Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Từ khi đại dịch virus corona (virus Trung Cộng) bùng phát ở Vũ Hán vào đầu năm 2020, có 200 đến 300 người trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Bắc đã bị nhiễm virus và những tù nhân này đã được đưa đi cách ly ở những cơ sở khác nhau.

Tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù ở đó vì đức tin của mình đã được đưa đến một nơi. Hai tù nhân được chỉ định giám sát một học viên và ba người họ sẽ ở trong cùng một phòng. Trong hơn hai tháng, mọi người đều phải làm xét nghiệm virus corona hai tuần một lần, bao gồm xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực.

Một ngày nọ, tất cả các tù nhân được tập trung lại và đưa đi cách ly ở khu riêng và trong phòng chỉ còn lại các học viên Pháp Luân Công.

Hóa ra là mặc dù có một số lượng lớn các tù nhân bị nhiễm virus, nhưng điều thần kỳ là, không một học viên Pháp Luân Công nào bị nhiễm virus, mà hầu hết các học viên là những người cao niên ở độ tuổi từ 60 đến 80.

Sau khi dịch bệnh có dấu hiệu hạ nhiệt, tất cả các học viên và tù nhân được đưa trở lại nhà tù. Một số tù nhân nói rằng: “Thật không thể tin nổi! Không ai trong số những người tu luyện Pháp Luân Công đó bị nhiễm bệnh, kể cả những người tuyệt thực hoặc những người trông rất ốm yếu. Nhưng hãy nhìn chúng ta, những người còn trẻ và khỏe mạnh, thì tất cả đều bị nhiễm bệnh! Thực sự là có một vị Thần đang bảo vệ họ!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/7/196892.html

Đăng ngày 23-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share