Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2021] Tôi đã sống cùng cháu trai mình, Bân Bân, kể từ khi cháu được sinh ra. Chúng tôi nghe nhạc Đại Pháp và audio các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng khác của Sư phụ, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, Luận ngữ, và các bài thơ Hồng Ngâm. Chúng tôi cũng tham gia học Pháp nhóm và xem Shen Yun trong dịp Tết Nguyên đán trên Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Được Sư phụ bảo hộ, cháu trai tôi đã lớn lên trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp khỏe mạnh và ngoan ngoãn với tiêu chuẩn đạo đức cao.

Tôi muốn chia sẻ cách tôi và Bân Bân đã giảng chân tướng cho các giáo viên mầm non và tiểu học của cháu như thế nào.

Giảng chân tướng cho các giáo viên mầm non của cháu tôi

Bân Bân đã biết cách ước thúc bản thân mình như một người tu luyện từ khi cháu còn nhỏ và đang đi học mầm non. Một người bạn cùng lớp của cháu đã đánh cháu hai lần liên tiếp trong hai ngày, nhưng cháu không nói gì với giáo viên. Cháu cảm thấy mình bị đối xử tệ và kể với tôi về chuyện đó khi về nhà. Tôi vỗ về cháu và nói: “Cháu làm tốt lắm! Nếu cậu ấy đánh cháu một lần nữa, cháu nên nói ‘Cảm ơn’.” Vào ngày thứ ba, cháu chạy đến bên tôi và mỉm cười khi tôi đón cháu và nói: “Bà ơi, cậu ấy lại đánh cháu. Khi cháu nói ‘Cảm ơn’, cậu ấy đã bỏ chạy.”

Một ngày nọ, Bân Bân đang chơi trên sân thì cháu và một bạn cùng lớp bị cụng đầu vào nhau. Mũi của cháu bắt đầu chảy máu và giáo viên rất lo lắng. Cô bắt đầu trách mắng bạn cùng lớp của cháu nhưng Bân Bân nói: “Cô ơi, đó là tai nạn – đó là lỗi của con. Con đã vô tình va phải thứ gì đó.” Phản ứng của Bân Bân khiến giáo viên kinh ngạc, cô hết lời khen ngợi và nói cháu ngoan ngoãn như thế nào khi tôi đến đón cháu.

Tôi nhận ra đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho giáo viên. Tôi bắt đầu loại bỏ chấp trước sợ hãi và lo lắng của mình, nói với cô rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng nói với cô về vụ tự thiêu giả Thiên An Môn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng như về tảng đá có khắc sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, và cách mà Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền trên khắp thế giới. Tôi đã tặng cô một số tài liệu giảng chân tướng và cô nói: “Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật kinh khủng, thật kinh khủng!”

Người chủ và một số giáo viên tại trường mầm non của Bân Bân đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ba người trong số họ đã chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Giảng chân tướng cho các gia sư của cháu tôi

Có hai giáo viên và khoảng một chục trẻ em trong lớp dạy kèm của Bân Bân.

Cô Trần, một trong những gia sư của Bân Bân, một ngày nọ đến gặp tôi và nói: “Tại sao cháu trai của bà lại cư xử khác với những bé khác vậy. Cháu trả lại những gì bị mất cho chủ nhân và nếu không tìm được chủ nhân, cháu sẽ đưa nó cho tôi. Đến bữa ăn, Bân Bân để những người khác lấy thức ăn trước và lấy phần ít hơn. Cháu không bao giờ đánh nhau và những đứa trẻ lớn hơn luôn gọi cháu là đồ ngốc. Ngày nay, không có nhiều đưa trẻ như Bân Bân. Cháu làm tôi nhớ đến những đứa trẻ ngày trước khi chúng có trái tim trong sáng và nhân ái.”

Tôi biết đây là cơ hội để giảng chân tướng một lần nữa! Tôi đi theo sự dẫn dắt của cô ấy và bắt đầu nói về việc các giá trị đạo đức đang suy giảm nhanh chóng như thế nào; Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ và Đảng đang phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp như thế nào; làm thế nào mà trò lừa bịp tự thiêu đã được dàn dựng để khiến mọi người ghét Pháp Luân Đại Pháp và gia tăng cường độ cuộc bức hại; và các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân của nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng như thế nào.

Giảng chân tướng cho các giáo viên trường tiểu học của cháu tôi

Sư phụ đã ban cho Bân Bân nhiều trí huệ hơn khi cháu bắt đầu học tiểu học. Cháu có một trí nhớ như in và nhớ tất cả những gì giáo viên dạy cháu. Nhiều phụ huynh và giáo viên rất ngạc nhiên.

Cô Hoàng, giáo viên chủ nhiệm lớp một, đã khen ngợi Bân Bân vào một ngày nọ. Tôi đến gần cô và thì thầm: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Bân Bân bắt đầu nghe các bài giảng audio của Sư phụ Lý Hồng Chí khi cháu chỉ mới vài tháng tuổi. Đại Pháp đã ban cho cháu trí huệ. Cháu có thể đọc thuộc Luận ngữ của Pháp Luân Đại Pháp khi còn học mẫu giáo, và sau đó cháu có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân.”

Cô Hoàng nói: “Thật sao? Con gái tôi vừa mới sinh em bé. Em bé có thể nghe các bài giảng của Sư phụ không?” Tôi nói: “Tất nhiên!” Cô ấy nói: “Những gì trên truyền hình đều là sai sự thật!” Tôi nói: “Tôi sẽ mang cho cô một số tài liệu giảng chân tướng trong vài ngày nữa và cô sẽ minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đã tặng cô một số tài liệu giảng chân tướng và sách Chuyển Pháp Luân. Sau một thời gian, tôi cũng đưa cô audio các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ cho cô. Cô đã vui vẻ nhận và thoái Đoàn, Đội.

Khi cô Hoàng nghỉ hưu, cô Diệp tiếp quản vị trí của cô. Cô Diệp sẽ để Bân Bân xử lý và giải quyết mâu thuẫn của nhiều học sinh.

Một ngày nọ, Bân Bân nói với tôi: “Hai bạn cùng lớp đánh nhau và lớp học hỗn loạn. Cháu đã bảo tất cả mọi người, trừ hai người bạn đã đánh nhau đó, ra khỏi phòng học. Cháu đã nghe câu chuyện từ cả hai phía và bảo các bạn hãy tự tìm kiếm những thiếu sót của mình. Khi chuông reo, các bạn khác trở về chỗ ngồi của mình, và mâu thuẫn đã được giải quyết.”

Cô Diệp đã rất tận tâm và mời Bân Bân tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, vì vậy tôi quyết định giảng chân tướng cho cô.

Hai ngày trước khi thành phố của chúng tôi bị đóng cửa do đại dịch, tôi đến nhà cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếp tục nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ và Giang Trạch Dân đã kích động đàn áp và bắt đầu bức hại các học viên. Đại dịch nhắm vào những người bức hại Pháp và hậu quả rất nghiêm trọng.

Cô Diệp nói: “Bác tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao? Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi chúng tôi ra nước ngoài và không dám nhận bất kỳ tờ rơi nào từ họ. Tôi không tưởng tượng rằng mình sẽ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Tôi bảo với cô ấy rằng chúng ta có tiền duyên. Tôi bắt đầu nói với cô ấy Pháp Luân Đại Pháp là gì và vô số điều kỳ diệu đã xảy ra đối với những người nằm trên giường bệnh của họ. Tôi cũng kể với cô ấy sức khỏe của tôi đã được cải thiện như thế nào sau khi bước vào tu luyện.

Cô cũng biết về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, bản chất xấu xa của ĐCSTQ, và rằng cô phải rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để thoát khỏi lời thề máu mà cô đã thực hiện khi gia nhập Đảng. Tôi cũng nói với cô rằng để giữ an toàn trước đại dịch, cô cần thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô Diệp nói: “Tôi sẽ thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Đảng. Tôi cũng muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/16/433639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/6/199083.html

Đăng ngày 08-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share