Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, hiện tôi đã ngoài 70 tuổi. Khi phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó bắt đầu, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho người thân, bạn bè, cùng nhiều người hữu duyên.

Một ngày mùa đông, tuyết rơi dày đặc. Mặt đất phủ đầy băng trơn như thủy tinh. Con gái tôi yêu cầu tôi không ra ngoài vì mặt đất rất trơn. Tôi đã hứa với cháu là sẽ không đi, nhưng tôi vẫn ra ngoài phân phát các đĩa DVD giảng chân tướng sau khi cúp máy. Tôi không nhận ra đây là điểm hóa của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã tặng chiếc DVD cuối cùng của mình cho một cảnh sát mặc thường phục, viên cảnh sát sau đó đã bắt giữ và đưa tôi tới một trại tạm giam.

Phạm nhân bắt đầu nhẩm thuộc các bài thơ của Đại Pháp

Trong trại tạm giam, tôi đã gặp một học viên khác. Cô dạy tôi các bài thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Chúng tôi cũng giảng chân tướng cho các tù nhân trong phòng giam của chúng tôi. Nhờ có chính niệm, chúng tôi đã không gặp bất kỳ can nhiễu nào. Chúng tôi luyện công như thường lệ hàng ngày. Ngay cả lính canh cũng rất vui khi thấy chúng tôi. Một lính canh nói riêng với chúng tôi rằng: “Tôi tu bên Phật giáo và tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt.”

Một ngày nọ, tôi lập chưởng phát chính niệm và đi vòng quanh phòng giam để giải thể các nhân tố tà ác trong trại giam. Tôi cũng đọc to bài thơ “Đại Giác” của Sư phụ.

“Lịch tận vạn ban khổ
Lưỡng cước đạp thiên ma
Lập chưởng càn khôn chấn
Hoành không lập cự Phật”
(Đại Giác, Hồng Ngâm I)

Diễn nghĩa:

Bậc Đại Giác Giả
“Nếm trải qua vạn (rất nhiều) thứ khổ
Hai chân dẫm đạp nghìn (rất nhiều) ma
Dựng bàn tay (lập chưởng) làm càn khôn chấn động
Ngay nơi không [gian] mà lập nên ông Phật to lớn”

Năm phạm nhân trong phòng giam nghe thấy những gì tôi đọc và tham gia cùng. Họ thậm chí xếp hàng sau tôi và cũng đưa một tay lên lập chưởng. Họ đã học để nhẩm thuộc bài thơ “Đại Giác”. Thật cảm động. Tôi tràn đầy niềm vui vì những sinh mệnh này đã lựa chọn một tương lai tươi sáng qua hành động của mình.

Trước khi cảnh sát thẩm vấn tôi, tôi đã gặp một người đàn ông trung niên trông rất tốt bụng. Sau khi biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Bác bằng tuổi mẹ cháu, nhưng bác thực sự khỏe mạnh!” Sau khi biết anh ấy là giám đốc trại tạm giam, tôi đã khuyên anh không nên bức hại các học viên Đại Pháp.

Anh đáp: “Cháu biết tất cả các học viên đều là người tốt. Cháu chưa từng bức hại bất kỳ học viên nào.” Tôi khen anh là người tử tế. Anh nhắc tôi đừng nói bất cứ điều gì khi bị thẩm vấn.

Sau khi tôi trở về từ trại tạm giam, gia đình yêu cầu tôi không được ra ngoài giảng chân tướng để tránh bị bức hại. Tôi trả lời: “Lần này tôi làm không tốt và bị kẻ xấu lợi dụng. Nhưng đừng lo, tương lai tôi sẽ không gây rắc rối cho mọi người. Tôi đang làm việc chính nhất, và nó mang lại lợi ích cho mọi người. Tôi không sợ. Tôi có Sư phụ bảo hộ.”

Các con của tôi cuối cùng cũng tiếp nhận những gì tôi nói sau khi nghe tôi kể về trải nghiệm của mình trong trại giam. Con gái lớn của tôi bị viêm mũi nặng và nổi cục u ở ngực. Sau khi chứng kiến tôi khỏe lại như thế nào, cháu cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Con trai của cháu cũng tin tưởng Đại Pháp, mặc dù nó vẫn chưa tu luyện. Cháu thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng thậm chí còn dâng hương và khấu đầu trước chân dung của Sư phụ mỗi ngày.

Xuống nhầm bến xe nhưng vẫn là việc tốt

Sau khi đại dịch lắng xuống, một số học viên trong khu vực của chúng tôi đã phối hợp giảng chân tướng và thu được kết quả tốt. Một vài người trong số họ chưa bao giờ nói chuyện trực diện với mọi người, nhưng họ đã đột phá sau khi tham gia nhóm giảng chân tướng. Sau đó, các học viên lớn tuổi đã lập các nhóm giảng chân tướng, trong đó có cả tôi.

Có lần tôi xuống nhầm trạm xe buýt trên đường trở về từ nhóm học Pháp. Trời mưa và tôi bị ướt vì không mang ô. Tuy nhiên, tôi đã nói chuyện với một số người lắng nghe tôi và giúp họ thoái ĐCSTQ. Tôi cảm thấy rằng mọi thứ đều xứng đáng. Sau đó, tôi đã xuống nhầm trạm xe buýt nhiều lần và tiếp tục nói chuyện với mọi người về Đại Pháp trên đường về nhà. Sau đó, tôi nhận ra rằng đây là an bài của Sư phụ để tôi gặp nhiều người hơn.

Có nhiều ví dụ như thế. Một ngày nọ, tôi gặp hai thanh niên đang xếp hàng mua hàng tạp hóa. Tôi gọi một người trong số họ sang một bên và nói: “Tôi muốn nói với bạn một điều. Ngày nay, có rất nhiều thiên tai. ĐCSTQ tham nhũng và bức hại những người tốt thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Xin đừng nghe những lời dối trá trên TV. Hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được bình an.”

Cậu thanh niên đồng ý thoái ĐCSTQ. Ngay sau đó, một thanh niên khác trong hàng đã yêu cầu tôi giúp anh thoái ĐCSTQ. Tôi ngạc nhiên là cả hai người họ đều dùng tên thật để thoái.

Trong một dịp khác, tôi tình cờ gặp một “người quen.” Anh đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi nghe tôi giảng chân tướng. Sau đó, mỗi khi nhìn thấy tôi, anh thốt lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Có lần, anh chỉ vào một cô gái trẻ gần đó và hỏi tôi tại sao tôi không giảng chân tướng cho cô ấy. Trên thực tế, tôi đã chú ý đến cô ấy. Cô ấy đang đẩy một đứa bé trên xe đẩy. Tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp cả ngày, vì vậy tôi không muốn nói chuyện nữa. Nhưng nếu bỏ qua điểm hóa đó của Sư phụ, tôi đã bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho cô. Vì vậy, tôi đã làm, và cô ấy đã thoái ĐCSTQ.

Trong những năm vừa qua, ngoài việc giảng chân tướng, tôi còn thử các cách khác để lan truyền chân tướng, chẳng hạn như gọi điện thoại và thanh toán bằng tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Mọi người đã cư xử khác khi họ nghe chân tướng. Một số đã cho tôi đồ ăn để cảm ơn, nhưng một số không chịu nghe và thậm chí còn cố gắng báo cảnh sát. Bất cứ khi nào tôi gặp những người như vậy, tôi sẽ nhẩm thuộc lòng bài thơ “Chính Pháp” của Sư phụ.

“Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái
Bất chính nhi phụ toàn đào thải”
(Chính Pháp, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời
Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải”

Mặc dù nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng được Sư phụ bảo hộ, sự việc đều chuyển dữ hóa lành.

Đôi khi tôi cũng lười biếng, đặc biệt là trong thời gian phong tỏa. Có ít người trên đường phố, vì vậy tôi không ra ngoài. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng đó là do chấp trước an nhàn của bản thân. Tôi biết sứ mệnh của mình là trợ Sư cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp, vì vậy tôi đã ra ngoài để nói chuyện với mọi người. Vì tôi có tâm cứu người, nên Sư phụ đã liên tục an bài người hữu duyên đến với tôi.

Tóc muối tiêu chuyển đen

Sau khi giảng chân tướng và tham gia các hoạt động chứng thực Pháp trong hơn 10 năm, tôi đã trải qua những thay đổi lớn về sức khỏe của mình. Tôi đã từng hụt hơi khi leo lên tầng hai. Bây giờ, tôi cảm thấy như có ai đó đẩy mình khi lên cầu thang. Khi đạp xe, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi cũng không thể đuổi kịp tôi. Sau khi bắt kịp, họ thốt lên rằng tôi như đang bay chứ không phải đang đạp xe.

Tôi đã mãn kinh ở tuổi 50, nhưng đã có kinh lại hai lần sau khi tu luyện Đại Pháp. Ngoài ra, từ năm ngoái, tôi bắt đầu mọc lại tóc đen. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng trước đây tóc của tôi đã bạc hết. Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều, và không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt ba việc để báo đáp Ngài.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/8/436575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/22/199277.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share