Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2021] Tôi đã rất cảm động khi đọc bài chia sẻ “Lời nhắc nhở các học viên hải ngoại khi gọi điện thoại giải cứu về Trung Quốc” được đăng gần đây trên trang Minh Huệ Net. Bài viết làm tôi xúc động bởi nó khiến tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ thiện. Lúc mới đọc phần đầu, tôi tự nhủ: “Nếu mình gọi điện cho cảnh sát thì mình cũng sẽ nói những điều tương tự mà học viên Đài Loan đó đã nói. Nhưng tác giả bài viết lại bắt đầu từ một giác độ khác, từng lời nói tựa như một làn gió xuân khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Đây chính là thiện tâm mà tôi còn khuyết thiếu và mong muốn tu xuất ra được”.

Tác giả bài viết đã gợi ý cách bắt đầu cuộc trò chuyện khi gọi điện cho cảnh sát như sau: “Xin chào, tôi tên là, anh có khỏe không? Hôm nay chúng ta đã có duyên được trò chuyện cùng nhau qua điện thoại. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu và hiểu nhau hơn. Tôi nghe nói có một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ trong khu vực của anh. Đây không phải là điều mà những người tốt chúng ta nên làm! Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính bản thân mình. Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Phật gia, dạy con người ta trở thành người tốt chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn. Anh sẽ đắc được phúc báo nếu bảo hộ những người tốt…”

Tôi tin rằng nếu chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện như trên thì bất kỳ cảnh sát nào ở đầu dây bên kia cũng sẽ cảm thấy ấn tượng. Sinh mệnh nào cũng đều mang trong mình Phật tính; khi họ cảm nhận được thiện tâm của chúng ta thì lương tri từ trong sâu thẳm tâm hồn họ sẽ được thức tỉnh. Họ có thể hối hận về những gì bản thân đã làm và dừng hành ác, hoặc thậm chí còn tìm cách bù đắp lại những sai lầm đã gây ra.

Nhận thức của tôi là hãy để một sinh mệnh biết hối lỗi và lựa chọn con đường chính diện để được đắc cứu. Nếu tâm lý chúng ta đối nghịch với cảnh sát thì chúng ta sẽ tạo ra một bức tường ngăn cách giữa chúng ta và họ. Một sinh mệnh đại thiện sẽ không có bức tường gián cách trong tâm.

Hầu như tất cả các học viên lâu năm ở địa phương chúng tôi đã bị cảnh sát bức hại bằng cách này hay cách khác trong nhiều năm. Mỗi lần có một học viên địa phương bị bắt và bị giam giữ, hiếm khi chúng tôi nghe được thông tin rằng học viên đó tỏ ra thương hại hoặc từ bi đối với cảnh sát. Hầu hết họ đều oán hận và tranh cãi thao thao bất tuyệt với cảnh sát. Họ coi cảnh sát như kẻ thù, trong lời nói thì không mang theo lực lượng của thiện, điều này khiến cho cuộc bức hại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tại sao như vậy? Bởi vì họ đứng trên cơ điểm vì bản thân, muốn áp đảo đối phương. Ma không sợ tà ác; niệm đầu của chúng ta càng bất hảo thì chúng càng vui mừng. Thứ mà ma sợ là thiện; chúng ta càng thiện, càng từ bi thì càng có khả năng giải thể tà ác.

Có rất nhiều bài viết trên Minh Huệ Net đã minh chứng cho sức mạnh của thiện. Chẳng hạn, khi một học viên bị bức hại, cô ấy đã dùng thiện tâm để đối đãi với cảnh sát. Những lời cô ấy nói ra cảm động đến nỗi cảnh sát ngay lập tức thay đổi thái độ đối với người học viên này. Khi ngôn hành của chúng ta phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp thì Pháp sẽ triển hiện không gì là không thể, đặc tính của vũ trụ có thể ước chế mọi thứ, gồm cả tư tưởng và hành vi tà ác của cảnh sát.

Tôi đã quan sát một hiện tượng phổ biến trong những năm gần đây: khi một học viên trở về nhà sau khi bị bắt hoặc giam giữ, các học viên khác thường hỏi liệu anh ấy có thỏa hiệp với yêu cầu của cảnh sát hay không.

Hầu hết các học viên sẽ trả lời: “Tôi đã giảng chân tướng cho cảnh sát. Tôi chất vấn họ rằng tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn có gì là sai. Tôi cũng cảnh báo họ sẽ gặp báo ứng cho những việc xấu đã phạm phải…”

Một số người thì nói: “Tôi chưa bao giờ tỏ ra khách khí với cảnh sát. Nếu thái độ chúng ta càng mềm mỏng thì họ sẽ cư xử càng tà ác. Tôi luôn nói với họ: “Làm sao các anh có thể có một tương lai tốt đẹp khi bức hại các đệ tử Đại Pháp?”

Cũng có học viên nói rằng: “Cảnh sát chính là hệ thống bức hại của cựu thế lực biểu hiện tại thế gian con người. Nếu bạn đối xử quá tử tế với cảnh sát thì chính là thừa nhận cuộc bức hại này”. Không ít học viên đã tán đồng với ý kiến đó và khen ngợi họ: “Thật là tốt! Chính niệm của bạn thật mạnh mẽ, bạn không có tâm sợ hãi”.

Tôi cảm thấy rằng đó không phải là chính niệm, mà chỉ là một trận chiến của ngôn từ. Mặc dù một người có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau khi chiến thắng trong cuộc tranh cãi, nhưng đó không phải là thiện, mà là biểu hiện giả ác đấu của văn hóa đảng. Chúng ta đã không triển hiện ra được sự từ bi cần có của đệ tử Đại Pháp, không giải thể được nhân tố tà ác đằng sau họ, chứ chưa nói đến việc cứu độ họ.

Đối với những nhân tố tà ác ở phía sau cảnh sát, chúng ta phải thanh trừ. Nhưng đối diện với biểu hiện bề mặt con người họ thì chúng ta nhất định phải thiện. Chỉ có dùng thiện để đối đãi thì mới thức tỉnh được lương tri của họ. Một số cảnh sát cư xử tồi tệ với các học viên, tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do các học viên chưa đủ thiện hoặc có ngôn từ không phù hợp khi nói chuyện với cảnh sát.

Cứu người là khó, khó là bởi một phần chúng ta chưa tu xuất được tâm từ bi đủ lớn. Nhưng hủy đi một người lại vô cùng dễ dàng, chỉ một vài lời nói để giải tỏa hận thù của chúng ta cũng có thể kích động những nhân tố ác trong họ và kết quả là sinh mệnh của họ có thể bị tiêu hủy.

Sư phụ giảng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian”. (“Hãy tỉnh”)

Tôi tin rằng đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải tu xuất được tâm đại từ bi, đây là một việc rất cấp bách, bởi thời gian không chờ đợi một ai.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi ở tầng thứ sở tại, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin quý đồng tu vui lòng chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu”, Hồng Ngâm)]

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197965.html

Đăng ngày 18-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share