Bài viết của phóng viên Tôn Bách của báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 09-01-2022] Ông Quốc Điền năm nay đã gần 90 tuổi và sống tại một làng quê ở Đài Loan. Một hôm vào giữa tháng 12 năm 2021, ông cụ bị lên cơn hen suyễn và nhanh chóng được đưa vào khu chăm sóc tích cực (ICU) của bệnh viện.

Ông cụ bị tắc nghẽn đường hô hấp mãn tính. Mặc dù uống thuốc nhưng các triệu chứng của ông không thuyên giảm. Sau đó, ông bị viêm phổi và phù phổi. Theo lời bác sĩ, bởi ông tuổi tác đã cao, chức năng phổi cũng đã cạn kiện, ông cụ có thể qua đời bất cứ lúc nào.

Con gái của ông cụ là bà Đồng Long, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lúc cha của bà khó thở, bà đã bảo ông cụ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“.

Ông cụ ngay lập tức đồng ý và sự thành tâm của ông đã mang đến kỳ tích, và điều này đã khiến các bác sĩ và người nhà của ông vô cùng kinh ngạc.

18dbbff81f135c6d260e3ce2e126e214.jpg

Ông Quốc Điền gần 90 tuổi đã hồi phục sức khoẻ sau khi bị nhiễm trùng phổi nặng nhờ liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Phổi bị đen thui do hút thuốc hàng chục năm

Lúc còn trẻ, ông cụ Quốc vừa làm nông nghiệp vừa đánh bắt cá. Hầu hết những người xung quanh ông đều hút thuốc và ông cũng hút thuốc trong hàng chục năm. Các xét nghiệm y tế cho thấy phổi của ông đã bị đen và chức năng phổi bị suy nhược. Ông cụ thường phải nhập viện vì khó thở.

Bác sĩ nói với ông cụ: “Ông ơi, phổi của ông đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi, ông không muốn sống nữa sao?” Sau khi nghe những lời của bác sĩ, ông cụ hạ quyết tâm cai thuốc lá. Bà Đồng Long nói: “Cha tôi là người rất cố chấp, nhưng ông đã nói là làm”.

Tuy nhiên, do phổi của ông cụ đã bị tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi chức năng như cũ. Theo như y học thì không có cách chữa trị khi bị “tắc nghẽn đường hô hấp mãn tính“. Phổi của ông cụ thì mỗi ngày một suy yếu. Khi các triệu chứng nặng hơn, ông cụ ho ra đờm và không thể thở được. Các con của ông cụ đã lắp máy oxy tại nhà để cha mình có thể hít được nhiều oxy. Ông cụ liên tục được đưa vào bệnh viện và đều qua khỏi mà không gặp rủi ro nào. Cơ thể của ông về cơ bản là trong trạng thái ổn định.

Hai năm qua, ông cụ thường than thở bị khó chịu và bệnh hen suyễn tái phát thường xuyên. Lần này, ông cụ còn mắc thêm bệnh đau dạ dày và cần được cung cấp oxy thường xuyên hơn.

Được đưa thẳng vào khu chăm sóc tích cực

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, ông cụ không thể thở mặc dù đã được gắn máy thở oxy. Ông nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện và được đưa thẳng vào khu chăm sóc tích cực.

Các nhân viên ở bệnh viện nói với người nhà của ông cụ rằng tính mạng của ông đang nguy kịch và yêu cầu họ ký cam kết. Bác sĩ nói: “Thuốc men không còn kiểm soát được cơn hen suyễn của ông cụ nữa. Ông cụ có thể ra đi bất cứ lúc nào”.

Ngày hôm sau, các con của ông cụ được thông báo rằng ông lại bị viêm phổi nặng và phù phổi. Khí cacbonic trong phổi không thở ra được, nồng độ cao gấp đôi người bình thường. Thuốc thang cũng vô dụng.

Các bác sĩ liên tục nói họ không lạc quan về bệnh tình của ông cụ và muốn gia đình quyết định xem có đồng ý đặt ống hay rạch khí quản cho ông cụ hay không. Các con của ông quyết định không để cha của họ phải chịu đau đớn thêm nữa.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, kỳ tích xuất hiện

Bà Đồng Long là giáo viên và bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi phụ huynh của một học sinh nói với bà về môn tu luyện cả tâm lẫn thân này vào năm 1998. Đến nay bà đã tu luyện Đại Pháp được 23 năm. Từ một người sống nội tâm và thể chất yếu ớt, bà đã trở nên vui vẻ và khoẻ mạnh không lâu sau khi bắt đầu tu luyện.

Bà nói rằng cha mình tin vào tín ngưỡng dân gian, thờ cúng tổ tiên và thần linh. Ông cụ cũng biết con gái Đồng Long tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Mặc dù cha tôi có nhiều quan niệm cố chấp, nhưng ông rất tôn trọng tín ngưỡng của các con, tôn trọng việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp“.

Do dịch bệnh nên bệnh viện chỉ cho phép hai người đến thăm ông cụ trong 30 phút mỗi ngày.

Ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến lượt bà Đồng Long và chị gái đến thăm cha. Bà Đồng Long nói: “Cha tôi tinh thần tỉnh táo và tôi không tin ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi không thể giúp cha gánh chịu những cơn đau bệnh tật, nhưng tôi biết mình nên nói cho ông biết cách để giữ được sinh mạng: đó là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp cha tôi”.

Bà nói với cha: “Bên cạnh việc hợp tác với các bác sĩ và phương pháp điều trị của họ thì cách tốt nhất cha có thể làm để tự cứu mình là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’“.

Ông cụ lập tức trả lời: “Được, cha sẽ niệm, cha sẽ niệm”.

Bà Đồng Long và chị gái chỉ có thể ở lại trong nửa tiếng đồng hồ. Trước khi rời đi, bà Đồng Long liên tục nhắc cha đừng quên niệm chín chữ chân ngôn. Ông cụ nói: “Ừ, cha sẽ niệm chín chữ chân ngôn. Cha đã nhớ những chứ đó rồi, nhớ kỹ rồi“.

Người cha trở về nhà

Trong nhà có ba người học ngành y nhưng mỗi người lại có đức tin khác nhau. Tuy nhiên, tất cả họ đều tin vào sự tồn tại của Thần, Phật và phép màu. Bà Đồng Long nói với gia đình rằng nhiều người nhìn thấy sinh mệnh của họ đã có chuyển biến tích cực sau khi tin tưởng Đại Pháp. Những người khác nói rằng niệm chín chữ chân ngôn có tác dụng tích cực. Gia đình đã động viên ông cụ niệm chín chữ chân ngôn này và cầu xin Sư phụ gia trì cho ông.

Sáng hôm sau, gia đình được bệnh viện thông báo: “Tình trạng của ông cụ đã ổn định. Ông cụ đã được chuyển ra khỏi khu chăm sóc tích cực”.

Suy nghĩ đầu tiên của bà Đồng Long sau khi nghe tin này là cảm tạ Sư phụ từ bi. Cô nói: “Cha tôi đồng ý niệm chín chữ chân ngôn. Sư phụ đã nhìn thấy sự thành tâm của ông và đã cứu ông”.

Ông cụ hồi phục rất nhanh khiến các bác sĩ và gia đình kinh ngạc. Sau một tuần, ông được về nhà trong tình trạng sức khoẻ tốt. Một tuần sau, vào ngày 29 tháng 12, các kết quả kiểm tra cho thấy phổi của ông đã hoạt động lại bình thường và nồng độ oxy máu cũng ở mức bình thường. Các bác sĩ đã từng khẳng định rằng chức năng phổi của ông cụ đã suy kiệt và bệnh tình chỉ có thể nặng hơn, nhưng bây giờ, phổi của ông cụ đã hồi phục.

Bà Đồng Long nói: “Cha tôi biết rất rõ chính là Sư phụ đã cứu ông. Rõ ràng là thành tâm tin tưởng Đại Pháp đã đem lại kỳ tích. Hiện giờ, cha tôi cảm thấy khoẻ hơn và có nhiều sức sống hơn. Ông vẫn chân thành niệm chín chữ chân ngôn và thậm chí còn kể với tôi rằng ông đã viết các chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trên giấy nhiều lần trong ngày“.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/9/36586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198090.html

Đăng ngày 15-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share