Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-12-2021] Khi dịch bệnh virus corona liên tục lây lan từ người này sang người khác, rất nhiều người đã tìm kiếm đủ mọi cách để được an toàn và khỏe mạnh.

Lúc đầu khi mới bị nhiễm virus corona, anh Kiện, một sỹ quan cảnh sát tại Trung Quốc đã không biết phải làm gì. Trước đây, anh có nghe nói về những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần mà Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Đây là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cũng biết rằng các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện và khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức thiếu niên của nó là Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Vì tuyệt vọng, anh Kiện đã quay số đến đường dây thoái ĐCSTQ tại Toronto, Canada và đã có cuộc trò chuyện như sau với cô Lý Tuân, một học viên tình nguyện.

“Làm thế nào để tôi cai nghiện?“

“Xin chào, tôi nghe nói rằng ở đây có một liệu pháp thần kỳ có thể giúp con người được khỏe mạnh và bình an. Có thật như vậy không?”, anh Kiện hỏi ngay sau khi đầu dây bên kia được kết nối.

Cô Lý đáp: “Có phải anh đang hỏi về chín chữ chân ngôn? Chín chữ đó là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’”

Anh Kiện đáp: “Đúng rồi! Nó có thật sự có tác dụng không?”

Sau đó, cô Lý đã kể cho anh nghe một vài ví dụ về việc những người ở trong lẫn ngoài Trung Quốc đã hồi phục sau khi nhiễm virus corona bằng cách niệm chín chữ chân ngôn trên.

Trước khi cô Lý nói xong, anh Kiện đã ngắt lời cô và nói: “Tôi là một người nghiện ma túy và không thể điều khiển được bản thân mình. Làm sao để tôi có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Công và cai được ma túy?”

Anh ấy đã không hề đề cập gì đến virus corona, và cô Lý đã nghĩ rằng anh đúng là một người nghiện ma túy.

“Ồ, anh sẽ tìm thấy những thông tin này một khi anh có thể vượt qua sự phong tỏa mạng lưới internet bằng công cụ Dynamic Web. Tôi có thể gửi anh phần mềm để dùng”, cô Lý giải thích.

“Không cần phải nói với tôi điều này”, anh Kiện cắt ngang cô Lý một lần nữa, “Tôi biết rất rõ những thứ này”. “Tôi hiểu rồi. Anh là một viên cảnh sát phải không?”, cô Lý hỏi.

Anh Kiện không phủ nhận điều đó và hỏi: “Cô chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào để tôi có thể cai nghiện.”

“Tất nhiên rồi!”, cô Lý đáp. Cô nói rằng đã có rất nhiều trường hợp được ghi lại trên trang Minh Huệ rằng tu luyện Pháp Luân Công giúp họ hồi phục sức khỏe, ngừng hút thuốc, bỏ cờ bạc, và chữa khỏi rất nhiều căn bệnh nan y. Sau đó, cô kể về một vài ví dụ.

Hiểu rarằng Tam Thoái sẽ mang lại phúc báo

“Tôi có thể tham gia tổ chức của cô và học các bài công pháp không?”, anh Kiện hỏi.

“Chúng tôi chẳng có tổ chức nào cho anh tham gia cả – bất kỳ ai cũng có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Công”, cô Lý nói, “Trên thực tế, có hơn 100 quốc gia đang thực hành môn tu luyện này, nhưng chỉ có ở Trung Quốc là nó bị ĐCSTQ cấm.”

“Tôi biết”, anh Kiện nói.

“Thật ra, điều quan trọng không phải là anh cần tham gia tổ chức nào. Thay vào đó, anh nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vì sự an toàn và bình an của mình. Anh có phải là một thành viên của ĐCSTQ không?”, cô Lý hỏi.

Anh Kiện đã im lặng.

“Anh có là thành viên của ĐCSTQ thì cũng không sao cả. Chế độ này thường chiêu mộ những người có năng lực và tài giỏi để làm việc cho nó, thậm chí chết vì nó. Nhưng rất nhiều người trong số họ không nhận ra rằng đây là con đường một đi không trở lại”, cô Lý giải thích. Cô nói rằng chỉ cần một người sẵn sàng cắt đứt với ĐCSTQ, thì các vị Thần sẽ chăm sóc cho người ấy và ban phước lành cho họ.

“Vậy là việc này sẽ giúp tôi cai nghiện phải không?”, anh Kiện tiếp tục.

“Đúng vậy”, cô Lý đáp. Cô tiếp tục: “Anh có nghĩ rằng con virus corona này thật nguy hiểm không? Vậy mà chín chữ chân ngôn đã cứu mạng nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus, và tất nhiên là chín chữ này cũng có thể giúp anh cai nghiện. Ngay cả các chuyên gia cũng không biết làm thế nào để khống chế con virus này, nhưng các học viên Pháp Luân Công đã làm việc vất vả để đem đến phương thuốc kì diệu có thể giúp mọi người bình an và khỏe mạnh. Những ai tin vào những gì các học viên nói đã nhận được phúc báo. Anh có biết phương thuốc thần kỳ đó chính xác là gì không? Đầu tiên, anh cần phải làm tam thoái (thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thiếu niên của nó). Thứ hai, anh cần phải thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”.

Cô Lý đã khuyến khích anh Kiện hãy thoái ĐCSTQ để có thể thoát khỏi sự khống chế của nó. Cô giải thích rằng vào thời cổ đại, văn hóa truyền thống Trung Hoa tin vào sự hợp nhất giữa thiên, địa, nhân. Vì vậy, khi một người lựa chọn cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ và nghe theo lương tâm của bản thân mình, phước lành sẽ đến với họ.

Hiện nay, các học viên Pháp Luân Công là nhóm người lớn nhất bị đàn áp tại Trung Quốc, với vài chục triệu người đang phải chịu cảnh tạm giam, tống tù, tra tấn, ngược đãi tinh thần, và thậm chí thu hoạch nội tạng. Thần sẽ không để thảm cảnh này tiếp tục, tương tự như vậy, mọi người đều đang lựa chọn tương lai cho mình khi đối diện với cuộc chiến chính tà.

Cô Lý cũng nói về việc ĐCSTQ đã che giấu sự bùng phát của virus corona và để cho nó lây lan ra khắp toàn thế giới.

Anh Kiện đã im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng hỏi một vài câu hỏi.

Truy cập vào Minh Huệ trong khi nghe điện thoại

“Tôi hiểu rồi. Những chuyện này thật có ý nghĩa”, anh Kiện đáp, “Vậy làm sao để tôi có thể bắt đầu học?”

Cô Lý nói rằng học Pháp Luân Công rất dễ. Sau đó cô chia sẻ một câu chuyện về một cặp vợ chồng là bác sỹ tại Vũ Hán đã hồi phục sau khi bị nhiễm virus corona bằng cách niệm chín chữ chân ngôn. Cô nói anh Kiện hãy tìm kiếm câu chuyện này trên trang Minghui.org.

Bởi vì anh Kiện là cảnh sát, nên anh có thể truy cập vào trang Minh Huệ và tìm thấy bài viết ngay lập tức: “Hai bác sỹ ở Vũ Hán bị nhiễm virus corona đã phục hồi nhờ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”.

Cô Lý cũng đề xuất thêm một vài bài viết tương tự trên trang Minh Huệ và anh Kiện cũng tìm thấy chúng.

Thoái xuất khỏi ĐCSTQ

“Ái chà! Dường như cô đã nói cho tôi biết toàn bộ sự thật”, anh Kiện nói.

Cô Lý nói rằng đây là bởi vì các nguyên lý của Pháp Luân Công là đồng nhất với văn hóa truyền thống Thần truyền của Trung Quốc. Vì bức hại các học viên vô tội và lan truyền những tuyên truyền thù hận đã khiến cho quảng đại quần chúng chống lại giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã và đang tàn phá tương lai của Trung Quốc và còn hơn thế nữa. “Khi chúng ta thành tâm ghi nhớ những chữ này và hành động đúng đắn, Thần sẽ bảo hộ chúng ta”, cô giải thích.

“Xin lỗi vì đã không nói với cô từ trước, nhưng lý do thật sự khiến tôi gọi đến đường dây nóng này là vì tôi đã nhiễm virus Covid-19”, anh Kiện nói.

“Đừng lo”, cô Lý đáp, “Anh cần phải lựa chọn. Nếu anh không muốn chọn dịch bệnh, anh phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ bởi vì vị Thần dịch bệnh sẽ đặc biệt nhắm vào những ai có liên hệ với ĐCSTQ. Khi đại dịch đang ở thời kỳ đỉnh điểm nhất, Minh Huệ đã công bố một bài viết về “một tài liệu rò rỉ từ cơ quan chính phủ cho thấy 88% những nhân viên của nó đã chết vì virus corona trong tháng Hai vừa qua là thành viên của ĐCSTQ”. Anh nghĩ sao về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai bình an?”

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ thoái”, anh Kiện trả lời. Bởi vì anh ấy tên Dương, nên cô Lý đã đặt cho anh hóa danh là Dương Thiên Hựu (được thiên thượng ban phước) để thoái ĐCSTQ.

Anh ấy lặp lại hóa danh và nói: “Dương Thiên Hựu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai bình an”.

Sau đó, anh nhắc lại yêu cầu của mình: “Cô cần dạy tôi các bài công pháp.”

“Vâng, anh hãy đưa tôi thông tin liên lạc của mình và tôi sẽ gửi anh thêm thông tin về cách học Pháp Luân Công. Chúng ta hãy giữ liên lạc nhé”, cô Lý nói.

“Tuyệt vời! Cảm ơn cô rất nhiều!”, anh Kiện nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/8/196912.html

Đăng ngày 18-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share