[MINH HUỆ 17-11-2021] Vào một ngày tháng 5 năm nay, tôi đột nhiên phát hiện mắt trái xuất hiện tình trạng nhìn thấy bóng [ảnh] đôi. Tuy thị lực không bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhưng khi nhìn một vật lại xuất hiện hai ảnh. Một ảnh ở vị trí vật thể, cái còn lại cách xa cả mét. Lúc đầu tôi cũng không mấy để tâm. Sau đó việc này dần dần phát triển khiến cho nhãn cầu của cả hai mắt không thể xoay chuyển được bình thường, nó giống như [đang bị] cố định lại một chỗ. Khi muốn nhìn một vật bên cạnh [thay vì di chuyển mắt], thì tôi phải xoay cổ mới có thể nhìn thấy được vật ấy. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của tôi. Dưới sự thúc giục nhiều lần của đồng nghiệp, tôi đã tới khoa mắt của bệnh viện để làm kiểm tra. Bác sỹ nói rằng tôi cần phải tiến hành nhập viện để kiểm tra các hệ liên quan để sau đó điều trị bằng phẫu thuật. Ngay khi nghe vị bác sỹ nói về kết quả kiểm tra và phương án trị liệu, tôi cảm thấy nó không thật sự chuyên nghiệp và tôi cũng không muốn điều trị tại bệnh viện. Sau khi biết chuyện, cha tôi đã nói với tôi rằng: “Con hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Đại Pháp nhất định sẽ quy chính lại những trạng thái không đúng đắn ở mắt của con.”

Lúc nhỏ tôi đã từng theo mẹ học Đại Pháp. Nhưng khi lớn lên, tôi dần bị mê mờ bởi các loại cám dỗ khác nhau trong xã hội người thường, xa rời tu luyện Đại Pháp nhưng trong lòng tôi trước sau vẫn luôn tin vào Pháp. Vì vậy tôi đã nghỉ việc, mỗi ngày ở nhà cùng mẹ học Pháp, đồng thời kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Vào một ngày tháng 7, sau bữa cơm, tôi bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi dần cảm nhận toàn bộ thân thể mình được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Lúc ấy là giữa hè tôi thường mồ hôi nhễ nhại. Nhưng tôi lại cảm nhận được rất rõ ràng, có một loại sức mạnh đang giúp tôi điều chỉnh mắt và bài xuất ra các vật chất không tốt, trong đó có cả những vật thể cứng dạng hạt mà tôi nghĩ đây là những thứ không tốt đã gây ra chứng bóng [ảnh] đôi. Cũng có vật cứng như xương cá, rất có thể chính chúng khiến nhãn cầu của tôi không thể chuyển động. Tôi lập tức hiểu ra rằng chính Sư tôn đã giúp tôi thanh lý đôi mắt, là Sư tôn đã giúp tôi loại bỏ những vật chất bất hảo ở các tầng không gian trong mắt tôi.

Mắt tôi nay đã trở lại bình thường rồi!

Tôi vô cùng xúc động nên đã cúi đầu trước Pháp tượng của Sư tôn, cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, cảm ơn Người – trong khi thanh lý thân thể cho tôi mà chịu đựng tất cả [thống khổ]. Tôi biết rằng chỉ bằng cách quay lại với Đại Pháp và nỗ lực tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ mới không phụ lòng Từ bi cứu độ của Người!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433710.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/433710.html

Đăng ngày 14-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share