Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 05-01-2022] “Vi-rút đã khiến cơ thể tôi vô cùng yếu ớt. Tôi chưa từng bị sốt cao tới 41°C như thế bao giờ, và tôi còn ho dữ dội hơn cả chồng và con trai, họ cũng bị nhiễm covid giống tôi. Tôi đã cố gắng đứng dậy và đi lại nhưng sẽ lại lập tức ngã xuống. Thật đáng sợ, tôi cảm giác mình sắp chết tới nơi rồi”. Đây là những lời của bà Silke Wagner kể về thời điểm mà bà bị nhiễm biến thể Delta của Covid-19 vào giữa tháng 11 năm 2021.

Bà Silke cho hay: “Tôi đã hỏi chồng rằng tôi nên làm gì bây giờ, và anh ấy đã khuyên tôi niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi làm theo lời khuyên của anh ấy và không ngừng lặp đi lặp lại các cụm từ đó. Tôi cảm thấy sức khỏe tôi tốt lên từng ngày“.

Cứ như thế bệnh tình của bà Silke dần dần thuyên giảm dù bà không dùng bất kỳ loại thuốc nào. Hiện bà đã bình phục hoàn toàn và đã quay trở lại làm việc.

Bà nói bản thân đã không tin rằng việc niệm hai cụm từ ấy sẽ có thể chữa khỏi Covid-19, nhưng kết quả là bà đã thay đổi từ một người theo chủ nghĩa vô thần sang tin vào Pháp Luân Đại Pháp, hơn nữa còn bắt đầu học Pháp và luyện công giống như người chồng Rainer Wagner của mình.

2022-1-4-covid-recovery-story_01--ss.jpg

Bà Silke và ông Rainer Wagner

Ba người trong một gia đình bị nhiễm Covid-19

Vợ chồng bà Silke và ông Rainer sinh sống ở Bavaria thuộc miền đông nam nước Đức. Họ đều làm việc ở bộ phận kiểm tra an ninh tại Sân bay Munich và đã có với nhau ba người con trai. Ông Rainer đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm, còn con trai út của họ là anh Marcel, 18 tuổi, cũng đã bắt đầu tu luyện từ hai năm trước.

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, anh Marcel làm xét nghiệm PCR ở trường, và kết quả cho thấy anh bị dương tính với biến thể Delta. Bố mẹ anh cũng có kết quả dương tính với virus corona.

Ông Rainer là người đầu tiên trong gia đình xuất hiện triệu chứng, sau đó là anh Marcel. Cả hai người đã nằm trên giường suốt năm ngày do sốt, đau đầu và đau họng. Tuy nhiên từ ngày thứ ba, ông Rainer đã có thể ra khỏi giường và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã hoàn toàn bình phục lại trạng thái bình thường chỉ trong vài ngày. Còn anh Marcel cũng đã sớm khỏe lại. Bà Silke đã chăm sóc hai bố con họ trong những ngày đó.

Bất lực giống như một đứa trẻ sơ sinh khi nhiễm bệnh

Một tuần sau, bà Silke đã ngã gục xuống. Ông Rainer đã đưa bà đến bệnh viện và ở đó rất đông người. Bệnh viện đề nghị bà trở về nhà để tự cách ly tại nhà. “Lúc đó chồng tôi đã hồi phục rất nhiều nên anh ấy đã giúp tôi ăn, uống và thay quần áo”, bà kể lại.

Khi nằm trên giường, bà Silke cảm thấy rất yếu và không thể gượng dậy được. Bà nói: “Khi cố gắng nhấc người lên, tôi cảm thấy hệ thống tuần hoàn của mình không thể theo kịp, và cuối cùng tôi hoặc là bị ngã hoặc là phải nhờ Rainer giúp đỡ. Tôi không thể tự mình di chuyển được. Với cơn sốt 41°C, tôi bất lực như một đứa trẻ sơ sinh và cảm giác cái chết đang cận kề.”

Bà Silke hỏi chồng trong tuyệt vọng: “Em nên làm gì bây giờ?” Ông Rainer đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, một hệ thống tu luyện dạy người ta cải thiện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Rainer hỏi: “Có rất nhiều ví dụ về những người đã được ban phước lành nhờ thành tâm niệm Fa Lun Da Fa hao (Pháp Luân Đại Pháp hảo) và Zhen-Shan-Ren hao (Chân-Thiện-Nhẫn hảo), em có muốn thử không?” Bà Silke đã nghe theo lời khuyên của chồng và sức khỏe đã dần dần chuyển biến tốt lên.

Sau khi bà Silke hồi phục, ông Rainer nói với bà rằng ngay cả khi đang sốt và ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, bà vẫn không ngừng niệm hai cụm từ ấy.

Bà Silke đồng tình: “Tôi có thể cảm thấy tình trạng của mình được chuyển biến tốt lên khi tôi niệm chín chữ chân ngôn ấy”. Bà nói tiếp: “Đại não tôi luôn không ngừng suy nghĩ về mọi thứ, nhưng lần này, có thể nói là tư tưởng của tôi đã thanh tịnh rất nhiều rồi, và quan trọng hơn là tôi đã có thể ngủ ngon giấc”.

Sự từ bi không thể diễn tả hết bằng lời

Bà Silke kể lại rằng bà tiếp tục lặp lại hai cụm từ ấy, và vào một đêm nọ, bà đã nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. “Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và Ngài đã mỉm cười với tôi, sau đó liền biến mất”, bà nói.

Lúc đó bà Silke đang nằm trên giường và cảm thấy rất ngạc nhiên. Bà nói thêm rằng Sư phụ Lý đang ngồi trên một đài sen. Bà nói: “Sự từ bi của Ngài là không thể diễn tả bằng lời và có hào quang rực rỡ bao quanh Sư phụ“.

Bà Silke tiếp tục niệm chín chữ chân ngôn và hỏi chồng rằng ông có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân cho bà nghe được không, vì bà muốn tìm hiểu thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Silke quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông Rainer bắt đầu tu luyện hơn một thập kỷ trước, bà cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân, nhưng rồi chỉ dừng lại ở Bài giảng thứ hai. Bà cũng đã thử luyện công, nhưng cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn.

Nhưng bà nói lần này sẽ khác, dù không thể giải thích được lý do. Bà nói tiếp: “Lúc nhìn thấy Sư phụ, tâm tôi chấn động sâu sắc, tôi vô cùng tín phục. Tôi cảm thấy dường như Sư phụ đang ở đó chăm sóc cho chúng tôi, tôi cảm thấy rất ấm áp và an tâm”.

Sau đó, bà nhờ chồng dạy các bài công pháp và cảm thấy nội tâm trở nên an tĩnh.

Từ một người vô thần trở thành một người tin vào Thần, Phật

Bà Silke sinh ra ở Dresden thuộc Đông Đức cũ, và là một người vô thần. Ông của bà có nhiều họ hàng ở Bavaria, vùng đất khi đó thuộc Tây Đức. Vì vậy, để có thể sang thăm người thân ở Bavaria, gia đình phải nộp đơn xin phép lên chính quyền Đông Đức. Đơn yêu cầu của họ liên tục bị từ chối trong nhiều năm, và cuối cùng, họ đã được chấp thuận vào năm 1984, khi bà Silke 11 tuổi.

Mặc dù việc chuyển đến Tây Đức không làm bà Silke thay đổi tư tưởng và vẫn là một người vô thần, nhưng khi nhìn thấy sự thiện lương và thay đổi tốt lên của chồng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà lại có thể chấp nhận. Bà chia sẻ: “Chồng tôi là một người tốt. Tôi tin anh ấy và tin những gì anh mà ấy tin tưởng“.

Trải nghiệm “vượt quỷ môn quan” khi nhiễm Covid-19 của bản thân đã khiến bà Silke nhìn mọi thứ theo một cách khác. Bà nhận ra Pháp Luân Đại Pháp quan trọng hơn những gì bà đã hiểu trước kia. Khi có thể ngồi dậy, bà đã bảo chồng đưa cho mình một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và họ đọc sách cùng với con trai Marcel mỗi ngày.

Dần dần bà đã ngừng ho và cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng vẫn còn hơi yếu và không thể chạy bộ như trước kia. Tuy nhiên, sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp hai lần với chồng và con trai, bà Silke biết rằng bà đã lấy lại được toàn bộ sức lực và hiện bà đã đi làm trở lại.

2022-1-4-covid-recovery-story_02--ss.jpg

Bà Silke đang rất hạnh phúc và khỏe mạnh

Lòng biết ơn sâu sắc

Việc đọc sách Chuyển Pháp Luân đã giúp bà Silke có được sự an tĩnh nội tâm. Bà nói: “Qua những gì bản thân đã trải nghiệm, tôi thấy rằng mọi thứ được mô tả trong cuốn sách đều là sự thật”.

Các triệu chứng của anh Marcel cũng không quá nghiêm trọng và anh đã hồi phục nhanh chóng. Trước đây, thỉnh thoảng anh luyện công hoặc đọc sách Pháp Luân Đại Pháp cùng bố mình. Lần này, sau khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của mẹ, anh đã rất ấn tượng và cùng bố mẹ đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Hiện tại ba người thường cùng nhau thảo luận về cách áp dụng tiêu chuẩn Chân-Thiện Nhẫn để đối đãi với những sự việc gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi người trong số họ có thể hướng nội tìm ra những điểm bản thân cần cải thiện. Bà Silke nhớ lại với tâm thái nhẹ nhõm: “Trước đây thì không như thế, những mẫu thuẫn trong gia đình có thể trở nên khá căng thẳng” .

2022-1-4-covid-recovery-story_03--ss.jpg

Thiệp chúc mừng của vợ chồng bà Silke và ông Marcel gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Đó là lý do tại sao gia đình Wagner rất biết ơn Sư phụ Lý. Bà Silke và con trai Marcel đã viết trong thiệp chúc mừng năm mới gửi tới Sư phụ Lý gần đây: “Cảm tạ Ngài đã luôn trông chừng chúng con trong những thời khắc nguy nan. Cảm tạ Ngài đã luôn gia trì và bảo hộ chúng con.“

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/7/436461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/10/198061.html

Đăng ngày 13-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share