Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu

[MINH HUỆ 24-07-2021] Ngày 18 tháng 7 năm 2021, buổi chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tổ chức thành công tại thủ đô Athens, Hy Lạp. Hai mươi học viên đã đọc bài tâm đắc thể hội tại Pháp hội, chia sẻ thể ngộ tu luyện của họ trong quá trình tu luyện, cách thức hướng nội tìm khi đối mặt với mâu thuẫn, dàn xếp tốt quan hệ giữa công việc, cuộc sống và tu luyện, tìm cách cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

'图:二零二一年七月十八日,希腊法轮大法修炼心得交流会在首都雅典成功召开'
Ngày 18 tháng 7 năm 2021, buổi chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức thành công tại thủ đô Athens, Hy Lạp

Thanh trừ can nhiễu từ phía sau của tà linh cộng sản, hiệu quả cứu chúng sinh tốt hơn

Trong công việc, cô Chryssa đã tiếp xúc với nhiều người theo chủ nghĩa cộng sản, cô đã giảng chân tướng nhiều lần cho rất nhiều người, phát ra từ nội tâm mong muốn cứu họ, nhưng đôi khi hiệu quả lại không tốt.

Bản thân cô Chryssa không phải là người theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng cô cảm thấy không thoải mái khi nghe người khác nói chủ nghĩa cộng sản không tốt. Ngay sau đó, cô đã nhận ra rằng, u linh của chủ nghĩa cộng sản đã can nhiễu đến cô. Nhưng cô phát hiện dù bản thân có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi nó, vì vậy cô đã phát từ nội tâm thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ.

Ngày hôm sau đi làm, cô nhìn thấy một cuốn sách liên quan đến chủ nghĩa cộng sản. Sau khi đọc xong, cô cảm thấy những vật chất xấu trên cơ thể đều đã được thanh trừ đi. Khi phát chính niệm vào ban đêm, cô Chryssa nhìn thấy một con rắn đã được tách khỏi cơ thể cô và Sư phụ đã mỉm cười với cô.

Sau khi tư tưởng của cô Chryssa được tịnh hóa, những người xung quanh cũng theo đó mà cải biến; một người trước đây không tiếp nhận tài liệu chân tướng nay đã tiếp nhận và nghiêm túc đọc hết, còn một người khác dù đã nhiều lần nhận tờ rơi nhưng lại không nhận thức được thì đột nhiên lại hiểu được nội dung của tờ rơi.

Trong biển rộng mênh mông đề cao tâm tính, không quên cứu người

Anh Vasilis từng làm việc trên một con tàu viễn dương, anh nhận ra công việc này là Sư phụ an bài cho anh rời xa những cám dỗ rối ren, dùng thời gian vốn dĩ dành cho việc chơi game, lướt web để học Pháp, đề cao tính ổn định trong tâm tính.

Trước sự bắt bẻ và ganh đua của một đồng nghiệp, anh Vasilis từng chỉ ra sai lầm khi đối đầu một cách gay gắt của đối phương. Nhưng khi bình tĩnh lại, anh Vasilis cảm thấy vô cùng hối hận, anh nhìn thấy tâm tranh đấu và tâm hiển thị của mình đang được ẩn giấu. Vì vậy, anh đã ngừng việc tranh đấu với mọi người và vị đồng nghiệp thích bắt bẻ kia cũng ngừng tranh đấu và hiển thị.

Một thuyền viên trên thuyền dùng chung máy giặt có bệnh truyền nhiễm, anh Vasilis ban đầu rất lo lắng, kết quả là anh thật sự đã xuất hiện triệu chứng bệnh tương tự. Anh hướng nội tìm, tìm ra bản thân có tâm sợ hãi căn bệnh này và quyết tâm tu bỏ nó đi. Anh nghiêm túc đọc Bài giảng thứ sáu trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” và triệu chứng bệnh đã biến mất vào ngày hôm sau.

Trong biển rộng mênh mông này, anh Vasilis cũng không quên cứu người. Anh đã gửi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đến những con thuyền anh gặp và giảng chân tướng cho những người mà anh thấy khi thuyền cập bến về cảng. Khi kết thúc công việc trên tàu viễn dương, dưới sự an bài từ Pháp thân của Sư phụ, anh có được đủ cơ hội tiếp xúc với hầu hết các thuyền viên trong đoàn. Anh kể cho mọi người nghe vẻ đẹp của Đại Pháp và cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Chú trọng quá trình cứu chúng sinh, không nản lòng trước những thất bại trên bề mặt

Anh Christos đã chia sẻ về những rắc rối anh gặp phải khi nộp đơn xin diễu hành trên các tuyến đường cho Đoàn nhạc Tian Guo. Anh đã kịp thời hướng nội tìm, phát hiện ra tâm cầu danh của mình, tâm sợ phải gánh trách nghiệm và có tâm lý muốn ăn may khi bỏ qua khâu nộp đơn yêu cầu, sau khi bị trách cứ thì tuyên bố mình không hay biết việc phải nộp đơn.

Mặc dù sau những nỗ lực giảng chân tướng, khi nộp đơn xin diễu hành trên một đoạn đường vẫn bị từ chối và lộ trình diễu hành bắt buộc phải thay đổi, nhưng tuyến đường mới đã trải dài hầu hết trung tâm thủ đô Athens, hiệu quả thu về còn tốt hơn.

Loại bỏ tâm sợ hãi, thể hội về thân thể nhẹ nhàng

Cô Joanna đến từ Cộng hòa Síp đã chia sẻ về kinh nghiệm khi ngồi máy bay để đến tham dự Pháp hội London năm 2019. Một bé gái trên cùng chuyến bay xuất hiện triệu chứng dị ứng. Một bác sĩ và y tá trong số hành khách sau khi kiểm tra giúp đã chuẩn đoán không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Nhưng tinh thần của cô Joanna lại căng thẳng, cô nghĩ: Nếu một người gặp trải qua trạng thái căng thẳng như thế này, hẳn sẽ bị cô lập trong tuyệt vọng! Kết quả cô xuất hiện triệu chứng khó thở, bất luận hít thở sâu đến đâu cũng không cảm thấy đủ dưỡng khí, tim đập dữ dội.

Khi niệm đầu “mình sắp chết” ngày một mạnh mẽ, cô Joanna bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, cô thấy rõ nỗi sợ hãi về cái chết đang bao trùm lấy cô, khi niệm đầu về cái chết xuất hiện, nhịp tim và hơi thở của cô ấy sẽ chuyển biến xấu. Cô nghĩ: “Có gì phải sợ chứ, nếu mình chết, mình vẫn còn có Sư phụ.” Với suy nghĩ như vậy, nhịp tim của cô bắt đầu bình ổn lại. Sau một lúc liên tục đọc, cô Joanna đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Tại Pháp hội London diễn ra sau đó, cô Joanna lắng nghe thể hội của các đồng tu khi vượt qua khảo nghiệm sinh tử thì nỗi sợ hãi một lần nữa lại bao trùm lấy cô, trạng thái tim đập mạnh, hít thở khó khăn lại quay trở lại. Nhưng cô hiểu đây là quá trình tiêu nghiệp và đề cao, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, cùng với trường năng lượng cường đại của Pháp hội, cô cảm thấy an toàn, được bao bọc, rất nhanh đã hồi phục lại bình thường.

Tìm kiếm môi trường tu luyện tập thể đã mất từ lâu ở một quốc gia tự do

Anh Moses, từ Trung Quốc Đại lục đi cư đến Hy Lạp hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp khi tu luyện tại Trung Quốc trước cuộc đàn áp. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào những năm 1990. Thời điểm đó, mỗi sáng sớm trước khi đi làm anh đều luyện bốn bài công pháp ở công viên, anh sẽ luyện bài tĩnh công sau giờ học Pháp tập thể vào buổi tối. Khi học Pháp, thuận theo tiếng đọc Pháp vang dội của tập thể, những tiếng sấm không ngừng lọt vào đầu não của anh Moses, đầu óc nổ tung trống rỗng, không còn một chút niệm đầu bất hảo nào, bất cứ lời nói nào khiến anh kích động đều không gợn chút sóng trong thế giới của anh. Khi luyện công tập thể, năng lượng trên đỉnh đầu không ngừng vận chuyển, từng sợi tóc cũng men theo năng lượng mà dựng lên; anh thường có những trải nghiệm tuyệt vời như vậy.

Một ngày nọ, anh Moses ngồi đả tọa ngoài trời lạnh, Pháp Luân giống như làn gió ấm chuyển động rất nhanh vào mũi của anh. Chất lỏng ấm áp cứ liên tục nhỏ xuống từng giọt từng giọt, sau đó chứng viêm mũi và đau đầu đeo bám anh bấy lâu đã khỏi hoàn toàn. Anh Moses cũng bị viêm khớp gối rất nặng, anh không bao giờ dám mặc quần đùi ngắn vào mùa hè, không dám ngồi điều hòa. Sau khi tu luyện cũng đã khỏi một cách thần kỳ.

Năm 1999, sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, môi trường luyện công và học Pháp tập thể đã không còn nữa. Anh Moses tu luyện đơn độc, trong thời gian rảnh rỗi ngoài giờ làm việc, anh sẽ phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Sau đó, ủy ban khu phố và đồn cảnh sát đã chú ý đến anh, thường xuyên đến nhà sách nhiễu anh.

Hiện nay, anh Moses đã di cư đến Hy Lạp. Trong hoàn cảnh tu luyện tự do, ngoại trừ thời gian thành phố bị đóng cửa nghiêm ngặt ra, hầu như ngày nào anh cũng luyện công ngoài trời và tham gia học Pháp, hồng Pháp tập thể, triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp đến thế nhân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194262.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share