Bài viết của Ngọc Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2021] Vào một ngày mùa hè, tôi đến một vùng nông thôn và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi đến vào buổi trưa và trời thì thật là nóng. Vì khát và đói, tôi mua một ổ bánh mì và nước đóng chai để ăn trưa. Khi bắt đầu quay trở lại, tôi thấy một ông già đang tập tễnh đi dọc theo con đường. Ông mang một chiếc túi bị rách bằng một thanh gỗ và nhìn ông thật đáng thương và bẩn thỉu.

Tôi nghĩ ông là một người ăn xin và quyết định giúp đỡ ông một chút. Tôi bước đến gần ông và hỏi một cách nhẹ nhàng: “Ông ơi, sao ông lại ra ngoài một mình vào một ngày nắng nóng như vậy. Ông đã ăn trưa chưa?” Ông ấy nhìn tôi và nói: “Chưa.” Vì vậy, tôi đưa cho ông cái bánh mì và nước tôi vừa mua.

Vào lúc đó, một người nào đó phía sau tôi nói: “Cô gái, tại sao cô lại tốt bụng như vậy? Ông ấy không xin, nhưng cháu đã cho ông ấy tất cả những gì cháu có”. Tôi quay lại và thấy một người đàn ông trạc độ 60 tuổi đang nói và nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng.

Tôi nói: “Cháu cảm thấy tội nghiệp cho ông ấy.” Người đàn ông nói: “Tôi biết ông ấy. Cuộc đời ông ấy thật đáng thương. Ông ấy đã ngoài 80 tuổi và sống ở bên kia sông. Ông có vài người con, nhưng không ai trong số họ phụng dưỡng ông ấy và ông ấy phải đi lang thang và xin ăn mỗi ngày. Trên đời này không có nhiều người tốt như cháu. Sao cháu tốt bụng vậy?”. Tôi nói: “Bác ơi, cháu muốn giúp ông ấy một chút cháu là vì cháu một học viên Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng cháu đã dạy chúng cháu hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Sư phụ của chúng cháu cũng dạy chúng cháu phải nghĩ đến người khác trước tiên và đối xử tốt với người khác. Vì vậy, khi cháu thấy ông ấy gặp khó khăn, cháu muốn giúp ông ấy”.

Người đàn ông sững người khi nghe những từ Pháp Luân Công. Có vẻ như ông ấy không biết sự thật về cuộc bức hại. Tôi nói: “Ông ơi, xin đừng tin những lời tuyên truyền về Pháp Luân Công trên TV. Tất cả đều là lừa dối đấy.“

Sau đó tôi nói với ông ấy chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi đã nói với ông rằng Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào, lịch sử giết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và lý do tại sao nó bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng nói với ông ấy về sự kiện tự thiêu được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn và nhiều thứ khác nữa.

Người đàn ông chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng ý hết lần này đến lần khác. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Tất cả những gì cháu nói đều có lý. Bây giờ tôi hiểu rằng Pháp Luân Công dạy mọi người hướng thiện. Nó là chính nghĩa nhất; ĐCSTQ làm những điều xấu và dẫn mọi người đến sự hủy diệt”.

Tôi hỏi ông ấy: “Ông sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chứ?”. Ông ấy nói nhanh: “Tất nhiên rồi! Thấy cháu tốt như thế, nên ta tin những gì cháu nói”.

Khi tôi giảng chân tướng cho người đàn ông, ông lão lúc nãy cũng lắng nghe rất kỹ. Ông ấy nói tôi đã nói đúng về mọi thứ. Ông nói với tôi rằng đã không tham gia các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ vì chưa đi học. Tôi đưa cho ông ấy một chiếc bùa hộ mệnh và dạy ông đọc chín chữ in trên đó: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Tôi yêu cầu ông thường xuyên đọc thuộc lòng chín từ này và chúc ông có một tương lai tốt đẹp. Ông cười và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, thật tốt!”

Trả lại chiếc điện thoại di động bị mất

Một buổi sáng trên đường đưa con đến trường, tôi bỗng nhìn thấy một chiếc điện thoại di động ai đó làm rơi trên đường và không có ai xung quanh. Tôi nghĩ: “Người chủ của nó hẳn đang lo lắng. Nếu người khác tìm thấy, họ có thể không trả lại cho chủ nhân của nó. Tôi sẽ nhặt và trả lại cho chủ nhân của nó”.

Sau mười phút, chủ nhân của điện thoại di động gọi. Sau khi xác minh đó là điện thoại di động của cô ấy, tôi yêu cầu cô ấy đợi tôi ở gần trường học của con tôi và nói rằng tôi sẽ đưa điện thoại di động cho cô ấy sau khi tôi đưa con tôi vào trường.

Tôi thấy một cặp vợ chồng trung niên đang lo lắng chờ đợi gần cổng trường. Tôi đưa cho người phụ nữ điện thoại di động của cô ấy. Cô rất vui và biết ơn. Cô ấy nắm tay tôi và nói: “Cháu thực sự là một người tốt! Nếu là bất kỳ ai khác, họ sẽ không trả lại cho cô một cách dễ dàng như vậy. Điện thoại này là mẫu mới, và nó có rất nhiều thông tin cá nhân của cô trên đó, vì vậy nó sẽ là một vấn đề nếu mất nó. Cảm ơn cháu nhiều!”

Tôi nói: “Không có gì đâu cô! Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ của chúng cháu yêu cầu chúng cháu trở thành người tốt theo các tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Trả lại điện thoại di động cho chủ nhân của nó là điều mà cháu phải làm”.

Sau đó tôi nói với họ chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng rằng họ có thể phân biệt được đâu là thiện và đâu là ác. Tôi hy vọng họ sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với Pháp Luân Đại Pháp và tránh xa ĐCSTQ để có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ. Người phụ nữ vội vàng nói: “Chúng tôi đều là Đảng viên, nhưng cô sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.” Người đàn ông cũng nói: “Thoái khỏi ĐCSTQ là một điều tốt. Tôi xin thoái!”

Người phụ nữ nói: “Chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng tôi cũng muốn trở thành người tốt! Cảm ơn cháu nhiều nhé.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/8/430596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/12/196550.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share