Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 10-06-2021] Tháng này tôi có kinh nguyệt muộn hai tuần và nó kéo dài gần hai mươi ngày. Trong suốt hai mươi ngày này, tôi như thể trải qua một màn tôi luyện kịch liệt, một kiểm nghiệm triệt để về yêu cầu cảnh giới và tầng thứ tâm tính của bản thân.

Khi trễ kinh, hai ba ngày đầu tôi nghĩ không sao; nhưng đến một hai tuần sau vẫn chưa thấy kinh nguyệt, tôi bắt đầu thấy hơi bất an. Mặc dù sau khi sinh con, hai vợ chồng tôi (chồng tôi cũng là đồng tu) đã đoạn dục nhiều năm, nhưng tôi không có nhìn nhận dựa trên Pháp về chu kỳ kinh nguyệt khác nhau trên thân thể. Tôi đã lên mạng tìm kiếm nhiều bài viết về chu kỳ kinh nguyệt và thời kỳ mãn kinh của phụ nữ. Tôi mượn lý do mình đã gần 41 tuổi để an ủi bản thân. Tôi cũng lên mạng mua một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hai tuần trôi qua, tôi đã có kinh, nhưng lượng máu ra ít hơn hồi trước, bốn ngày đầu tiên đều như vậy. Tôi lại càng cho rằng đây chính là dấu hiệu mãn kinh, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài và lượng máu ít. Nhưng đến ngày thứ năm, lượng máu bắt đầu nhiều lên, cứ một hai tiếng đồng hồ máu lại tuôn ra, trạng thái này kéo dài trong hai tuần liên tiếp. Tôi thấy hơi bất an trong lòng. Tôi nghĩ đã mấy ngày trôi qua, sao kinh nguyệt chưa hết nhỉ?! Tôi chịu đựng từng ngày, nhưng kinh nguyệt vẫn chưa dừng lại.

Tôi bắt đầu hướng nội tìm. Ở nơi sâu thẳm trong tâm, tôi không chắc liệu thân thể mình có khỏe mạnh bình thường hay không, và lo lắng liệu mình có mắc “bệnh” gì không. Nói cách khác, về căn bản tôi đã phát sinh dao động trong tín Sư tín Pháp. Tôi men theo cái tâm này tiếp tục hướng nội tìm, và đã tìm thấy bản thân hữu lậu, tu luyện không đủ kiên định và thiết thực ở rất nhiều phương diện.

Một đoạn thời gian trước, địa khu chỗ tôi vẫn luôn không có mưa, thời tiết khô hạn kéo dài khiến tôi lo lắng, đến nỗi ngày nào tôi cũng để ý tin dự báo thời tiết, lãng phí rất nhiều thời gian. Từ trên Pháp lý, tôi biết bất cứ sự việc nào ở nơi thế gian đều có Thần khống chế, từng li từng chút không có sai sót. Nhưng vừa nghĩ đến việc không có nước sẽ gây ra bất tiện, nhơ nhuốc và phiền toái cho sinh hoạt, thì tôi không thể thản nhiên tiếp thu loại an bài này. Tôi biết việc này trực tiếp động chạm đến cái tư lợi căn bản của tự ngã, thậm chí trong tâm tôi còn âm thầm trách móc bề trên, tôi nghĩ liệu họ có quên mất nhiệm vụ làm mưa hay không. Nghĩ đến đây, tôi thấy run rẩy, đệ tử Đại Pháp sao lại trách móc Thần linh, niệm đầu này sẽ phạm biết bao nhiêu tội nghiệp!

Sau đó, tôi tiếp tục đào sâu hơn nữa, phát hiện ra bản thân mình rất sợ chịu khổ, sợ bẩn, sợ phiền phức mệt mỏi, sợ chịu đựng. Chính vì vậy, tôi thường không làm những việc như dọn dẹp nhà vệ sinh, chùi rửa bồn cầu ở nhà. Ngay cả lúc đi vệ sinh, tôi không muốn nhìn và cũng không dám nhìn vào trong bồn cầu, tôi sợ nhìn thấy vật ô uế. Lúc nằm mơ, tôi cũng mơ thấy mình ở trong một nhà vệ sinh bẩn thỉu. Cùng với những tâm sợ hãi này, tôi còn che đậy tâm sắc dục. Tôi hiểu ra, không có hành vi giữa vợ chồng không có nghĩa là không có sắc dục. Những thứ sắc dục này bao gồm cả việc tôi lên mạng xem một số phim về tình dục và vở kịch thần tượng tình yêu trai gái, bao gồm tâm mong muốn được người khác giới coi trọng và yêu thích; từ đó chúng phản ánh xuất ra trong mộng cảnh. Tôi biết trong nhiều chuyện kể truyền thống, có rất nhiều người vì sai một niệm; mà phúc thọ, công danh, tước vị đều gặp phải trắc trở, thậm chí là tự mình chiêu mời tai họa chỉ vì tâm tính quá kém. Vả lại, tôi là một người tu luyện, mặc dù không có hành vi thực chất, nhưng thượng thiên lại nhìn thấy rõ ràng loại niệm đầu sắc dục ẩn giấu kia gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Ngoài ra, cái tâm này còn phát triển thành chấp trước coi trọng dáng vẻ bề ngoài, kỳ thực tôi đã tốn rất nhiều tiền để trau chuốt dung nhan. Khi nhìn thấy đồng nghiệp trẻ trong phòng làm việc, tôi đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc của cô ấy, và tôi cũng bắt đầu để ý đến hình tượng của mình, bỏ nhiều thời gian đi tập thể dục, mong muốn duy trì một thân thể uyển chuyển, mặc quần áo đẹp. Thậm chí, để không thấy mình già đi, tôi còn mua cả thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chống lão hóa. Tôi ôm giữ tâm lý “có ăn mới có bảo vệ, có ăn mới có yên tâm”.

Tôi nhớ lại ngày xưa, khi nhìn thấy đồng tu ăn thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tôi đã không tán thành vì cho rằng những thứ đó sẽ làm ô nhiễm thân thể thuần tịnh của người tu luyện, và đó cũng là biểu hiện không tín Sư tín Pháp từ trong tâm. Tuy nhiên, khi tư tưởng của tôi có chút lệch lạc và không kịp thời dùng Pháp để đo lường, tôi cũng dần dần nếm thử cho đến khi quen hẳn với những thực phẩm đó, cuối cùng tôi không còn nhận ra mình đang đi lệch nữa. Bản thân thực phẩm và sản phẩm dinh dưỡng không có gì sai; nhưng nếu đã hình thành chấp trước và tâm hữu cầu duy trì sức khỏe bằng những thứ đó, đến nỗi quên mất Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng ta lúc ban đầu và trừ bỏ từng tầng từng tầng nghiệp lực trong quá trình vượt quan đề cao tu luyện, tịnh hóa bản thể, quên mất bản thân là một người tu luyện, thì đó là sự lầm lẫn hết sức nghiêm trọng! Nếu tôi không thể đối đãi với bản thân như một người tu luyện, thì Sư phụ làm sao có thể coi tôi là đệ tử Đại Pháp được? Nghĩ đến tâm thái và hành động lệch rời khỏi Pháp của mình, tôi thấy đổ mồ hôi lạnh. Tôi làm sao quay đầu nhìn lại bản thân đây?! Tôi đã lệch lạc nhiều đến thế?! Trong đoạn thời gian vừa rồi, tôi đã không nhận thức ra, nhìn mà không thấy “lỗi nhỏ” của mình.

Sư phụ giảng:

”Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Từng tầng từng tầng trên trời, vô lượng vô tế chư Thần đang chăm chú dõi theo mỗi từng sinh mệnh, tu luyện của chúng ta đối ứng với một lượng lớn chúng sinh bên trong vô số thiên thể. Khi bị rong kinh, tôi đã tìm kiếm tâm chấp trước của bản thân; đôi lúc trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày nào mấy năm về trước, ví như tôi đã từng nói những lời không thật lòng vì để đạt được mục đích nào đó, kiếm tiền chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi, có niệm đầu bất chính khi nói chuyện với người khác giới, chú ý hình tượng của bản thân v.v. Cảnh tượng này giống như một chiếc gương, chúng không ngừng phản chiếu những chỗ tôi không nhận ra và không tu tốt trong mấy năm qua. Nhưng khi đó, tôi không có nhìn nhận đúng đắn và cũng không coi trọng về phương diện này.

Nhớ lại vài năm trước, tôi đã từng viết xuống lời hứa học thuộc Pháp với Sư phụ, nói với Sư phụ rằng tôi phải khắc ghi từng câu từng chữ vào trong tế bào của mình. Nhưng tôi đã bỏ cuộc giữa chừng khi đang học thuộc đến bài giảng thứ chín. Tôi đã bỏ lỡ hai ba năm nay và vẫn chưa quay lại học thuộc tiếp.

Chúng ta đều mong muốn bản thân có thể trở thành đệ tử tu luyện có tố chất trong tầm mắt của Sư phụ, thậm chí không ngừng hứa hẹn nhất định sẽ cố gắng tu luyện cho tốt; thế nhưng dưới tình huống cám dỗ ở nơi thế tục và không thiết thực làm tốt ba việc, lời hứa này cũng dần phai nhòa. Tuy nhiên, Sư phụ không quên, chư Thần không quên; thực ra từ tận đáy lòng tôi cũng không quên. Nhưng ngay cả khi tôi biết, tôi vẫn không thực hiện lời hứa. Đối diện với những niệm đầu sơ suất này, thực tế đó là những chấp trước vô cùng then chốt trong tu luyện, tôi thấy ân hận, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Hóa ra lâu nay, tôi chưa hề nghiêm túc đối đãi với tu luyện của bản thân, tôi dùng quan niệm và cách làm giảo hoạt của người thường để xử lý qua loa những việc nhỏ. Trên bề mặt, người khác nghĩ rằng tôi tu không tệ, lý giải Pháp không tệ; nhưng trên thực tế, tôi vẫn còn che đậy rất nhiều chấp trước mà không muốn nhìn thẳng; thậm chí tôi còn muốn giữ lại, không muốn vứt bỏ chúng chỉ vì mong muốn có được những thứ tốt đẹp và hạnh phúc của người thường.

Tôi là một học viên tu luyện với thiên mục đóng. Đã từng có một thời gian, tôi lơi là phát chính niệm. Không phải là tôi thường quên giờ phát chính niệm, mà là buồn ngủ liên tục. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua sự việc lần này, tôi thấy mình bắt đầu tìm lại chính niệm bằng cách phát chính niệm; đôi lúc tôi thấy như mình bay vọt lên trời, tiêu diệt lực lượng tà ác. Khi tôi xem đi xem lại băng hình giảng Pháp của Sư phụ và dùng Pháp đối chiếu bản thân, tôi cảm kích Sư phụ từ tận đáy lòng, Ngài đã giúp tôi tìm lại trạng thái tu luyện thuở ban đầu, nó giống như tầng tầng bùn đất chôn vùi bản thể đã được bóc ra, ánh sáng lại chiếu rọi.

Khi tôi không ngừng quy chính bản thân, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hai mươi ngày cũng dừng lại. Trong quá trình này, tôi cũng có dao động, trạng thái lúc lên lúc xuống, nhưng tôi vẫn biết bản thân mình là đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp duy chỉ có bước đi cho chính con đường của mình, và cần phải đạt tiêu chuẩn tu luyện một cách vô điều kiện.

Quá trình này không chỉ giúp tôi có nhận thức sâu sắc về tính nghiêm túc và trọng yếu của tu luyện, nó cũng giúp tôi tiến thêm một bước lý giải Pháp của Sư phụ, tăng thêm quyết tâm tín Sư tín Pháp. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Sư phụ, cảm tạ Sư phụ không bỏ rơi tôi, cảm tạ Sư phụ đã đánh thức tôi bằng cách này, giúp tôi có thể bước đi thật tốt con đường tu luyện về sau trong quãng thời gian còn lại, thiết thực tống khứ nhân tâm và tranh thủ thời gian bắt kịp tiến trình! Đệ tử cảm tạ Sư tôn!

Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/找回真修實修、修煉如初的狀態-426742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/11/194558.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share