Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2021] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm, trong suốt thời gian này tôi không chỉ hồi phục sức khoẻ mà nhận thức của tôi về cuộc sống cũng đã thay đổi tốt hơn.

Khi một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì cả gia đình đều thụ ích. Dưới đây là một số ví dụ về việc gia đình tôi đã thụ ích nhờ Đại Pháp.

Em dâu vẫn còn sống

Mùa thu năm 2007, vợ của em trai tôi được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt vì mắc bệnh viêm dây thần kinh, được gọi là hội chứng Guillain-Barré. Cô ấy phải làm phẫu thuật mở khí quản và được đặt máy thở. Bác sỹ bảo em trai phải đặt cọc 100.000 tệ cho bệnh viện trước khi việc điều trị bắt đầu. Nhưng không chắc chắn rằng cô ấy sẽ được chữa khỏi.

Nhà của em trai mới vừa xây xong, vẫn còn nhiều khoản nợ chưa trả và không có đủ số tiền mà bệnh viện yêu cầu. Em trai chỉ biết khóc cùng hai đứa con. Em nói với tôi: “Chị ơi, trời như sập xuống người em rồi“.

Cha và các anh chị của em dâu nói: “Cậu có thể từ bỏ. Sức khoẻ của vợ cậu đã rất yếu rồi. Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, và cuộc sống của cậu vẫn phải tiếp tục. Nếu cậu mắc một món nợ lớn như thế mà cuối cùng vợ cậu cũng không qua khỏi thì làm sao?”

Tôi nói với em trai: “Chuyện gì cũng có cách giải quyết, em à”.

Nếu em trai quyết định ngưng điều trị và gỡ bỏ máy thở cho em dâu thì phải chuẩn bị hậu sự cho em dâu. Em trai không thể chịu nổi việc này, ngay cả nghĩ tới cũng không dám nghĩ và tiếp tục việc điều trị.

Bệnh viện chỉ cho phép thăm em dâu 30 phút một ngày. Em trai và hai đứa con không dám đi vì họ không thể chịu đựng nổi, nên tôi đến thăm em dâu và nói với cô ấy về uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bảo em dâu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ thì sẽ đắc phúc báo.

Tôi tin rằng em dâu có thể nghe thấy những lời tôi nói, và kỳ tích đã xảy ra sau vài ngày. Bác sỹ cho biết em dâu đã có thể cử động các ngón tay và mỗi ngày tình trạng đều chuyển biến tốt hơn. Không lâu sau, cô ấy có thể cử động vai, đầu và mắt. Cuối cùng, máy thở được tháo ra và cô ấy có thể nói chuyện.

Khi em dâu xuất viện, tôi đưa cho cô ấy máy nghe nhạc MP3 có các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) ở Quảng Châu và đề nghị cô ấy nghe mỗi ngày. Tôi cũng dặn cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào những lúc không nghe bài giảng.

Em dâu đã hồi phục trong năm đó. Bác sỹ cũng công nhận đây quả thật là phép màu.

Em dâu nói cô ấy đã nghe những gì tôi nói trong những lần tôi đến bệnh viện thăm. Cô ấy nói một lần đã nhìn thấy cơ thể mình bay lên không trung hướng về một lỗ ánh sáng trên bầu trời và ngay lúc đó nghe thấy tiếng nhịp kim đồng hồ. Cô ấy nghĩ mình sẽ chết sau vài nhịp nữa, nhưng nhịp kim đồng hồ đã ngừng lại và lỗ ánh sáng trên bầu trời cũng đóng lại. Vì thế cô ấy đã quay trở lại dương gian.

Đã 14 năm trôi qua và bây giờ em dâu có thể làm mọi việc cả bên trong lẫn bên ngoài nhà, bao gồm đi mua sắm bằng xe đạp điện, nấu ăn, và làm việc đồng áng.

Khối u của con gái biến mất

Một điều thần kỳ đã xảy đến cho con gái tôi vào khoảng 6 năm trước. Một hôm, cháu than với tôi về sức khỏe của cháu.

Cháu nói: “Mẹ, gần đây con bị đau bụng và có khối u trong bụng dưới của con. Con đã siêu âm và bác sỹ nói đó là u nang. Con cần kiểm tra lại trong một tuần. Nếu con thấy khỏe hơn, con sẽ tiếp tục dùng thuốc. Nếu không, con sẽ phải làm phẫu thuật”.

Tôi nói: “Đừng sợ, con sẽ không sao đâu. Con chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Cháu nói: “Mẹ lại thế nữa rồi. Con chưa bao giờ thắp nhang, làm sao Phật phù hộ cho con được ạ?”

Tôi nói: “Sư phụ Lý rất từ bi. Miễn là con chân thành niệm thì sẽ linh nghiệm“.

Một tuần sau, khi cháu đi tái xét nghiệm, bác sỹ thấy không có vấn đề gì-mọi thứ đều ổn. Khối u đã biến mất chỉ trong một tuần sau khi cháu bắt đầu chân thành niệm chín chữ vàng!

Sau này, con gái kể cho các bạn cùng lớp và đồng nghiệp về những gì xảy ra cho cháu và mợ của cháu (em dâu của tôi). Tất cả họ đều ngạc nhiên.

Bệnh vẩy nến của cháu trai biến mất

Con gái tôi làm việc trong thành phố vào ban ngày và về nhà vào ban đêm. Con rể là cảnh sát đã chọn làm việc ở tỉnh Tân Cương trong sáu tháng. Vì vậy tôi chăm sóc cho cháu ngoại vào ban ngày, bao gồm việc đưa đón cháu đến trường. Tôi học Pháp và luyện công khi cháu đi học. Tôi ra ngoài giảng chân tướng vào ban đêm khi con gái đã về nhà. Đây là lịch sinh hoạt của chúng tôi và mọi người trong gia đình ai cũng vui vẻ.

Khi con rể về nhà sau sáu tháng, cháu được công nhận là anh hùng và vì vậy thường được mời đến các sự kiện khác nhau để ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Không lâu sau, cháu ngoại bị cảm lạnh rồi vảy nến lan ra khắp cả người, có lẽ là vì năng lượng tiêu cực do tà linh cộng sản mang lại. Đó là tình trạng da sần sùi mà người ta thường không bao giờ khỏi được.

Sau khi con gái và con rể đồng ý, tôi bảo cháu ngoại niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cháu nghe và làm theo. Đôi lúc cháu còn ngồi song bàn, nhắm mắt, chắp tay làm thế hợp thập. Cháu nói: “Xin Sư phụ giúp con, con không muốn những thứ xấu này”. Vảy nến dần dần mờ đi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất mà không để lại dấu vết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/29/196776.html

Đăng ngày 13-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share