Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 08-06-2021] “Vào tháng 3 năm 2020, tôi đã đắc Pháp và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy mình thật may mắn khi đắc Pháp tu luyện giữa lúc dịch bệnh như thế này,” cô Angela Quách, một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Vancouver, Canada chia sẻ.

Năm 2012, cô Angela cùng chồng chuyển đến Canada định cư. Cô có 3 đứa con: con trai lớn 8 tuổi và 2 cô con gái mới 3 và 1 tuổi. Trong suốt thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, các trường học đều phải đóng cửa, nên cô phải ở nhà chăm sóc cho cả 3 đứa con. Cô cũng cảm thấy rất lo lắng cho người mẹ đã 80 tuổi sống ở quê nhà tại Trung Quốc. Vậy cô ấy đã đối mặt với giai đoạn khó khăn này như thế nào?

Cô ấy nói: “Tôi học các bài giảng pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng Internet cùng mẹ của tôi. Các con tôi cũng đọc sách và luyện công cùng tôi. Chồng tôi và bố mẹ anh ấy đều ủng hộ đức tin của tôi. Bởi vậy chúng tôi cảm thấy bình tâm khi đối mặt với đại dịch này. Gia đình chúng tôi thật may mắn.”

Ban đầu chồng cô và gia đình nhà chồng phản đối cô tu luyện nhưng sau đó họ đã thay đổi, họ nhiệt thành ủng hộ Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó.

Đắc Pháp sau 23 năm

Angela biết về Pháp Luân Đại Pháp thông qua người mẹ của mình. “Mẹ tôi bước vào tu luyện từ năm 1997. Bà đã từng chịu nhiều đau đớn vì các loại bệnh tật từ bệnh lao, đau dạ dày, viêm niệu đạo, viêm khớp… Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả những bệnh này đã biến mất. Bà thường nói Sư phụ đã ban cho mẹ một cuộc đời mới.”

“Mẹ thường kể cho tôi về tu luyện. Bà khuyên tôi nên đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên tôi đã không bước vào tu luyện vì tôi tin những lời dối trá mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngụy tạo nhằm phỉ báng Đại Pháp.”

Năm 2012, cô chuyển đến Canada định cư cùng gia đình chồng. “Có lẽ do duyên phận an bài. Cuối năm 2017, thông qua một người họ hàng tôi liên lạc lại được với chị Vu, một người bạn và cũng là một đồng nghiệp cũ, hiện đang sống tại Toronto. Đã 20 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, chị Vu đã bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các con chị đã đến Canada vì họ bị cấm không được học ở các trường đại học tại Trung Quốc. Nhờ việc này mà tôi hiểu được cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tàn bạo và phi lý như thế nào,” cô Angela nói.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, mẹ của cô Angela đã mất đi môi trường học Pháp tập thể và trạng thái tu luyện không còn tinh tấn như trước đây. Bà bị ngã và sức khỏe trở nên suy nhược. “Tôi đã rất lo lắng và kể chuyện về mẹ tôi với chị Vu. Chị ấy rất cảm thông và nói rằng có lẽ đây là điểm hóa tôi nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để khích lệ mẹ mình. Tôi cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc được vài trang sách, tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Quan trọng hơn là lúc đó tôi còn phải chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, vậy nên đã bỏ dở việc đọc sách.”

Đầu năm 2020, những lúc nói chuyện với mẹ qua điện thoại, Angela nhận thấy trí nhớ của mẹ đã tệ hơn rất nhiều so với trước đây. “Bà có thể quên ngay những điều mình vừa nói ngay trước đó. Sau đó tôi biết được đã vài tháng rồi bà không luyện công. Tôi hỏi sao mẹ lại không luyện công nữa. Bà nói chân mình yếu đến mức không thể đứng lên nổi. Ngay lúc đó tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng: luyện công và học Pháp cùng mẹ.”

Sự cải biến của người chồng

Khi virus Trung Cộng bùng phát ở Canada, các con của cô Angela phải học trực tuyến tại nhà. Hằng ngày giáo viên chỉ giảng trực tuyến 1 tiếng đồng hồ. “Việc này nghĩa là việc kiểm tra bài tập về nhà được giao hết cho cha mẹ. Thêm vào đó tôi phải nấu cơm, làm việc nhà… Ngày nào tôi cũng rất bận rộn.”

“Việc đầu tiên là làm thế nào để chồng tôi đồng ý để tôi học Pháp trực tuyến cùng mẹ trên internet. Tôi hiểu đây là một vấn đề nan giải nên đã chuẩn bị tinh thần như thể sắp có chiến tranh trong gia đình. Chồng tôi tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ vì vậy anh ấy phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi đã cố gắng giảng rõ sự thật nhưng vẫn chưa thể thay đổi được nhận thức của anh.”

Vậy mà thật bất ngờ lần này khi cô tâm sự với chồng mình, anh ấy rất bình tĩnh và đồng ý với vợ. “Tôi vô cùng kinh ngạc. Không giấu được tò mò tôi hỏi tại sao anh ấy lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.” Anh kể rằng có một sinh viên Trung Quốc làm cùng công ty đã giới thiệu với anh về Đại Pháp và giải thích rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả. Bên cạnh đó, ở Vancouver cũng có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi ngày Angela đều học Pháp trực tuyến cùng mẹ ở Trung Quốc và chia sẻ thể ngộ về Pháp với nhau. Mẹ cô ấy đã nhanh chống hồi phục sức khỏe. Bà thường hướng nội tìm thiếu sót của bản thân và chính lại ngay khi nhận ra chúng. Hằng ngày bên cạnh việc luyện 5 bài công pháp, bà học Pháp, phát chính niệm, học thuộc Pháp và chép các bài giảng Pháp. Bây giờ bà thậm chí có thể đi bộ 3 vòng quanh khu nhà bà đang sống vào buổi sáng, chiều, tối.

Căn bệnh mãn tính của chồng tôi đã biến mất

Chồng của cô Angela thường bị đau dữ dội ở khớp khuỷu tay. Anh ấy đau tới mức đôi khi không thể ngủ nổi. Anh ấy phải dùng thuốc bôi vào vết thương để giảm đau. Bởi vì dùng thuốc điều trị trong thời gian dài, da ở chỗ đó rất nhạy cảm và bị sưng tấy, mưng mủ. Cô Angela nói: “Rất nhiều lần tôi khuyên anh ấy cùng nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ với tôi vào buổi tối nhưng anh ấy từ chối.”

Cuối cùng thì chồng cô cũng đồng ý nghe các bài giảng Pháp. “Sau khi bắt đầu nghe Sư phụ giảng Pháp, anh ấy không muốn dừng lại. Anh chăm chú lắng nghe và tự lẩm nhẩm rằng những gì Sư phụ giảng thật tuyệt vời. Đôi khi anh ấy phải làm vài việc khác nhưng vẫn mang điện thoại đi theo để tiếp tục nghe các bài giảng. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh ấy làm như thế. Thậm chí anh còn quên cả bôi thuốc vào chỗ khuỷu tay.”

1 tháng sau, cô Angela hỏi chồng: “Vết đau ở tay anh đã đỡ hơn chưa?” Sau đó anh nhận ra đã lâu rồi anh không còn phải bôi thuốc. Thậm chí anh còn không thể nhớ là từ khi nào vết thương không còn đau nữa. Cơn đau chỗ khuỷu tay đã không còn tái phát nữa.

Dạy dỗ con bằng nguyên lý của Đại Pháp

Cô Angela nói rằng trước khi tu luyện hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi vì nhiều quan điểm khác nhau đặc biệt là trong việc giáo dục con cái. “Chồng tôi rất khó nhẫn nại. Nếu anh ấy nghĩ rằng quan điểm của tôi là sai, anh ấy sẽ cố gắng ngăn cản tôi bày tỏ ý kiến của mình. Việc đó khiến tôi rất tức giận và cãi lại anh. Vì thế không khi trong gia đình không được vui vẻ hòa thuận.”

“Sau khi tu luyện, tôi biết cách hướng nội tìm ở bản thân và đo lường các việc dựa trên tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi tìm thấy tâm oán hận được chôn giấu trong tâm mình đã rất lâu. Là một học viên, chúng ta nên hình thành thói quen hướng nội tìm bất cứ khi nào gặp rắc rối. Đây là một cách vô cùng tuyệt vời để đề cao tâm tính. Tôi cũng dạy các con mình thực hành như vậy.”

Cô Angela nhớ lại một sự việc liên quan.

Vào một ngày tháng 4 năm 2021, tôi phát hiện rằng nếu con trai tôi đi ngủ sớm thì sáng hôm sau cháu sẽ có thể dậy sớm. Tôi đề nghị chồng nếu có thể cho cháu đi ngủ sớm để 7 giờ sáng hôm sau cháu có thể dậy luyện công cùng với tôi. Chồng tôi không đồng ý và nói rằng cho trẻ con dậy sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của nó.

“Nếu là trước kia khi chưa tu luyện tôi đã cãi nhau với chồng rồi. Nhưng lần này tôi chỉ mỉm cười và đồng ý với anh. Tôi nói với con trai: “Cha không muốn con dậy sớm luyện công. Vậy nên sáng mai chúng ta sẽ không luyện nhé. Cháu đã đồng ý.”

Nhưng buổi sáng hôm sau, cháu quên mất là mình không cần phải dậy sớm, cháu thức dậy và chạy ngay đến phòng tôi lúc 7 giờ sáng để luyện công. Chồng tôi đã rất tức giận và hét vào mặt hai mẹ con: “Từ nay về sau, tôi cấm hai người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Chúng ta đã thống nhất vậy nhưng hai người đã không giữ lời. Hai người không tôn trọng tôi.”

Tôi vỗ vai con trai an ủi. Tôi nhắc cháu: “Sư phụ dạy chúng ta hướng nội bất cứ khi nào có vấn đề. Chúng ta đã làm trái thỏa thuận với cha rồi. Cha không muốn con dậy sớm vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của con. Đó là lý do vì sao cha con tức giận như vậy.”

Chồng tôi nói: “Hai người đang lẩm bẩm cái gì vậy? Đừng tưởng là tôi không nghe thấy gì.”

Nhìn thấy chồng đang tức giận, tôi nói với con trai: “mau đi đánh răng rồi xin lỗi cha đi con.” Cháu gật đầu rồi đi đánh răng sau đó đi đến nhà bếp, thấy chồng tôi đang nấu bữa sáng, cháu nói: “Con xin lỗi cha!”

Tâm trạng chồng tôi bỗng nhiên thay đổi và anh nói với con trai: “Hôm nay cha cũng không làm tốt. Cha đã không kiềm chế được con nóng giận.” Sau đó anh ấy quay đầu về phía tôi và nói: “Anh xin lỗi! Đừng chấp những gì anh nói hôm nay nhé. Em cứ học Pháp hay luyện công nếu em muốn. Tôi và con trai đều mỉm cười.

Con trai tôi không còn bị nôn mửa

Cậu con trai 8 tuổi của cô Angela gặp vấn đề về dạ dày và đường ruột từ lúc mới sinh. Mỗi khi cháu ăn quá no hay bị cảm lạnh thì đều bị nôn mửa. “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, trước khi đi ngủ, tôi khuyến khích các cháu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Đôi khi tôi cũng cho các cháu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.”

“Con trai tôi bắt đầu luyện công sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà. Cháu sẽ học Pháp một lúc và tôi hướng dẫn cháu tìm ra những thiếu sót trong tâm tính ngày hôm đó. Giờ đây cháu luôn học Pháp bất cứ khi nào có thời gian. Ban đầu cháu không thể ngồi song bàn luyện tĩnh công nhưng giờ cháu đã có thể ngồi song bàn được 30 phút. Sau đó, một kỳ tích đã xảy ra, cháu không còn bị nôn mửa ngay cả khi sau khi ăn rất nhiều.” Cô Angela nói: “Trong suốt thời gian virus Trung Cộng bùng phát, tôi và các con cùng luyện công với bà ngoại ở Trung Quốc qua Internet. Chúng tôi học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp vì vậy tôi đã tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc ở Đại Lục và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể đắc Pháp và bình an vượt qua đại dịch lần này.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/艰难时刻-大法师父赋予了我们新生命-426732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/10/193627.html

Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share