Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2021] Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020, tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội đắc Pháp. Tuy nhiên, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã không từ bỏ tôi và cuối cùng tôi đã có thể kết nối với Đại Pháp. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ!

Vì người học viên đã giúp đỡ tôi sống ở thành phố khác, tôi đã tu luyện một mình. Tôi biết mình có Sư phụ và Đại Pháp, do đó tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên tôi không chắc mình học Pháp tốt hay không. Với hệ thống giám sát giọng nói phổ biến tại Trung Quốc, tôi không thể chia sẻ cùng với ai. May mắn thay, tôi có thể truy cập trang web Minh Huệ và đọc bài chia sẻ của các học viên khác, trang web đã trở thành nguồn tham khảo tốt nhất của tôi trên con đường tu luyện của mình.

Tôi truy cập vào trang web Minh Huệ hầu như mỗi ngày. Một số bài chia sẻ triển hiện thần lực của Sư phụ, trong khi những bài khác chia sẻ những kinh nghiệm quý giá của các học viên trong việc vượt qua khảo nghiệm và khổ nạn. Lúc ban đầu, những bài viết này đã giúp tôi nhận ra rằng, miễn là tôi tu luyện tinh tấn, một ngày nào đó tôi sẽ có thể đạt tới cảnh giới khá cao.

Đọc chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác-từ việc tu luyện tâm tính, vượt qua khảo nghiệm, và đề cao trong tu luyện tới cách thức tỉnh lương tri của mọi người-những điều này đã khích lệ và tạo nguồn cảm hứng cho một học viên mới như tôi.

Tôi bắt đầu nhận diện được các chấp trước của mình

Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ nói về việc đề cao tâm tính và các học viên phải chú ý thủ đức. Với việc đọc Pháp thường xuyên, tôi nhận ra mình có rất nhiều chấp trước và thiếu sót. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi luôn nghĩ rằng mình là một người tốt. Sư phụ giảng:

“…có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy đoạn Pháp này nói đến tôi vì tôi hiếm khi nhận ra vấn đề của bản thân. Sau khi tôi bắt đầu đọc Pháp, tôi bắt đầu hướng nội. Tôi nhận ra rằng mình có đủ mọi loại chấp trước và niệm xấu.

Một số chấp trước dễ dàng nhận diện nhưng khó mà buông bỏ. Ví dụ như tâm tật đố. Khi tôi nghe thấy một người được sếp coi trọng đang nói lớn, tôi thấy khó chịu. Tôi nghĩ: “Có gì để khoe khoang chứ?” Sau khi việc này xảy ra vài lần, tôi nhận ra mình đố kỵ và quyết tâm loại bỏ nó.

Tôi dần dần đã có thể buông bỏ một số chấp trước, nhưng những chấp trước khác vẫn nổi lên, chẳng hạn như chấp trước vào lợi ích cá nhân. Là một học viên, tôi nghĩ mình không nên chơi cổ phiếu, do đó tôi đã bán sạch cổ phiếu của mình. Nhưng một người thân không làm vậy, do đó tôi vẫn tiếp tục theo dõi sự lên xuống của những cổ phiếu đó.

Một trường hợp khác cho thấy tâm hiển thị của tôi. Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người, tôi thích trích dẫn những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân. Khi tôi nói cao hơn những gì hầu hết mọi người có thể tiếp thụ được, họ không còn tin tôi nữa. Người ta càng miễn cưỡng nghe tôi nói, tôi càng khăng khăng thuyết phục họ. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp quá tuyệt vời, vậy tại sao mọi người lại không muốn lắng nghe tôi?

Rồi cho đến một ngày, tôi có suy nghĩ: “Mình đang chứng thực Đại Pháp hay chứng thực bản thân?” Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra cách tiếp cận của mình có tâm hoan hỷ.

Thỉnh thoảng các chấp trước của chúng ta rất tinh vi và được ngụy trang tốt. Ví dụ, tôi cảm thấy mình tu luyện tốt và tôi có thể xử lý bất kỳ khó khăn nào hay khảo nghiệm tâm tính nào. Sau đó tôi nhận ra điều đó không đúng. Đó chính là chấp trước bị che giấu một cách tinh vi. Mỗi lần tôi cảm thấy mình sắp gặp một tình huống khó khăn, tôi trước tiên diễn hóa nó trong đầu và nghĩ về những gì tôi sẽ nói hoặc làm nếu điều tồi tệ nhất xảy đến.

Tất nhiên là những điều này không xảy ra. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng đó là do tôi tu luyện tốt. Ngay sau đó, tôi thức tỉnh và nghĩ: “Này, mình đang làm gì vậy?” Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng tôi đáng cười ra sao.

Ngoài ra, niềm vui đắc Pháp có thể khiến tôi phấn khích tới mức tôi trở nên phi lý. Thỉnh thoảng, khi ai đó tử tế nhắc nhở tôi chú ý đến sự an toàn, tôi sẽ phớt lờ lời khuyên của họ. Đôi khi, văn hóa Đảng trong tôi sẽ trỗi dậy và tôi sẽ tuyên bố: “Tôi không sợ. Cho dù tôi có thể bị bắt, tôi vẫn sẽ làm gì đó để chứng thực Pháp.” Tôi có những suy nghĩ kỳ cục khác, chẳng hạn như tôi nên làm gì và làm thế nào để chứng thực Pháp nếu tôi bị bắt. Những suy nghĩ này thật khó mà trấn áp. Trong một thời gian, những suy nghĩ kiểu như vậy cứ hiện lên vài lần trong ngày. Tôi thậm chí còn coi đó là sự kiên định của mình, cho tới một ngày khi tôi giảng chân tướng cho một người, anh ấy đã nói với tôi một cách rất không thiện ý: “Tôi xem chị nói được như vậy không sau khi chị bị bắt và bị tra tấn!”

Những lời của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi đã nhận ra sự kiên định là điều mà tôi dùng để che đậy nỗi sợ hãi của mình. Tuy nhiên, chẳng phải nỗi sợ hãi mạnh mẽ ẩn sâu này là một chấp trước sao? Nó chẳng phải là truy cầu sao?

Sư phụ đã giảng:

“Là người luyện công chư vị cứ mãi cho rằng đó là bệnh, trên thực tế chư vị đúng là đang cầu [nó]; chư vị cầu bệnh, cái bệnh ấy sẽ có thể nhập vào. Làm một người luyện công thì tâm tính cần phải cao. Chư vị không được lo sợ mắc bệnh; lo sợ bệnh cũng là một tâm chấp trước, nó mang đến phiền phức cho chư vị cũng như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi nhận ra việc này cũng đến từ tâm sợ hãi, nỗi sợ hãi của tôi đã giảm bớt.

Mặc dù các loại chấp trước vẫn nổi lên, nhưng tôi xem nó là điều tốt và cảm thấy mình ngày càng thanh tỉnh hơn trong tu luyện, vì giờ đây tôi có thể nhìn thấu những chấp trước đó. Tôi cũng biết rằng đây là những cơ hội tuyệt vời để tôi đề cao tâm tính của mình.

Giảng chân tướng trực diện

Sư phụ giảng:

“Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp -Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị Washington DC 2011, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Sư phụ cũng giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Gần đây tôi mới bắt đầu tu luyện và ban đầu tôi không tinh tấn học Pháp. Bây giờ tôi nhận ra rằng khả năng giảng chân tướng của tôi phụ thuộc vào việc tôi học Pháp tốt như thế nào.

Tôi muốn giảng chân tướng trực diện cho mọi người. Khi tôi học Pháp tốt, tôi không phải nói nhiều, nhưng những gì tôi nói đều hiệu quả. Đôi khi tôi đề cập đến việc ĐCSTQ tham nhũng và tà ác như thế nào, hầu hết mọi người ngay lập tức đều đồng ý. Tuy nhiên khi nói đến vấn đề thoái Đảng, họ thường cố gắng chuyển chủ đề.

Sau khi bị tẩy não bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ trong hơn 70 năm, nhiều người Trung Quốc không còn tin vào thần. Hầu hết đều sợ hãi và chỉ muốn sống một cuộc sống yên ả. Nhiều người khuyên tôi chú ý đến an toàn của bản thân và nói rằng Đảng dám làm bất cứ điều gì. Những người khác tranh luận với tôi tới khi tôi cảm thấy mệt. Sau đó tôi cảm thấy rằng mình chưa học Pháp đủ tốt. Kết quả là tôi thiếu lực lượng (của Pháp) để giảng chân tướng và cứu người.

Khi tôi đọc trên trang Minh Huệ rằng rất nhiều học viên có thể giúp hàng chục người trở lên thoái ĐCSTQ mỗi ngày, tôi đã rất xúc động và thực sự ngưỡng mộ họ. Đồng thời, tôi cũng hối tiếc đã mất quá nhiều năm mới tu luyện. Khi một số người từ chối chấp nhận những gì tôi nói, tôi cảm tháy mình đã cô phụ kỳ vọng của Sư phụ. Tôi cũng có chút thất vọng. Nghĩ lại 20 năm qua, Sư phụ từ bi đã an bài cho ba học viên tới để thức tỉnh tôi. Tôi chỉ chính thức bắt đầu tu luyện vào năm ngoái, làm sao tôi có thể không hoàn thành thệ ước của mình và cứu chúng sinh đây? Tôi chắc chắn mình có thể làm được.

Sư phụ từ bi cũng có những an bài để khích lệ tôi. Dưới đây là ba ví dụ.

Một lần khi tôi cố gắng giúp mọi người thoái ĐCSTQ, hai người liên tiếp từ chối. Tôi cảm thấy chút chán nản và nghĩ rằng tôi nên dừng lại và dành thời gian học Pháp trước khi tiếp tục giảng chân tướng. Sau đó tôi có một cuộc hẹn với hai đồng nghiệp cũ. Một người là kỹ sư. Khi chúng tôi làm việc cùng nhau, cậu ấy rất ít nói. Khi tôi đang tự hỏi phải nói gì với họ thì cậu ấy đã lên tiếng.

Cậu ấy nói rằng, với sự bùng phát của virus Trung Cộng (Covid 19), cậu đã ngừng xem bất kỳ tin tức nào từ truyền thông Trung Quốc, vì tất cả chỉ là dối trá. Thay vào đó, cậu sử dụng một ứng dụng để đột phá tường lửa Internet để xem tin tức từ hải ngoại. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã an bài để tôi gặp cậu ấy. Tôi đã có thể bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp một cách tự nhiên. Cả hai người họ lắng nghe chăm chú. Cuối cùng, cậu ấy nói: “Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi đột phá phong tỏa Internet, tôi thường vào xem các kênh truyền thông của các học viên. Tôi thấy họ rất trung thực. Làm rất tốt!”

Sau khi tôi giải thích tại sao hàng triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, cậu ấy hỏi liệu tôi có thể giúp cậu ấy thoái không. Tôi chỉ cho cậu ấy cách vào mục đó trong trang web của Đại Kỷ Nguyên và cậu ấy đã truy cập vào đó rất nhanh chóng. Sau đó cậu ấy nói rằng cậu đã xem hầu hết các kênh truyền thông của các học viên, và cậu thích cả Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân. Cậu ấy cũng nói sẽ khuyến khích vợ mình thoái ĐCSTQ.

Nữ đồng nghiệp lắng nghe chăm chú. Cô ấy quyết định thoái ĐCSTQ ngay lập tức và nói rằng cô sẽ chia sẻ thông tin này với gia đình mình.

Tôi thường bật nhạc Đại Pháp trên đường đi làm. Một buổi sáng tôi đến sớm và có rất ít người trong văn phòng. Tôi bật nhạc Phổ Độ lớn tiếng. Người quản lý bước vào, chào tôi vui vẻ, và nói rằng nhạc rất hay. Tôi không nghĩ ngợi nhiều về điều đó. Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại cô ấy. Cô hỏi tôi tại sao tôi không bật nhạc. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng Sư phụ đã an bài để cô ấy đến và nghe chân tướng. Tôi nói với cô ấy đó là nhạc của Pháp Luân Đại Pháp và tôi đề nghị cô ấy thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để được an toàn. Cô ấy đã ghi lại những lời này và đảm bảo chắc chắn là cô đã viết đúng trước khi rời đi.

Trong quá trình nói chuyện với mọi người, tôi đã gặp một số Phật tử tại gia và tín đồ của các tôn giáo khác. Bị lừa dối bởi ĐCSTQ, và bởi vì họ không hiểu Đại Pháp là gì, một số người họ không muốn nghe tôi nói. Một số người nghĩ rằng Chúa của họ hay Phật của họ sẽ bảo hộ họ, do đó họ không phải thoái ĐCSTQ. Một số người thậm chí muốn thuyết phục tôi theo tôn giáo của họ. Bởi vì những nỗ lực của tôi với họ không mang lại kết quả tốt đẹp, sau đó tôi trở nên e ngại.

Đồng nghiệp của tôi là một Phật tử mộ đạo. Tôi biết tôi nên nói chuyện với anh ấy về cuộc bức hại và về việc thoái ĐCSTQ, nhưng tôi không cảm thấy tự tin. Khi tôi nhớ ra rằng Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, tôi quyết định không lựa chọn. Khi tôi nói chuyện với anh ấy, tôi đề cập tự nhiên về Phật giáo, sau đó tôi nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy đã thấy cuốn Chuyển Pháp Luân tại nhà của thầy giáo anh nhiều năm trước. Mặc dù anh không quan tâm đến tu luyện, nhưng anh không phản đối Pháp Luân Đại Pháp. Anh nghĩ rằng cuộc bức hại là sai lầm. Khi tôi đề cập đến việc thoái ĐCSTQ, anh nói rằng ĐCSTQ là tà ác và anh không muốn đi theo nó. Thay vào đó, anh đã tham gia một đảng dân chủ nhiều năm trước. Anh đề nghị tôi giúp anh thoái Đoàn và thoái Đội.

Qua việc này, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài mọi việc, và chúng ta chỉ cần thực hiện nó. Rất nhiều chúng sinh đang đợi chúng ta thức tỉnh lương tri của họ để họ có thể được cứu. Sau trải nghiệm này, bất cứ khi nào tôi nói chuyện với một Phật tử hay một người Thiên chúa giáo, tôi có thể giúp hầu hết họ thoái ĐCSTQ. Bây giờ khi tôi nghĩ lại, tôi nhận ra mình đã do dự bởi vì tôi tu luyện không đủ tốt.

Bằng việc học Pháp liên tục, cũng như đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ, giờ đây tôi cảm thấy tự tin hơn khi giảng chân tướng cho mọi người. Kết quả là, tôi đã giúp nhiều người hơn thoái ĐCSTQ. Tôi cảm thấy mỗi khi nói chuyện với mọi người, nó là một phần trong tu luyện của tôi. Sư phụ cũng đã khích lệ và hỗ trợ tôi. Tôi sẽ tiếp tục tín Sư tín Pháp, làm tốt ba việc và không để Sư phụ thất vọng.

Tạ ơn Sư phụ!

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra điều gì còn chưa phù hợp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/426650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193700.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share