hợp cùng nhau để cứu người ở đồn cảnh sát.

Sau khi nhiều người trong nhóm chúng tôi gọi điện tới, các viên cảnh sát đã minh bạch chân tướng và thả các học viên vào ngày hôm đó, hoặc hôm sau,

Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ, Ngài đã an bài một môi trường phối hợp chỉnh thể để các đệ tử giải cứu các đồng tu và cứu những người thực thi pháp luật.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy nhắc nhở nhau tinh tấn hơn nữa, hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/14/随时随地多种形式救人-439207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/17/199944.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share