Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2021] Chồng tôi nói rằng anh ấy đang rất nhớ cháu gái của chúng tôi, vì vậy tôi đã đi cùng anh ấy để thăm vợ chồng cháu. Tôi trò chuyện với cháu trong khi chồng tôi yên lặng lắng nghe. Khi tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, chồng tôi xen vào: “Đó là sự thật. Cá nhân bác đã trải nghiệm khả năng chữa bệnh tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp”.

Chồng tôi nói: “Khi 70 tuổi, bác bị nứt xương bánh chè và bác sỹ nói rằng bác sẽ phải nằm liệt giường trong một hoặc hai năm. Tuy nhiên, bác đã có thể rời khỏi giường chỉ ba ngày sau khi chấn thương và bình phục hoàn toàn chỉ sau hai tháng. Bác không uống một viên thuốc nào và cũng không tốn một đồng xu nào cho việc điều trị y tế”.

Cháu gái và cháu rể của chúng tôi rất quan tâm đến những gì mà chồng tôi nói.

Xương bánh chè lành trong hai tháng

Vào năm 2019, chồng tôi bước sang tuổi 70. Một buổi sáng, ông đạp xe đến quán trà và bị ngã trên đường về nhà. Lúc đó không đau lắm, nhưng khi về đến nhà, nó đau quá không thể đứng vững được. Tôi phải dìu anh ấy vào nhà và cho anh ấy ngồi xuống. Anh ấy nói anh ấy cần đi khám.

Con gái và con rể của tôi tình cờ có mặt ở đó và họ đã chở chúng tôi đến bệnh viện. Bác sỹ đã kiểm tra toàn diện và kết luận rằng xương bánh chè bên phải của anh đã bị nứt. Bác sỹ bó bột và khuyên chồng tôi nên nằm trên giường ít nhất một hoặc hai năm.

Sau khi chúng tôi trở về nhà, chồng tôi không thể làm gì khác ngoài việc nằm trên giường. Tôi hỏi anh ấy có muốn nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp không. Anh ấy đã đồng ý. Trong hai ngày tiếp theo, tôi bật các bài giảng cho anh ấy nghe.

Vì bó bột, chồng tôi cần giúp đỡ để làm bất cứ điều gì, chẳng hạn như ngồi lên, nằm xuống hoặc trở mình. Để anh ấy có thể tự mình di chuyển nhiều hơn, chồng tôi quyết định tháo băng bột. Anh ấy đã tự mình cưa đổ nó.

Sau đó, anh ấy đã bớt đau hơn rất nhiều và có thể di chuyển xung quanh mà không cần nhờ đến sự trợ giúp. Vào ngày thứ ba, anh ấy thậm chí còn đứng dậy khỏi giường và tự mình đi lại một chút. Anh ấy hồi phục rất nhanh. Hai tháng sau, anh ấy lại đạp xe và đi mua sắm.

Ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi chồng tôi trải nghiệm sức mạnh chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã chứng kiến cách tôi lấy lại sức khỏe ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi đặc biệt bị một khối u dạ dày trong nhiều năm. Tôi thường xuyên bị đau bụng và phải ấn vào khối u càng nhiều càng tốt để giảm bớt cơn đau. Tôi đã đến nhiều bệnh viện khác nhau nhưng không bác sỹ nào có thể phân biệt được bệnh gì. Tôi mắc một căn bệnh không tên khác khiến tôi bị đau lạnh kéo dài từ vai phải xuống mắt cá chân phải. Nó còn đau hơn khi tôi bước đi.

Thật ngạc nhiên, khối u đã biến mất hai ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bụng tôi không còn đau nữa. Cơn đau lạnh ở bên phải của cơ thể tôi cũng biến mất. Tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất! Sau đó tôi có thể làm hầu hết các công việc nhà một cách dễ dàng.

Chồng tôi rất mừng cho tôi và anh ấy rất ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng 7 năm 1999, sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, năm 2000 tôi đã đến Bắc Kinh để kêu gọi quyền được tu luyện. Tôi đã bị giam giữ trong tám tháng. Chồng tôi thường xuyên đến đồn cảnh sát và chính quyền thị trấn để đòi thả tôi. Anh ấy nói: “Tất cả những gì vợ tôi làm là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để giữ gìn sức khỏe. Cô ấy không làm bất cứ điều gì xấu hay phạm tội.“

Sau khi bị giam giữ trong tám tháng, cảnh sát đã lên kế hoạch gửi tôi và hàng chục học viên khác đến một trung tâm tẩy não để cố gắng buộc chúng tôi từ bỏ đức tin của mình. Để trốn tránh trách nhiệm của họ trong cuộc đàn áp, cảnh sát đã thông báo cho tất cả gia đình chúng tôi đến trình diện tại đồn cảnh sát để ký vào một tuyên bố nói rằng gia đình chúng tôi đồng ý gửi chúng tôi đến trung tâm tẩy não.

Con gái và con rể tôi nhận được thông báo và đến đồn cảnh sát. Chồng tôi nhất quyết đi cùng họ vì anh ấy lo lắng cho tôi và muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát đã ra lệnh cho con gái tôi ký vào bản tuyên bố và trả tiền cho “chi phí” của tôi khi ở trong trại giam trong tám tháng qua.

Chồng tôi tức giận. Anh ấy nói: “Vợ tôi chỉ đơn giản là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã lấy lại sức khỏe và cải thiện các tiêu chuẩn đạo đức của mình. Cô ấy đã phạm tội gì? Các người đã giam giữ cô ấy bất hợp pháp tám tháng rồi, và bây giờ các người muốn tẩy não cô ấy? Tôi sẽ không bao giờ ký vào bản tuyên bố đó đâu”.

Mặc dù tôi vẫn bị đưa đến trung tâm tẩy não, nhưng phiên tẩy não đã kết thúc trong một tuần thay vì hai tháng như dự kiến.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/4/432157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/13/196564.html

Đăng ngày 10-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share