Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-12-2021] Lần đầu tiên khi gọi điện thoại đến đường dây nóng phục vụ thoái đảng ở Toronto, mục đích của Trương là để gây rắc rối và làm cho đường dây bận để không ai có thể gọi được. Nhưng sau khi nói chuyện với các tình nguyện viên ở đường dây nóng, anh Trương đã thay đổi quyết định của mình. Hai tháng sau, 59 người bạn học của anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vậy điều gì đã xảy ra với anh Trương ở lần gọi điện đó?

Một người ủng hộ ĐCSTQ đã thay đổi quan điểm của mình

Cô Lý Tĩnh, một tình nguyện viên phục vụ đường dây nóng thoái đảng ở Toronto nhớ lại ngày mà anh Trương gọi điện đến đường dây nóng.

“Anh ấy nói rằng anh ấy là một sinh viên đại học và muốn thoái đảng. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu giải thích về tầm quan trọng của việc thoái đảng với anh ấy, anh ấy bắt đầu chửi tôi và nguyền rủa Pháp Luân Công, vì thế ngay lập tức tôi đã nhận ra rằng anh ấy là một trong những người ủng hộ ĐCSTQ và đã được thuê tiền để gây ra việc rắc rối này.”

Cô Lý đã bình tĩnh lại và nói: “Anh Trương, việc chửi bới người khác chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho anh cả.” Sau đó cô đã nói với anh Trương vài câu chuyện về những người xưa giàu sang phú quý thì đều là những người có đạo đức cao thượng cả. Anh Trương đã trở nên chú ý với câu chuyện cô Lý kể và chăm chú lắng nghe.

Trong khoảng nửa giờ đồng hồ, cô Lý đã giải thích với Trương về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thoái đảng và trả lời những câu hỏi của anh Trương. Cuối cùng, anh Trương đã đồng ý thoái đảng với hóa danh “Trương Thiên Hữu.”

Cô Lý tiếp tục nói: “Bây giờ anh đã hiểu tại sao thoái đảng lại được phúc báo rồi. Hãy nhớ kỹ câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” và anh sẽ có một tương lại tươi sáng. Hơn nữa, bây giờ anh đã có cơ hội tốt để làm tăng phúc báo của mình rồi.”

“Chị nói ‘cơ hội để tăng phúc báo’ nghĩa là gì? Tôi chưa hiểu.” Trương hỏi.

Cô Lý nói: “Nếu anh truyền thông điệp này đến những người thân và bạn bè của anh và khuyến khích họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, thì họ cũng sẽ được phúc báo và anh cũng nhận được về rất nhiều Đức, bởi anh đã cứu họ.”

Trương đáp: “Tốt, tôi sẽ thử.”

Các bạn học thoái đảng

Khoảng hai tháng sau khi cô Lý trả lời điện thoại trên đường dây nóng, người gọi ở đầu dây bên kia nói: “Cô có phải là Lý Tĩnh không? Cô có còn nhớ một sinh viên có hóa danh là ‘Trương Thiên Hữu” không? Tôi là bạn học của anh ấy. Anh ấy đã nói chuyện với tôi về việc thoái đảng và bây giờ cả lớp học của tôi đều đã đăng ký thoái đảng rồi, cô chuẩn bị giấy bút và ghi nhé.“

Anh ấy đã thoái đảng với hóa danh ” Vương Hậu“ và chuyển cho cô Lý danh sách tên của 11 sinh viên khác.

Khi cô Lý hỏi sao anh ấy lại quyết định thoái đảng, anh trả lời: “Sau khi Trương thoái đảng, anh ấy khuyên chúng tôi cũng nên làm như vậy. Lúc đầu, chúng tôi cũng phớt lờ và bỏ ngoài tai những lời nói của anh ấy. Nhưng sau đó, chúng tôi thấy hàng ngày anh ấy đều đọc một câu gì đó và thứ hạng học tập của anh ấy được cải thiện. Bây giờ, anh ấy là sinh viên đứng thứ hai của lớp. Chúng tôi tò mò tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và nghe theo lời khuyên của anh ấy về việc thoái đảng. Đó là lý do tại sao tôi gọi điện cho chị.”

Cô Lý nói với Vương về tầm quan trọng của đức hạnh và giải thích tại sao người ta lại có thể đắc được phúc báo bằng cách đọc câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân- Thiện- Nhẫn hảo.” bằng một sự chân thành.

Khi Vương hỏi cô Lý rằng anh ấy có thể đọc được các câu chuyện mà cô Lý đã kể cho Trương nghe ở đâu, cô Lý đã chỉ cho Vương cách vượt qua sự kiểm duyệt Internet để đọc được các tin tức từ các trang web ở bên ngoài Trung Quốc một cách tự do.

Vương Hậu nói: “Nhiều bạn học của tôi đều là những thành viên trong các tổ chức của ĐCSTQ nhưng tôi thì không vì tôi chưa nộp đơn xin gia nhập vào các tổ chức đó.”

Cô Lý nói: “Chẳng phải ngày nay các sinh viên đều phải gia nhập vào các tổ chức của đảng cả hay sao? Tôi còn nhớ khi tôi là sinh viên, chỉ có những sinh viên nằm trong Hội sinh viên mới đủ tiêu chuẩn để nộp đơn xin gia nhập vào đảng, và họ cũng phải vượt qua quy trình kiểm tra lý lịch một cách chặt chẽ.”

“Nhưng những điều đó bây giờ đã thay đổi. Một người có thể dễ dàng xin gia nhập vào đảng chỉ bằng cách nộp đơn và tôi không muốn làm việc đó.”

Sau đó, cô Lý đã nhận được nhiều cuộc gọi tương tự từ các sinh viên và tất cả họ đều nói là Vương Hữu đã cho họ số của đường dây nóng thoái đảng này. Cô Lý đã kết thúc sự việc này bằng danh sách của 59 sinh viên đăng ký thoái đảng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/434612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/15/196994.html

Đăng ngày 15-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share