Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 16 năm. Tại nơi làm việc, tôi sử dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, và tôi đối xử tốt với mọi người. Tôi đã từ chối cơ hội được vinh danh là nhân viên xuất sắc tương ứng với được tăng lương. Khi đồng nghiệp được đề cử thay cho tôi không biết cách làm bản trình bày Powerpoint, tôi đã giúp anh. Tôi thậm chí còn giúp anh chuẩn bị lên sân khấu và đọc bài phát biểu của mình.

Các đồng nghiệp của tôi dần nhận ra rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu, mọi người đều rất ngạc nhiên, vì họ chỉ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ gặp một học viên. Họ tò mò và đặt nhiều câu hỏi. Tôi đã trả lời tất cả câu hỏi. Họ hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại môn tu luyện.

Các đồng nghiệp của tôi sau đó đều tải xuống phần mềm có thể giúp họ vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ. Sau khi đọc các trang web ở nước ngoài, nhận thức của họ về bản chất thật của Đảng và cuộc bức hại ngày càng sâu sắc hơn.

Họ biết được cách mà ĐCSTQ đã cố tình phá hoại nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc và giết hàng triệu người trong các phong trào chính trị của nó.

Hai đồng nghiệp muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã giúp họ có được cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách, họ nói rằng Đại Pháp và Sư phụ thật tuyệt vời. Trong mỗi dịp lễ trọng đại, chẳng hạn như Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán, một số đồng nghiệp đã nhờ tôi giúp họ chuyển thiệp chúc mừng tới Sư phụ qua trang web Minghui.org.

Lãnh đạo bộ phận của chúng tôi đã nghe chúng tôi nói về bản chất tà ác của ĐCSTQ và hoàn toàn đồng ý. Anh nói: “Bạn có thể tin bất kỳ ai trừ ĐCSTQ.” Chúng tôi cũng thường xem các chương trình của truyền hình Tân Đường Nhân và đọc báo Đại Kỷ Nguyên. Tất cả họ đều minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau khi bộ phim “Coming For You” (Vì bạn mà đến) ra mắt, tôi và một đồng nghiệp đã dành ba buổi nghỉ trưa để xem bộ phim. Sau đó, anh muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Môi trường này đã đặt cơ sở ổn định cho việc tu luyện và chứng thực Pháp của tôi tại nơi làm việc.

Nhân viên mới thoái xuất ĐCSTQ

Năm ngoái, bộ phận do tôi phụ trách được mở rộng và chúng tôi cần tuyển thêm người. Chúng tôi đã thuê hơn 10 người. Do cường độ công việc cao nên chỉ có 6 người ở lại. Trước khi 4 người khác rời đi, tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ cũng minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Một số người trong số họ vẫn còn liên lạc với tôi.

Tôi phụ trách việc kèm cặp nhân viên mới. Tôi kiên nhẫn hướng dẫn họ thông qua các yêu cầu công việc và giúp giải quyết những khó khăn của họ. Họ kính trọng tôi và thậm chí còn xin lời khuyên của tôi về những mâu thuẫn mà họ gặp phải trong cuộc sống. Tôi đã sử dụng các Pháp lý và nói chuyện với họ về nhận thức của tôi về các vấn đề.

Những người trẻ bây giờ phù phiếm và không có tinh thần trách nhiệm. Một đồng nghiệp đã nghĩ đến việc ly hôn. Vợ anh tính tình xấu và không hấp dẫn – nhưng con của họ mới hai tuổi.

Tôi cho anh ấy nghe một đoạn về văn hóa truyền thống trên chương trình phát thanh Minh Huệ Radio, nói về quan điểm của người xưa về hôn nhân, xoay quanh mối quan hệ tình cảm và sự tin tưởng. Anh rất thích nghe. Sau đó, tôi nói với anh về những mâu thuẫn của gia đình tôi và những gì tôi hiểu được qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Suy nghĩ của anh dần thay đổi. Thái độ của anh đối với vợ đã thay đổi và anh học được cách thể hiện sự quan tâm dành cho vợ mình. Anh cũng có trách nhiệm với gia đình và con cái.

Các nhân viên mới sẵn sàng tương tác với tôi. Sự thân thiết và tin cậy giữa những đồng nghiệp dần tăng lên. Dưới an bài của Sư phụ, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Sau khi minh bạch chân tướng, tôi đã giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã chỉ cho họ cách vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ. Mọi người tập trung xung quanh, chúng tôi đăng nhập, tìm chân tướng về vụ tự thiêu Thiên An Môn giả. Chúng tôi thậm chí đã xem bộ phim tài liệu “Now and for the Future.” (Hiện tại và cho tương lai)

Một đồng nghiệp đã giảng chân tướng cho vợ sau khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Vợ anh cũng đồng ý thoái Đảng. Ngày hôm sau, anh cho tôi biết tên của vợ mình và nhờ tôi giúp cô đăng tuyên bố thoái lên Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu.

Tại nơi làm việc, tôi có thời gian rảnh để học Pháp, vào website Minh Huệ, hoặc nghe các chương trình phát sóng trên Minh Huệ. Mọi người đều cảm thấy rất bình thường về điều đó. Một đồng nghiệp thậm chí còn hỏi tôi rằng liệu tôi có bản ghi âm mp3 cuốn Cửu Bình không. Tôi nói có nên anh đã kết nối thiết bị bluetooth của mình với thiết bị của tôi và tất cả chúng tôi đều nghe khi đang làm việc. Chúng tôi cũng nghe mp3 cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.”

Khi một số đồng nghiệp gặp vấn đề và không hài lòng, họ nhờ tôi cung cấp bản ghi âm mp3 các bài giảng của Sư phụ để nghe. Họ nói rằng điều này giúp họ “tẩy tịnh tâm hồn”.

Lương của mọi người là một bí mật. Tuy nhiên, khi tôi được tăng lương năm nay, các đồng nghiệp biết chuyện và mừng cho tôi. Không ai ghen tị.

“Tôi muốn giống anh”

Khi tôi thực hành thư pháp, một vài đồng nghiệp đã tham gia cùng tôi. Khi tôi xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân, họ cũng xem chúng. Các công nhân khác nói về việc mua một máy chiếu để chúng tôi có thể xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân trên màn hình lớn trong giờ nghỉ trưa.

Một số nhân viên đã cài đặt phần mềm trên điện thoại di động của họ để họ có thể xem các chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình Tân Đường Nhân bất cứ khi nào họ muốn. Họ cũng đã xem một số bộ phim mà tôi gợi ý. Tuy nhiên, không ai từng xem phim do Đảng sản xuất, vì họ đều biết đó là phim giả. Đôi khi cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, tôi luyện bài công pháp thứ nhất. Các đồng nghiệp khác chú ý và nhờ tôi dạy họ các bài công pháp.

Các đồng nghiệp của tôi nhận thấy rằng tôi đã khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” lên cốc của mình. Một số người trong số họ nói: “Tôi muốn có một chiếc cốc giống như của anh. Tôi muốn giống anh. Tôi muốn khắc chín chữ chân ngôn lên cốc của mình.”

Tôi nói: “Mọi người không cần phải khắc các chữ. Chỉ cần ghi nhớ trong tâm là được.” Một đồng nghiệp đã liên hệ với nhà cung cấp cốc và hỏi liệu họ có thể khắc chữ lên cốc được không. Nhà cung cấp nói với anh rằng họ sẽ khắc bất cứ dòng chữ nào anh muốn. Sau khi nhận được cốc, người đồng nghiệp đã rất vui mừng và anh sử dụng nó mỗi ngày. Các đồng nghiệp khác đã rất ngạc nhiên và nói: “Họ thực sự khắc nó cho anh sao? Chúng tôi đã nghĩ rằng họ sẽ không sẵn lòng làm điều đó.”

Tụ họp vui vẻ

Do đại dịch, công ty không cho phép chúng tôi rời thành phố trong các lễ hội hay các kỳ nghỉ dài hơn. Những đồng nghiệp ở tỉnh xa không về quê được. Vài ngày trước dịp lễ, họ hỏi tôi có tổ chức ngày lễ không. Tôi nói: “Tất nhiên! Tất cả các bạn đều được hoan nghênh đến chung vui với gia đình tôi. Đại dịch không nghiêm trọng trong khu vực của chúng tôi và gia đình tôi hoan nghênh các bạn. Tôi định làm món hầm và nướng thịt vào buổi tối.”

Các đồng nghiệp của tôi nhất quyết trả tiền chi phí mua nguyên vật liệu. Tôi từ chối nhưng họ nhất quyết không đồng ý. Với số tiền dư dả, tôi đã có thể chuẩn bị một số món ăn đặc biệt. Một đồng nghiệp đến nhà tôi một ngày trước để giúp chuẩn bị đồ ăn.

Mọi người đến vào ngày hôm sau và một số thậm chí còn mang theo vợ con. Bộ phận phụ trách của chúng tôi, người quản lý căng tin và đầu bếp đều đến. Tổng cộng, đã có hơn 20 khách đến chơi vào ngày hôm đó. Tất cả họ đều mang theo quà. Hàng xóm của tôi nhận thấy tôi có nhiều khách đến chơi và đến để giúp đỡ. Dì tôi cũng tình nguyện đến giúp chuẩn bị những xiên thịt. Sau khi ăn, họ xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân. Họ khen những câu đối giảng chân tướng và đồ trang trí cửa sổ mà chúng tôi treo trên tường và cửa sổ.

Vợ của các đồng nghiệp của tôi đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một người nói: “Tôi đã nhấn ‘like” cho bạn trên mạng xã hội của tôi.“ Họ trò chuyện, tận hưởng và có khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi về nhà, hàng xóm của tôi lại đến giúp chúng tôi dọn dẹp.

Lời kết

Bộ phận của chúng tôi gần đây đã chào đón một nhân viên mới. Những người khác hỏi anh: “Anh đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa? Tất cả chúng tôi đã thoái rồi.” Tôi đã nhân cơ hội để nói với anh lý do tại sao hàng triệu người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng nói với anh chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các đồng nghiệp khác đã giúp tôi bằng cách nói: “Bạn cần phải lắng nghe anh ấy, anh ấy không bắt bạn phải làm bất cứ điều gì xấu cả. Anh chỉ muốn bạn minh bạch chân tướng. Anh thực sự đang làm điều đó vì lợi ích của chính bạn.” Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/16/433553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199093.html

Đăng ngày 12-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share