Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2021] Khi virus Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả tôi, đã cảm nhận được sự cấp bách của việc phải thức tỉnh nhiều người hơn nữa. Tôi tập trung cố gắng giúp mọi người ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong suốt khoảng thời gian khó khăn này, và khá nhiều người trong số họ đã nhận được kết quả tốt đẹp.

Một người quen hiểu ra sự thật về Đại Pháp

Trên đường đi đến siêu thị, tôi đã nhận ra một người quen cũ đang đi xe máy tiến về phía mình. Không muốn để lỡ mất cơ hội nói với anh ấy về Đại Pháp, tôi đã gọi anh ấy: “Xin chào!” Anh ấy dừng lại và tôi nói: “Tôi muốn chia sẻ với anh điều này. Theo các chuyên gia nói thì đại dịch vẫn chưa đến thời kỳ nguy hiểm nhất. Xin anh hãy ghi nhớ và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Rất nhiều người đã được bình an khi thành tâm niệm chúng.” Anh ấy đã rất biết ơn tôi và nói: “Tôi sẽ làm vậy”. Tôi không thể nói với anh ấy nhiều hơn vì anh ấy đang vội.

Vài tháng sau tôi gặp lại anh ấy ở một chợ nông sản. Anh ấy đã vẫy tay với tôi từ xa. Khi tôi tiến đến, anh ấy kéo tôi lại và nói rằng một cụ bà anh vô tình gặp ở trong làng đã đưa cho anh một quyển sách nhỏ về Đại Pháp. Anh nhận lấy nó và trước khi bà kịp nói gì thì anh đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cụ bà mỉm cười và nói rằng anh có duyên với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy cũng nói rằng cách đây vài ngày anh nhận được một cuộc điện thoại giảng chân tướng từ một người nào đó ở ngoài Trung Quốc. Anh kể về những gì mà anh biết được sau cuộc trò chuyện và nói rằng tất cả những thông tin này đều rất hữu ích. Tôi nói với anh lý do tại sao việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó là rất quan trọng. Anh ấy nói rằng anh chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào cả.

Anh cười và hỏi: “Có phải những học viên Pháp Luân Đại Pháp các bạn là người siêu thường không? Tại sao ngay sau khi tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì tôi luôn gặp được những học viên Đại Pháp khác nói với tôi về môn tu luyện và cuộc bức hại?” Tôi nói rằng đó là vì anh đã được ban phước lành và những vị Thần đang muốn cứu anh.

Một người du côn ở địa phương nói Đại Pháp là tốt

Ở địa phương có một người đàn ông rất hay bắt nạt người khác và mọi người đều cảm thấy căng thẳng khi nhắc đến tên của anh ấy. Nếu có ai đó dám phản đối anh ta, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để trả đũa. Mặt khác, anh ta không sợ phải chống lại những người có quyền lực để bảo vệ công lý. Tôi đã nghĩ về việc giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng vẫn không có đủ can đảm vì những tai tiếng về sự hung hãn và hành động bạo lực của anh ta.

Vào một ngày nọ sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi đã tình cờ gặp anh ấy. Tôi đã thầm cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp) giúp tôi gia trì chính niệm và loại bỏ đi nỗi sợ hãi của mình. Trước sự chứng kiến của nhiều người, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy và bảo anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và anh ấy sẽ được bình an.

Người đàn ông trẻ tuổi ngay lập tức đồng ý và cảm ơn tôi. Sau đó anh ấy quay lại nói với người đàn ông lớn tuổi hơn đứng cạnh anh ấy rằng: “Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’” Người đàn ông lớn tuổi kia gật đầu và nói rằng ông ấy sẽ làm như vậy.

Gia đình tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Vài năm trước tôi đã bị bắt giữ vì đức tin của mình. Vì sợ rằng cảnh sát sẽ quay lại bắt tôi một lần nữa nên người nhà đều ngăn tôi lại mỗi khi tôi nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp.

“Nhưng tôi vẫn phải cứu người nhà của mình”, tôi nghĩ. “Đặc biệt là các con của tôi, chúng đều có duyên phận với Đại Pháp và chúng đến thế giới này để được cứu độ. Tôi không thể bỏ chúng lại được.” Tôi luôn tìm cơ hội để từ từ giảng chân tướng cho thân nhân của mình. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để giúp họ tránh được những tai họa.

Khi các ca nhiễm ở Vũ Hán tăng lên và nhanh chóng lan ra toàn Trung Quốc, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thành phố của tôi cũng như các cộng đồng dân cư địa phương đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trong nhiều tháng liền chúng tôi không thể gặp người thân của mình.

Khi gọi điện thoại cho nhau, cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ luôn xoay quanh đại dịch. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng và vô vọng qua giọng nói của họ. Tôi nghĩ đến việc nhắn tin để nhắc họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng lại chần chừ vì tôi biết rằng tin nhắn của chúng tôi có thể bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) kiểm duyệt. Mặc dù vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng gia đình tôi biết họ cần phải làm gì, đặc biệt là những đứa nhỏ.

Một ngày kia, con dâu đã gọi cho vợ tôi như thường lệ, nói rằng đại dịch đang tàn phá như thế nào và cháu cùng con trai của chúng tôi đang lo lắng như thế nào. Sau đó giọng nói của cháu thay đổi và trở nên rất lạc quan. Cháu kể lại rằng khi cả hai đang cảm thấy vô vọng, con trai cháu đã nhắc chúng rằng: “Thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ sẽ giúp chúng ta bình an trong thảm họa.” Tôi cầm lấy điện thoại từ tay vợ mình và nói với cháu: “Đúng vậy. Chỉ cần các con nhớ và niệm cụm từ đầy sức mạnh này, các con sẽ không cần phải lo lắng”.

Con gái lớn đã gọi cho tôi để nói rằng khi cháu đang xem tin tức về đại dịch trên toàn cầu, đứa con trai 10 tuổi đã nói với cháu: “Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Cháu nói rằng đứa bé đã niệm cụm từ này mỗi ngày.

Đứa con gái nhỏ hơn của tôi sống ở một thành phố khác. Cháu đã gọi cho vợ tôi và một cách tự nhiên cháu bắt đầu nói về đại dịch. Trước đó tôi đã nói với cháu ngoại của mình, đang là một học sinh trung học, về Đại Pháp và tôi biết cô bé tin vào Thần Phật. Tôi đã yêu cầu được nói chuyện với cháu và hỏi rằng liệu cháu có còn nhớ cuộc trò chuyện của chúng tôi không. Cháu nói có và đọc bài thơ của Sư phụ:

“Giàu nghèo cũng như nhau
Đại nạn không chỗ trốn”

(“Trảo chân tướng”, Hồng Ngâm III)

“Cháu có còn nhớ hai cụm từ ông đã chỉ cháu niệm không?” Cháu trả lời có. Vợ tôi cầm lấy điện thoại và nói: “Tất các các con đều nên niệm những cụm từ này. Chúng sẽ giúp các con được bình an”.

Cháu gái tôi đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông

Trước khi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông diễn ra, con gái đã gọi cho tôi và giọng cháu khá bực bội. Cháu nói rằng con gái mình đã đạt điểm rất thấp trong kỳ thi thử. Cháu lo lắng rằng con gái mình sẽ không được bất kỳ trường giỏi nào nhận vào, vậy mà con bé chẳng có vẻ gì là để tâm cả.

Tôi nói với con gái rằng hãy nhắc cháu niệm hai cụm từ kia và để mọi chuyện xảy ra thuận theo tự nhiên. Cháu gái tôi tin Đại Pháp là tốt và tôi tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra chiểu theo an bài của Sư phụ, và đó chính là những an bài tốt nhất cho cháu.

Sau kỳ thi, cả con gái và cháu gái đã đến thăm tôi. Cháu gái đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Vài ngày trước khi kỳ thi quan trọng diễn ra, vì lo lắng rằng cháu sẽ không làm tốt bài thi nên cha cháu đã mời một vị khí công sư đến để giúp cháu khai mở trí tuệ. Vị khí công sư kia bảo cháu ngồi xuống trước khi ông ấy vận và truyền khí ở trước mặt cháu. Cháu gái tôi cảm thấy chuyện ấy thật nực cười và thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong suốt thời gian đó.

Sau một lúc, vị khí công sư kia hỏi cháu có cảm thấy gì không, cháu trả lời không. Vị khí công sư kia thậm chí còn cố gắng hơn để truyền năng lượng cho cháu đến toát cả mồ hôi. Nhưng cháu vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Vị khí công sư này mệt đứt hơi và không còn cách nào khác nên đành nói với cha mẹ cháu rằng: “Con gái các vị là một đứa con của Phật gia.”

Cháu thật sự là một đứa con của Phật Pháp và chỉ tin vào Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Trong chuyến ghé thăm ngắn ngủi này, cháu đã hỏi rất nhiều câu hỏi về thế giới thiên quốc và về các không gian khác. Cháu cũng hỏi về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cách để cứu mọi người, và làm thế nào để áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày và trở thành một người tốt hơn. Tôi thậm chí đã không thể trả lời một vài câu hỏi của cháu.

Bởi vì đã có kết quả của kỳ thi tuyển sinh, con gái và cháu gái tôi đã trở về nhà. Con gái đã gọi điện và thông báo cho tôi một tin tuyệt vời – cháu gái của tôi đã đậu vào một trong những trường tốt nhất của thành phố với số điểm vượt trên cả 100 điểm, cao hơn cả điểm đầu vào của ngôi trường này. Cháu gái tôi cũng nhắn tin cảm ơn tôi. Tôi nói rằng chúng tôi đều nên cảm ơn Sư phụ Lý!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/16/433664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/3/196838.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share