Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2021] Kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp chưa bao giờ ngừng các hoạt động giảng chân tướng của mình. Ngày càng có nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật.

Một bác sỹ trẻ sống ở Thượng Hải đã nghe được chân tướng vào ngày cưới của mình và nói: “Chúng tôi đều có thể hiểu được sự thật. Tôi chưa từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng xin hãy giúp tôi thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.”

Khi hai chị em nghe được sự thật về cuộc bức hại Đại Pháp, cô em gái đã đứng một cách nghiêm trang và đọc một bài thơ trong Hồng Ngâm. Cô nói: “Một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống cùng khu dân cư đã giúp chúng tôi thoát ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó mười năm trước và đã dạy chúng tôi bài thơ này.”

Tôi cũng gặp những người đã từng làm việc trong các cơ quan chính phủ. Họ cũng hiểu được sự thật và đã có lựa chọn đúng đắn là thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ.

Một sỹ quan cảnh sát kỳ cựu đã thoái bằng tên thật của mình

Tôi đã gặp một ông cụ trên đường đi đến trạm xe buýt. Khi ông nói rằng ông đã 88 tuổi rồi, tôi nói: “Trông ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông đã làm công việc gì trước khi nghỉ hưu vậy?”

Ông ấy đáp: “Tôi là một cựu cảnh sát.” Tôi hỏi liệu ông có biết một ủy viên họ Vương trong khu vực không.

Khi ông nói ông biết, tôi nói với ông rằng đó là đồng nghiệp của tôi. “Có một lần”, tôi kể, “một cậu thanh niên đã chặn xe của ông ấy lại và xin được quá giang. Cậu nói rằng mình đang trên đường đến trường cao đẳng nhưng đã làm mất hết tiền.

“Ông Vương đã đưa cậu thanh niên về nhà và giúp đỡ cậu ấy về mặt tài chính. Từ đó trở đi, người thanh niên này luôn ghé thăm ông Vương mỗi khi cậu đang trong kỳ nghỉ. Việc này xảy ra khi ông Vương khoảng 70 tuổi. Ông ấy quả thật là một người tốt bụng và đáng kính. Tất cả mọi người đều nói rằng ông ấy là một người tốt.”

Ông cụ nói: “Tôi cũng từng là một sỹ quan tốt. Khi người khác cố biếu tôi những quả trứng nhưng tôi chưa bao giờ nhận chúng.”

“Tôi chưa từng đánh ai trong suốt bao nhiêu năm làm cảnh sát của mình. Có một lần, một đứa trẻ đã làm điều xấu và bị bắt giữ. Tôi đã có một cuộc nói chuyện thật lâu và nghiêm túc với cháu và sau đó trả cháu về với cha mẹ vì để tương lai của cháu sẽ không bị hủy hoại.”

Tôi nói: “Ngày nay mọi người đều nói rằng các sỹ quan cảnh sát toàn là người trong băng đảng. Những quan chức nhỏ thì tham nhũng ít còn những quan chức cấp cao thì tham nhũng nhiều. Họ chỉ làm điều xấu và không bao giờ quan tâm đến người thường. Ông chắc hẳn đã từng tham gia ĐCSTQ và Đoàn Thanh niên đúng không ạ?

Ông nói: “Đúng, tôi đã gia nhập Đoàn Thanh niên năm 16 tuổi.”

Tôi nói: “ĐCSTQ đấu với trời, đất, và con người, và đại dịch này là nhắm vào nó. Tôi khuyên ông hãy tuyên bố thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và hủy bỏ lời thề mà ông đã thực hiện với nó. Thay vào đó, ông hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Bằng cách này ông sẽ có thể được bình an qua đại dịch.”

Ông ấy nói: “Được, tôi sẽ thoái!” Sau đó, tôi hỏi tên của ông và ông đã nói cho tôi tên của mình.

Tôi đã đưa cho ông hai lá bùa hộ mệnh và dặn ông hãy đưa cho vợ mình một cái và nói bà ấy rằng lá bùa này có thể bảo hộ bà. Tôi giải thích cho ông một lần nữa về cách có thể giúp ông giữ được an toàn trong đại dịch. Ông đã vui vẻ tiếp nhận những gì tôi nói.

Cựu ủy viên Giám sát Kỷ luật đã thoái bằng tên thật của mình

Vào tháng 9, khi đang đứng đợi xe buýt thì tôi để ý một người đàn ông cũng đang đứng đợi xe ngay bên cạnh tôi. Tôi đã hỏi rằng ông đã làm gì trước khi về hưu và ông hiện đã bao nhiêu tuổi rồi.

Ông ấy nói rằng mình 70 tuổi và từng làm việc cho Ủy ban Giám sát Kỷ luật. Tôi nói chúng tôi cũng gần gần tuổi với nhau và hỏi liệu ông ấy có còn nhớ người thị trưởng vào lúc đó không.

Ông nói rằng ông nhớ và sau đó hỏi tôi đã làm việc ở đâu. Tôi nói với ông tên của những cấp lãnh đạo chỗ tôi từng làm. Ông nói rằng ông biết tất cả bọn họ.

Sau khi biết rằng tôi cũng từng làm cho các tổ chức chính phủ, ông đã kéo khẩu trang xuống để tôi thấy được mặt của ông ấy. Ông ấy nói với tôi một cách tự hào: “Tôi đã làm cho Ủy ban Giám sát Kỷ luật trong hai nhiệm kỳ tại chính quyền cấp huyện và thành phố.”

Tôi nói: “Lúc đó, chúng ta đều dựa vào năng lực của chính bản thân mình. Nhưng ngày nay mọi người đều mua quan bán chức. Một vài viên chức đã biển thủ hàng trăm triệu Nhân dân tệ. Một người con trai thậm chí còn giết cả mẹ của mình vì tiền. Khi không có quy phạm đạo đức thì điều gì con người cũng dám làm.”

Ông ấy nói rằng mọi thứ thật vô vọng. Tôi nói: “Về đại dịch thì sao nhỉ? Liệu đó có phải là sự trừng phạt đối với những việc ác mà con người đã làm ra hay không? Khi con người không có đạo đức thì các loại thiên tai đều xuất hiện: lũ lụt, động đất, đại dịch, v.v. Cách duy nhất để giữ an toàn chính là ghi nhớ câu chân ngôn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ trong tâm. Có một trang web ‘Thoái ĐCSTQ’, nơi ông có thể đăng ký thoái ĐCSTQ bằng một hóa danh. Để tôi giúp ông. Xin hỏi họ của ông là gì?”

Ông ấy nói cho tôi tên thật của mình và nhờ tôi giúp ông ấy thoái đảng. Tôi đã đưa cho ông đĩa DVD và những thông tin chân tướng về Pháp Luân Công.

Ông đã cẩn thận đặt nó vào trong túi của mình.

Cựu Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Thương mại thoái bằng hóa danh

Tôi đã gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi khi đang đứng đợi xe buýt. Trông họ giống như những quan chức đã về hưu.

Tôi hỏi người chồng rằng ông đã từng công tác ở đâu. Ông nói: “Trước tôi làm ở Vụ Kinh tế và Thương mại.”

Tôi nói: “Bộ phận của ông từng nằm ở tầng hai của tòa nhà chính quyền thành phố. Đó là một bộ phận lớn. Ông chắc hẳn đã là người chịu trách nhiệm chính ở đó.”

Ông ấy gật đầu. Tôi nói: “Lúc đó là vào thời điểm các quan chức bắt đầu trở nên bại hoại, và bây giờ mọi thứ đang trở nên tệ hơn. Khi không có các chuẩn mực đạo đức thì mọi thứ đều suy đồi. Cách duy nhất để giữ an toàn chính là ghi nhớ câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và làm mọi việc theo Thiên lý. Tôi muốn chúc vợ chồng ông mọi điều tốt đẹp.”

“Ông chắc hẳn đã từng tham gia Đảng và Đoàn Thanh niên và ông nên hủy bỏ lời thề với chúng. Để tôi giúp ông thoái Đảng bằng một hóa danh.”

Ông ấy đã đồng ý, vậy nên tôi đã nghĩ cho ông một hóa danh và ông ấy hứa sẽ ghi nhớ nó.

Tôi nhắc ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nói rằng nó sẽ giúp ông vượt qua bất kỳ tai họa nào.

Ông ấy trông rất hài lòng, và tôi đã chúc họ sẽ được sống thọ và hạnh phúc.

Một cựu quan chức Ủy ban Vụ Chính trị và Pháp luật thoái ĐCSTQ

Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại tại trạm xe buýt, nên khi ông ấy gác máy, tôi đã nói: “Hôm nay là ngày lễ mà ông vẫn còn bận rộn vậy sao?”

Ông ấy đáp: “Toàn là mời đi ăn thôi. Thật là phiền phức.”

Khi tôi hỏi ông ấy bao nhiêu tuổi rồi, ông bảo rằng ông 71 tuổi. Sau đó, tôi hỏi ông đã làm gì trước khi nghỉ hưu và ông nói: “Tôi làm việc ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật – nó nằm ở tầng bốn của tòa nhà chính phủ.”

Tôi nhắc đến vài người và hỏi liệu ông có biết đến họ không. Ông biết tất cả những người đó và nói với tôi một trong số họ đã qua đời.

Tôi đã ngạc nhiên và nói: “Ông ấy mất khi nào vậy? Sinh mệnh con người thật mong manh và khó lường. Dường như chúng ta có cùng rất nhiều người quen. Cuộc gặp gỡ này chính là duyên phận. Tôi nên nói với ông cách để có thể giữ an toàn trong đại dịch.”

Sau đó, tôi giải thích với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và cơn đại dịch là do sự trượt dốc của đạo đức con người, v.v. Tôi chỉ cho ông ấy hai cụm từ may mắn và nói ông cách tốt nhất để giữ an toàn chính là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ông ấy chấp nhận những gì tôi nói và nói cho tôi họ của ông ấy. Tôi đã nghĩ cho ông một hóa danh và hứa rằng sẽ giúp ông thoái đảng.

Khi ông bước lên xe buýt, tôi nhắc ông hãy nhớ niệm các cụm từ; ông quay lại và trả lời: “Được!”

Tôi rất hạnh phúc vì những chúng sinh đã và đang làm việc cho chính quyền đã được cứu. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa hiểu được sự thật và có thể bình an vượt qua đại nạn!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/9/432335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/11/196946.html

Đăng ngày 20-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share