Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2021] Tôi năm nay 78 tuổi và đã sống ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hơn 60 năm rồi. Ngày 20 tháng 7 năm 2021 đã xảy ra trận mưa to kỷ lục, tôi đã giúp tổng cộng tám người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn và Đội). Mặc dù tôi gặp phải một số nguy hiểm, nhưng luôn có người đến giúp tôi vào những lúc nguy nan nhất. Tôi biết chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi muốn chia sẻ một số câu chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Bà cụ và con dâu

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương chúng tôi học Pháp nhóm một tuần một lần. Điểm học Pháp cách nhà tôi khá xa. Vì tôi giữ chìa khoá điểm học Pháp nên tôi luôn đến đó sớm để mở cửa cho mọi người.

Khi tôi rời nhà vào buổi chiều, trời đã đổ mưa, nhưng không lớn. Tôi đến đúng giờ nhưng không ai đến khi giờ học Pháp bắt đầu. Lúc đó, tôi nhận ra họ không thể đến vì trời mưa tầm tã nên tôi quyết định quay về nhà. Khi tôi bước ra ngoài, nước đã ngập đến đầu gối.

Rất may là chuyến xe buýt đầu tiên đã đến nhanh chóng. Tình cờ có một ghế trống gần đó nên tôi đã ngồi xuống. Chưa được bao lâu thì một bà cụ lên xe buýt cùng một em bé và cô con dâu. Tôi đứng dậy và nhường ghế cho bà. Sau khi biết tôi lớn tuổi hơn bà ấy, họ cảm thấy rất ngại. Nhưng tôi bảo họ tôi khoẻ mạnh vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi kể Đại Pháp đã chữa lành tất cả căn bệnh cho tôi ra sao và dạy tôi trở thành người tốt bằng cách quan tâm và nghĩ cho người khác trước. Sau đó, tôi giải thích với họ, bằng cách niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ thì họ có thể được Thần, Phật bảo hộ và có được tương lai tươi sáng. Họ vui vẻ đồng ý và cảm ơn tôi.

Cô gái đi xe đạp

Cơn mưa thậm chí còn lớn hơn sau khi tôi xuống xe buýt, nhưng tôi còn nửa chặng đường nữa mới về đến nhà. Tôi đứng ở dải phân cách để nhờ người giúp đưa đến trạm xe buýt tiếp theo. Rất nhanh, có một cô gái đạp xe đến. Cô ấy chở tôi sau khi tôi đề nghị cô giúp đỡ.

Cô ấy nói đã gia nhập Đoàn và Đội. Tôi nói với cô ấy rằng nếu thành tâm thoái xuất khỏi các tổ chức đó, thì cô sẽ được Thần, Phật bảo hộ. Tôi cũng bảo cô ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy đồng ý thoái xuất và hứa sẽ niệm chín chữ may mắn này. Chúng tôi tạm biệt nhau khi cô ấy chở tôi đến trạm xe buýt tiếp theo.

Người phụ nữ trung niên

Hoá ra có nhiều người đã đợi ở đây một lúc lâu và không ai biết liệu xe buýt vẫn còn hoạt động hay không. Một người phụ nữ trung niên đề nghị tôi đi bộ cùng cô ấy nhưng tôi bảo tôi muốn đợi thêm một chút nữa vì từ đây về nhà tôi vẫn còn cách khá xa. Tôi hỏi liệu cô có gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ hay không và nói với cô về lợi ích của việc thoái các tổ chức đó. Cô ấy cảm ơn tôi về thông tin trên và rời đi.

Hai người đồng nghiệp

Lúc đó trời đổ mưa như trút nước. Một nhóm người bắt đầu đi bộ về hướng Đông, cũng là hướng về nhà tôi, nên tôi đi theo họ. Lúc này, nước lũ đã ngập đến thắt lưng.

Tôi đi bộ cùng hai cô gái. Họ là bạn đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi dìu nhau lội qua dòng nước để sang bên kia đường. Tôi bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ để bảo bình an.

Sau đó, chúng tôi đi tới khu vực giữa đường nhưng không băng qua được vì vướng hàng rào cao ở dải phân cách. Lúc đó, nước lũ đã dâng tới ngực và đang chảy xuống đường ào ạt. Vậy nên chúng tôi quyết định chia thành hai nhóm đi đến cuối hàng rào để tìm lối băng qua. Một cô gái đi về hướng Nam, tôi và cô gái còn lại đi về hướng Bắc.

Lúc này, mực nước đã dâng rất cao đến mức chỉ cần nhấc chân bước đi cũng có thể bị trượt ngã và bị cuốn trôi. Tôi bảo cô gái đi cùng giữ chặt hai bàn chân dưới đất và kéo lê cẳng chân về phía trước.

Cuối cùng, sau khi băng qua đường, chúng tôi đã mau chóng tới được khu chung cư cao cấp của cô gái. Cô ấy mời tôi ở lại qua đêm vì sẽ rất nguy hiểm nếu tôi tự đi bộ về nhà.

Sảnh chung cư của cô ấy cũng bị ngập và bị mất điện. Khi cô ấy mở cửa căn hộ ở tầng 7, chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhà có điện. Tôi biết ắt hẳn là Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Cô ấy đưa tôi một bộ đồ ngủ vì quần áo của tôi đã bị ướt hết rồi. Tôi kể với cô ấy về việc tôi đã từng có sức khoẻ kém nhưng toàn thân đã vô bệnh hơn 20 năm kể từ khi tôi tu luyện Đại Pháp.

Cậu thanh niên

Tôi quyết định về nhà vào sáng sớm hôm sau, mặc dù trời vẫn còn mưa. Nước ngập vẫn còn rất cao, nhưng không còn chảy xiết.

Tôi còn sáu chặng rưỡi xe buýt nữa thì mới về đến nhà. Tôi lội qua dòng nước, trong tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Nhiều người đã bị mắc kẹt bên vệ đường suốt đêm. Tôi đi dọc theo một cậu thanh niên bằng cách nắm vào quần áo của cậu ấy để khỏi bị ngã. Khi tôi chỉ còn cách nhà hai trạm xe buýt, tôi hỏi cậu ấy đã từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ hay chưa, và giải thích tại sao việc thoái các tổ chức đó lại quan trọng đến vậy. Cậu ấy vui vẻ nói: “Thoái xuất là việc tốt. Dù gì gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ cũng vô dụng. Cảm ơn bác!”

Chủ nhà hàng

Sau khi tạm biệt cậu thanh niên, tôi gặp một chủ nhà hàng. Tôi giảng chân tướng và khuyên cậu ấy thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ. Cậu ấy nói: “Ở độ tuổi này rồi mà bác vẫn còn rất nhanh nhạy, hoạt bát, khỏe mạnh, dẻo dai. Thật không thể tin được!” Cậu ấy thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ ngay lập tức và đi cùng tôi cho đến lối vào tòa chung cư của tôi.

Sư phụ giảng:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi bảo hộ.

Tôi cũng xin cảm ơn những người hữu duyên đã giúp đỡ tôi trong suốt giai đoạn nguy hiểm đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/432236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196739.html

Đăng ngày 13-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share