Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 28-07-2021] Tôi là một học viên mới hiện đang sống ở Đức.

Trong những năm đầu đời, tôi là một đứa trẻ điềm đạm. Tôi không đòi hỏi hay mong muốn nhiều, nhưng tôi rất nhạy cảm và không mạnh mẽ. Khi những đứa trẻ khác tranh nhau búp bê hoặc đồ chơi khác, tôi thích nói chuyện với đá, cây cối hoặc đồ vật hơn. Tôi rút lui và không muốn gì hơn là sự bình yên cho riêng mình. Tôi không bao giờ muốn tranh cãi hay đánh lộn với người khác, nhưng vì điều đó mà tôi luôn cảm thấy mình khác biệt.

Khi bắt đầu vào tuổi dậy thì, áp lực phải hòa đồng ngày càng lớn, trong nhiều năm tôi đã cố gắng thích ứng với xã hội. Tôi ăn mặc nổi loạn, uống rượu, và vướng vào chủ đề giải phóng tình dục. Tôi đã nuôi dưỡng đủ loại chấp trước, và có thời điểm quả thực tôi không có cách nào ước chế bản thân. Tôi trở nên hư hỏng ở trường, hầu như mỗi ngày đều khiến cha mẹ thất vọng, và cũng làm ra rất nhiều việc không tốt.

Bất chấp sự ngoan cố của tôi, một thanh âm từ bên trong nói với tôi rất rõ ràng rằng những gì tôi đang làm là sai. Bây giờ, tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có Phật tính và biết sâu trong tâm mình điều gì là đúng và điều gì là sai. Tuy nhiên, tôi đã phớt lờ lời cảnh tỉnh và buông thả ma tính của mình. Rốt cuộc thì, theo quan điểm của tôi lúc đó, những gì mọi người đang làm không sai.

Sau một vài năm, sức khỏe tinh thần của tôi bị hao tổn, và hơn hết tôi không còn là chính mình nữa. Tôi bị giằng xé giữa thanh âm bên trong liên tục bảo tôi trở lại con đường chính và quan niệm ngoan cố cho rằng những gì tôi đang làm là đúng vì những người khác cũng như vậy.

Khi tôi khoảng 23 tuổi, tôi bắt đầu nhớ mình thực sự là ai. Tôi hiểu rằng tính cách mà tôi đã nuôi dưỡng trong nhiều năm, tính cách mà tôi hoàn toàn không cảm thấy tốt, hoàn toàn không phải là bản thân tôi. Vì vậy, tôi quyết định từng bước tìm lại chính mình. Quá trình này đã giúp tôi loại bỏ những thói quen xấu và những điều khác mà tôi đã nuôi dưỡng qua nhiều năm.

Tôi đã trở thành một người mẹ tốt của con trai mình, khiến cha mẹ tôi vui, bắt đầu nghĩ đến mong muốn của người khác trước và thuận theo. Tôi không còn có hành vi tình dục với những người khác giới trái với ý nguyện của mình nữa, hiếm khi uống rượu, và cố gắng tái tạo cuộc sống của mình. Tôi đã có khoảng thời gian khó khăn, tất nhiên kéo theo rất nhiều đau khổ. Tất nhiên, tôi không hiểu tại sao bấy giờ mình còn đau khổ hơn khi đã bước trên con đường ngay chính. Đến giờ, tôi biết rằng mình đã gây ra rất nhiều nghiệp chướng trong thời gian phóng túng bản thân. Chính sự kiên trì và nhẫn chịu thống khổ đã giúp tôi giảm bớt nghiệp lực.

Đồng thời, tôi bắt đầu có chút hứng thú với các nguyên lý của Phật giáo, vì mẹ tôi là y sĩ liệu pháp truyền thống và cũng có học Trung y. Tôi đã cố gắng trở thành một người tốt hơn nữa.

Cuộc sống của tôi trở nên có trật tự hơn, và đến thời điểm nhất định, tôi cảm thấy như mình đã trưởng thành hơn về mặt tinh thần. Nhưng có thời điểm, sự tiến bộ bị đình trệ trong một vài năm, và tôi không thể hiểu tại sao. Hôm nay, tôi nghĩ rằng đó là do những chấp trước khác nhau mà đến lúc đó tôi vẫn không nhận ra hoặc tôi không cho chúng là xấu.

Bắt đầu tu luyện

Có lần, tôi viết thư qua lại với một người bạn cũ, và chúng tôi trao đổi quan điểm về các chủ đề tâm linh. Anh nói với tôi rằng anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng gửi cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc một vài trang nhưng rồi lại đặt sang một bên trong khoảng một năm.

Thuật ngữ “Sư phụ” khá xa lạ ở Đức, và tôi không muốn đi theo bất kỳ ai, tôi chỉ muốn thu thập kiến thức của riêng mình – thật ngây thơ. Tôi không biết một ngày nào đó tôi sẽ biết ơn Sư phụ như thế nào.

Sau khoảng một năm, tôi đã trưởng thành hơn một chút về mặt tinh thần. Tôi nghĩ lại về quá khứ của mình, cũng như những điều tôi đã thấy khi còn nhỏ. Tôi muốn có lời giải thích cho những gì tôi đã thấy lúc đó. Sau đó, vào một ngày, tôi viết thư cho người quen của tôi một lần nữa. Chúng tôi rất nhanh chóng lại nói đến Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đột nhiên rất muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân. Lần này, tôi không thể ngừng đọc được.

Khi đọc đến mục “Vấn đề liên quan đến thiên mục” trong Bài giảng thứ hai, lần đầu tiên tôi hiểu rằng khác biệt khi còn nhỏ không phải là điều xấu, và tôi rất cảm động. Một số phần trong cuốn sách phản ánh những suy nghĩ mà tôi từng có trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ có thể hiểu được. Các nội dung khác vẫn còn quá cao để tôi có thể hiểu. Nhưng, ở mỗi điểm mà tôi hiểu, lần đầu tiên tôi có ấn tượng về việc nhìn nhận đúng bản thân, và có rất nhiều câu hỏi mà tôi chưa bao giờ tìm ra được câu trả lời trước đây đã được giải đáp.

Lần đầu tiên, tôi nhận thức được rằng có một “cái tôi nguyên lai” và “cái tôi hậu thiên“, và chúng là khác nhau.

Đồng thời có thứ gì đó xảy ra với thân thể tôi. Khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân vào buổi tối, thân thể của tôi bị đau nhiều. Tôi cảm thấy như thể mình rất nóng theo đúng nghĩa đen, và cho rằng mình đang bị cảm lạnh hoặc cúm. Ngày hôm sau tôi khỏe trở lại và có thể làm việc, chăm sóc con trai, và học tập chuyên cần cho các kỳ thi sắp tới.

Tối hôm đó, tôi cảm thấy đau dữ dội – đặc biệt ở chân – và một lần nữa có cảm giác nóng ran, cũng như sắp đổ bệnh. Sáng hôm sau, tôi khỏe trở lại. Điều đó diễn ra trong khoảng ba hoặc bốn ngày.

Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng. Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Có điểm này, [tôi] nói với mọi người rằng, cái mà chư vị cho là “bệnh” ấy dẫu nặng đến đâu, thì hy vọng rằng chư vị đều kiên trì đến [học]; Pháp rất khó được. Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, tôi không sợ hãi, vì tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi tiêu trừ nghiệp bệnh.

Can nhiễu mạnh mẽ khi bước trên con đường tu luyện

Vậy là, tôi càng trở nên kiên định hơn. Tuy nhiên, khi quyết tâm tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn và khi tôi đang học các bài công pháp Đại Pháp với một nhóm các học viên Đại Pháp gần đó, tôi đã gặp can nhiễu nghiêm trọng. Gia đình và bạn bè bất ngờ liên tục nói về tà giáo và những điều tương tự. Khi tôi tìm kiếm trên Youtube, một số lượng lớn các bài đăng gây can nhiễu xuất hiện, và tôi cảm thấy rất tồi tệ và xung đột, vì tôi mới học Pháp được một thời gian ngắn. Bên cạnh đó, tôi bị nhiều thứ can nhiễu khi luyện công.

Sư phụ giảng:

“Có khá nhiều người chúng ta không thử nghĩ sâu thêm, rằng rốt cuộc đó là chuyện gì vậy; chỉ thấy rất kỳ lạ, và thấy rất thất vọng không luyện công được. Cái điều “kỳ lạ” ấy đã ngăn trở; đó chính là ma đang can nhiễu chư vị; chúng đang sử dụng người [khác] để can nhiễu chư vị.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, tôi quyết định loại bỏ can nhiễu này của ma và kiên định vào Đại Pháp. Tôi giữ vững kiên định. Tôi kiên trì đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày, luyện công, ngay cả khi bị can nhiễu mạnh mẽ. Tôi không thừa nhận những suy nghĩ tiêu cực là suy nghĩ của bản thân mình. Đến nay không còn bất kỳ can nhiễu nào như vậy nữa.

Tôi rất vui vì trước mọi vấn đề mà mình đối diện, thì không lâu sau tôi lại đọc một lời giải thích phù hợp trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi không nghĩ rằng đây là sự trùng hợp; tôi xem đó là sự trợ giúp từ Sư phụ để giúp tôi giữ vững kiên định, cũng như ngộ và thực sự minh bạch Pháp.

Tu luyện hiện nay của tôi

Đến nay, tôi đã bước vào tu luyện được một thời gian. Thông qua việc đọc sách hàng ngày cùng các học viên khác, chia sẻ kinh nghiệm và kiên trì học Pháp, tôi tiếp tục tìm và loại bỏ các chấp trước. Nhận thức Pháp của tôi liên tục thăng tiến và tôi có thể giữ vững những quyết định của mình, vì bây giờ tôi không chỉ biết điều gì là đúng điều gì là sai, mà tại tầng thứ của mình, tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó.

Trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, tôi đã thu được rất nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, tôi muốn tổng kết ngắn gọn hai kinh nghiệm của tôi.

Lần đầu tiên, tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó [qua thiên mục], nhưng chỉ rất ngắn và không rõ ràng.

Sư phụ giảng:

“Tôi khai mở [thiên mục] cho chư vị trực tiếp đến tận tầng huệ nhãn thông. Khai mở tại tầng cao hơn, thì tâm tính chư vị không đủ; khai mở tại tầng thấp hơn, thì phá hoại nghiêm trọng trạng thái của xã hội người thường. Khai mở đến huệ nhãn thông, [thì] chư vị không có bản sự như cách tường khán vật, thấu thị nhân thể, nhưng chư vị lại có thể thấy được cảnh tượng tồn tại nơi không gian khác. Vậy nó có lợi ích gì? Nó có thể tăng cường tín tâm luyện công của chư vị; [khi] chư vị thấy rành rành những điều mà người thường nhìn không thấy, [thì] chư vị hiểu rằng chúng thật sự tồn tại. Bây giờ thì dù chư vị nhìn được rõ cũng vậy, không được rõ cũng vậy, [thiên mục] sẽ được khai mở đến tầng này; đối với việc luyện công của chư vị đều có lợi ích.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Lúc đầu, tôi không chắc chắn và tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác không, hay thứ tôi nhìn thấy có thực hay không.

Sư phụ giảng:

“Còn nữa, có lúc chư vị muốn nhìn thấy liền nhìn thấy, thực tế là chư vị thực sự nhìn thấy, chư vị coi nó là ảo giác. Có rất nhiều người khi có thể nhìn thấy thì lại cho rằng là tưởng tượng. Tôi nói với mọi người, khi con mắt của con người nhìn đồ vật, chư vị đã quen rồi, cảm thấy đây là mắt nhìn thấy. Nhưng chư vị có nghĩ đến không, chư vị nhìn thấy cái gì là thông qua thần kinh thị giác dẫn đến và phản ánh hình ảnh lên đại não của chư vị, là trên đại não phản ánh ra vật thể gì nhìn thấy. Mà mắt của chư vị chỉ là thứ như ống kính của máy ảnh, bản thân nó không thể phân tích, phản ánh đồ vật, mà đại não phản ánh hình ảnh. Đã là đại não phản ánh hình ảnh, vậy thì những gì chúng ta thông qua thiên mục mà nhìn thấy và những tưởng tượng tư tưởng của người ta, đều là phản ánh lên đại não. Nghĩ gì thì chư vị là đại não đang nghĩ, nhìn thấy đồ vật rồi thì chư vị cũng là hình thành hình ảnh trên đại não. Vậy thì có người có thể nhìn thấy rồi họ liền cảm thấy là tưởng tượng. Nhưng không giống nhau, bởi vì điều mà chư vị tưởng tượng nhìn thấy nó không chân thực như thế, nó sẽ không vận động, nó là bức tranh cố định. Còn điều mà chư vị thực sự nhìn thấy là vận động” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi chắc chắn rằng những điều nhỏ bé mà mình nhìn thấy được cấp cho tôi để tôi tăng cường tín tâm vào Đại Pháp.

Gần đây, tôi chủ yếu giảng chân tướng về Đại Pháp cho người quen. Bằng sự kiên định và chính niệm chân thành của tôi, số lượng phản hồi tích cực và những người quan tâm đến tu luyện ngày càng tăng.

Con trai tôi vừa tròn 15 tuổi, đến tuổi dậy thì, tròn xoe mắt khi được hỏi về tâm linh. Cháu đột nhiên khá quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, chúng tôi nói về Đại Pháp gần như hàng ngày. Đây là điều tôi không thể nghĩ đến trước đây.

Nhưng, qua việc trích dẫn nội dung trong sách Chuyển Pháp Luân cho cháu nghe, những lời tôi nói ra thực sự có mang theo lực lượng của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị chỉ có thể dùng lời nguyên gốc của tôi mà giảng, [nói] thêm rằng Sư phụ đã giảng như vậy, rằng trong sách đã viết như vậy; chỉ có thể nói như thế. Tại sao? Bởi vì một khi chư vị nói như thế, thì có mang theo lực lượng của Đại Pháp.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Với mẹ tôi, bạn bè và đồng nghiệp, tôi thường giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi càng nói chuyện nhiều, tôi càng lắng nghe nhiều hơn. Tôi quyết định mở mang kiến thức của mình và trợ giúp Sư phụ cứu người bằng cách giảng chân tướng. Tôi hy vọng rằng tôi có thể làm tốt.

Nói chung, đúc kết lại, tôi chỉ muốn nói rằng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội tu luyện.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/28/428818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194335.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share