Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2021] Tháng Tám năm nay (2021), cảnh sát đã cắm chốt giám sát, bám theo và bắt giữ tôi vì tôi đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó họ lục soát nhà tôi và giam tôi trong một trại giam ở một thành phố khác.

Ở đó giam giữ đủ mọi loại người. Một sinh viên đại học từ chối quét mã QR tại các siêu thị đã bị bắt giam trong vòng bảy ngày. Những người bán đậu phụ, chơi mạt chược, cả những người tàn tật cũng bị nhân viên trật tự đô thị đánh đập, và thậm chí những chủ cửa hàng mà có hàng hóa bị đánh cắp cũng bị bắt vào đây. Duy chỉ có mình tôi là bị bắt tới nơi này là vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau, một viên cảnh sát đưa tôi đến một căn phòng để thẩm vấn, anh ấy nói rằng sẽ ghi chép và ghi âm lại toàn bộ quá trình thẩm vấn.

Anh ấy hỏi tôi sao lại bị bắt vào đây. Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, là một người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không phạm pháp. Tôi bị bắt khi đang nói với mọi người chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và phương thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng để bức hại pháp môn này. Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Tại sao tôi lại bị bắt giữ? Tôi có thể nói cho anh nghe về Pháp Luân Đại Pháp nếu anh muốn biết thêm. Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì khác, tôi sẽ không trả lời đâu.“

Thật không ngờ anh ấy lại tỏ ra phấn khởi khi biết tôi là một học viên. Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và các học viên mà chúng tôi biết đều là những người đặc biệt tốt!” Lúc này anh ấy phát hiện camera đang bật, nên anh ấy nói: “Chờ chút, tôi sẽ xóa phần này đi.”

Anh ấy đã xóa cuộc trò chuyện, tắt camera, tháo khẩu trang và cho tôi xem số hiệu cảnh sát của mình. Sau đó anh ấy nói với tôi về những học viên mà anh ấy đã từng gặp vào năm 2000 khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy nói: “Năm đó, chúng tôi nhận mệnh lệnh từ cấp trên, không có văn bản nào, đều là truyền miệng hết. Cấp trên yêu cầu chúng tôi phải nghiêm khắc trong việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.

“Trong phòng giam mà tôi phụ trách có một học viên, anh ấy rất kiên định. Quan sát anh ấy tôi cảm thấy anh ấy rất thiện lương, điều này hoàn toàn khác với những gì nói về các học viên trên ti vi. Tôi rất ấn tượng bởi những lời nói và hành động của anh ấy. Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ tên anh ấy là Kỳ. Anh ấy là một người thật sự tốt!

“Có thời gian tôi đã để anh ấy làm trưởng phòng giam. Khi tiến hành kiểm tra quần áo và thức ăn được gửi tới cho những người ở cùng phòng thì tất cả các trưởng nhóm phòng giam khác đều sẽ giữ lại một ít quần áo và thức ăn cho riêng mình. Một số còn vơ vét được cả một túi lớn tất và quần áo lớn khi họ được ra tù. Nhưng người học viên Pháp Luân Đại Pháp này rất trung thực và không bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì. Anh ấy không bao giờ ăn bớt thứ gì cả, ai đút lót gì anh ấy cũng không lấy. Qua việc quan sát hành vi của anh ấy, tôi nhận thấy Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thật vĩ đại và quý giá biết bao. Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Tôi vẫn còn nhớ lúc rời phòng giam, gót chân của anh ấy hở cả ra vì tất bị thủng”.

Đến lúc này, viên cảnh sát có chút nghẹn ngào và nói: “Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, nhưng đừng gọi điện thoại, vì điện thoại ở đây đều bị theo dõi”. Tôi nói cảm ơn anh ấy vì lòng tốt và sự lý giải của anh ấy và khuyên anh cần phải giữ an toàn cho bản thân trong đại dịch này.

Anh ấy tiếp tục nói: “Tôi làm công việc này để kiếm sống. Tôi không có lựa chọn nào khác! Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi sẽ không để bất kỳ ai ở đây tra tấn hoặc bắt nạt anh. Anh có thể luyện công. Anh là tạm thời ở đây, còn cảnh sát chúng tôi thì như thể đang thụ án chung thân ở nơi này vậy. Tôi nghĩ tất cả các cảnh sát nên tìm hiểu sự thật và ngừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp để có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Tôi thực sự thấy vui mừng cho anh ấy. Những nỗ lực của chúng tôi, đôi khi còn phải mạo hiểm tính mạng để giảng chân tướng, đã không uổng phí vô ích.

Vài ngày sau, nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, tôi được thả tự do. Tôi đã bước ra khỏi trại giam với danh sách những người đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã tiếp tục nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được chân tướng và không đi theo ĐCSTQ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/12/430716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/19/195123.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share