Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-07-2021] Bà Mạnh San không hay xem tin tức. Tuy nhiên, vào năm ngoái bà bắt đầu theo dõi tin tức vì quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Bà đã thấy tin tức về những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự tàn bạo của ĐCSTQ. Bà đã nghĩ rằng bất cứ điều gì mà ĐCSTQ cấm thì đều phải rất tốt. Vì vậy, bà lên Internet để tìm hiểu về Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), và quyết định bước vào con đường tu luyện.

Từ nhỏ đã biết tránh xa ĐCSTQ để bình an

Cha của bà Mạnh San từng là một người lính. Sau Thế chiến II, ông chuyển đến định cư tại Đài Loan cùng Chính phủ Quốc dân Đảng. Sau khi về hưu, ông quyết định chuyển sang kinh doanh.

Ông thường nói với các con trai và con gái của mình về tội ác của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Ông nói về việc ĐCSTQ sử dụng người dân làm bia đỡ đạn (binh lính chỉ được xem như là vật liệu sử dụng trong chiến tranh), thành lập Công xã Nhân dân để phá hoại hệ thống gia đình, tiến hành Cách mạng Văn hóa để phá hủy truyền thống, buộc các thành viên trong gia đình và bạn bè phải đấu tố lẫn nhau, ép học sinh phê bình giáo viên, phá hoại đạo đức, v.v. Bà Mạnh San không thể tưởng tượng được tình hình thực sự ở Trung Quốc Đại lục là như thế nào. Tuy nhiên, bà ấy cảm thấy thật an toàn khi tránh xa ĐCSTQ.

Tin vào quả báo

Sau khi kết hôn, bà Mạnh San sinh được hai người con. Khi con gái lớn của bà được tám tháng tuổi, cháu bị rối loạn tiểu não. Bà đã đưa con đi chữa trị nhiều nơi nhưng không thành công. Cuối cùng, bà nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con gái suốt ngày đêm.

Con gái bà giờ đã 21 tuổi, nhưng trí thông minh thì không bằng đứa trẻ một tuổi. Cô bị khuyết tật cả về tâm thần và thể chất, cùng nhiều khiếm khuyết liên quan đến giọng nói và trí não. Cô mắc chứng động kinh mãn tính, tuy nhiên vẫn có thể đi lại bình thường. Thoạt nhìn, trông có vẻ cô không có bất kỳ vấn đề gì về thể chất hoặc tinh thần, nhưng cô hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.

Cô cần được giúp đỡ để đánh răng, mặc quần áo và tắm gội. Cô phải mặc tã, và khi tã đầy khiến chất thải làm bẩn quần áo, chăn và ga trải giường, cô cũng không cho ai biết.

Bà Mạnh đau khổ cả tinh thần và thể xác khi phải chăm sóc con trong nhiều năm. Đôi khi, bà đã nghĩ đến việc tự tử cùng con gái – để tìm kiếm sự giải thoát. Tuy nhiên, vì sợ tích nghiệp nên bà đã không làm.

Bà Mạnh đã học được từ mẹ chồng cách tin vào tôn giáo, tìm kiếm sự phó thác tâm linh và giải tỏa căng thẳng. Chị gái đưa bà đi nghe giảng về nhân quả [kiếp này] do những hành xử của một người trong những đời trước đó. Thông qua nhà ngoại cảm, bà Mạnh biết được rằng bà và con gái hiện giờ cũng là mẹ con ở ba kiếp trước.

Trong kiếp đó, bà Mạnh San đã chiều chuộng đứa con gái của mình quá mức, khiến cô bé trở nên tự cao tự đại. Vì nghi ngờ, con gái bà đã túm đầu người giúp việc và đập vào một cây cột. Người giúp việc ấy đã chết. Vì vậy, kiếp này con gái bà bị chấn thương não, động kinh, kém thông minh trầm trọng.

Sau khi biết được nhân quả này, bà Mạnh đã giải được nút thắt về sự oán hận và phàn nàn rằng con gái mình đã tạo nghiệp chướng nặng nề như vậy để hành hạ mình. Đồng thời, bà cũng kinh sợ khi biết quả báo của những việc làm sai trái là có thật. Dù đã trải qua bao nhiêu kiếp, người ta phải trả hết nghiệp chướng. Người ta không nên phạm bất kỳ hành động xấu nào.

Đọc sách Chuyển Pháp Luân

Năm 2020, bà Mạnh tìm kiếm trên Internet vì lo lắng về đại dịch virút corona. Tình cờ, bà xem được một đoạn video về sự kiện Pháp Luân Công phản đối bức hại. Một học viên đã kể lại trải nghiệm của mình khi tu luyện Pháp Luân Công. Khi nói về lòng biết ơn của mình đối với Đại Pháp và Sư phụ, anh ấy đã rơi nước mắt.

Bà Mạnh đã rất ngạc nhiên và tò mò. Bà tìm kiếm thông tin của Pháp Luân Công trên Internet, sau đó bà đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà nói: “Mặc dù tôi chưa bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào thời điểm đó, nhưng tôi cảm thấy rằng mình đã được cứu khi đọc Chuyển Pháp Luân!”

dd46bbb252938485d5c96c6336cb799d.jpg

Bà Mạnh đang luyện bài công pháp thứ năm, tĩnh công đả tọa

Mỗi lời giảng là một kho báu từ thiên đàng

Sau khi nghe những lời từ bà Mạnh San, chồng bà đã rất ủng hộ việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, bà đã nhờ bố mẹ chồng, cũng ở cùng tòa nhà, chăm sóc con gái. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1 năm 2021, bà Mạnh San đã đến điểm luyện công ở quận Trung Hà, thuộc thành phố Tân Đài Bắc, để tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày.

Bà Mạnh nói: “Tôi rất vui mừng vì biết rất khó để tìm và đắc được chính Pháp. Vì thế tôi đến sớm mỗi ngày. Tôi tập trung nghe các bài giảng video của Sư phụ. Tôi sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một từ. Mắt tôi dán chặt vào video, và tôi thậm chí không dám chớp mắt.”

Sau khi kết thúc lớp học chín ngày, bà đọc sách Đại Pháp bất cứ khi nào có thể. Trong vòng khoảng ba tháng, bà Mạnh đã đọc hơn 40 cuốn sách Đại Pháp. Bà Mạnh San nói: “Mỗi lời giảng là một kho báu, mỗi từ trong Pháp đều là thiên cơ. Tôi thực sự muốn ghi nhớ từng từ và không bao giờ quên nó.”

Bà Mạnh tham gia học Pháp nhóm hàng tuần và tự học Pháp mỗi ngày. Bà đã đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nỗi oán hận của bà đối với người con gái đáng thương trong hơn 20 năm dần tan biến. Bà biết ơn những gian khổ này và trân trọng cơ hội chỉ có một lần trong đời.

Mặc dù mới được nửa năm kể từ khi tu luyện Đại Pháp, thể chất và tinh thần của bà Mạnh đã trở nên rất tốt. Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà Mạnh San đã bị tổn thương dây thần kinh tọa do phá thai và tiêm thuốc, khiến bàn chân trái của bà bị teo và yếu đi, bà bị ù tai, thậm chí bị điếc đột ngột. Bác sĩ nói là do tai bị lão hóa. Bà đã khỏi căn bệnh vốn gây khó khăn cho mình suốt hơn 10 năm. Bà cũng ngừng uống thuốc không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp. Kể từ tháng 6 năm nay, con gái bà đã nghe ghi âm các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Cô ngủ ngon giấc. Cô cũng có thể nói cho bà biết khi tã bị ướt và bẩn. Tình trạng của cô đang được cải thiện.

Giảng rõ sự thật

Em gái chồng và em trai của bà Mạnh San đều đã có gia đình riêng. Trước khi tu luyện, bà Mạnh luôn giữ khoảng cách và cảm thấy thờ ơ với họ. Sau khi tu luyện, bà bắt đầu quan tâm đến họ, đối xử tốt và hy vọng rằng họ sẽ bình an vô sự.

Mỗi cuối tuần, các gia đình, bao gồm cả bố mẹ chồng, cô dì chú bác của bà Mạnh đều tập trung tại nhà bà để gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện. Bà đã nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về sự phổ truyền rộng rãi của pháp môn trên toàn thế giới, cũng như Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu học viên cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhìn thấy những thay đổi của bà Mạnh, sự tốt bụng và ấm áp với người khác, dì của bà ấy nói: “Sự thay đổi của con quá rõ ràng.” Bây giờ dì của bà cũng bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Bà Mạnh thường tặng mọi người những bông hoa sen giấy gấp tay với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các ấn bản đặc biệt giảng chân tướng và các tài liệu thông tin khác.

Bà Mạnh đã giảng chân tướng và nói về cuộc đàn áp chưa từng có của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Thiên An Môn để lừa dối thế giới, việc Đảng mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận và việc trời sẽ tiêu diệt Trung Cộng.

Lúc đầu, người thân và chồng của bà không biết phải tin vào điều gì khi bà Mạnh giảng chân tướng, đặc biệt là mẹ chồng của bà, người đã bị đầu độc sâu sắc bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ và thường tranh luận đầy cảm tính chống lại Đại Pháp.

Bà Mạnh đã trình chiếu các video và bản tin giảng chân tướng, bao gồm những tố cáo của các học viên bị bức hại, lời làm chứng về những hành động tàn bạo của ĐCSTQ và các báo cáo điều tra của các chuyên gia. Bà tiếp tục giảng rõ sự thật và đã thay đổi sự hiểu lầm của họ. Họ dần dần hiểu ra bản chất của ĐCSTQ. Mẹ chồng bà nói: “Hóa ra ĐCSTQ là tà ác!”

Bối cảnh

Pháp Luân Công được phổ truyền lần đầu tiên vào năm 1992 tại Trung Quốc. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm sự thăng hoa cả về việc đạo đức và sức khoẻ. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện cả tâm lẫn thân này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc đàn áp trong suốt 22 năm qua. Con số thực tế được nghi ngờ là cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể rằng ĐCSTQ phê chuẩn việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, vốn bị sát hại để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài pháp luật có quyền lực cao hơn cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, với chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và truyền bá sự trân quý của môn tu luyện. Ngày càng có nhiều người đã biết được sự thật.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/10/427870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194099.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share