Bài viết của Quy Chân, đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam

[MINH HUỆ 26-02-2022] Tôi từng là một nhân viên công vụ có giao thiệp rộng với nhiều người. Tôi quen biết khá nhiều người và nhiều người cũng biết tôi. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Từ trước đến nay, dù cho bức hại nghiêm trọng cỡ nào, tôi chưa bao giờ che giấu tín ngưỡng của mình vào Đại Pháp. Tôi luôn đường đường chính chính giảng rõ chân tướng Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công cho những người mà tôi có cơ hội tiếp xúc.

Cảnh sát và nhân viên Phòng 610 chấp hành nhiệm vụ đàn áp ở các huyện, làng và thị trấn năm nào cũng đến nhà tôi vào những ngày nhạy cảm. Đặc biệt là trong vài năm gần đây, năm nào cảnh sát cũng toan tính bắt giam tôi một lần. Dưới sự an bài của Sư phụ, lần nào những người bắt cóc tôi cũng nghe tôi giảng chân tướng suốt cả ngày. Cuối cùng, họ xử lý thủ tục hành chính, đến tối lại thả tôi về vì lý do sức khỏe.

Trong những năm tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần trừ bỏ được một chút tâm tranh đấu và triết học đấu tranh hồi thời còn làm cán bộ Đảng. Tôi hiểu được tình huống bị động và bất lực của các nhân viên chấp pháp. Đồng thời, tôi cũng thấy phía mặt thiện lương của họ. Tôi xem mỗi lần họ đến tìm tôi như là một cơ hội để họ được cứu. Lần nào tôi cũng nói cho họ biết, vì sao lại nói bức hại Pháp Luân Công là phạm pháp, họ đang chấp hành theo chính sách đàn áp của ĐCSTQ, chứ không phải làm theo luật pháp, lời giải thích của Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao là vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Đôi lúc cũng có vài lãnh đạo trẻ cá biệt tỏ ý không tán đồng cho lắm. Thông thường lúc ấy tôi sẽ nói với họ như sau.

Chúng ta sẽ không tranh luận ở đây. Các vị hãy về suy nghĩ một chút, tra thử xem các vị đang chấp hành pháp luật theo điều nào, khoản nào? Không nên chỉ chấp hành theo chính sách, chỉ thị và mệnh lệnh mà thôi. Do các vị là cơ quan chấp pháp nên nhất định phải làm theo pháp luật. Nếu không có căn cứ pháp luật thì các vị là đang phạm pháp. Tôi cũng nói thẳng với họ, kỳ thực Đảng cộng sản đang lợi dụng các vị làm tay sai cho xã hội đen. Tuy rằng các vị bị ép buộc, nhưng các vị đã lấy sách và tài liệu của tôi, hơn nữa còn bắt giữ tôi nhiều lần, chính là trợ Trụ vi ngược, là đồng lõa với tà giáo Trung Cộng. Các vị thử nhìn lại hệ thống công an từ trung ương đến làng xã thị trấn, liệu có bao nhiêu người đã bị chỉnh đốn và chết thảm trong những năm gần đây? Tính luôn cả nhân viên Phòng 610 tham gia bức hại Pháp Luân Công, thực ra có rất nhiều người đã gặp ác báo do tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Tôi không muốn nêu cụ thể tên của những người bị ác báo, và cũng không muốn tăng thêm đau buồn sợ hãi cho người thân của họ. Trong mấy năm gần đây, Cục trưởng Cục Công an và Trưởng đồn công an ở thành phố, huyện và làng xã ở địa phương tôi đều có người bị bắt và gia đình gặp phải tai ương, cũng có một số người tỉnh ngộ hối cải và thoát khỏi tai nạn nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các vị đã đến nhà tôi thì tôi đối đãi như bạn bè. Tôi không có oán hận bạn bè. Tôi nghĩ đây là duyên phận của chúng ta. Thông qua tôi, các vị có thể nhận thức về Pháp Luân Công. Vậy nên, các vị chớ coi thường duyên phận nhỏ nhoi này. Bất cứ việc gì cũng không ngẫu nhiên. Tất cả đều là an bài của thượng thiên. Các vị nhận thức đúng đắn về Pháp Luân Công là rất quan trọng đối với cuộc đời của các vị. Trong tâm các vị nhất định phải hiểu rõ, Đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công là án oan thiên cổ. Từ căn bản mà nói, Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp; trong lịch sử, cứ hễ bức hại Phật Pháp thì ắt sẽ bị trời phạt. Do đó, chúng tôi mới nói “Trời diệt Trung Cộng!” là tự ĐCSTQ làm ác quá nhiều mà gieo gió gặt bão, chứ không phải chúng tôi tùy tiện nói lung tung. Và đây cũng là ý nghĩa thật sự của việc chúng tôi khuyên bảo mọi người thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ, nó chẳng hề liên quan đến chính trị.

Có lẽ các vị đã từng nghe những lãnh đạo và người đứng đầu thành phố muốn chuyển hóa tôi thời đó đều nói, chỉ cần tôi phê phán Pháp Luân Công và chịu làm công tác chuyển hóa những học viên khác, thì họ sẽ phục chức và trả lại tiền lương cho tôi. Hơn nữa, còn có lãnh đạo nói tôi chỉ cần biểu đạt thái độ không luyện, không cần ra ngoài, lén luyện ở nhà cũng được. Nhưng tôi không làm được, tôi không thể vì lợi ích mà vứt bỏ lương tri. Đối với tôi mà nói, lương tri này quan trọng biết bao! Tôi phải từ lương tâm nói cho con người thế gian biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi đây, bệnh tật đầy thân, bây giờ đã khỏi, không phải uống một viên thuốc nào trong suốt hai mươi mấy năm qua. Có thể sống sót cho đến hôm nay, tôi vô cùng cảm kích Đại Pháp và Sư phụ, sao tôi có thể làm trái lương tâm được chứ! Tôi nói cho mọi người biết Đại Pháp cứu thế, giúp mọi người thụ ích, chẳng lẽ cũng có tội sao?

Sư phụ chúng tôi giảng:

”Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn
Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”
(Đối Liên, Hồng Ngâm 4)

Diễn nghĩa:

Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp

Tôi viết bí quyết cứu người lên câu đối dán trước cửa nhà, thì các vị liền muốn bắt giữ tôi (sau khi tu Đại Pháp, năm nào tôi cũng dán câu đối có chân tướng về Đại Pháp trước cổng nhà). Mọi người đọc xong câu này liệu sẽ trở nên tốt hay xấu đây? Giả dụ người khác đọc xong câu này mà gây hại cho xã hội, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Lẽ nào các vị không nhận thấy Đảng cộng sản bảo các vị bắt giữ tôi là điều nực cười và tà ác sao? Lại còn dám nói trong nhà tôi có sách Đại Pháp. Tôi tu luyện Đại Pháp, lẽ nào không thể có sách Đại Pháp ở trong nhà? Các vị thử đọc xem, những điều giảng trong sách là dạy con người tu tâm hướng thiện, làm người tốt như thế nào. Lẽ nào như vậy cũng là phạm pháp?

Có một số tài liệu nói Đảng cộng sản xấu xa. Các vị thử nghĩ xem, tôi thật lòng muốn làm một người tốt và khỏe mạnh, còn ĐCSTQ lại bảo các vị đến nhà tôi sách nhiễu hết lần này đến lần khác. Tôi có thể nói cái Đảng đó tốt được sao? Hơn nữa, những gì chúng tôi nói đều là sự thật về Đảng cộng sản đang làm việc ác. Nếu chúng tôi nói có chỗ nào xuyên tạc thì nó có thể xử tội phỉ báng, chứ cần gì phải gượng ép phụ họa nào là “tội danh lợi dụng tổ chức gì đó thực thi phá hoại pháp luật”? Vì sao ĐCSTQ không dám để cho mọi người nhìn thấy tội ác của nó và không dám để cho mọi người đọc Cửu Bình? Rốt cuộc thì ai đúng ai sai, ai chính ai tà? Cửu Bình đã phơi bày lời dối trá lừa người của ĐCSTQ, vạch trần bản chất tà ác của nó, và điểm trúng mục đích thật sự của ĐCSTQ là muốn hủy diệt nhân loại từ căn bản. Một khi người dân minh bạch chân tướng thì sẽ tránh xa tà ác và tự cứu lấy mình.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi là “Đại Đạo vô hình” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]), từ đầu đã không có bất kỳ hình thức tổ chức và phương thức tổ chức nào ở nhân gian, chỉ là tùy duyên, người truyền người và tâm truyền tâm. Nhờ có sức hút của Đại Pháp và lực ngưng tụ từ thiện tâm của các học viên, mới khiến cho nhóm người tu luyện này duy hộ Đại Pháp, trợ Sư cứu độ chúng sinh và tu luyện bản thân với tinh thần tự giác cao độ. Điều họ làm là quyền lợi hợp pháp mà Hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trao cho công dân. Chúng tôi không có xung đột lợi ích với bất cứ người nào, từ Sư phụ cho đến đệ tử chúng tôi không đòi hỏi một xu, cũng chẳng có yêu cầu gì về chính trị, lại càng không có chuyện xúi ai đi làm cách mạng. Chúng tôi chỉ là nói rõ thiên cơ “Trời diệt Trung Cộng” cho mọi người biết, khuyên nhủ các vị thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, chính là đang giúp các vị có được bình an.

ĐCSTQ là tà linh phụ thể đến từ phương Tây, là tổ chức tà giáo hợp nhất chính trị và tôn giáo lớn nhất trên toàn thế giới. Hết thảy các chính giáo đều sùng bái Thần, từ bi chúng sinh không được sát sinh, đây là đặc trưng cơ bản nhất của chính giáo. ĐCSTQ dùng vô Thần luận cưỡng chế tẩy não, nhồi nhét lý luận ma quỷ Satan của Mác-Lênin vào người dân Trung Quốc từ thời còn học mẫu giáo cho đến khi vào đại học, đồng thời nó cũng tuyên truyền rầm rộ trên TV và báo chí. ĐCSTQ thông qua các loại vận động chính trị, hủy diệt nền văn hóa Thần truyền “thiên nhân hợp nhất” kính trời tín Thần của dân tộc Trung Hoa, khiến cho người ta chối bỏ nguồn gốc, từ đó đánh mất sự bảo hộ của Thần và tự đẩy mình vào chỗ nguy nan. Nó dùng mọi thủ đoạn vận động chính trị sát hại hàng chục triệu người dân Trung Quốc. ĐCSTQ mới là tà giáo số một thế giới!

Bệnh dịch lây lan từ Trung Quốc ra khắp thế giới hôm nay chính là dấu hiệu bắt đầu của Trời diệt tà linh cộng sản. Hiện nay, phần đông các quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch bệnh nghiêm trọng là những nơi có đạo đức bại hoại, những đoàn thể và cá nhân thân cộng. Nhìn từ xu thế và tốc độ lây lan của biến thể virus, hết thảy biện pháp con người đã làm chỉ là tạm thời đẩy lùi dịch bệnh, hơn nữa chúng còn khởi tác dụng góp gió thành bão. Đến cuối, cũng có một ngày nó sẽ quay lại nơi khởi nguồn và kèm theo tai họa khác nữa, đây là ĐCSTQ bạo chính nên bị trời phạt. Chúng tôi tuyệt không phải có ác ý nguyền rủa, chúng tôi cũng không nhẫn tâm đứng nhìn đại nạn giáng xuống. Chúng tôi đang nói cho mọi người biết thiên tượng ắt sẽ xảy đến. Các vị nên biết rằng, chúng tôi không màng nguy hiểm nói rõ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” là để cứu người.

Lưu Bá Ôn, một nhà tiên tri nổi tiếng thời Minh đã từng tiết lộ về đại kiếp nạn đang phát sinh và sẽ phát sinh ở Trung Quốc. Ông ấy còn dùng lối chơi chữ để nói với thế nhân bí quyết được cứu là ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ngoài ra, còn có nhiều nhà tiên tri khác dự đoán chính xác về đại nạn này. Các vị có thể lên mạng tra thử xem. Các vị cũng có thể tra thấy sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” trên “Tàng tự thạch” được phát hiện ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Cho nên mới nói, thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cho thấy các vị có thể phân rõ thiện và ác. Thành tâm thành ý viết thanh minh thoái xuất, lặng lẽ dán nó lên tường ở ngoài hoặc dán lên cột điện đều được, Trời nhìn nhân tâm, các vị không cần tìm đến tổ chức nào đó để thoái, như vậy cũng không gặp nguy hiểm, vả lại còn được bình an. Tin hay không là ở chỗ các vị, chúng tôi chỉ thành tâm muốn tốt cho mọi người.

Tất nhiên, đối với những người này, tôi không yêu cầu họ biểu đạt thái độ tập thể. Một số người mỉm cười hiểu ý, cũng có người đơn phương trò chuyện với tôi, họ nói với tôi họ của mình, và tôi đưa cho họ một vài cái tên để chọn, họ đồng ý tên nào thì lấy tên đó là xong. Cũng có người cá biệt vội vàng phản bác mấy câu vì thể diện và thân phận.

Tôi muốn chia sẻ với quý đồng tu, đệ tử Đại Pháp chỉ cần chính niệm và thật sự không có tâm sợ hãi, thì lời chúng ta nói ra là có uy lực, có thể giải thể nhân tố tà ác ở đằng sau.

Sư phụ giảng:

”Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

Cũng có vài lần, họ muốn dùng chỉ thị và quyết định của ĐCSTQ để áp đảo tôi. Ví như, họ nói: Bên trên đã “định tính cho Pháp Luân Công rồi”, “nó đã thành mâu thuẫn địch-ta” v.v. Tôi không chút do dự phản bác lại họ, tôi nói: “Đúng! Đảng cộng sản là tà giáo, nó là một tà giáo nắm chính quyền, dựa theo nhu cầu cai trị, nó sẽ tùy ý coi bất cứ nhóm người, tôn giáo và tầng lớp nào đó như kẻ địch, hoặc là chụp mũ gì đó. Ngay cả trong nội bộ tà đảng cũng thường xuyên xảy ra đấu đá kiểu ‘anh sống tôi chết’.” Tôi cũng nói sơ cho họ biết lộ trình đấu đá của tà đảng. Tôi nói: “Giả, ác, đấu là bản chất của tà giáo cộng sản. Nó nhất định thù hận giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Chân-Thiện-Nhẫn cũng là Phật Pháp tối căn bản. Phật Pháp là cứu người, nhưng ma quỷ lại muốn hại người. Lịch sử đã đi đến thời khắc then chốt, đó là nhìn xem các vị lựa chọn ra sao!”

Có khi vừa nghe tôi nói xong, họ thật sự ngồi không vững, nên vội đứng dậy bỏ đi, mấy lần đều như thế cả. Sau việc đó, tôi cũng không biết họ đến để làm gì, mục đích là gì, có lẽ họ đến nhà tôi rảo một vòng để nghe chân tướng, coi như cũng xong nhiệm vụ. Về sau, có người quen đã nói với tôi, mấy người đến nhà chị hôm nọ nói: “Từ đây về sau không đến nhà này nữa, chúng ta mà đến lại bị người ta chuyển hóa cho đấy.” Nhưng cũng có khi tôi đề phòng thì họ lại đến thật. Tuy nhiên, họ có cách làm của họ, tôi lo việc giảng chân tướng của tôi. Họ muốn tôi thế nào đó, thì tôi nhất loạt không nghĩ đến. Trong bất cứ trường hợp và hoàn cảnh nào, tôi cũng phải tranh thủ thời gian giảng chân tướng, đó đều là hoàn cảnh tu luyện của tôi. Trong tâm tôi có Pháp, Sư phụ đang quản tôi, tôi làm các việc đệ tử Đại Pháp nên làm, tâm thản đãng vững như bàn thạch, hết thảy đều tùy duyên.

Năm 2002, tôi bị giam giữ phi pháp trong 7, 8 tháng. Lúc ấy, tôi chưa kiên định vào Pháp, vẫn còn nhiều nghi hoặc lo lắng không biết liệu mình có đang tham dự chính trị hay không? Trong tâm xác thực cảm thấy mình không có tham dự chính trị, nhưng tôi không hiểu rõ về lời xuyên tạc và giải thích của tà ác, bị hãm trong văn hóa Đảng, chật vật không thể nhảy thoát ra. Hơn nữa, tôi đang sống trong nhung lụa, bỗng dưng lại bị tống vào trại giam không bằng cả con lợn, con chó. Thời đó, tôi chưa đủ tín tâm kiên định vào Đại Pháp, thật là khổ hết chỗ nói, một ngày dài như một năm. Về sau, đồng tu chuyển đến kinh văn của Sư phụ:

”Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”
(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ

Ở trại giam, tôi đọc thuộc nó mỗi khi tư tưởng và thân thể cảm thấy thống khổ, thống khổ đã giảm bớt nhiều và hoàn cảnh cũng có cải biến. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, trại lao động không dám nhận tôi. Sau khi quay về trại giam, tôi đã giằng co với đội an ninh của tà đảng trong một đoạn thời gian (ở đây tôi không tiện nói chi tiết). Cuối cùng, tôi cũng thuận lợi trở về nhà. Về đến nhà, tôi đã đọc Cửu Bình và nghiêm chỉnh học mấy bài kinh văn về “không chính trị” của Sư phụ. Tôi đã hoàn toàn nhìn rõ bản chất tà giáo của ĐCSTQ, trừ bỏ những nghi hoặc liệu mình có tham dự chính trị hay không. Tôi càng thêm kiên định chính tín vào Đại Pháp. Suốt cả ngày, tôi cảm thấy mình thật vinh hạnh và vô vàn biết ơn sự cứu độ của Sáng Thế Chủ.

Tôi ngộ ra, vào những lúc then chốt, đầu tiên phải ý thức được bản thân là một người tu luyện, sinh tử đều không chấp trước, ngoài ra còn có vấn đề sợ hay không và khó hay không, tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Khi trong tâm không có áp lực và tạp niệm, quan nạn gặp phải sẽ dễ vượt qua hơn. Tất nhiên, tiền đề là phải học Pháp nghiêm chỉnh và học Pháp nhiều, đây là bảo chứng cho tu luyện của chúng ta, như vậy làm việc mới có lực lượng của Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ!

Lúc bình thường, tôi tu không tốt và cũng không giỏi viết bài chia sẻ, tôi chỉ nghĩ đến đâu viết đến đó. Tôi viết còn lộn xộn, chưa có trật tự; nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/26/公安和610人員隔段時間就來聽真相-439107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/24/200036.html

Đăng ngày 21-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share