Bài viết của Thiện Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2021] Tôi muốn chia sẻ một số điều tu luyện của bản thân liên quan đến hôn sự của con gái và từ những trải nghiệm của tôi về việc cứu người trong đại dịch.

Con gái tôi có mối quan hệ khá lâu với một bạn nam cùng trường trung học phổ thông. Trong bao nhiêu năm, hai đứa rất hợp nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, con gái tôi có việc làm và chúng bắt đầu bàn đến việc kết hôn. Cậu bạn đó biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cậu nói với con gái tôi rằng cậu không phải đối tín ngưỡng của tôi. Cuối năm đó, gia đình hai bên đã có một bữa cơm gặp mặt, xem như hai đứa đã đính hôn.

Một hôm, cha của cậu bạn đột nhiên hỏi về tín ngưỡng của tôi. Con gái tôi nói với ông rằng sức khỏe của tôi yếu và tôi trở nên khỏe mạnh hơn sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Hóa ra,, cha cậu lại là người phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nơi làm việc.

Ông ấy biết các học viên ra ngoài để khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng ông cho rằng hành động của tôi có thể khiến gia đình ông bị mất mặt nếu người quen của họ thấy tôi giảng chân tướng về Đại Pháp ở nơi công cộng. Hơn nữa, hành động của tôi có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai họ và nếu như có người đang cạnh tranh với con trai họ thì việc đó sẽ là cái cớ để người ta bôi nhọ thanh danh của cậu.

Tiếp nhận từ phương diện của Pháp

Hôn ước của con gái tôi có nguy cơ bất thành. Con gái tôi về nhà làm náo loạn lên, khóc lóc rất thương tâm và tranh cãi với tôi. Cháu gọi cả em trai và các chị em gái của tôi và bảo họ thuyết phục tôi hãy vì tương lai của con, hàng ngày đừng ra ngoài giảng chân tướng nữa, cứ vậy mỗi người nói một câu. Đối mặt với áp lực này, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và phát chính niệm để loại bỏ bất kỳ can nhiễu nào của tà ác.

Tôi giải thích cho gia đình mình rằng tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn không có gì là sai cả. Tất cả mọi người trong nhà đều biết tôi từ chỗ ốm yếu đã khỏe mạnh như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi hỏi liệu mọi người có muốn tôi phải trở lại tình cảnh khốn khổ mà tôi đã phải chịu đựng trước khi tu luyện Đại Pháp hay không. Hơn nữa, tôi cũng nói hôn nhân của một người là do thần an bài từ trước. Hai đứa sẽ không chia tay nhau nếu chúng có duyên được cùng nhau. Các anh chị em của tôi sợ tôi bất hòa với họ nên lại quay ra thuyết phục con gái tôi. Gia đình tôi cuối cùng cũng buông xuôi vấn đề này.

Tôi cũng chia sẻ Pháp của Sư phụ với con gái:

“Do đó chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; có lúc chư vị thấy rằng thứ ấy là [của] chư vị, người ta cũng nói với chư vị rằng thứ ấy là [của] chư vị; kỳ thực nó không phải [của] chư vị.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng, con gái tôi và cậu ban trai đã phá vỡ hôn ước. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với tất cả mọi người. Sau khi học Pháp, tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân. Tôi cần buông bỏ chấp trước vào con gái, đồng thời, tôi cần làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cho mọi người xung quanh. Con gái tôi cũng biết rất nhiều đạo lý và dần dần đã bình tâm trở lại sau cuộc chia tay. Nếu không có sự chỉ dẫn của Đại Pháp, hầu hết mọi người sẽ không thể nhanh chóng vượt qua và tiếp bước sau một sự việc như vậy.

Con gái tôi tiếp tục ủng hộ tôi tu luyện như trước đây. Từ đáy lòng mình, con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.

Dán tài liệu Đại Pháp trong các khu chung cư

Khi Covid-19 (hay virus Trung Cộng) bùng phát, các thị trấn, thành phố, và thôn làng lân cận đều lần lượt phong tỏa. Tôi cùng một đồng tu bắt đầu dán tờ rơi ở các khu cộng đồng xung quanh để phổ biến cho mọi người về chín chữ chân ngôn cứu mạng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chúng tôi bắt đầu ra ngoài vào ngày mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2020 trước khi các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt hơn được thực thi.

Một lần, vợ của một người bạn thấy tôi đang dán tờ rơi, bèn báo với chồng tôi. Cô ấy muốn cảnh báo chúng tôi rằng có rất nhiều camera giám sát và nếu tôi bị bắt thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các con tôi. Trong tâm, tôi tự nhủ: “Ta đang làm một việc chân chính. Ai cũng không xứng khảo nghiệm ta. Ta làm việc này, đối với con cái chỉ có chỗ tốt. Rồi tôi nói với chồng: “Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì cả.”

Tôi biết trách nhiệm của mình là cần nhanh chóng cứu người khi thảm họa sắp xảy ra. Không có gì có thể ảnh hưởng tới việc cứu người được. Tôi tiếp tục làm những gì bản thân cần làm và chồng tôi đã ngừng chất vấn tôi về việc này.

Tôi và đồng tu phối hợp với nhau nhịp nhàng, tôi bôi keo, còn cô ấy dán tờ rơi. Mặc dù trời giá rét căm căm, nhưng thân thể tôi luôn cảm thấy ấm áp.

Sau đó, tình hình đại dịch trở nên rất nguy cấp, vì vậy vào các khu cộng đồng để giảng chân tướng càng khó. Một lần, chúng tôi tới một khu dân cư rất rộng. Sau vài lần đến đây, chúng tôi vẫn không dán được hết các nơi. Vì thế chúng tôi đã gọi thêm hai học viên nữa đến trợ giúp.

Sau khi dán xong tờ rơi ở khu chung cư này, đúng lúc quay về chúng tôi thấy mấy nhóm người đang tìm kiếm ai đó. Chúng tôi lập tức cầu xin Sư phụ bảo hộ và không để những chúng sinh đó phạm tội với Đại Pháp.

Chúng tôi chia nhau ra mà rời khỏi khu vực này. Ngay sau đó, chúng tôi gặp hai học viên khác. Họ nghe nói bảo vệ đang tìm người nào đó mang túi màu đỏ, và chúng tôi chính là người mang túi màu đỏ.

Nhờ Sư phụ bảo hộ, tình cờ tôi lại đặt chiếc túi màu đỏ trong khoang để đồ của xe máy. Vì vậy không ai thấy được chiếc túi màu đỏ này. Vậy là chúng tôi đã rời khỏi khu vực đó một cách suôn sẻ dưới sự giám sát của ba người bảo vệ.

Giảng chân tướng ở các thôn làng

Tôi phối hợp cùng một đồng tu đi phát tặng cuốn tài liệu chân tướng nhỏ cho mọi người. Tôi đi chở cô ấy đi bằng xe máy. Nếu gặp người nào đó, cô ấy sẽ nhanh chóng nhảy xuống xe và tiến đến giảng chân tướng và tặng họ tài liệu. Đồng thời, tôi phát chính niệm để giải thể bất kỳ nhân tố tà ác nào can nhiễu mọi người tiếp nhận chân tướng và được đắc cứu.

Ban đầu, tôi cảm thấy hơi lo lắng vì học viên kia đã giảng chân tướng hết cả rồi. Cô ấy an ủi tôi, nói rằng chúng tôi là một chỉnh thể phối hợp với nhau để cứu người và ai làm việc gì không quan trọng. Vì thế tôi buông bỏ cảm giác bất công và phối hợp tốt nhất có thể.

Đôi lúc, chúng tôi còn gặp phải những tình huống nguy hiểm. Ví như, có hôm, chúng tôi đang phát tài liệu ở một thôn làng, một người đàn ông vội bước ra khỏi xe và quát chúng tôi. Một tay ông giữ tay lái xe máy của tôi, còn tay kia thì bấm điện thoại. Tôi liền gọi đồng tu đi lên xe và chúng tôi nhanh chóng rời đi, bỏ lại người đàn ông đang chửi thề ở phía sau. Nhưng ông không bỏ cuộc và lái xe ô tô theo sau chúng tôi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng ông ấy cũng lạc mất chúng tôi.

Bất cứ khi nào chúng tôi gặp một nhóm người, tôi đồng và tu cùng giảng chân tướng cho tất cả mọi người. Có lần, chúng tôi đến vườn cây ăn quả để tặng tài liệu. Nhiều công nhân ở đó đã minh bạch chân tướng và muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Họ thậm chí còn hỏi chúng tôi về cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ và mặt dây chuyền khắc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Hôm khác, khi chúng tôi quay lại để tặng họ những món quà trân quý này, một người đã quỳ xuống đất và dập đầu trước Sư phụ. Phía minh bạch của anh ấy hiểu rằng anh đã được cứu.

Lời kết

Mặc dù thời gian của tôi rất hạn hẹp sau khi lo cho cửa hàng nhỏ và cơm nước cho gia đình, nhưng tôi vẫn kiên trì ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Đôi lúc tôi đi một mình và không gặp được một người nào để giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi không nản lòng mà vẫn kiên trì tiếp tục và điều chỉnh tâm thái của mình. Sư phụ sẽ luôn đưa những người hữu duyên đến với tôi. Cho dù nếu tôi chỉ có thể giảng chân tướng được cho một người hoặc tặng được một cuốn tài liệu chân tướng, thì nỗ lực của tôi cũng sẽ không vô ích. Tâm tôi thế nào mới là điều quan trọng!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/4/433229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198037.html

Đăng ngày 23-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share