Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 29-12-2021] Tôi là một giáo viên trung học nghỉ hưu. Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 3 năm 1996. Trong hai mươi mấy năm đi dạy học, tôi luôn là giáo viên xuất sắc khiến cấp trên vừa lòng, học sinh quý mến và phụ huynh tôn trọng.

Người tôi bị sưng phù từ năm 17 tuổi, bác sỹ bảo tôi đi làm xét nghiệm nước tiểu, thỉnh thoảng bác sỹ theo dõi kết quả xét nghiệm suốt một tuần nhưng không thấy protein trong nước tiểu. Lúc tôi 51 tuổi, bệnh tình chuyển nặng, phần lưng bị sưng cả ngày không thấy thuyên giảm. Nhờ sự giúp đỡ của một phụ huynh, tôi đến làm xét nghiệm ở một bệnh viện danh tiếng, phát hiện ra phần nối giữa niệu quản và thận bị dị tật bẩm sinh, của tôi có hình phễu, còn của người bình thường có hình miệng ly; vì nước tiểu không thể bài tiết như bình thường nên thận bị ứ nước, dẫn đến phần lưng bị sưng phù. Năm đó tôi mới 51 tuổi, tôi đành xin về hưu sớm. Cấp trên, học sinh và phụ huynh đều thấy tiếc nuối.

Điều đáng mừng là ngay lúc này cơ duyên lại đến. Tháng 3 năm 1996, tôi đắc được Đại Pháp. Một đệ tử Đại Pháp tặng tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đọc say sưa và đã minh bạch nguyên nhân căn bản của việc mắc bệnh. Sư phụ giảng:

”Tình huống mà chúng tôi nhìn thấy là như thế này: con người vì sao có bệnh? Nguyên nhân căn bản làm cho người ta có bệnh hoặc bất hạnh [chính] là nghiệp lực, trường nghiệp lực vật chất màu đen. Nó là thứ thuộc về tính âm, thuộc về những thứ không tốt. Còn những con linh thể bất hảo kia, cũng là thứ có tính âm, đều là thuộc [loại màu] đen, do vậy chúng có thể gắn vào; hoàn cảnh đó thích hợp với chúng. Chúng là nguyên nhân căn bản làm người ta trở thành có bệnh, đó là căn nguyên chủ yếu nhất của bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đang đọc giữa chừng thì lưng hết đau và hết sưng.

Khi đó, tôi vẫn chưa hiểu là Sư phụ thanh lý thân thể cho mình. Tôi nói với chồng: “Sao em vừa đọc quyển sách này, lưng đã hết đau rồi?” Anh ấy nói: “Vậy em hãy đọc tiếp đi.” Anh đã tận mắt chứng kiến những tháng ngày tôi vật vã vì đau đớn thể xác. Anh cũng biết tôi đã tốn rất nhiều tiền vào thuốc Trung y, nhưng sức khỏe không có cải thiện. Về sau, tôi vì chứng thực Pháp mà bị bắt vào đồn cảnh sát và văn phòng khu phố, chồng tôi đã kể cho những người bức hại tôi nghe mấy chuyện có thật ở trên, anh còn nói với họ rằng trước đây anh từng nghĩ nếu thận của tôi hỏng, thì anh sẽ hiến một bên thận cho tôi, lúc ấy chủ nhiệm khu phố nghe xong đã cảm động bật khóc (về sau vị chủ nhiệm đó đã kể lại cho tôi nghe chuyện này).

Trong quá trình tu luyện sau đó, Sư phụ đã liên tục giảng Pháp cho chúng tôi, giúp tôi minh bạch ra mục đích con người đến thế gian là phản bổn quy chân, hơn nữa tôi còn có trách nhiệm và sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Con người có sinh-lão-bệnh-tử, vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt, chúng ta đang ở vào thời kỳ lịch sử đặc thù, chúng ta cần cứu những người có thể cứu, đưa họ tiến nhập vào kỷ nguyên lịch sử mới, dù người ta có tin hay không nhưng ngày đó cũng sẽ đến.

Dưới đây tôi nêu ra một vài ví dụ thực tế về giảng chân tướng cứu người.

Tôi đã khuyên em gái làm tam thoái suốt 13 năm. Em gái là một người rất tốt bụng, thấu hiểu lòng người, em cũng là một nhân viên kế toán cao cấp làm việc rất giỏi, tất nhiên tà đảng muốn lôi kéo những người như em vào Đảng. Do hai chị em ở khá xa nhau, nên tôi gọi điện khuyên em làm tam thoái từ một bốt điện thoại công cộng, và em đã đồng ý ngay. Nhưng hôm sau chúng tôi nói chuyện qua điện thoại bàn ở nhà, em gái lại nói tôi đừng quản việc của em nữa. Thời điểm đó là năm 2005. Đến năm 2007, tôi đích thân đến thăm em gái, nhưng em vẫn chưa làm tam thoái; còn bên nhà chị gái tôi, người nào nên thoái thì đã thoái hết rồi. Tôi nghĩ mình nên viết một bức thư nói rõ với em. Tuy nhiên, bức thư ấy cũng không thể khiến em động lòng, thời điểm đó là năm 2018. Năm 2019, tôi đến thành phố nơi em gái ở lần nữa. Lần này, một mình tôi trò chuyện với em. Khi nói tới chỗ hủ bại của tà đảng thì em rất tán đồng, em nói lãnh đạo đơn vị của em ai cũng tham lam, một số người đã gặp báo ứng nên có. Ngay lúc này, tôi liền nói với em: “Chúng ta không thể giống như họ phải không?!” Sau đó, em đã tự nói: “Em làm tam thoái nhé.” Cuối cùng, em đã lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình.

Tiếp theo là câu chuyện tam thoái của Bí thư ở đơn vị tôi làm việc. Khi cao trào tam thoái mới bắt đầu, tôi và đồng tu làm chung đơn vị đến nhà của Bí thư Đảng đã nghỉ hưu khuyên ông làm tam thoái. Lúc tôi dạy học ở trường, Bí thư bấy giờ làm chủ nhiệm giáo vụ, sau này làm hiệu phó, rồi mới lên chức Bí thư; tôi luôn là cấp dưới của ông và làm việc rất giỏi. Do đó, tôi chủ yếu bắt chuyện với ông từ chữ “duyên”, nhưng cuối cùng ông lại xua tay đuổi chúng tôi về. Kể từ hôm đó, hễ gặp ông ở đâu thì tôi đều không bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với ông về tam thoái. Vào một ngày năm 2019, tôi ghé qua nhà ông, hai chúng tôi đã chuyện trò rất lâu, cũng có nhắc đến bầu không khí xã hội hiện nay không tốt. Ông có hai người con và nếm trải sâu sắc về phương diện này. Tôi nghĩ cơ hội đã đến nên bèn nói với ông một câu: “Xã hội và Đảng cộng sản khiến cho con trẻ biến thành xấu xa, ông hãy thoái xuất khỏi cái Đảng này nhé.” Lần này ông lập tức đồng ý ngay.

Cuối cùng là câu chuyện về một em học sinh đưa cho tôi danh sách tam thoái của 18 người. Hoàn cảnh gia đình của em này khá tốt, lúc nhỏ bà nội thường hay kể cho em nghe những chuyện Thần thoại, em tin rằng mỗi gia đình đều có Thần cai quản. Sau ngày 20/7/1999, mỗi lần đi qua khu nhà em, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng gửi tặng em. Em rất nể phục tinh thần bình hòa, lý tính, kiên nhẫn không khuất phục của đệ tử Đại Pháp trong khi phản bức hại. Năm 2005, khi cao trào tam thoái vừa mới bắt đầu, em này cùng với chồng và con trai đã làm tam thoái suôn sẻ. Tất nhiên tôi cũng hy vọng người thân của em sẽ được đắc cứu, nhưng tôi lại không có cơ hội gặp gỡ họ. Vì vậy, tôi mong em có thể giúp người thân của mình làm tam thoái. Tuy nhiên, mãi cho đến lúc dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, em ấy mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra đại đào thải mà học viên Pháp Luân Công nói đã thật sự bắt đầu! Thế là, em vội vã giúp ba thế hệ họ hàng bên nhà mẹ đẻ nghiêm chỉnh làm tam thoái, danh sách tam thoái tổng cộng có 18 người, đồng thời em cũng lưu giữ cẩn thận giấy chứng nhận tam thoái.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/得大法講真相-救眾生不言棄-434888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/23/200024.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share