Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 23-02-2022] Năm 2001, tôi và rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam giữ bất hợp pháp trong một trại lao động cải tạo ở Trung Quốc Đại Lục. Một hôm, một phóng viên của tờ báo địa phương đến trại lao động cải tạo để phỏng vấn, ý muốn thu thập biên tập tài liệu đen, kết hợp với hình thế tà ác bấy giờ để vu khống Đại Pháp và hãm hại đệ tử Đại Pháp.

Tôi nói với phóng viên, tôi nói một chút trải nghiệm trong tu luyện của mình nhé.

Tôi có một dì hàng xóm nghỉ hưu, bị bệnh tim mạch vành rất nặng, thậm chí không làm được việc nhà. Buổi sáng, khi tôi đang chạy bộ rèn luyện thân thể thì nhìn thấy dì ấy, dì ấy nói với tôi: “Cháu này, để vợ cháu luyện công với dì nhé. Dì luyện công hai tháng, bệnh tim mạch vành của dì đã khỏi.” Tôi thấy lúc đó dì đi rất nhanh, trông không giống một người bệnh cao tuổi, tôi trả lời rằng sẽ nói với vợ.

Năm đó vợ tôi 32 tuổi, đã có tiền sử bệnh tim năm năm, cũng từng đến một số bệnh viện lớn, dùng nhiều phương pháp điều trị nhưng không có chuyển biến. Tôi cảm thấy hy vọng khi nghe những lời này của dì.

Quả nhiên, sau khi vợ tôi luyện Pháp Luân Công được chín ngày, bệnh tim bắt đầu chuyển biến tốt, nửa tháng sau thì hết.

Mẹ tôi 70 tuổi cũng bắt đầu luyện Pháp Luân Công. Lúc đó bà mắc hơn chục căn bệnh, một trong những căn bệnh nan y mà bà mắc phải khi mới sáu tuổi, mãi đến năm 70 tuổi mẹ tôi mới chữa khỏi – ấy là những vết sẹo cứng ở khắp ngực. Sau bốn tháng luyện công, tất cả các vết sẹo đều biến mất, cơ và da bình thường trở lại.

Bác tôi bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói không thể chữa nên yêu cầu gia đình về chuẩn bị hậu sự. Nói rằng nếu qua được Tết Nguyên Đán là điều may mắn. Vào ngày 8 tháng 11 năm Âm lịch, bác bắt đầu luyện công với mẹ tôi. Sau khi luyện khoảng một tháng thì khỏi bệnh ung thư! Sau Tết Nguyên đán, bác tôi có thể đi làm đồng.

Bản thân tôi khi mới ra trường đi làm đã từ chối nhận quà của các đơn vị cơ sở. Nếu có những món không thể từ chối, tôi sẽ giao lại cho đơn vị. Sau này đi làm lâu, tôi thấy lãnh đạo rất tùy tiện tiêu tiền thanh toán các khoản tạm ứng, nên tôi cũng bị nhiễm thói quen xấu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bỏ hành vi không tốt này, ngay cả một mảnh giấy viết tay tôi cũng không lấy về nhà.

Một lần, khi tôi đang làm việc, thuận tiện mời mọi người đi dùng bữa, tiêu hết 750 Nhân dân tệ. Vì chủ yếu nói về là việc tư, nên sau khi xuất hóa đơn, tôi đã hủy bỏ. Vì học Pháp Luân Đại Pháp phải “Chân”.

Tôi cũng có một đồng nghiệp họ Khang bị liệt ba năm vì u tủy thắt lưng. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ba tháng, thì hoàn toàn bình phục.

Tôi nói với những người ở tờ báo: “Dĩ nhiên còn có rất nhiều ví dụ về phương diện khác. Những điều tôi nói đều có chứng cứ có thể điều tra, tôi có thể dẫn các anh chị đi điều tra. Nếu tôi nói lời giả, bản thân tôi sẽ để mọi người xử lý. Sau khi các anh chị tự mình điều tra, cũng phải có tài liệu báo cáo chân thực. Chỉ là, nếu thông qua điều tra, chứng minh những gì tôi nói đều là sự thật, các anh chị có thể báo cáo theo sự thật không?”

Họ đưa mắt nhìn nhau và không thể trả lời.

Sau khi tôi trở về phòng, một đồng tu nông thôn được gọi vào. Người đồng tu này không giỏi ăn nói, anh ấy vừa rời đi được hai phút thì quay lại.

Tôi hơi khó hiểu và hỏi anh ấy: “Anh nói gì?”

Anh ấy nói: “Tôi chỉ nói một câu, thật không thể giả, giả không thể thật!

Sau một thời gian, một số người bị giam vì tội đánh bạc. Một trong số họ là nhân viên tuyên truyền văn hóa ở văn phòng chính quyền quận, anh ấy có thể đã từng là giám đốc hoặc chức vị nào đó. Khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy nói: “Những lời anh nói đều là thật, tôi biết. Ai cũng biết Đảng Cộng sản tạo tin đồn chính trị. Khi đó quận của tôi đã tìm và thu giữ các sách của Pháp Luân Công, tôi đã cất giữ một quyển mỗi loại, bây giờ gia đình tôi có một bộ sưu tập sách Pháp Luân Công. Tôi biết điều này sẽ là vô giá trong tương lai!”

Đúng vậy, điều tiểu nhân xem trọng là quyền lực và lợi ích của bản thân, mới dùng thủ đoạn cưỡng chế và bạo lực, tuyệt đối nhìn không thấy sức mạnh chân lý và nhân tâm.

Kể từ khi bùng phát virus Trung Cộng (viêm phổi ở Vũ Hán), đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới luôn hướng thế nhân để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, các nơi có nhiều vô số những người nhiễm virus Trung Cộng đã hồi phục khỏe mạnh nhờ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Hy vọng những người chưa minh bạch chân tướng nhanh chóng liễu giải chân tướng Đại Pháp, thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng, thành tâm niệm chân ngôn Phật Pháp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì bản thân mà lựa chọn một tương lai tốt đẹp!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/“真的假不了,假的真不了-”-438784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/26/199320.html

Đăng ngày 19-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share