Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2021] Cuối tháng 7 năm 2020, Nguyệt, một cô gái 18 tuổi, đã trải qua một cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi nên bà ngoại đã đưa cô đến bệnh viện tỉnh. Sau khi xem xét kết quả chụp CT, bác sĩ nói với bà của Nguyệt rằng: “Trong não cô bé có một khối u rất to, kích thước 7,3 × 4,6 cm và còn đang xuất huyết. Cần phải ngay lập tức làm phẫu thuật. Nếu bà đưa cô bé đến đây muộn vài giờ, thì có thể cô bé sẽ không qua khỏi. Bố mẹ của cô bé có ở đây không?”

Bố mẹ và chú của Nguyệt đã bàn bạc và quyết định đưa cô đến một bệnh viện chuyên về phẫu thuật não. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nguyệt hồi phục rất tốt, và không còn đau đầu nữa. Bác sĩ đã cho cô xuất viện sau 13 ngày.

Sau khi trở về nhà, Nguyệt bắt đầu cảm thấy ớn lạnh và phát sốt. Cô cho rằng là bản thân bị cảm mạo và đến bệnh viện tỉnh truyền nước. Vài ngày sau, vết mổ trên đầu Nguyệt bị viêm nên cô phải nhập viện lần nữa.

Bác sĩ đã kê đơn loại thuốc chống viêm tốt nhất nhập khẩu từ Nhật Bản và truyền tĩnh mạch cho Nguyệt trong vòng 18 ngày. Cô đã bị phù nề do dùng thuốc, và tình trạng của cô không có bất kỳ cải thiện nào. Bác sĩ quyết định cần phải làm một cuộc phẫu thuật khác cho cô. Lo sợ rằng điều đó sẽ có thể gây nhiễm trùng lần nữa, bác sĩ cắt một phần hộp sọ với khối u của cô và gửi mẫu đến Bắc Kinh để làm hóa nghiệm.

Vài ngày sau, bác sĩ nói với mẹ của Nguyệt rằng khối u của cô là khối u “cấp ba” (trong bốn cấp độ). Ông cho biết nó rất dễ tái phát và không thể diệt tận gốc. Ngay cả khi cuộc phẫu thuật “thành công”, vẫn sẽ để lại những di chứng. Bác sĩ nói Nguyệt có thể sống tối đa từ hai đến ba năm. Mẹ của Nguyệt đã đau khổ vì cô mới chỉ mới 18 tuổi.

Sau cuộc phẫu thuật thứ hai, Nguyệt đã bị mất thị lực. Cô rất đau lòng và lúc nào cũng khóc và mất hy vọng vào cuộc sống. Mẹ cô là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và bà đã mở nhạc “Phổ độ” và “Tế thế” của Pháp Luân Đại Pháp cho Nguyệt nghe. Tiếng nhạc du dương đã giúp Nguyệt bình tĩnh lại một chút.

Cuối tháng 9, Nguyệt được xuất viện. Bác sĩ đưa giấy tờ xuất viện cho mẹ Nguyệt, vỗ nhẹ vào vai bà và nói nhỏ vào tai bà rằng: “Hãy mau chóng đưa cô bé đi xạ trị hoặc hóa trị. Đừng lãng phí thêm một ngày nào nữa.“

Tình huống tưởng chừng như vô vọng này khiến mẹ của Nguyệt rất buồn phiền. Một học viên khác đã biết chuyện và đã đến hỏi thăm. Bà ấy hỏi mẹ của Nguyệt có còn nhớ một bài thơ trong Hồng Ngâm IV:

“Tông của Vạn Pháp
Ba chữ thánh ngôn “Chân Thiện Nhẫn‟ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo‟ lập tức biến đổi vạn kiếp” (Câu Đối, Hồng Ngâm IV)

Mẹ của Nguyệt đã đọc lại bài thơ ấy và dường như nhìn thấy một cánh cửa mở ra trên bầu trời và một ánh sáng rực rỡ ở cuối đường hầm. Trong tâm bà thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Bà hạ quyết tâm và nói: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu con gái con. Xin Sư phụ hãy cứu lấy cháu!”

Mẹ của Nguyệt đã nói với Nguyệt về tình trạng của cháu. Nguyệt nói rằng cháu hiểu là cháu không còn hy vọng chữa khỏi. Cháu bé nói: “Con muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì bệnh viện nói rằng không còn hy vọng.”

Nguyệt bắt đầu hàng ngày cùng mẹ học Pháp luyện công. Khi mẹ của Nguyệt không thể luyện công cùng thì cô bé nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và sau đó tự mình luyện công. Cô đổ rất nhiều mồ hôi khi luyện công và cháu có thể ngửi thấy mùi của loại thuốc mà trước đó cô đã uống. Mẹ của Nguyệt cũng có thể ngửi thấy nó.

Sức khỏe của Nguyệt dần dần được cải thiện. Một tháng sau, cô đã ngừng uống thuốc ức chế khối u vì cảm thấy không cần thiết phải uống nữa.

Trước khi phẫu thuật, mọi người nói Nguyệt trông như một bà cụ ngoài 80 tuổi. Hiện giờ, sau một năm, Nguyệt đã trở thành một con người khác, diện mạo đã trông đã trở về đúng độ tuổi của mình. Cô đã lấy lại được sức khỏe, phấn khởi, cởi mở và vui vẻ trở lại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/29/435772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/6/198002.html

Đăng ngày 26-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share