Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-09-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và hiện tại tôi đã 70 tuổi. Nhờ các học viên tích cực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại đang diễn ra, ngày càng có nhiều người dân đã thức tỉnh lương tri. Họ đã nhìn thấu được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Tôi thường bắt taxi mỗi khi có việc ra ngoài, tôi sử dụng mỗi chuyến đi như một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho tài xế.

Tài xế taxi: “Tôi ngưỡng mộ Sư phụ Lý và cảm thấy bất bình thay cho Pháp Luân Công”

Một lần, tôi bắt taxi đến thăm một học viên mới. Người lái xe khoảng 50 tuổi. Vừa lên xe, tôi liền cảm thấy ông ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Thái độ của ông ấy rất nhiệt tình, nói chuyện với ngữ khí thân thiện, trong xe mọi thứ đều sạch sẽ, sáng sủa.

Sau khi chúng tôi chào nhau, tôi nói: “Anh đi làm sớm quá! Nhìn chiếc xe tôi liền biết anh là một người gọn gàng và ngăn nắp. Bây giờ không có nhiều người được như anh.“ Ông ấy nói: “Không ai muốn ngồi trong một chiếc xe bẩn thỉu với mùi thuốc lá khó chịu cả.” Tôi nói: “Đúng vậy. Trước đây tôi đã từng gặp những chiếc xe như vậy.”

Tôi tiếp tục: “Anh là một người tốt. Anh đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) bảo bình an chưa?”

Ông ấy quay đầu lại, liếc mắt nhanh về phía tôi và nói: “Chị là một học viên Pháp Luân Công phải không? Tôi có một người bạn tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy đã giúp tôi thoái từ rất lâu rồi. Quả thật điều đó rất đặc biệt! Kể từ đó, tôi đã gặp nhiều điều tuyệt vời.”

“Đầu gối của tôi từng bị đau do nhiều năm lái xe, nhưng giờ nó không còn đau nữa. Mọi việc trong cuộc sống của tôi trở nên rất suôn sẻ. Tôi đã có những gì tôi muốn. Bạn tôi tên là như vậy như vậy, chị có biết ông ấy không?”

Tôi đáp: “Có, tôi biết ông ấy.”

Ông ấy tiếp tục: “Hai vợ chồng ông ấy là bạn tốt của tôi trong nhiều năm qua, tôi thường xin họ các tài liệu về Pháp Luân Công để đọc. Cả gia đình họ đều là những người tốt. Nhưng một gia đình như vậy đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại nghiêm trọng vì tu luyện Pháp Luân Công.”

“Ông ấy có bằng đại học và có công việc tốt trong chính phủ trong nhiều năm. Vợ ông ấy cũng có một công việc tốt. Nhiều người xung quanh đều biết họ là những người tốt. Ngay khi ông ấy sắp được thăng chức, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vợ chồng ông ấy đã bị sa thải, bị bắt, bị giam giữ và đưa đến các trại lao động.“

“Chứng kiến những gì xảy ra với bạn của mình, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Không có gì sai khi tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn! Làm sao ĐCSTQ có thể lật ngược đúng sai và đổi trắng thay đen như vậy? Tôi nhận ra rằng ĐCSTQ đã hủ bại đến tận xương tủy. Nó thật gian dối và độc ác, nó đã hủy hoại đất nước của chúng ta.”

“Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy bất bình cho Pháp Luân Công! Một phương pháp tu luyện tốt đẹp như vậy đã bị ĐCSTQ đàn áp và bức hại tàn bạo trong nhiều năm. Tôi tin rằng Pháp Luân Công sẽ được minh oan. Tôi thường nói với người thân và bạn bè của mình chân tướng về Pháp Luân Công, và nói với họ những chuyện đã xảy ra với gia đình của bạn tôi, để họ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ.”

Những lời nói chân thành của ông ấy khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Khi chúng tôi đến nơi, có một người khác đang đợi taxi. Tôi nói với ông ấy trong nước mắt: “Cảm ơn anh đã ủng hộ Đại Pháp và hiểu chúng tôi! Anh là một người tốt như vậy, anh chắc chắn sẽ được phúc báo. Tôi xin chân thành cầu chúc cho anh bình an và hạnh phúc!” Ông ấy đáp lại: “Tôi cũng chúc chị như vậy!”

Một thời gian sau, tôi một lần nữa lên xe taxi của ông ấy. Lúc đầu, chúng tôi không nhận ra nhau vì cả hai đều đeo khẩu trang. Sau khi chào hỏi nhau, tôi bắt đầu giảng chân tướng, ông ấy liền nói: “Tôi biết chị là đồng tu của bạn tôi.”

Tôi nhận ra ông ấy, liền hỏi: “Gần đây anh có gặp người bạn đó không? Ông ấy và gia đình thế nào rồi?” Nghe vậy ông ấy cũng nhận ra tôi và nói một cách thân thiện: “Ồ hóa ra là chị! Chúng ta quả là có duyên.”

Ông ấy tiếp tục: “Đồng tu của chị và vợ ông ấy vẫn rất ổn. Hai vợ chồng được thuê để quản lý một doanh nghiệp. Năng lực và nhân phẩm của họ đã nhanh chóng được mọi người công nhận, cấp trên và cấp dưới đều nể phục. Cuộc sống của họ khá tốt và cũng phát tài rồi. Con của họ đã ra nước ngoài du học.”

“Tình hình của công ty đó thực sự đã cải thiện kể từ khi họ tham gia. Từ quản lý đến công nhân, tất cả mọi người đều hợp tác với ban lãnh đạo. Kết quả kinh doanh đã có sự đột phá và thu nhập của nhân viên đã được cải thiện. Tôi thực sự mừng cho họ.”

Tôi nói: “Kỳ thực tu luyện Đại Pháp chính là có được phúc phận.”

Ông ấy thở dài và tiếp tục: “Tôi đọc trên các tài liệu giảng chân tướng của các chị và thấy rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và bán với giá cao. Tôi vô cùng căm phẫn vì thế giới này có những kẻ ác độc như vậy! Khẳng định là ĐCSTQ đã đứng sau tất cả những tội ác này.”

“Mặc dù cuộc bức hại của ĐCSTQ tiếp diễn trong nhiều năm qua, nhưng các chị chưa bao giờ lùi bước. Các chị đã kiên trì với những việc mình đang làm trong rất nhiều năm dưới áp lực cực đại. Pháp Luân Công thật phi thường! Các chị đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ các bác từ tận đáy lòng mình.”

“Tất nhiên, Sư phụ của các chị vẫn là đáng ngưỡng mộ nhất. Ngài thực sự vĩ đại khi có rất nhiều đệ tử đang buông bỏ sinh tử để bảo vệ chân tướng, bất chấp sự đàn áp và bức hại của ĐCSTQ tà ác trong nhiều năm qua! Sư phụ của chị thực sự vĩ đại! Pháp Luân Công đã mang lại hy vọng cho Trung Quốc. Tôi ủng hộ các chị! Tôi cổ vũ cho các chị! Hãy kiên trì thực hiện đến cùng, tôi tin rằng những người tốt sẽ được thiện báo!”

Tôi chắp tay trước ngực và nói: “Cảm ơn! Cảm ơn anh! Chúc anh và cả gia đình luôn bình an, hạnh phúc!” Tôi có thể nhìn thấy sự chân thành và thiện lương trên khuôn mặt ông ấy. Con xin cảm tạ ân đức vô hạn của Sư phụ!

Một tài xế khác: “Pháp Luân Công thực sự ở đây để cứu người!”

Trong thời gian vài tháng, tôi đã hai lần đi taxi của một người tài xế khác. Lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy nói rằng đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó rồi.

Cậu ấy hỏi tôi tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói với cậu ấy rằng Pháp Luân Công là Đại Pháp cao tầng, yêu cầu người tu luyện tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Trong khi đề cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân cũng có tác dụng trừ bệnh khỏe người kỳ diệu.

Tôi nói với cậu ấy rằng trước đây tôi mắc chứng thổ huyết, bước đi trên đường cũng không để bước ổn định. Tôi mắc nhiều căn bệnh khác nhau và không thể tìm ra cách chữa trị mặc dù tôi không ngừng thử các phương pháp điều trị mới. Khi tôi đã mất hết hy vọng, có người giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã bắt đầu tu luyện. Tôi đã tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để đề cao tâm tính của bản thân, trong một thời gian ngắn, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất, kể từ đó thân thể vô cùng khỏe mạnh.”

Cậu ấy không tỏ ra ấn tượng và nói: “Tất cả các dì đều nói giống nhau.” Trước khi xuống xe, tôi đã nói với cậu ấy rằng khi gặp khó khăn hoặc nguy hiểm, nếu cậu ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” cậu ấy sẽ được bình an. Tôi cũng đưa cho cậu ấy một phần mềm vượt tường lửa Internet và một tấm bùa hộ mệnh.

Tôi nói với cậu ấy: “Phần mềm này sẽ giúp cậu tìm hiểu những sự thật mà cậu không thể thấy ở Trung Quốc. Cậu có thể tìm kiếm thông tin trên khắp thế giới và xem bất cứ thứ gì mình muốn. Rất nhiều người không thể tìm thấy loại phần mềm này.” Thái độ của cậu ấy đột nhiên thay đổi và đã nhận phần mềm một cách vui vẻ.

Lần thứ hai tôi bắt taxi của cậu ấy, lúc đầu tôi không nhận ra cậu ấy. Ngay khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công, cậu ấy lập tức lấy phần mềm ra và đưa cho tôi xem: “Dì có nhớ ra cháu không? Đây là thẻ mã QR mà dì đã đưa cho cháu.”

Quả đúng như vậy, trên tấm thẻ mã QR tôi nhận ra hình ảnh chú chim bồ câu bay dưới bầu trời trong xanh cùng với cành cành hoa mai nở rộ. Đây chính là tấm thẻ tôi đã đưa cho cậu ấy lần trước.

Tôi hỏi cậu ấy: “Phần mềm chạy ổn chứ?” Cậu ấy nói: “Có lúc nó hoạt động, nhưng cũng có lúc nó không hoạt động. Khi nó hoạt động, cháu liền dành nhiều thời gian đọc tin tức hơn. Cháu vẫn luôn giữ nó.”

Tôi nói với cậu ấy: “Khi nó không hoạt động có thể là do ĐCSTQ đang chặn Internet.”

Cậu ấy nói: “Tấm thẻ nhỏ này thật tuyệt. Nó thực sự giúp cháu đọc bất cứ thứ gì cháu muốn. Cháu đã chia sẻ những gì mình đọc được với rất nhiều người và mọi người đều hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây mình không hề biết.”

Tôi xúc động nói: “Cậu thật là người sáng suốt và thông minh, cậu sẽ có phúc báo. Những người như cậu thực sự rất hiếm có! Ngày nay, nhiều người tin mọi thứ ĐCSTQ tà ác nói mà không hề suy xét. Họ không có hiểu biết hay quan điểm của riêng mình, và từ chối đọc hoặc lắng nghe sự thật.”

Cậu ấy nói: “Vợ cháu cũng như vậy đó; cô ấy vừa gia nhập đảng. Người dân trong làng cháu khuyên cô ấy nên thoái đảng để được bình an, nhưng cô ấy không chịu nghe.”

Tôi nói: “Đây là chiếc đĩa ‘Thiên tứ hồng phúc’. Nó giải thích lý do tại sao mọi người nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Hãy để cô ấy xem thử, sau đó kể cho cô ấy nghe về những chân tướng mà cậu đã đọc, kết hợp với các ví dụ thực tế, về đại dịch và số người chết thực tế ở Vũ Hán, để cô ấy biết hậu quả của việc không thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Tôi tin rằng cô ấy sẽ thay đổi.” Lúc này, xe taxi dừng ở cột đèn đỏ.

Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi: “Dì ơi, cháu có một câu hỏi đã thắc mắc từ lâu. Ví dụ như dì là người đã có lại sức khỏe của mình sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt, và dì có thể tập luyện ở nhà. Vậy tại sao dì phải đi khắp nơi để truyền bá, phát thông tin, dán áp phích, treo băng rôn?”

Tôi liền nói: “Có thể bây giờ cậu đã minh bạch ra rất nhiều chân tướng. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa yêu cầu người tu luyện chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để đề cao tâm tính bản thân.”

“Sư phụ Đại Pháp rất từ bi. Ngài trân quý hết thảy sinh mệnh trên thế giới này. Vào thời điểm nhân loại rơi vào nguy hiểm, Ngài đã bảo chúng tôi nói với mọi người rằng Đại Pháp có thể cứu mạng, và bảo chúng tôi hãy tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu những người đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ mà oán hận Đại Pháp, để họ có cơ hội được cứu.”

“Pháp Luân Công hiện đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, giúp các học viên nhân tâm hướng thiện và khôi phục đạo đức. ĐCSTQ tà ác đang tuyên truyền lời nói dối trắng trợn để vu khống Pháp Luân Công và sử dụng lợi ích tiền bạc để mua chuộc những người không hiểu rõ sự thật, những người này sẽ bị liên lụy và bị chôn cùng với ĐCSTQ.”

“Giờ đây, đại dịch đã lan rộng khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người. Đó là một lời cảnh báo từ Thiên thuợng.”

“Anh bạn trẻ, hãy tưởng tượng một thanh niên thiện lương như anh bị đầu độc bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ tà ác và làm điều gì đó rất tồi tệ, đó có phải là một điều vô cùng đáng tiếc không? Sư phụ Đại Pháp từ bi vô lượng. Ngài đã và đang cho mọi người cơ hội. Mặc dù hơn 380 triệu người đã làm tam thoái, nhưng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều sinh mạng khác cần được cứu.”

“Chúng tôi cần nhanh chóng cứu người và cố gắng thực hiện việc này trước khi thảm họa lớn ập đến. Chỉ cần mọi người ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ và thành tâm thoái khỏi các tổ chức cộng sản tà ác, nnhư vậy sẽ được Đại Pháp cứu và được Thiên thượng ban phúc lành.”

Cậu hãy xem, nếu chúng tôi không đi ra ngoài và nói cho mọi người biết chân tướng, mà chỉ ở nhà học và luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì trong tương lai khi Trời diệt Trung Cộng, bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ bị hủy mất? Đó là việc vô cùng đáng sợ!”

Người tài xế vui vẻ nói: “Dì ơi, giờ cháu đã hiểu rồi. Vì vậy, Pháp Luân Công thực sự ở đây để cứu người! Cảm ơn dì!“ Sau đó cậu ấy nói hai lần ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’”

Tài xế taxi thứ ba: “ĐCSTQ thật hủ bại.Trời thực sự sẽ tiêu diệt đảng tà ác này!”

Một hôm, tôi bắt một chiếc taxi. Tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và khá lịch sự. Tôi nói với ông ấy nơi tôi muốn đến. Ông ấy nói: “Tôi cũng sống ở khu vực đó. Chúng ta thật có duyên.”

Tôi hỏi ông ấy đang làm việc cho công ty nào. Ông ấy nói mình lái xe cho lãnh đạo của một cơ quan chính phủ. Tôi nói: “Anh có một công việc trong chính phủ. Tại sao anh vẫn đi lái taxi?” Ông ấy nói: “Đây là xe của người họ hàng của tôi. Tôi lái xe vào chủ nhật để kiếm thêm tiền nuôi gia đình.”

Tôi nói: “Anh là lái xe cho quan chức chính phủ nên chắc hẳn anh cũng biết về những tham nhũng của ĐCSTQ. Quan chức cấp thấp tham nhũng với số tiền nhỏ, quan chức cấp cao tham nhũng với số tiền lớn, không có quan chức nào không tham nhũng.”

Ông ấy liền nói: “Thực ra, những gì chị biết vẫn còn chưa nhiều. Tôi đã lái xe cho các quan chức chính phủ trong nhiều năm và đã thấy quá nhiều tham nhũng trong giới quan chức! Nhiều đến nỗi tôi đã trở nên quen thuộc với nó. Kho bạc nhà nước bị trống rỗng là do các quan chức đó. Không có hy vọng gì cho chúng ta! ĐCSTQ đã hủy hoại đất nước của chúng ta.”

Ông ấy tiếp tục: “Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền, nó đã thực hiện bao nhiêu chiến dịch chống lại người dân, và cướp đi bao nhiêu sinh mạng? Các quan chức của ĐCSTQ chỉ quan tâm đến bản thân họ; không hề quan tâm đến người dân. ĐCSTQ đã mất đi vị thế của mình, và ngày tàn của nó đã được định sẵn. Nó không còn sống được lâu nữa. Có vẻ như Trời thực sự sẽ tiêu diệt đảng tà ác này.”

Tôi nói: “Anh thật sáng suốt khi có chính kiến của mình và có thể phân biệt thật giả, đúng sai, trong một thế giới hỗn loạn. Anh đã đúng khi nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ, đó là sự giả dối, gian ác và tranh đấu. Nó giết người, hại mệnh, và đang bức hại những người tu luyện chính tín Pháp Luân Đại Pháp. Trời nhất định sẽ diệt nó.”

“Nó có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ cũng là do ông Trời đang cấp thêm cơ hội cho những người thiện lương đã vô tình tham gia tà đảng và các tổ chức liên đới của nó, để họ có thể được cứu. Anh đã làm tam thoái chưa?”

Ông ấy nhanh chóng đáp: “Người họ hàng của tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công và đã giúp tôi thoái xuất từ lâu rồi. Tôi thường đọc các tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sai trái. Pháp Luân Công sẽ được minh oan trong tương lai.”

Một lúc sau, ông ấy hỏi tôi: “Tại sao đại dịch được kiểm soát tốt ở Trung Quốc, nhưng ở nước ngoài vẫn nghiêm trọng như vậy?” Tôi nói: “Anh có tin rằng trên đầu ba thước có thần linh không? Anh có tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không?” Ông ấy gật đầu.

Tôi nói: “ĐCSTQ đã lừa gạt mọi người bằng những lời dối trá, và những người dân phổ thông không thể biết được tình hình thực sự của dịch bệnh ở Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, số người chết thực tế do đại dịch bùng phát ở Vũ Hán nhiều gấp 10 lần số lượng được báo cáo trên TV. Do đó, chúng ta không thể tin tưởng những gì ĐCSTQ nói.”

“Hơn nữa, từ xa xưa, nhiều nhà tiên tri trên thế giới đã tiên đoán rằng một đại nạn sẽ xảy ra khi nhân loại trở nên bại hoại, không còn tin vào sự tồn tại của Thần, Phật, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

“Hầu hết các quốc gia có nhiều người thiệt mạng vì đại dịch đều có mối liên hệ mật thiết với ĐCSTQ. Hiện tại đã có 380 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, và nhiều người không gia nhập ĐCSTQ và minh bạch chân tướng đã được bình an khi gặp đại dịch.”

“Nhưng vẫn có nhiều người tin vào những lời dối trá – họ vẫn đang gặp nguy hiểm. Vẫn còn rất nhiều người chưa được cứu. Chúng tôi cần phải nhanh chóng cứu họ trước khi đại nạn ập đến.”

Ông ấy đáp: “Ồ, hoá ra là như vậy. Tôi luôn ủng hộ các chị.”

Tôi đáp lại: “Cảm ơn anh! Anh đứng về phía công lý, nhất định sẽ có được phúc báo. Một niệm tốt đẹp về Đại Pháp sẽ mang lại cho anh bình an và hạnh phúc!”

Tôi xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt người tài xế. Tâm tôi rất xúc động. Hồng thế Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh, tà ác đã bị thanh trừ rất nhiều, nhờ vậy nhiều chúng sinh đã có thể thức tỉnh!

Con xin cảm tạ Sư tôn đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ Sư tôn đã dùng sự chịu đựng cự đại của mình đã kéo dài thời gian để hết thảy chúng sinh trên thế giới có cơ hội được đắc cứu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/12/427819.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196120.html

Đăng ngày 10-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share