Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2021] Tôi năm nay 43 tuổi và đắc Pháp vào năm 2019. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều căn bệnh bao gồm thiếu máu, mất ngủ, huyết áp cao, nhức đầu, khó ngủ và nhiều căn bệnh khác. Không có phương pháp nào có thể chữa lành bệnh cho tôi. Tôi dễ mắc cảm lạnh và không thể ngồi yên một chỗ tại nơi làm việc. Tôi thường cảm thấy chán nản và tuyệt vọng vào cuộc sống.

Cha mẹ lo lắng cho tôi. Cha tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Ông luôn khoẻ mạnh trong những suốt những năm qua và không hề uống một viên thuốc nào. Ông khuyên tôi nên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng nếu tôi tu luyện thì sẽ được Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ.

Kỳ thực, tôi là người tin theo chủ nghĩa vô thần và trong tâm đầy nghi ngờ. Nhưng vì tuyệt vọng nên tôi đã quyết định thử. Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Không chỉ bản thân hồi phục sức khoẻ mà nhân sinh quan của tôi cũng chuyển biến. Bây giờ tôi đã biết lý do vì sao người ta mắc bệnh và cũng hiểu rõ bản thân muốn trở thành người như thế nào. Tôi đã tìm thấy con đường để quay trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Tôi bắt đầu tin tưởng Đại Pháp

Lúc mới bắt đầu tu luyện, tôi có rất nhiều nhân tâm và nghi hoặc. Có đúng là Đại Pháp có thể chữa lành bệnh cho mình mà không cần dùng đến thuốc không? Mỗi khi triệu chứng bệnh xuất hiện, tôi thường tìm viện lý do để uống thuốc. Vì vậy tôi vẫn chịu nghiệp bệnh từ năm 2019 đến năm 2020.

Khi cảm thấy các triệu chứng giống như mắc bệnh xuất hiện, tôi đã không xem đó như là một cơ hội để tiêu nghiệp, tịnh hoá thân thể và đề cao tâm tính. Tôi đã không kiên định vào Đại Pháp. Tôi đã nghĩ uống thuốc là một phần của quá trình tu luyện và tiếp tục bao biện cho bản thân.

Sau đó tôi đọc một cuốn sách nhỏ có tiêu đề “Bạn có hoàn toàn tín Sư tín Pháp không?”, là một cuốn sách bao gồm các bài chia sẻ rất hay của các đồng tu thể ngộ sau khi họ hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Tôi đọc xong cuốn sách trong nửa ngày. Tôi cảm thấy xấu hổ về việc tu luyện của mình. Tôi nhận ra việc đọc cuốn sách này được Sư phụ an bài vì Ngài nhìn thấy vấn đề trong tu luyện của tôi.

Ngày hôm sau, tôi bị sốt cao gần 40 độ C. Tôi lạnh run người, việc này đã quá quen thuộc với tôi vì tôi mắc bệnh thiếu máu. Trước đây, tôi sẽ uống thuốc trong một thời gian dài để hồi phục sức khỏe. Lần này, tôi nghĩ đó là Sư phụ đang tiêu nghiệp và tịnh hoá cơ thể cho mình. Tôi tin tưởng Sư phụ một trăm phần trăm.

Nằm trên giường đắp chăn, đau nhức toàn thân nhưng tôi không sợ. Tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi cảm thấy một luồng nhiệt toả ra từ tim rồi chạy khắp thân thể trong 20 phút. Sau đó, tôi cảm thấy càng lúc càng ấm hơn. Trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, tôi đã ướt mồ hôi và nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống và trở về mức bình thường.

Tôi vô cùng xúc động và tin rằng mình đã vượt qua khảo nghiệp với sự trợ giúp của Sư phụ. Điều này đã minh chứng cho lời Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực“ (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn thầy trò, Hồng Ngâm II)

Hình thức khảo nghiệm này xảy ra thêm ba lần nữa từ năm 2020 đến năm 2021. Mỗi lần như vậy, Sư phụ đều tịnh hoá và tiêu nghiệp cho tôi. Kể từ đó, tôi không còn uống bất kỳ viên thuốc nào nữa. Tôi thường cảm thấy không khỏe vào ngày đầu tiêu nghiệp nhưng có thể đi làm lại vào ngày hôm sau. Sức khoẻ của tôi tốt hơn sau mỗi lần như vậy.

Tôi cố gắng hành xử dựa trên Pháp khi ở nhà và tại nơi làm việc. Tôi cũng học cách buông bỏ tâm oán hận đối với người nhà, tính nóng nảy vội vàng trong công việc, và chấp trước vào sở thích cá nhân, tâm tật đố đối với đồng nghiệp. Bây giờ cơ thể tôi khỏe mạnh và nhẹ nhàng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/5/434305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/7/198026.html

Đăng ngày 31-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share