Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 26-07-2021] Ngày 25 tháng 7 năm 2021, học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức buổi chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại thủ đô Stockholm. Hai người dẫn chương trình trong phần mở đầu đã đọc “Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]” của Sư tôn. Mười bốn học viên phương Đông và phương Tây đã đọc bài chia sẻ về việc làm sao có thể học Pháp tốt, thực tu bản thân trong quá trình tu luyện Đại Pháp, cũng như thể hội trong quá trình chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người.

Bầu không khí của Pháp hội rất trang nghiêm, tường hòa, tại hội trường có những giọt nước mắt của các đệ tử Đại Pháp cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, cũng có sự hổ thẹn và áy náy vì bản thân đã không làm được tốt, nhiều hơn cả họ cảm nhận được nguồn cảm hứng và sự khích lệ trong quá trình tỷ học tỷ tu giữa các đồng tu.

'图1:二零二一年瑞典法轮大法修炼心得交流会现场'
Quang cảnh Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển năm 2021

2021-7-25-sweden-fahui-2021_02--ss.jpg

2021-7-25-sweden-fahui-2021_03--ss.jpg

2021-7-25-sweden-fahui-2021_04--ss.jpg

'图2~5:法轮功学员在二零二一年瑞典法会上发言'
Các học viên Pháp Luân Công đọc bài chia sẻ tại Pháp hội Thụy Điển năm 2021

Tubỏ tự ngã trong hạng mục cứu người

Trong buổi chia sẻ, anh Tobias kể lại, ban đầu khi tham gia hạng mục truyền thông, tâm chấp trước tự ngã của bản thân anh thể hiện trên rất nhiều phương diện. Điều này đã cản trở anh phối hợp cùng đồng tu khác. Loại tâm tự tư này còn khiến anh chấp trước vào truy cầu sự thoải mái và an dật, theo đó tiềm ý thức đã lựa chọn cách mà bản thân cho rằng thoải mái cho việc tu luyện. Thông qua việc không ngừng học Pháp, anh đã dùng chính niệm thanh trừ những vật chất bất hảo này, từ đó tạo ra sự đột phá thực sự trong tu luyện.

“Bây giờ tôi có thể đảm nhận nhiều công việc hơn trong hạng mục Đại Pháp, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi rã rời, cũng không nghĩ đến liệu mình có thoải mái, có hứng thú khi làm công việc truyền thông hay không nữa. Tôi nhận thấy khi mình tinh tấn thực tu thì hiệu quả công việc sẽ cao. Trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành rất nhiều công việc, đồng thời việc phối hợp cùng đồng tu và khách hàng cũng rất hài hòa.”

Anh còn cho hay: “Khi tôi dựa vào ý muốn và sở thích cá nhân để làm việc, can nhiễu sẽ không ngừng tiếp diễn. Trái lại, khi tôi buông bỏ tự ngã, chỉ nghĩ đến việc cấp bách cứu người, tôi lại có thể rất tự nhiên phát huy thế mạnh của mình trong hạng mục.”

Thanh trừ chấp trước không bỏ được

Anh Vasilios chia sẻ khi anh bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã giúp anh loại bỏ rất nhiều chấp trước. Nhưng có những chấp trước rất khó buông bỏ được, chẳng hạn như muốn sống một cuộc sống thoải mái, an dật, không gò bó, không phải chịu trách nhiệm ràng buộc v.v. Anh nói: “Con người trong tình huống không có áp lực, sống thoải mái sẽ rất dễ dừng bước không tiến về phía trước. Trên con đường tu luyện đã qua của mình, tôi đã nhận thức rõ điểm này.”

Vì để đạt được hiệu quả cứu người tốt hơn, hạng mục truyền thông mà anh chịu trách nghiệm đã có những điều chỉnh lớn vào năm ngoái. “Đến nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, lượng công việc sau đó lớn đến mức tôi đã ngồi trên bàn làm việc cả ngày.” Anh chia sẻ: “Hiện tại với tôi mà nói, tâm an dật chấp trước vào sự hưởng thụ khó bỏ đó đã không còn tồn tại nữa.” Anh đã tăng cường thời gian học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Cách thức này đã giúp tâm thái của anh đạt được sự thuần tịnh, tư tưởng cũng càng thêm thanh tỉnh hơn.

Học Pháp tốt, tu bản thân, hoàn thành đại nguyện tiền sử

Cô Nam Hy, đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đã bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi được tham gia khóa giảng Pháp do đích thân Sư phụ Lý Hồng Chí giảng tại Pháp hội Thụy Sỹ năm 1998. Năm đó, cô mới 13 tuổi, hiện nay cô đã là lãnh đạo nòng cốt trong một công ty lớn. Cô chia sẻ về việc khi còn là một đệ tử trẻ tuổi cô đã làm cách nào để chống lại sự cám dỗ của tâm an dật mong có một cuộc sống thoải mái và về hành trình vượt qua sự mưu tính trên suốt con đường tu luyện.

Cô nói: “Tôi ngộ rằng, chân ngã của tôi đâu có muốn truy cầu sự nghiệp thành công nơi người thường này? Tôi là đến để trợ Sư chính Pháp, cứu chúng sinh. Mọi thứ tôi đang có được đều là vì Đại Pháp mà đến, đều là để hôm nay có thể cứu được nhiều người. Tôi chỉ có tu tốt bản thân mới có thể hoàn thành đại nguyện trong tiền sử.” Cô nhấn mạnh phải học Pháp hướng nội tìm, khẩn cấp làm tốt ba việc. Cô đã vận dụng sở trường ngôn ngữ mà Sư phụ trao cho mình để tham gia công việc biên dịch sách Đại Pháp, và tận dụng nhiều cơ hội khác nhau để giảng chân tướng đến thế nhân. Trong bài chia sẻ cô đề cập: “Thật ra, người trẻ tuổi giảng chân tướng sẽ càng dễ dàng khơi dậy sự quan tâm của người khác. Vì vậy, việc tham gia vào hoạt động hồng Pháp, giảng chân tướng là rất quan trọng. Có như vậy mới càng có thêm nhiều cơ hội cho mọi lứa tuổi, mọi giai tầng đều có thể liễu giải được chân tướng và từ đó được cứu độ.”

Một đệ tử trẻ tuổi khác là Annie cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc học Pháp tốt, cô nói: “Chúng ta là tu luyện trong xã hội người thường, nếu không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tu luyện nghiêm túc đối đãi bản thân thì sẽ rất dễ bị những sự việc trong xã hội người thường dẫn động, xã hội người thường chính là một thùng thuốc nhuộm lớn. Ngày trước vì lơ là học Pháp, tôi đã dưỡng thành một thói quen rất không tốt, đó là khi gặp sự việc sẽ nhìn vào chỗ sai của người khác trước. Quá dễ dàng để tìm ra lỗi sai của người khác. Trái lại, rất khó để hướng nội tìm bản thân. Bởi vì tôi luôn cảm thấy mình rất hiếm khi mắc sai lầm. Ngay cả khi lỗi đó là do tôi gây ra, tôi thường nghĩ rằng chúng được tạo ra là do đối phương không tin tưởng tôi.” Thông qua nghiêm túc học Pháp, cô ấy đã có cải biến trên phương diện này.

Triển lãm nghệ thuật

Bà Anna là một đệ tử đắc Pháp lâu năm, ngay sau khi tham gia khóa giảng Pháp truyền công của Sư phụ tại Thụy Điển năm 1995. Bà chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của mình khi cùng đồng tu tổ chức buổi Triển lãm Quốc tế “Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” tại một phòng trưng bày ở Marstrand. Việc đầu tiên để tổ chức buổi triển lãm là tìm địa điểm, lúc đó họ đã tìm được rất nhiều địa điểm nhưng đều không dùng được, một học viên tham gia hạng mục cuối cùng vẫn không từ bỏ, tăng cường học Pháp và hướng nội.

Bà Annie chia sẻ: “Khi tất cả học viên đạt được tiêu chuẩn cùng nhau đồng tâm hiệp lực phối hợp, Sư phụ sẽ đưa cơ hội triển hiện trước mắt chúng tôi. Thật bất ngờ, đến mùa du lịch cao điểm vào tháng 7, chúng tôi lại vô tình tìm được địa điểm, rõ ràng đây là sự an bài của Sư phụ.”

“Trong thời gian tổ chức triển lãm, chúng tôi mỗi ngày đều kiên trì học Pháp và luyện công tập thể, trong công việc đều thể hiện ra trạng thái tốt nhất.” Bà Annie chia sẻ: “Nhóm của chúng tôi là một chỉnh thể, mọi người giúp đỡ và động viên lẫn nhau. Việc giải thích giúp khách tham quan hiểu được chân tướng là cơ hội tu luyện tốt, rất nhiều người sau khi xem buổi triển lãm đã dẫn theo họ hàng thân thích của mình đến. Họ đều rất cảm động, cho rằng nên có càng nhiều người hơn nữa đến xem buổi triển lãm phi thường này.” Bà Annie và tất cả học viên trong nhóm đều vô cùng cảm kích Sư phụ đã cho họ cơ hội cứu người thông qua buổi triển lãm này.

Dụng tâm giảng chân tướng, chính niệm cứu thế nhân

Cô Trần đến từ Stockholm đã chia sẻ thể hội của mình trong việc đột phá tự ngã, thực tu khi tham gia hạng mục hoằng dương Đại Pháp, giảng chân tướng tại địa phương. Cô nhận ra rằng, một người tu luyện không tốt sẽ rất khó bảo trì được trạng thái tinh tấn. Vì vậy khi giảng chân tướng sẽ không thể xuất ra chính niệm cường đại giải thể những tà ác đang thao khống, can nhiễu chúng sinh từ phía sau. Vì vậy, cô đã tăng cường học Pháp phát chính niệm, cảm nhận được tâm cứu người ngày một cấp bách. Cô chia sẻ: “Có vài lần khi tôi bắt đầu giảng chân tướng, đối phương vô thức lùi lại nửa bước và giữ khoảng cách với tôi, nhưng khi chân tướng giảng ra đã chạm đến được thiện niệm của họ, có người còn ôm lấy tôi trong nước mắt, có người chắp tay hợp thập với tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm nhận được sự cảm ân vô hạn của sinh mệnh được đắc cứu.”

Lần Pháp hội này kéo dài trong 7 giờ, các học viên trong Pháp hội bày tỏ, mỗi bài chia sẻ đều mộc mạc cảm động lòng người. Buổi chia sẻ không chỉ giúp các đồng tu thấu hiểu và kết nối với nhau hơn, mà còn giúp nhiều người nhìn thấy được những chênh lệch và thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Tất cả học viên đều cảm thấy trách nhiệm trên vai rất trọng đại, cùng có một nguyện vọng chung: “Cảm tạ Ân Sư! Chúng con sẽ làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn, động viên lẫn nhau, trên con đường tu luyện sẽ càng tinh tấn hơn nữa, quyết không giải đãi.” Sau cùng, hai người dẫn chương trình cùng các học viên một lần nữa ôn lại “Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]” của Sư tôn. Sau đó, Pháp hội kết thúc thành công trong bầu không khí tường hòa và vui vẻ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194291.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share