Bài viết của đệ tử Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 10-07-2021]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi năm nay 47 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm.

Năm 2017, tôi nhận lời mời tham gia hạng mục Minh Huệ tiếng Tây Ban Nha. Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng vinh dự. Trong bốn năm gần đây, tôi có thể thấy sự khác biệt giữa trạng thái tu luyện của tôi trước và sau khi tham gia hạng mục Minh Huệ.

Tôi phụ trách nhiệm vụ hiệu đính bản dịch trước khi đưa lên trang web Minh Huệ. Ngoài ra tôi cũng dịch bài khi cần.

Trong thời gian tham gia hạng mục, thông qua Pháp của Sư phụ, sự tinh tấn của các đồng tu và những bài chia sẻ mà tôi đã dịch hay soát lỗi, tôi đã có thêm những câu hỏi, thách thức và nhận thức sâu hơn đối với lý giải của bản thân về việc tu luyện của tôi.

Qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ với mọi người quá trình đạt được tu luyện chân chính khi tham gia hạng mục Minh Huệ trong giai đoạn hiện tại.

Cám dỗ của tâm an dật và làm việc lặp lại một cách máy móc ngay cả trong hoàn cảnh hạng mục và tu luyện bận rộn

Trong bốn năm này, tôi đã trải qua những trạng thái khác nhau. Từ sự hào hứng ban đầu khi tham gia hạng mục, hiểu được yêu cầu công việc và hy vọng có thể phối hợp tốt, đồng thời trong khi tham gia vào những hạng mục có yêu cầu cao như Shen Yun, tôi cảm nhận được tính cấp bách trong trách nhiệm công việc ở Minh Huệ. Tôi cũng nhận ra, khi thời gian trôi qua, việc tham gia hạng mục dần dần trở thành công việc lặp đi lặp lại hàng ngày một cách máy móc.

Vài năm trước khi đại dịch virus Trung Cộng bùng phát, tôi đã tham gia hạng mục Minh Huệ mà lúc có lúc không, trái ngược hẳn với dự định ban đầu. Ở địa khu của chúng tôi có rất ít đồng tu, vì vậy chúng tôi tham gia hầu hết tất cả các hạng mục. Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là nguyên nhân khiến tôi không thể duy trì tham gia hạng mục Minh Huệ đều đặn. Sau khi người điều phối chỉ ra vấn đề này, tôi đã hướng nội tìm và học được cách cân bằng tốt hơn thời gian của bản thân, từ bỏ những hạng mục mà tôi không phải là thành viên chủ chốt, và quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Minh Huệ tiếng Tây Ban Nha.

Xét trên bề mặt, tôi đang đi trên con đường tu luyện của mình. Tuy rằng tôi đã hướng nội tìm, và đưa ra quyết định một cách lý tính, dựa vào tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để xem xét hành động của bản thân. Nhưng, sâu thẳm trong tâm tôi vẫn chưa thật sự thay đổi. Tôi hoàn thành công việc của mình, nhưng tôi không cảm nhận được bản thân đang đồng hóa với Pháp khi mỗi khi học Pháp, khi phát chính niệm cũng không thể tập trung, hoặc bỏ luyện công nhiều ngày liền.

Sư phụ giảng:

“Con người hiện nay đã trở thành xảo trá phi thường. Cái tâm ấy của người hiện nay, họ biết che đậy, hơn nữa họ sẽ dùng thứ che đậy để che đậy cái tâm ấy. Tôi hễ nhìn loại người này [thì cảm thấy] thật khó độ. Khi chư vị điểm hoá cho họ, bản thân họ thậm chí không ý thức được rằng họ đang chứa chấp cái che đậy ấy, đang che đậy những thứ kia. Ngoài ra khi chư vị điểm tới chỗ có vấn đề thật sự rồi, Pháp thân của tôi điểm thẳng tới chỗ có vấn đề thật sự rồi, thì họ vẫn như đối đãi với người thường, muốn lừa Pháp thân của tôi, họ biểu hiện giả dối: ‘A, mình sai rồi’, rồi sau đó họ lại dùng cái che đậy khác để che đậy bản thân cái đang che đậy họ, [họ] dùng thêm một cái che đậy khác nữa. Hãy nói xem người đã tới mức độ đó rồi thì độ thế nào đây! ” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Nhận ra tâm chấp trước sâu hơn ẩn giấu đằng sau

Mặc dù tôi tin rằng chủ ý thức của mình thanh tỉnh và mạnh mẽ, nhưng trong thời gian bùng phát dịch virus Trung Cộng, tình trạng làm việc một cách máy móc từng bước ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thời gian đó tôi làm việc ở nhà, vì vậy tôi đã có cơ hội để đăng các bài viết, chọn lọc những chân tướng về Đại Pháp, về virus Trung Cộng và về cách mà tà linh cộng sản thống trị thế giới chúng ta.

Bất giác, tôi bắt đầu coi công việc liên quan đến Đại Pháp như công việc hàng ngày, và tin rằng đây là tu luyện.

Mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng, cho dù tôi có trách nhiệm làm Minh Huệ, nhưng tôi luôn cảm thấy không thể đột phá được khi cố gắng cân bằng giữa gia đình, công việc và hoạt động giảng chân tướng trực diện.

Sư phụ giảng:

“Hãy nói xem người đã tới mức độ đó rồi thì độ thế nào đây! Bây giờ vẫn là Sư phụ ở đây giảng dạy và dẫn dắt đệ tử; chư vị thử nói xem ở chùa không có ai quản, thì họ tu làm sao? Con người đã tới mức này rồi, chư vị nói xem làm thế nào đây!” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Lời giảng của Sư phụ tác động sâu sắc đến tôi.

Chắc chắn rằng, xét trên bề mặt, tôi sẽ không bị đặc vụ Phòng 610 theo dõi, cũng không bị chính phủ bức hại, nhưng thói quen làm việc máy móc này đã phản ánh ra tâm an dật và tâm lười biếng của tôi, cũng phản ánh ra một loại bức hại của cựu thế lực và những chấp trước xấu xa ẩn giấu ở tầng sâu hơn, như tâm tật đố, tâm sắc dục, tâm bất bình và cảm giác tuyệt vọng.

Trước mặt các đồng tu, tôi luôn là một người chăm chỉ, tích cực, ổn định và kiên cường; là một người tu luyện không ngừng tiến về phía trước.

Sư phụ giảng:

“Vì thế, tôi không giảng những điều ấy cho chư vị, chỉ là hãy đặt công phu vào cái tâm, thật sự đề cao được cũng toàn dựa vào cái tâm ấy. Nhân tâm nếu không thăng hoa, thì gì cũng vô dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Biến những cám dỗ và thất bại thành cơ hội đề cao

Cho dù trong tâm tôi rất mâu thuẫn, tôi cũng không dừng công việc hạng mục, tôi bắt đầu kiên trì phát chính niệm, chuyên tâm vào học Pháp. Nếu có thể, tôi sẽ đọc Pháp thành tiếng. Tôi cũng vẫn tiếp tục tham gia nhóm giảng chân tướng trực diện ở địa phương, học Pháp nhóm, học Pháp tập thể và giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội của hạng mục Minh Huệ.

Từ bài kinh văn mới của Sư phụ “Lý tính“ và “Giảng Pháp tại Pháp hội kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân [2021]“ tôi nhận ra rằng, dù cho xuất hiện những giả tướng bên ngoài, dù cho tôi thật sự không tinh tấn hay trên bề mặt không tinh tấn, tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng hết sức tu luyện bản thân.

Ở tầng thứ sâu hơn, tôi hiểu rằng “tu luyện của tôi” là một biến tướng của từ “tự ngã”. Trên thực tế, tôi cũng biết, khi làm việc cho Đại Pháp, những việc mà tôi làm không phải là tu luyện. Tôi cũng hiểu rằng hoàn cảnh ở phương Tây và Trung Quốc đại lục là không giống nhau, và tôi cần phải tận dụng tốt hoàn cảnh này, nhưng đồng thời, môi trường thoải mái cũng sẽ dẫn đến những vấn đề và khảo nghiệm khác. Vì vâỵ, chủ ý thức của tôi nhất định phải cảnh giác và thanh tỉnh.

Tự trách bản thân, cảm thấy hối hận vì bản thân đã không làm được tốt, hoặc vì đã không làm điều gì là tiêu chuẩn của cựu vũ trụ và cựu thế lực. Hiện tại không phải là lúc để tu luyện cá nhân, chúng ta cần phải thông qua tự tu bản thân để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Hơn nữa, những trách nhiệm mà tôi đảm nhận trong hạng mục Minh Huệ, có thể đem lại hy vọng cho mọi người đồng thời khích lệ ý chí tu luyện của các đồng tu.

Vì vậy, tôi phải làm việc với một trái tim thuần khiết hơn, để có thể thực sự đạt được trí huệ thuần khiết và tinh tấn hơn nữa, hồi quy chân ngã theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Minh Huệ là miền đất tịnh thổ

Trong một lần kiểm tra lại bản dịch, tôi đọc được một bài chia sẻ của một đồng tu đến từ Trung Quốc Đại lục, hơn mười năm qua, bà ấy luôn phát chính niệm diệt trừ những vật chất bại hoại can nhiễu chúng sinh đắc cứu, can nhiễu họ không tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, can nhiễu họ không thoái xuất đảng cộng sản. Người chị dâu của bà vẫn luôn không nguyện ý thoái đảng. Tuy vậy bà ấy không ép buộc, cũng không bị tình cảm kích động, hơn mười năm qua bà kiên trì phát chính niệm. Cuối cùng, chị dâu của bà cũng đồng ý thoái đảng. Bà ngộ được rằng, mỗi ngày chúng ta đều chính niệm chính hành, thì thực sự sẽ khởi tác dụng tại không gian này và các không gian khác, ngay cả khi chúng ta không thấy hiệu quả ngay lập tức.

Sau khi đọc được bài chia sẻ của đồng tu, tôi hiểu rằng tôi cần phải kiên định không lay động, không được thuận theo sự an bài của cựu thế lực, không được để chúng lợi dụng cảm giác tội lỗi và chủ nghĩa hoàn hảo của tôi để khống chế tôi, không tiếp tục truy cầu những hiệu quả ngay tức khắc trong tu luyện và cả trong hạng mục.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện chân chính có quyết tâm, họ có thể Nhẫn được vững chắc; với các chủng lợi ích trước mắt họ có thể vứt bỏ các tâm chấp trước, có thể coi chúng rất nhẹ, chỉ [những ai] có thể làm được như thế thì mới thấy không khó. Người nào mà nói là khó, thì chính là vì họ không vứt bỏ được những thứ ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Tu luyện và tinh tấn có nghĩa là tu luyện thiết thực chứ không phải là cưỡng chế tu luyện. Nhiệt huyết nhất thời là một loại văn hoá đảng, và tôi cần phải thanh trừ nó từ trong tư duy và hành động của mình.

Sau này, tôi hiểu ra rằng hoàn cảnh tốt nhất để tu luyện và giảng chân tướng mà Sư phụ đã an bài cho tôi không phải là một nơi nào đó cụ thể, cũng không phải ở vấn đề tôi cảm thấy tốt. Tất cả mọi việc tôi làm đều là để chứng thực Pháp, trong đó bao gồm cả những biểu hiện, hành vi và năng lực hợp tác và phối hợp của tôi.

Chân chính tu luyện chính là cần phải hiểu được rằng, tu luyện là một quá trình học tập rèn giũa hướng nội tìm để khiến chúng ta tinh tấn, là con đường Pháp bảo ngắn nhất. Đó là một quá trình buông bỏ các chấp trước càng sớm càng tốt.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm”, Sư phụ dạy chúng ta:

“Trong đoạn thời gian cuối cùng này, chư vị cần làm Minh Huệ cho tốt hơn nữa, có sức mạnh hơn nữa, không được lơi là. Hoàn cảnh càng nới lỏng, [thì] lại càng không được lơi lỏng. Càng nới lỏng thì càng dễ sản sinh một loại tư tưởng an dật, càng dễ phóng túng; thế thì không được; nhất định phải làm Minh Huệ thật tốt.”

Là một thành viên của Minh Huệ, tôi mang trên mình trách nhiệm trọng đại, mỗi quá trình đọc, dịch hay xem xét một bài viết đều là một quá trình giảng chân tướng và chứng thực Pháp. Trong quá trình này, tôi có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân, tiến bộ nhanh chóng trong tu luyện, từ đó có thể hoàn thành tốt hơn nữa công việc hạng mục.

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi. Có điểm nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Minh Huệ năm 2021)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194036.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/10/427803.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share