Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 15-01-2022] Gần đây, tôi bắt đầu gọi điện thoại tới Trung Quốc để giảng chân tướng cho mọi người ở đó. Nếu trạng thái tu luyện của tôi tốt, người nhận cuộc gọi sẽ rất dễ tiếp nhận, đôi khi họ thậm chí còn trả lời trước khi tôi hỏi. Ví như, khi tôi hỏi họ đã gia nhập các tổ chức Đoàn, Đội chưa, người đó liền nói: “Có, tôi thậm chí còn gia nhập cả ĐCSTQ nữa.”

Khi tôi đề nghị giúp họ thoái xuất ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), tôi còn chưa hỏi xong, họ đã lập tức đồng ý. Phía minh bạch của họ muốn thoái ĐCSTQ.

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian.” (“Hãy tỉnh”)

Tôi thể ngộ rằng những nhân tố phụ diện, hắc thủ lạn quỷ của tà linh cộng sản thao túng con người đã bị thanh trừ số lượng lớn. Nhiều người đã bắt đầu tự mình suy xét.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay sau khi tà ác bị thanh trừ thì con người có phần thanh tỉnh, con người ít nhất cũng có thể tự mình suy xét vấn đề rồi. Chư vị giảng chân tướng cho họ, là họ đã tự mình suy xét, không phải tà ác đang khống chế người ta nữa.” (“Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013”)

Chấp trước ẩn sâu bị phơi bày

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình gọi điện thoại về Trung Quốc, tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp lý này. Tôi ngộ rằng, Sư phụ đã an bài những người có thể đắc cứu được nghe chân tướng từ các học viên. Pháp thân của Sư phụ không thể hiển hiện ở không gian này, vì vậy các đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải thực hiện nhiệm vụ này.

Trong quá trình gọi điện thoại, mặc dù một số người có lẽ không sẵn lòng nghe khi tôi gọi cho họ, nhưng ít nhất tôi cũng đã đặt một cơ sở cho họ. Về sau, họ có thể sẽ nhận các cuộc gọi từ các học viên khác hay gặp trực tiếp các học viên phát tờ rơi chân tướng. Đôi khi, tôi nói chuyện với một người nào đó dường như không thể cứu. Tôi cảm thấy đó là một khảo nghiệm để xem tôi tu luyện tốt thế nào, liệu tôi có bị động tâm hay nản chí hay không. Khi mọi người mắng chửi, tôi tự nhủ đó là họ đang giúp tôi tiêu nghiệp. Điều này cũng giúp tôi nhìn ra các chấp trước và đề cao trong tu luyện.

Ví dụ như, khi tôi thiếu kiên nhẫn, người nghe máy dường như cũng ngoan cố và tranh luận với tôi. Mặc dù họ không gác máy, cũng không mắng chửi tôi, nhưng tôi nói gì họ cũng phản bác lại. Tôi nhận ra rằng mình cần nhẫn nại giải thích chân tướng cho họ.

Đàn ông có một số người văng tục, lăng mạ phụ nữ. Ban đầu, tôi cảm thấy khó chịu và không muốn nói chuyện với họ. Khi tôi dần dần loại bỏ được chấp trước không muốn nghe những người như vậy, tôi đã có thể thản nhiên bất động khi nói chuyện với họ. Tôi sẽ bình tĩnh nói: “Này anh, anh cảm thấy nói như vậy thích hợp sao? Anh cũng có mẹ đúng không? Có thể anh còn có chị em gái hay con gái nữa. Anh nói như vậy với phụ nữ thật không nên”. Đối phương nghe xong liền im lặng, không lên tiếng nữa. Một số người có khi còn lắng nghe tôi nói tiếp, sau đó đồng ý làm tam thoái. Hiện giờ, tôi ít khi gặp những người như vậy.

Ngoài ra, tôi cũng còn có tâm truy cầu kết quả, tâm thích so sánh, ví dụ như tôi bắt đầu chú ý đến việc hôm nay mình giúp được bao nhiều người thoái và so sánh bản thân với các học viên khác. Có lẽ chính vì tâm này nên có lúc tôi toàn gặp người chưa từng gia nhập Đảng, Đoàn hay Đội. Có hôm, tôi gặp đến mười mấy người như vậy. Lúc đó, tôi liền tự nhủ, giảng chân tướng cho những người này cũng rất trọng yếu. Dần dần, chấp trước truy cầu kết quả của tôi yếu dần và cuối cùng đã được loại bỏ.

Tôi cũng nhận ra rằng đối với những người có thể được cứu, Sư phụ luôn từ bi, liên tục cấp cơ hội cho họ. Có một lần, một thanh niên trẻ nhận điện thoại của tôi và đã đồng ý thoái Đoàn. Thế nhưng sau đó, khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, vừa nghe đến mấy chữ Pháp Luân Đại Pháp, anh liền nói rằng đây là cuộc gọi thứ tư về Pháp Luân Đại Pháp trong năm nay anh nhận được, lần nào cứ nghe đến đó, anh cũng lập tức gác máy. Tôi nói: “Cậu là người tốt, vậy nên cậu mới liên tục nhận được các cuộc gọi về Pháp Luân Đại Pháp như vậy để có thể minh bạch chân tướng và được bình an.” Sau đó, cậu ấy đã yên lặng lắng nghe tôi. Sau khi nghe tôi giải thích về vụ tự thiêu giả, cậu liền minh bạch.

Cuộc gọi này khắc sâu trong tôi về sự từ bi vô hạn của Sư tôn. Sư phụ đã giảng:

“Tà đảng cộng sản nói tôi trốn ở Mỹ quốc, [nhưng thật ra] tôi hàng ngày đều ở Trung Quốc!” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi ngộ rằng, Pháp thân của Sư phụ không chỉ chăm lo cho các đệ tử mà còn chăm lo cho cả người thường nữa. Với những ai có thể được cứu, Pháp thân của Sư phụ nhất định sẽ lợi dụng các loại phương pháp để đem họ đến bên các đệ tử Đại Pháp để họ có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“Pháp thân của Sư phụ cũng vậy, các chính Thần cũng vậy, hay trường cự đại đo Đại Pháp tại thế gian tạo dựng ra cũng vậy, đều có thể khiến những người có duyên, khiến những người có thể được cứu độ theo các loại hoàn cảnh ấy mà đến trước mặt chư vị, cho họ một cơ hội để biết được chân tướng; nhưng chư vị phải làm, nếu chư vị không làm thì không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006],Giảng Pháp tại các nơi VII)

Cũng có đôi khi người mà tôi đang gọi tới rất bận nhưng họ vẫn kiên trì tiếp điện thoại. Ví dụ như, có một lần gọi điện thoại, tôi gặp một người đàn ông đang làm việc ở nhà máy và xung quanh có nhiều tiếng ồn lớn, anh căn bản không nghe rõ tôi nói và bảo: “Chị chờ tôi một chút. Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với chị.” Phía minh bạch của anh ấy hẳn là đang chờ đợi chân tướng. Anh ấy sẵn lòng đồng ý thoái ĐCSTQ và không ngừng nói cảm ơn tôi.

Lần khác, một nam thanh niên làm ở quầy giao dịch của ngân hàng. Anh đang chờ một khách hàng hoàn thành biểu mẫu thì nhận được cuộc gọi của tôi. Thấy anh đồng tình với những gì tôi nói với về Pháp Luân Đại Pháp, tôi tiếp tục khuyên anh thoái ĐCSTQ. Trong khi anh vẫn đang nói chuyện điện thoại với tôi, vị khách hàng đã hoàn thành xong biểu mẫu. Sau đó, anh lại tiếp tục phục vụ khách hàng.

Có đôi lúc trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Tôi cảm thấy mình giảng không tốt, nói không lưu loát và lời nói ra cũng không ăn khớp. Thế nhưng đầu dây bên kia vẫn lắng nghe và tôi còn chưa nói hết họ đã đồng ý thoái. Chính là Sư phụ đã dẫn những người đó đến để nghe chân tướng từ tôi và để họ được cứu.

Thể ngộ của tôi về “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” là nếu chúng ta muốn làm tốt việc cứu người, mỗi ngày chúng ta cần học Pháp tốt, luyện công, phát chính niệm và tu tốt bản thân. Chỉ khi đó chúng ta mới có kết quả tốt trong việc cứu người. Khi giảng chân tướng, lời chúng ta nói ra mới có uy lực, mới có thể giải thể các nhân tố tà ác ở phía sau chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa. Có thể có người muốn [nhục] mạ người khác, đột nhiên lại thay đổi tư tưởng, không nghĩ đến [nhục] mạ nữa.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng khi tôi đề cao tâm tính, Sư phụ sẽ gia trì cho tôi, nhờ đó hiệu quả gọi điện thoại sẽ tốt hơn. Một hôm, một học viên trong hạng mục RTC không thể thực hiện ca gọi thứ hai theo kế hoạch. Điều phối viên hỏi ai có thể vào gọi thay được không. Theo lịch, tôi thực hiện ca gọi thứ ba. Nếu tôi đảm nhận thêm một ca nữa, tôi sẽ không thể làm các việc khác của mình. Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó quyết định đặt lợi ích của chỉnh thể lên trước thay vì những an bài cá nhân của mình. Tôi tình nguyện phụ trách cả ca gọi đó và ngày hôm đó tôi đã thực hiện rất tốt các cuộc gọi. Tôi cảm thấy Sư phụ đang gia trì cho tôi bởi tôi đã buông bỏ vị tư.

Những việc như vậy tôi đã từng gặp mấy lần khi giảng chân tướng tại danh lam thắng cảnh. Hễ tâm tính tôi đề cao và chú trọng phối hợp chỉnh thể thay vì đặt lợi ích cá nhân của mình lên hàng đầu, Sư phụ đều ban bài cho tôi những người hữu duyên đến nghe chân tướng và tam thoái. Tôi hiểu rằng vị tư là đặc điểm căn bản của cựu vũ trụ. Nếu muốn tiến nhập sang vũ trụ mới, chúng ta cần nghĩ cho người khác trước và cần vị tha.

Khi tôi buông bỏ các chấp trước của bản thân, một số kỳ tích đã xảy ra. Gần đây, tôi phối hợp với các học viên không nói được tiếng Trung. Họ phụ trách việc kết bạn và kết nối cuộc gọi. Khi các cuộc gọi thông suốt, các học viên Trung Quốc sẽ nói chuyện và giảng chân tướng cho mọi người ở Trung Quốc. Đôi khi, kết nối Internet không tốt, tiếng ở đầu dây bên kia không rõ, tôi lại phàn nàn trong tâm: “Nếu muốn cứu người, trước hết phải có đường truyền internet tốt. Nếu không thì làm sao cứu người được đây?” Sau mỗi lần như thế, tôi đều ý thức được rằng mình không nên có tâm phàn nàn ấy. Người tu luyện hẳn là không nên có tâm ấy.

Một hôm, đồng tu thứ nhất giúp tôi quay số điện thoại rất thuận thuận lợi, đường truyền tốt nhưng đồng tu lại có việc gì đó không tiếp tục được nên đồng tu khác đến giúp tôi quay số. Nhưng đường truyền internet ở chỗ đồng tu thứ hai này lại không tốt. Tâm phàn nàn của tôi lại nổi lên. Nhưng tôi lập tức tự nhủ rằng tôi cần buông bỏ cái tâm này và cần bao dung, cảm thông hơn. Có thể ở chỗ đồng tu đường truyền bị giới hạn hoặc có thể chỉ là internet ngày hôm đó có chút vấn đề. Tôi cần từ bi với các đồng tu. Vì thế, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời vào ngày hôm đó. Internet không thông suốt nhưng đối phương nói họ có thể nghe rõ tôi nói. Tôi đã nhận được kết quả tốt trong khi giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Sư phụ đã gia trì cho tôi sau khi tôi buông bỏ tâm phàn nàn. Tôi cần tu tốt bản thân trong khi cứu chúng sinh.

Đôi khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt vì tôi vẫn còn nhiều chấp trước. Cũng có lúc tôi an dật và buông lơi. Đôi lúc tôi dành nhiều thiều gian hơn cho công việc thường nhật vì vẫn còn theo đuổi danh vọng và tiền tài trong cuộc sống người thường. Đôi khi, tôi cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại những câu quen thuộc khi thực hiện các cuộc gọi mỗi ngày.

Một hôm, đột nhiên tôi nhận ra rằng ngay cả nếu mỗi ngày tôi chỉ cứu được một người, thì tôi cũng đã cứu được vô số chúng sinh đằng sau người đó. Cho nên tôi không được buông lơi và cần tu luyện tinh tấn hơn trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ chính Pháp này.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/15/436692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/22/198245.html

Đăng ngày 26-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share