Bài viết của con một học viên và một học viên khác ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2022] Mẹ tôi là một đệ tử Đại Pháp 80 tuổi. Mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Lúc đó, cha tôi vừa mới qua đời và mẹ tôi mắc nhiều căn bệnh. Ba anh em chúng tôi thì mới chỉ có anh trai đã thành gia lập nghiệp, em gái còn đang đi học, tôi thì vừa mới đi làm không lâu. Áp lực nặng nề này dồn lên vai khiến tinh thần mẹ tôi gần như suy sụp.

Lúc này vừa hay Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tới huyện chúng tôi, và đồng nghiệp của mẹ tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, thân thể mẹ tôi phát sinh biến hóa vô cùng to lớn, không chỉ mọi bệnh tật của mẹ đều khỏi, mà bà còn có cái nhìn tích cực hơn vào cuộc sống.

Sự hồi phục thần kỳ và cải biến nhân sinh quan của mẹ đã cứu vãn gia đình sắp tan vỡ của chúng tôi. Vì vậy anh chị em chúng tôi toàn tâm ủng hộ Đại Pháp. Bất chấp cuộc đàn áp và bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi vẫn luôn ủng hộ mẹ kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi “virus Trung Cộng” (Covid-19 hay virus corona) tàn phá Vũ Hán và địa phương chúng tôi, tôi tin rằng Đại Pháp đã bảo hộ tôi khỏi bị nhiễm virus.

Tôi là nhân viên ngân hàng và trong thời điểm đỉnh dịch, ngân hàng đã cử tôi và một đồng nghiệp nam đến bệnh viện huyện để làm thủ tục giải ngân khoản tiền cứu trợ. Không lâu sau đồng nghiệp nam của tôi bị sốt cao và ho, kết quả xét nghiệm xác nhận anh ấy bị nhiễm virus Trung Cộng, và anh ấy được đưa đến bệnh viện địa phương để cách ly và điều trị. Vài ngày sau anh ấy qua đời.

Người đồng nghiệp này trẻ hơn tôi và có sức khoẻ tốt. Chúng tôi làm việc cùng nhau và thường tiếp xúc gần. Mặc dù nguy cơ cao, song tôi vẫn an toàn và không bị nhiễm bệnh.

Sau 14 ngày cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm PCR xác nhận tôi không bị nhiễm virus. Lãnh đạo và đồng nghiệp kinh ngạc trước sự thoát nạn thần kỳ của tôi. Kỳ thực trong tâm tôi rất minh bạch, rằng chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ và cứu mạng tôi. Sự tin tưởng và ủng hộ Đại Pháp đã giúp tôi tránh được kiếp nạn.

Tôi muốn nhân cơ hội này cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp! Tôi vẫn tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ nỗ lực tu luyện của mẹ tôi!

Bình an không bị nhiễm virus dù tiếp xúc gần

Ngày 30 tháng 10 năm 2021, một đợt bùng phát Covid-19 mới đã xảy ra ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc và trong số người nhiễm bệnh có người phụ nữ họ Vương. Tuy nhiên đồng nghiệp và bạn bè của cô vẫn bình an vô sự dù tiếp xúc gần với cô ấy.

Trước khi có kết quả dương tính với virus corona, cô Vương đã có vài ngày làm việc tiếp xúc gần với lãnh đạo của đơn vị công tác. Khi vị lãnh đạo này bị cách ly, bạn học cũ của ông ấy đã gọi điện và khuyên ông niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người bạn học đã nói với ông về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và giúp ông thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội. Lãnh đạo đơn vị công tác của cô Vương đã không bị lây nhiễm virus.

Trong lúc không biết mình bị nhiễm bệnh, cô Vương đã đến một thôn làng để làm phù dâu. Cả cô dâu và chú rể cùng với người nhà của họ đều đã biết chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nguyện ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ nên họ cũng đã không bị lây nhiễm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/2/436314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/11/198085.html

Đăng ngày 10-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share