Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 14-07-2021] “Tôi đã tìm kiếm chân lý trong suốt cuộc đời mình. Mặc dù đã được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi không quan tâm đến môn tu luyện này, tôi từ chối vì những tuyên truyền lừa dối và quan niệm của bản thân tôi. Tôi thậm chí còn khuyên cha mình ký cam kết không tu luyện. Mãi tới khi tôi đối mặt với khổ nạn và nhiều vấn đề khác, tôi mới nối lại duyên phận với Đại Pháp thông qua một người bạn tốt. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi hối hận về những lỗi lầm của mình và nhận ra rằng cuối cùng tôi đã tìm được điều mà tôi vẫn hằng tìm kiếm,” cô Nancy Tăng kể lại trong một bài phỏng vấn.

Cô đã phải mất 13 năm để đón nhận Pháp Luân Đại Pháp, kể từ ngày cô nghe nói về môn tu luyện qua cha cô vào năm 1998 cho đến ngày cô quyết định bước vào tu luyện vào năm 2011.

Bỏ lỡ cơ hội đầu tiên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cha của cô Nancy đã tu luyện nhiều môn tu luyện khác nhau. Khi Nancy nghe về Pháp Luân Công qua cha mình, cô nghĩ rằng nó đơn giản chỉ là một môn tu luyện bình thường khác. Với tâm trí lấp đầy những hình ảnh đẹp đẽ về sự nghiệp và hôn nhân, Nancy nghĩ rằng cô sẽ ổn thôi miễn là cô không làm hại bất kỳ ai.

Nancy từng nhìn thấy nhiều giảng viên, học sinh và phụ huynh tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở trong khuôn viên trường. Cô biết môn tu luyện dạy mọi người trở thành người tốt như thế nào. Mặc cho lệnh cấm của chính phủ đối với môn tu luyện, ban đầu cô không phản đối cha cô tu luyện. Nhưng chương trình của đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) về vụ giả tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn đã thay đổi suy nghĩ của cô về Pháp Luân Công.

“Tôi không có chút nghi ngờ nào về tính chân thực của chương trình ấy, và tôi không biết rằng tự sát là đi ngược lại với các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi không thể tưởng tượng được rằng CCTV lại có thể bịa đặt ra những lời dối trá như thế. Suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Mặc dù không có ai tôi biết từng tự tử nhưng tôi nghĩ một môn tập dẫn người ta đến tự tử hẳn là xấu. Chương trình đó đã khiến tôi nảy sinh quan niệm bài xích Pháp Luân Công.”

Nancy bảo cha đừng tu luyện nữa. Cha cô không thể giải thích được rõ ràng nhưng ông bảo cô rằng: “Người tu luyện không giống như những gì trên TV nói. Cha không biết vì sao họ lại làm như vậy.” Thực tế, ngay cả ông cũng không nghi ngờ việc chương trình tivi lại cố tình lừa dối người dân như vậy.

Một ngày, Nancy về nhà và nhìn thấy một cảnh sát đang gây áp lực bắt cha cô phải ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. “Cha tôi kiên quyết không ký. Viên cảnh sát nổi giận và họ bị dồn vào thế bí, nhưng tôi đã thuyết phục anh ta rời đi. Sau khi viên cảnh sát đi, tôi khuyên cha hãy thận trọng với anh ta, hãy ký cam kết và chỉ luyện ở nhà thôi. Tôi cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời của mình.”

Vào lúc đó, Nancy đang có một công việc tuyệt vời và một gia đình hoàn hảo, nhưng sau khi cô cố gắng khuyên cha cô ngừng tu luyện Pháp Luân Công, mọi thứ bắt đầu sai lệch. Chồng cô, người từng theo đuổi cô trong gần 10 năm trước khi họ kết hôn, đã ngoại tình và ly hôn với cô. Công ty của cô phải sa thải nhiều nhân viên do gặp những vấn đề về tài chính và thu nhập của cô giảm đi rất nhiều. Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng cô đột nhiên gặp các vấn đề sức khỏe, thường xuyên cảm thấy yếu và chóng mặt. “Tôi có cảm giác cả thế giới sụp đổ,” Nancy nhớ lại. “Mãi đến khi bắt đầu tu luyện, tôi mới nhận ra rằng phúc báo và quả báo đều liên quan đến thái độ của một người đối với Đại Pháp và tội chống lại Đại Pháp là nghiêm trọng nhất.”

Nối lại duyên phận với Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2004, Nancy nhập cư sang Úc, tái hôn và sinh con. Cha cô cũng nhập cư sang Úc để giúp cô chăm sóc con cái và để có thể công khai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà không bị bức hại.

Sức khỏe yếu cùng với đau buồn thôi thúc Nancy tìm kiếm sự trợ giúp về tinh thần. Tuy nhiên, cô mệt mỏi khi nhận ra rằng không có tôn giáo nào có thể giúp cô. Cô đánh mất hy vọng và nghĩ rằng cuộc sống này thật đau khổ. Nancy nói với phóng viên: “Trái tim tôi nói với tôi rằng tôi cần có đức tin, nhưng tôi không thể tìm được.”

Vào tháng 7 năm 2011, Nancy nhận thấy cha cô đã cho một trong những người bạn của cô mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, vì bạn của cô đang tìm kiếm một phương pháp để chữa trị căn bệnh nan y cho con. Vì định kiến của Nancy đối với Pháp Luân Công, nên cô đã bực bội với cha mình. Cô chạy tới nhà bạn của mình và nói: “Cha tớ đã cho bạn mượn sách Chuyển Pháp Luân phải không? Đừng đọc. Ông ấy luôn nói với bạn bè của tớ về Pháp Luân Công mà không được tớ cho phép.”

Trước khi Nancy nói xong, bạn của cô nói: “Mình đã đọc cuốn sách. Cuốn sách rất ý nghĩa. Mình đã bắt đầu luyện các bài công pháp.” Nancy ngạc nhiên khi nghe điều đó. Cô nghĩ rằng giờ đây cô buộc phải kéo cha và bạn của cô ra khỏi “cạm bẫy” đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Với ý định sẽ đưa ra những lý lẽ thuyết phục để hạ uy tín của môn tu luyện, cô mượn cha mình một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối, Nancy quyết tâm không thừa nhận những lập luận trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô mở ngẫu nhiên một trang sách để đọc, sau đó lật sang trang tiếp theo. Cô bỏ qua phần giảng về thiên mục, vì cô không muốn truy cầu bất kỳ công năng đặc dị nào.

Sau khi đọc một vài phần trong sách Chuyển Pháp Luân, cô nhận thấy cả cuốn sách viết về làm thế nào để trở thành một người tốt hơn qua việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tự sát là điều cấm kỵ, hoàn toàn trái ngược với tuyên truyền trước đây. Bên cạnh đó, không có một câu nào trong sách nói về chính trị.

Nancy đọc cuốn sách lần thứ hai, cố gắng tìm ra những mâu thuẫn và lập luận sai lệch. “Tôi thật ngạc nhiên, dường như có rất nhiều lý do lớn, nhỏ được đưa ra trong suốt cuốn sách, nhưng chúng bổ sung cho nhau và tôi không thể hiểu được chúng. Quả thực, Đại Đạo là vô hình.” Nancy nói nhận thức của cô về Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi. “Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp cứu người. Đây cũng là điều tôi vẫn đang tìm kiếm.”

Chứng kiến cảnh tượng thần kỳ ở không gian khác

Với lượng công việc nhà vô cùng lớn và trách nhiệm phải chăm sóc hai con bốn tuổi và một tuổi, Nancy không thể sắp xếp thời gian để đọc sách. Một buổi tối, cô tắt đèn sau khi cả gia đình đã ngủ và cô cũng chuẩn bị lên giường thì một suy nghĩ hiện lên trong đầu cô: “Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách tuyệt vời, và mình nên thu xếp thời gian để đọc lại cuốn sách.” Trong khoảnh khắc đó, Nancy thấy mình ở một trường không gian khác.

“Đó là một thế giới tuyệt đẹp, có ánh sáng mặt trời rực rỡ, những chú chim hót líu lo và nhiệt độ rất hoàn hảo. Vẻ đẹp ấy vượt xa thế giới này. Một thế giới khác từ xa bay đến chỗ tôi. Trước khi nhận biết được nó, tôi đã bước vào đó rồi. Đột nhiên tôi bay lên và nhìn thấy núi non chập chùng dưới chân tôi. Không khí trong lành và sạch sẽ. Mặc dù bay lên cao, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy lớp lớp cỏ mọc trên núi,” Nancy nhớ lại.

“Khi quay đầu và cố gắng nhìn sang hai bên, tôi nghe thấy có tiếng gió. Vèo một cái tôi đã quay trở lại căn phòng ngủ đã tắt đèn của mình. Tôi đưa tay lên trước mặt, nhưng không thể nhìn thấy tay mình vì phòng quá tối. Tôi thở dài và thừa nhận rằng trường không gian khác thực sự tồn tại!”

Ngày hôm sau, Nancy đọc phần về thiên mục. Sau đó, cô quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nancy đã trải nghiệm sự hồi sinh cả thể chất và tinh thần. “Không chỉ sức khỏe của tôi được phục hồi thông qua tu luyện mà tôi còn hiểu được ý nghĩa nhân sinh – đó là phản bổn quy chân. Tôi không còn phàn nàn khi gặp mâu thuẫn mà hướng nội để tìm khuyết điểm của mình. Vì tôi nhìn mọi thứ từ nhận thức cao hơn, mâu thuẫn cũng được giải quyết một cách dễ dàng. Gia đình tôi trở nên hòa thuận. Cuối cùng tôi đã tìm thấy hy vọng.”

Bây giờ tôi đã hiểu được lý do tại sao cha tôi vẫn luôn nói với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. “Đó là từ bi. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp muốn chia sẻ những lợi ích tuyệt vời như thế tới nhiều người hơn và muốn truyền tải thông điệp rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Tôi hy vọng gia đình và bạn bè của tôi cũng sẽ được phúc báo!”

Nancy hy vọng người dân Trung Quốc sẽ không tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ và sẽ trân quý cơ hội tu luyện hiếm có này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/14/428126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194328.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share